1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kham phá những quán bar kỳ lạ trên thế giới

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vietquan_231092, 23/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietquan_231092

    vietquan_231092 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Hộp đêm trong thân cây, trên vách núi, được cung cấp bởi robot hay những người lùn chỉ một trong {rất nhiều} vũ trường đặc trưng trên thế giới.
    Những ý kiến kinh doanh sáng tạo đã cho sinh ra những vũ trường có một không hai trên thế giới.
    1. Robots Bar & Lounge, Đức
    {thay vì} áp dụng nhân viên, hộp đêm ở Ilmenau, Đức đã áp dụng một chú robot tên Carl để {pha chế} và phục vụ đồ uống cho thực khách. Điều bất thần là chú robot này có khả năng nói chuyện với {khách hàng} và được lắp những cảm biến để không bị va chạm hay làm đổ đồ uống khi chuyển dời. Trong vũ trường còn có một phòng được lắp đặt như trong trọng điểm của NASA và những mô thức trong tương lai để {khách hàng} có khả năng ngắm nhìn những công nghệ này.
    => Xem thêm vé máy bay đi Quy Nhơn giảm giá cực sốc từ Vietnam Airlines!
    2. Sunland Baobab, Nam Phi
    Sunland Baobab là tên một quán bar lẫy lừng ở Nam Phi nằm trong hốc cây baobab 6.000 tuổi. Với sức chứa khoảng 15 người, đây là địa chỉ {lý tưởng} cho một bữa tiệc rượu chát nhỏ cùng bằng hữu và người thân. Công chúng cũng có thể nghỉ ngời xung quang thân cây để hưởng lạc không khí xanh mát.
    3. Hobbit House, Philippines
    Hobbit House là hộp đêm lừng danh ở thủ đô Manila của Philipines vì toàn phần nhân viên phục vụ nơi đây đều là những người lùn. Họ không những hòa thuận với {nụ cười} luôn túc trực trên môi mà còn sẵn sàng chụp hình cùng khách du lịch làm kỷ niệm.
    4. Chillout, UAE
    [​IMG]
    Chillout là hộp đêm được làm bằng băng đá tiên quyết ở vùng đất Trung Đông. Gần như mọi thứ trong quán như bàn, ghế, ly nước... đều được làm từ băng. Phí tổn cho một loại đồ uống và thuê áo có mũ trùm đầu, găng tay len cùng một đôi giày giữ nhiệt tại hộp đêm này là 17 USD.
    5. Casa Pocho, Tây Ban Nha
    không chỉ phục vụ bia và tapas không tốn tiền, Casa Pocho còn giúp thực khách giải tỏa căng thẳng trong hạn chót {khủng hoảng kinh tế} khi sẵn sàng cãi nhau với họ. Bernard Mariusz, đồng chủ quán cho hay, rượu và đồ ăn nhẹ chỉ được chăm sóc khi khách đã "chửi bới" vài câu. Đây được coi là mẹo câu khách của quán bar Casa Pocho, nằm bên bờ biển thành phố du lịch Cullera gần Valencia ( Tây Ban Nha ).
    => tham khảo vé máy bay đi Rạch Giá giá chẳng thể rẻ hơn cùng Vietnam Airlines nhé!
    6. Pelican, Jamaica
    ngự trị gần bờ biển phía Tây Nam Jamaica, Pelican có ngoài mặt giống như một Chỗ quân đứng gác của ngư dân hơn là một vũ trường với tường làm từ những tấm gỗ trôi dạt trên biển và mái lợp bằng lá cọ. Khách thường sẽ phải chuyển dịch bằng một con thuyền nhỏ để tới đây. Do diện tích khiêm tốn lại nằm giữa mông mênh đại dương nên gần như các khách du lịch đều tận hưởng đồ uống ở bên ngoài vừa tắm biển, vừa nhắm nháp ****tail.
    7. Zetors, Phần Lan
    nằm ở tại thủ đô Helsinki, Phần Lan, vũ trường Zetors được Mệnh danh theo một hãng {máy kéo} rất phổ quát trong hạn chót mặt trận lạnh. Chẳng những thế, quán còn được trang trí bằng những chiếc {máy kéo} hiệu Zetors. Khách tới đây sẽ ngồi xung quanh hoặc {thậm chí} là trên những chiếc {máy kéo} để tận hưởng bia.
    8. Cova d'en Xoroi, Tây Ban Nha
    Đây là một hộp đêm kiêm nhà ăn rất đáng đặt chân khi hành khách có dịp đến đảo Minorca. Quán nằm ngay trên vách đá dựng đứng nhìn ra vịnh Cala 'n Porter, tạo cảm giác mạnh cho người đến cảm thụ. Vào buổi đêm tại Cova d'en Xoroi luôn có những màn nhạc sống ấn tượng.
    9. DM Bar, Estonia
    DM là hộp đêm được đặt theo tên của ban nhạc Depeche Mode nổi danh những năm 80 thế kỷ trước. Chủ quán này là một fan nhiệt liệt của Depeche Mode nên quán mang đậm {màu sắc} ban nhạc với những bức ảnh kỳ dị, được treo trên tường, khác hẳn với những hàng quán khác - chỉ mượn thương hiệu nức danh để kinh doanh.
    10. June Barugh's, Anh
    Tuy không phải là một nơi hấp dẫn để mở quán rượu nhưng June Barugh ( 52 tuổi ) đã biến garage ô tô nhà mình thành quán rượu và lấy tên là June Barugh's. Tiếc rằng sau thời gian ấy bà June Barugh đã bị bắt vì bán rượu phi pháp.
    => giảm giá cực hot: vé máy bay đi Sài Gòn chỉ có tại Vietnam Airlines!

Chia sẻ trang này