1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám phá thế giới đàn ông.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi theBrick, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Khám phá thế giới đàn ông.

    Em thật sự bức xúc trước tình trạng các chị 7X chưa có người yêu. Thông qua topic này, em chỉ mong các chị được hạnh phúc, bị khai trừ ra khỏi ...hội những người độc thân để em có đủ can đảm để ...tiếp cận mục tiêu! Em chờ lâu quá rùi! Và sau đây là bài học đầu tiên, mong các chị em hãy cố gắng tiếp thu bài giảng này.


    1. Đàn ông là người...luôn luôn nghĩ mình là người biết đủ thứ về phụ nữ và kinh nghiệm dày dạn trong ...phòng the.

    2. Trong tình yêu thường thì đàn ông "cho rất nhiều nhưng chẳng nhận bao nhiêu".

    3.Số đàn ông nói dối vợ vì sợ vợ buồn phiền nhiều hơn số đàn ông nói dối để lừa gạt người khác

    4. Khi một người đàn ông nói: "Anh sẽ điện cho em" và anh ta đã ko làm thì ko phải do anh ta quên hay bỏ mất sđt của bạn, mà lý do đơn giản nhất chỉ vì anh ta ko muốn làm mà thôi.

    5. Tất cả những người đàn ông béo phì đều có cảm giác là họ...có 1 bộ tướng giàu có và sang trọng.

    6.Tất cả những người đàn ông (10 người hết 9 người rưỡi) đều thích những cô gái có bộ ngực nở nang và cặp đùi thon thả (đó là lý do tại sao các hãng bia có những cô tiếp viên xinh đẹp).

    7. Khi người đàn ông mời bạn đến nhà để dự buổi tiệc nho nhỏ với những món ăn do chính anh ta nấu để chiêu đãi bạn thì đó là lúc anh ta tỏ ra nghiêm túc nhất.

    8. Nếu bạn thật sự ko muốn quan tâm đến người đang theo đuổi mình thì đừng để cho anh ta biết bạn đang sắp được tự do trong hôn nhân.

    9. Đừng cố dạy người đàn ông phải cư xử như thế nào trước đám đông.

    10. Không phải bất cứ đàn ông nào cũng có thể làm nghề tiếp thị bia nhưng ai cũng có 1 cái bụng to tướng để chứa bia.

    11. Đàn ông là người NEVER chịu hỏi thăm đường đi dù ngay cả khi họ biết mình đang đi lạc!

    12. Đàn ông là người NEVER thoát khỏi ngôi sao chiếu mệnh trong tình yêu (vì thế đã ko yêu thì thôi chứ yêu rồi thì đàn ông chung tình hơn phụ nữ ke ke ke, đúng ko hả mấy bác trai?)

    13.Chỉ cần 5 phút trong bàn nhậu cũng đủ để 1 người đàn ông say sưa tán tỉnh 1 cô gái ngồi cùng bàn (Hãy cẩn thận trước khi có quyết định đi nhậu nghe chị em phụ nữ)

    14.Đàn ông dù thấp bé cũng ko thích mang giày gót cao ở chỗ đông người......còn đoạn sau nữa nhưng ko tiện nói.

    15.Đàn ông luôn có thói quen nhìn chòng chọc vào những cô gái khác, tuy bằng những kiểu khác nhau nhưng vấn đề là ở chỗ tất cả cả họ đều thế (xin lỗi mấy bác trai nghe,em hơi quá lời ke ke ke).

    16.Đàn ông là người NEVER tin rằng trong số bạn gái của họ lại có nàng mang trong mình một bộ phận...giả ! (đố bà con vì sao họ ko tin?)

    17.Khi 1 người đàn ông luôn có lý do để đi công tác bất kể ngày nào hay đêm nào thì hãy coi chừng! Có thể anh ta chẳng có việc gì làm cả

    18.Cho dù đàn ông có bỏ ra bao nhiêu công sức để tán tỉnh bạn, nhưng ngay khi bạn nhận lời đến với anh ta, anh ta sẽ coi rằng bạn là người khá dễ dãi.

    19.Đàn ông là người ko hề muốn hiểu lý do tại sao phụ nữ cần phải tốn nhiều tiền để mua sắm quần áo, giày dép theo thời trang.......vì thế chị em nhà ta tha hồ chạy theo mốt nghen (lý do đơn giản là họ muốn chị em phụ nữ lúc nào cũng tươi trẻ trong mắt họ cả).

    20.Tất cả đàn ông nào nói muốn nói rằng thích đưa bạn đi mua sắm thì.....coi chừng anh ta là một kẻ nói dối!

    Hãy đọc cho kỹ nhé pà kon!

    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Kinh kinh, chả thực tế tý nào, cứ mang mấy cái điều này ra áp dụng thì đã ế lại càng ế hơn thôi...Không kiếm được chồng đâu....Cẩn thận không anh phải làm vật thế đấy, he he..Có mỗi một tâm thân thì làm sao mà chịu được


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  3. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là cái thứ cũ mèm chả có gì hay ho mà khám với phá. Đọc xong bài của ông anh thì càng thấy nó chán, chán kinh.
    Em yêu anh bằng tình yêu người đàn bà
    Thứ tình yêu khác tình yêu con gái
    Nửa cái hôn bao giờ cũng ở lại
    Trông em thành tiếng thở dài
  4. ratIcIde

    ratIcIde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Điểm yếu của phái mày râu

    Đãng trí:
    Đàn ông thường được đồng nghĩa với đãng trí. Có ông đãng trí đến mức vừa bước chân ra khỏi nhà đã quên ngay rằng mình có... vợ. Có người lại lơ đễnh đến nỗi không nhìn thấy cả một con voi. Ngày 24-9-2002 tại Sri-Lanka, một tài xế xe buýt đã cho xe đâm thẳng vào một con voi đang đi trên đường phố Colombo làm chú voi bị thương nặng. Các bác sĩ cho biết cần đến vài tháng chú voi mới có thể rồi phục. Anh tài xế thanh minh rằng anh chẳng hề nhìn lấy con voi nên đã đâm phải nó.
    Lãng mạn:
    Cách đây không lâu một chàng trai Ý đã thể hiện tình yêu lãng mạn của mình bằng cách đậu xe trước cửa nhà nàng rồi leo tường vào phòng người yêu 18 tuổi theo kiểu Romeo - Juliet. Không may hàng xóm trông thấy, nghĩ là đạo chích nên báo cảnh sát. Sau 2 giờ bị rượt đuổi chàng bị tóm, may cô gái thanh minh rằng hai người yêu nhau và muốn có một cuộc gặp gỡ lãng mạn chứ càng không có ý định đào tường, khoét vách gì.
    Trong cuộc sống hàng ngày, các chàng già trẻ lớn bé vẫn thường thể hiện sự lãng mạn của mình mỗii người mỗi vẻ..
    Dễ nổi giận:
    Dường như trong máu người đàn ông nào cũng đều lưu thông một ít gien di truyền của... Trương Phi. Cơn giận gây ấn tương nhất là chuyện một anh chàng 38 tuổi ở thị trấn lnverell lúc quá giận vợ đã tự biến mình thành món... bò tùng xẻo. Sau một hồi cãi nhau với vợ, anh dùng dao cắt phăng ngón tay út. Chưa đã, anh còn nghiến răng xoá sổ luôn... cái nợ đời. Vì thế khi đàn ông giận mất khôn rồi, có lẽ phụ nữ nên... nhịn một tí để tránh tình trạng mất đi ?otài sản quí giá? của cả đôi bên.
    Khùng đột xuất:
    Một luật Sư Na Uy đã cho đăng một quảng cáo giả trên trang Web tươi mát với số điện thoai cùng địa chỉ email của một nữ giám đốc đài Phát thanh Konsvinger ở Đông Nam NaUy. Kết quả là chị này đã nhận được ít nhất là 50 cuộc gọi hẹn hò cực kỳ tươi mát. Khi bị bắt, luật sư trên thừa nhận mình đã làm điều đó vì giận nữ giám đốc đã sa thải bạn gái anh ta...
    Dại khờ:
    Nói đến chuyện dại của đàn ông mọi người thường nghĩ đến câu quen thuộc: dại gái! Đó là chuyện hiển nhiên, nhưng có nhiều quý ông cùng dại nhưng là đùa dại. Chẳng thế mà có người ở nhà mặc quần đùi, yêu con, tung con lên rồi hứng lấy. Chẳng may khi con đang rơi thì quần đùi đứt chun tụt xuống. Phản xạ tự nhiên anh đưa tay giữ lại cái quần còn con thì sau đó được đi cấp cứu...
    Ham của lạ:
    Trái với phụ nữ có chồng rồi thường lo cho chồng con, đàn ông lại thích của lạ nên mới có câu "văn mình, vợ người". Đến tuổi trên 40, nhiều người chồng không còn tha thiết chuyện gối chăn với vợ, thậm chí dẫn đến rối loạn cương dương vì tâm lý nhàm chán, nhưng rất thích...mới.
    Thích . . . nổ:
    Một điểm yếu nữa của đàn ông là thích nổ như pháo. Đừng nghĩ rằng đàn ông ít nói nhé, bạn thì ghé qua quán bia hay lắng nghe một nhóm các anh chàng tụ tập xem, họ ?onổ? tưởng bung mái của quán nhà người ta ý chứ. Thế nên anh ta không nói nhiều với bạn thì cần xem lại chủ đề có thể không hợp gu của chàng đấy...

    Ai chán thì cứ lên tiếng nhé, anh rước giùm cho!
  5. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sao thế? Không phải ai cũng thế đâu, chẳng hạn như anh! Không tin à, cứ thử đi rồi sẽ biết ngay mà!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  6. CAU_BE_TRAM_TINH

    CAU_BE_TRAM_TINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hì Đọc bài của bác The Brick thấy hơi Chuôi chuối he he he ( xin lỗi bác nhé )
    nói chung là ai cũng có khuyết điểm ( bác The Brick còn chưa nói hết đâu ) nên chị em 7x ơi đừng quá kén chọn nữa. cảm thấy hợp là đưọc rồi. còn khuyết điểm hãy hiểu và thông cảm là được rồi.
    CHứ chị em cứ đợi 1 con người hoàn hảo thì chẳng bao giờ có cả. VÌ ở đời. cuộc sống cũng như mọi vật tất cả đều mang tính tương đối thôi kô có gì là tuyệt đối cả.
    Còn cứ đọc bài của bác The Brick thì chẳng chi em nào muốn lấy chồng cả phải kô nào ?
  7. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy cũng nằm trong chiến thuật của em rồi bác ạ! Bác chưa hiểu thì đừng thắc mắc làm gì, lộ ra thì phiền lắm!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  8. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...... đàn ông cũng hay đấy chứ, không có đàn ông thì đời vô vị lắm, nhỉ ! Miễn là đừng có để bị phụ thuộc quá vào đàn ông thôi.
    Dưng mà vở này cổ điển quá rồi. Lừa mấy baby cũng chả cần đến thế.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  9. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Đàn ông và những lời tai tiếng

    Đàn ông và phụ nữ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, chính vì thế từ trong sâu xa, có những điều hai giới không thể am hiểu tường tận về nhau. Ta vẫn thường nghe thấy những điều phàn nàn của phái đẹp rằng: đàn ông là những người không chung thủy, đàn ông thiếu sự lãng mạn hay mải mê với công việc mà quên cả vợ con ... cách suy nghĩ ấy cứ ngày một lớn dần, trở thành những ?zthành kiến? của phụ nữ đối với phái mạnh, còn đàn ông thì cứ im lặng và bỏ qua. Có phải đàn ông thực sự bị mang tiếng như vậy không?
    Về lòng chung thủy
    Phụ nữ vẫn luôn cho rằng chỉ có đàn bà mớI biết đến sự chung thủy, còn đàn ông thì điều đó gần như không tưởng, đàn ông chúa là mang lặng thói trăng hoa ? Sự thực thì không đúng như vậy, nếu được hỏi chắc sẽ chẳng có người đàn ông nào lại thích yêu người con gái đang mang lòng yêu người khác. Có đến 80% đàn ông rất sợ bị vợ mình cắm sừng hay lấy phải một người con gái thiếu đứng đắn. Chứng tỏ đàn ông cũng là những người yêu chuộng sự chung thủy đấy chứ?
    Về sự nhạy bén cảm xúc
    Ta chẳng vẫn thường nghe: ?oĐàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt?. Trong tình yêu phụ nữ nặng nề bày tỏ, thích được chia sẻ, nói chung là phụ nữ thích ?onhìn? thấy thái độ thể hiện tình cảm ?ora mặt? của người khác, điều chinh phục đàn ông nhanh nhất chính là sự đằm thắm, kín đáo, không phô trương lòe loẹt. Với cùng một vấn đề đàn ông sẽ nhìn nó một cách logic và điềm tĩnh hơn phái nữ. Về điểm này không biết ai nhạy cảm hơn ai?
    Về công việc gia đình
    Người đàn ông quá coi trọng công việc khiến người phụ nữ cho rằng: yêu quý công việc hơn cả vợ con. Nhưng đàn ông lại nghĩ khác, từ trong công việc ngườI đàn ông đã tìm được tình yêu của mình. Và cũng từ tình yêu đang có người đàn ông phải phấn đấu để giữ gìn và nuôi dưỡng tình yêu. Nếu chỉ biết yêu thương tổ ấm của mình mà không biết phải làm gì để ?onuôi sống? tổ ấm ấy thì sẽ là một bất hạnh của mỗi người đàn ông.
    Về hình thức
    Rất có thể, đàn ông không thể hiện mối quan tâm về hình thức của mình một cách bức xúc như phụ nữ nhưng chẳng ngườI đàn ông nào lạI không băn khoăn lo lắng khi cơ thể của mình đang phát phì, mái tóc dần dần bị hói hay một cơ thể kém hoàn thiện như những người đàn ông khác. Chẳng thể mà ngày các các nhà thiết kế tung ra hàng loạt các mẫu mốt, hàng loạt nước hoa, nước gội đầu hay mẫu giày dép để thu hút khách hàng là đàn ông. Và ngày càng nhiều thẩm mỹ viện mọc lên không chỉ riêng cho đàn bà?
    ? Từ những điều bình thường nhất vừa kể trên chúng ta thấy, đàn ông cũng giống như phụ nữ, cũng có tình yêu, sự đam mê, cũng biết lo lắng về bản thân mình giống như phụ nữ. họ mạnh mẽ là thế nhưng sâu thẳm lại gần gũi, tình cảm biết bao. Mong rằng phụ nữ ngày một hiểu thấu về đàn ông hơn nữa để đàn ông được chia xẻ mà bớt đi những điều khó thanh minh bằng lời nói trong con mắt phái đẹp.
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  10. hoidongbaoan

    hoidongbaoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Đàn ông là:
    Nếu bạn tốt với anh ta, anh ta bảo bạn để ý anh ta.
    Nếu không, anh ta lại bảo bạn kiêu ngạo.
    Nếu bạn ăn mặc đẹp,anh ta bảo bạn đang cố quyến rũ anh ta.
    Nếu không, anh ta bảo bạn lôi thôi.
    Nếu bạn tranh luận với anh ta, anh ta bảo bạn cứng đầu.
    Nếu bạn im lặng, anh ta bảo bạn không biết động não.
    Nếu bạn thông minh hơn anh ta, anh ta sẽ bị mất mặt.
    Nếu anh ta thông minh hơn bạn, anh ta bảo mình thật vĩ đại.
    Nếu bạn không yêu anh ta, anh ta cố gắng để lấy lòng bạn.
    Nếu bạn yêu anh ta, anh ta có thể bỏ rơi bạn.
    Nếu bạn kể khó khăn cho anh ta nghe, anh ta bảo bạn là người rắc rối.
    Nếu không, bạn là người không thật lòng.
    Nếu bạn trách móc anh ta,anh ta bảo bạn giống bà bảo mẫu.
    Nếu anh ta trách móc bạn, là anh ta đang quan tâm tới bạn.
    Nếu bạn không giữ lời, anh ta bảo bạn không đáng tin cậy.
    Nếu anh ta không giữ lời hứa, anh ta sẽ có những lý do chính đáng.
    Nếu bạn ăn mặc hở hang, anh ta bảo bạn không đàng hoàng.
    Nếu không, anh ta ngoái cổ nhìn theo những cô gái ăn mặc hở hang khác.
    Nếu anh ta hút thuốc, anh ta là người sành điệu.
    Nếu bạn làm bài thi tốt, anh ta bảo bạn đã gặp may mắn.
    Nếu anh ta làm tốt, là do anh ta thông minh.
    Nếu bạn làm tổn thương anh ta, anh ta bảo bạn tàn nhẫn.
    Nếu anh ta làm bạn bị tổn thương, anh ta bảo bạn là người quá nhạy cảm.
    Nếu bạn gửi mẩu tin này đến các bạn trai, họ sẽ thề đó không phải là sự thật.
    Nếu không họ bảo bạn là đồ ích kỷ.
    Cái này do một người phụ nữ nhận được từ một người đàn ông. Và người đàn ông nhận được cái này từ một người phụ nữ khác....
    I was dreaming of the pastAnd my heart was beating fastI began to lose controlI began to lose control I didn't mean to hurt youI'm sorry that I made you cryOh no, I didn't want to hurt youI'm just a jealous guy...

Chia sẻ trang này