1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám phá Sơn Đoòng, Quảng Bình

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi huongvichocolate, 16/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AFang

    AFang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bác Big khi nào đi đc nhớ ới em một tiếng nhé, hụt mất chuyến đầu của bác đến giờ vẫn tự kỷ :(( về nhìn mặt Hà Chịp càng ghét hơn xong loanh quanh gặp sư phụ Quang lại càng hâm :((
    Mà lão BM về cứ kể lể mấy chuyện rừng rú lại thèm :(
  2. newmember87

    newmember87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự muốn join vào đoàn. Mình chưa hề có kinh nghiệm gì cả nhưng có sức khỏe và nhiệt tình. Mình tên là Hùng, Nick YM của mình là xuanhung_202, Phone: 0974417131. Nếu có thông tin gì offline hoặc cần tham gia chuẩn bị gì mọi người báo giúp hộ mình ^^
  3. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đi dịp tới có ý tưởng rất hay, tức là làm 1 chương trình từ thiện vào bản Đoòng rồi xin ngủ lại hang Én. Với ý này có vẻ sẽ dễ xin giấy phép đây!
    Mong nhóm đó chia sẻ kinh nghiệm với mọi người.
  4. rogermath

    rogermath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, mình bị hụt bao lần chuyến đi Sơn Đòong rồi, cả nhà cho mình join với nhé. 0912347999 Tên Thắng. Cám ơn lắm
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đọc bài này thấy ông Hồ Khanh này hay thật. Vợ con ông ấy cũng sung sướng lây vì được lấy tên mình đặt cho các hang trong VQG Phong Nha Kẻ Bàng lưu danh suốt muôn đời [:D]


    Người đầu tiên gọi hang Sơn Đoòng là... Hồ Khanh

    Thứ Ba, 5.4.2011 | 08:03 (GMT + 7)

    Ít người biết, suýt chút nữa hang Sơn Đoòng ở xứ Đoòng, thuộc vùng lõi VQG Phong Nha - Kẻ Bàng của tỉnh Quảng Bình - được cho là hang động lớn nhất thế giới thời điểm đó, tìm thấy vào tháng 4.2009 - được đặt tên là hang Hồ Khanh (tên một người dân địa phương).

    Hồ Khanh là người đầu tiên phát hiện ra hang này từ năm 1991 và xung quanh người đàn ông này, còn nhiều chuyện rất thú vị chưa được kể...


    Được tìm thấy từ... 20 năm trước

    Gặp Hồ Khanh tại nhà của ông ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, thật khó mà tìm được mối liên hệ nào giữa người đàn ông 43 tuổi có gương mặt hiền hiền này với “chiến tích” là người đầu tiên tìm ra hang Sơn Đoòng. Cho đến khi chuyện loanh quanh một lúc, ông mới cười hơi ngượng thú nhận “những năm 1990, tui là một... lâm tặc nói theo ngôn ngữ hiện nay”. Ông nói: “Thật ra, gọi là lâm tặc thì hơi quá, vì thời gian đó, Phong Nha - Kẻ Bàng chưa được coi là vườn quốc gia, chưa có ai quản lý, người dân không những cả xã mà cả huyện ni đều sống dựa vô đó với đủ thứ nghề, mà phổ biến nhất là đi tìm trầm”.


    [​IMG]
    Ông Hồ Khanh
    Và trong một chuyến tìm trầm vào năm 1991, ông Hồ Khanh tình cờ phát hiện thấy một cái hang, mà mới đây được đặt tên là Sơn Đoòng, được cả thế giới biết đến. “Lúc đó cũng không ấn tượng chi lắm do Sơn Đoòng cũng bình thường như bao nhiêu hang khác mà tui nhìn thấy trên đường đi. Chỉ có một sự khác biệt khiến tui nhớ mãi là khi bước tới cửa hang thì cảm thấy rõ luôn có một luồng gió mát lạnh trong hang thổi tốc ra, tiếng gió rít qua vách đá nghe lạnh người...” - ông nhớ lại.


    Mấy năm sau, Hồ Khanh bỏ nghề trầm, trở về làm ruộng và làm thuê mướn quanh vùng nên ký ức về cái hang “gió rít lạnh người” cũng lùi dần, nhường chỗ cho những toan lo cơm áo gạo tiền trong cuộc sống hằng ngày. Mãi đến năm 2006, khi vợ chồng Howard Limbert (nhóm thám hiểm hang động Hoàng gia Anh) sau nhiều chuyến tìm kiếm hang động ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng nhưng không được kết quả gì, đã tìm đến ông Hồ Khanh từ lời mách của người dân địa phương


    “Sau khi nghe tui kể sơ lược về đặc điểm của hang, đặc biệt là chuyện gió thổi thốc ở trong ra, mắt ông Limbert sáng lên. Lúc đó, ông khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng đây là một cái rất lớn và ngay lập tức thuyết phục tui dẫn đi tìm”. Và Hồ Khanh đã nhận lời. Tuy nhiên, suốt 2 năm ròng rã với những chuyến đi liên tục từ 8 - 10 ngày, Hồ Khanh và nhóm thám hiểm đã tìm thấy được rất nhiều hang động đẹp, nhưng không tài nào tìm thấy được cái hang có một luồng gió mát lạnh thổi tốc ra như trong ký ức của mình.


    Cuối năm 2007, vợ chồng Howard Limbert về nước và giao cho Hồ Khanh một nhiệm vụ là... ở nhà phải tiếp tục tìm kiếm cái hang ấy(!). Nhưng phải đầu năm 2008, Hồ Khanh mới thu xếp được thời gian và đã tự bỏ tiền nhà sắm sửa lương thực, nước uống để lên đường. Để rồi sau hơn 2 ngày vượt núi lần mò, đến ngày thứ ba, miệng hang đã hiện ra trước mắt Hồ Khanh sau 17 năm “lẩn trốn” và bên trong là một thế giới của những điều kỳ diệu mà cho đến bây giờ, ông vẫn chưa thôi bàng hoàng... Sau đó, Hồ Khanh dẫn đoàn thám hiểm của Howard Limbert đến và hang này được đặt tên là Sơn Đoòng, cũng như được khẳng định là lớn nhất thế giới thời điểm đó, với chiều dài được khảo sát 6,5km, chiều cao 200m, rộng 150m...



    “Chút nữa nó được đặt tên là Hồ Khanh rồi đó” - đang chuyện, bỗng nhiên Hồ Khanh cười tủm tỉm. “Là sau khi tìm lại được hang này, theo thông lệ quốc tế, đoàn thám hiểm đã đề nghị tui đặt tên cho nó và tui đã đặt là Hồ Khanh. Tên nớ cũng đã được đoàn ghi nhận, nhưng sau đoàn lại xin phép tui đặt lại tên hang là Sơn Đoòng. Chắc họ căn cứ vào địa danh: Hang Sơn Đoòng nằm ở vùng Hạ Đoòng, thuộc xứ Đoòng. Gần khu vực này, có một bản người dân tộc tên là bản Đoòng, còn Sơn có nghĩa là núi”. Điều thú vị nữa là ngoài hang Sơn Đoòng, ông Khanh còn phát hiện ra hàng chục hang khác thuộc vùng lõi VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và đều được đoàn thám hiểm dành cho ông quyền đặt tên cho chúng. Và ông đã đặt tên cho hầu hết các hang theo tên của vợ (hang Nghĩa), con (hang Thái Hoà), bạn bè (hang Hùng) và cả... tên quán càphê của vợ chồng ông (Hồ Trên Núi).


    [​IMG]
    Tìm hang Sơn Đoòng rất vất vả và nguy hiểm (ảnh chụp lại của đoàn thám hiểm). Ảnh: H.V.M


    Thiệt thòi, nhưng vẫn vui

    Sơn Đoòng không phải là hang động đầu tiên được đoàn thám hiểm của vợ chồng Howard Limbert tìm thấy có sự giúp sức, dẫn đường của ông Hồ Khanh. “Mấy năm nay, tui đã giúp họ tìm thấy mười mấy hang động, kể cả động Thiên Đường rất đẹp vừa được đưa vào khai thác du lịch, tui cũng có phần phát hiện trong đó” - ông Hồ Khanh nói. Điều thú vị là sau những tháng ngày đi tìm kiếm hang động với vợ chồng Howard Limbert, ông Hồ Khanh phát hiện bỗng dưng mình có thêm một sở thích rất lạ, rất mới là... mê đi thám hiểm hang động(!).


    Ông khoe: “Vợ chồng Howard Limbert hẹn đến năm 2012 sẽ quay lại Quảng Bình để cùng tui đi tìm thêm những hang động khác. Nhưng trước khi vợ chồng Howard Limbert quay lại, giữa tháng này, tui sẽ cùng với mấy người trong làng nữa đi tiền trạm một chuyến cho chắc chắn, dự kiến sẽ đi từ 8 - 10 ngày”. Chúng tôi không kìm được sự ngạc nhiên khi nghe ông bảo, đi tiền trạm là do mình... thích thế và phải tự bỏ tiền ra để mua lương thực, thuốc men... chứ chẳng ai yêu cầu phải làm thế cũng như chẳng ai tài trợ cho đồng nào. Ngạc nhiên hơn khi chúng tôi biết hiện cuộc sống của gia đình ông Hồ Khanh rất khó khăn. Cả hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, trong khi cả ba con nhỏ đều đang đi học.


    Từ khi bỏ nghề rừng, vợ chồng ông chủ yếu sống dựa vào việc làm thuê và quán càphê có tên rất hay là “Hồ Trên Núi”, nhưng lại vắng khách và xơ xác như kiểu “quả đồi trọc”. Đã vậy mới đây, một nửa quán đã bị ông bán đi phần gỗ để lấy tiền trang trải cho cuộc sống và những chuyến đi rừng...


    Thật ra, việc đi tiền trạm chính là yếu tố làm nên sự khác biệt giữa Hồ Khanh và nhiều người dân khác trong vùng, là nguyên nhân của việc vợ chồng Howard Limbert gắn bó với ông từ nhiều năm nay. “Trong vùng này có rất nhiều người có thể làm người dẫn đường để đi tìm hang động, nhưng chỉ có tui là làm việc được lâu dài và được ông bà Howard Limbert tin tưởng do trước mỗi cuộc tìm kiếm chính thức, tui luôn đi tiền trạm để xác định lại một lần nữa xem trí nhớ của mình có chính xác không.


    Thêm nữa, một phần do đam mê, muốn tìm hiểu, khám phá... nên bước chân tây đi tới mô, bước chân Hồ Khanh theo tới đó và chưa bỏ cuộc bao giờ” - ông tự hào. Cũng vì đam mê mà có những lúc tình huống có thể nguy hiểm đến tính mạng, ông bà Howard Limbert khuyên “Khanh nên nghĩ lại” bởi ông không có bảo hiểm, lỡ có chuyện gì thì chỉ có... uổng mạng, “nhưng tui chưa có khi mô nghĩ lại cả mà theo họ tới cùng”.


    Thế nhưng, cũng có lúc ông Hồ Khanh chạnh lòng cảm thấy mình bị đối xử không công bằng. Tỉ như “trong đoàn thám hiểm có rất nhiều người dân địa phương, nhưng ai cũng được trả tiền công mỗi ngày 300 ngàn đồng như tui, trong khi thường tui là người đã có công phát hiện ra hang động trước đó, lại còn tự bỏ tiền, bỏ công ra đi tiền trạm”. Hay gần đây nhất, khi Tập đoàn Trường Thịnh làm lễ đưa động Thiên Đường vào khai thác, ông Hồ Khanh được vợ chồng ông bà Howard Limbert mời lên tham dự với tư cách là một trong những người phát hiện ra động này. “Trước khi đi, ông bà Limbert có dặn tui nếu người ta có cho tiền thì Khanh cứ nhận chứ đừng từ chối. Tui tưởng thiệt chờ mãi, ai ngờ nước cũng không có mà uống...” - ông cười buồn.


    Nhưng chuyện làm ông buồn nhất là năm 2009, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen do đã có công trong việc phát hiện hang Sơn Đoòng; tuy nhiên từ đó đến nay, bằng khen đó không hiểu sao lại chưa đến tay ông Hồ Khanh. Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ tháng 7.2009 đến nay, bằng khen này vẫn nằm yên trong... kho lưu của Ban Thi đua - Khen thưởng. Mới đây, khi dư luận nhắc tới việc này thì một cán bộ VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã mang tấm bằng khen lên định trao cho ông Khanh.


    Tuy nhiên sau đó, bằng khen này lại được trả về cho Ban Thi đua - Khen thưởng với một lý do rất khó tin là trong điều 2 của quyết định khen thưởng có ghi Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở VHTTDL và Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành chứ không nhắc đến VQG Phong Nha - Kẻ Bàng(!?). Và mãi đến ngày 18.3, đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Bình mới trao bằng khen nói trên cho ông Hồ Khanh, kèm theo 700 ngàn đồng và một lời xin lỗi tại nhà riêng sau khi có sự “đánh động” của báo chí(!).


    Hoàng Văn Minh
  6. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Anh Khanh chuẩn bị đón 1 đoàn các bạn trẻ đi vào dịp 30/04. Mình qua thăm hỏi và xin ít rượu "dề ca" và nhờ anh Khanh chăm lo đoàn đó luôn!
    [​IMG]
  7. tonycuong

    tonycuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ấy thế mà giờ Bác Khanh mới đc tặng bằng khen và kèm theo là phần thưởng 700k. :))
  8. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    X-Trekk tụ tập 20h00 tối nay (19/4/2011) tại Cafe Liễu Giai nhé.
  9. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    sắp đến ngày đi. Lên cho cái topic.
  10. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nghe phong phanh của 1 nhóm xin vào SĐ dịp 30/4 này thì có đến 4 nhóm cũng gửi đơn xin phép vào khu vực Đoòng và có vẻ cả 4 đoàn đều bị từ chối.
    Nay ai có cao kiến gì thì may ra mới tiếp tục thực hiện ý định vào dịp này. Ví dụ như xin đi bản khác ở đường khác rồi khám phá SĐ từ hướng cuối hang hoặc cửa nhìn xuống rừng nguyên sinh trong hang...

Chia sẻ trang này