1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám phá thế giới đàn ông.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi theBrick, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Đằng nào thì đàn ông cũng thua!
    Đàn ông không thể giành phần thắng trước phụ nữ, vì những lý do sau đây:
    - Nếu bạn tôn thờ phụ nữ thì bị coi là nịnh vợ. Nếu phụ giúp việc nhà cho vợ thì bị coi là nhu nhược.
    - Nếu bạn làm việc siêng nZng thì sẽ không có thời gian dành cho phụ nữ. Nếu không chZm chỉ thì bị coi là kẻ vô công rỗi nghề.
    - Nếu bạn được thZng chức trước nữ đồng nghiệp thì cô ta sẽ bảo rằng người ta thiên vị bạn. Nếu cô ta thZng chức trước thì đó là sự bình đẳng.
    - Nếu bạn khen cô ta đẹp, cô ta sẽ la lên rằng bạn có ý định quấy rối. Còn nếu bạn im lặng thì sẽ bị coi là thờ ơ với phụ nữ.
    - Nếu bạn khóc, bạn là kẻ hèn nhát. Còn không thì bị cho là lãnh đạm và thiếu cảm xúc.
    - Nếu bạn yêu cầu phụ nữ làm những gì họ không thích, thì bạn sẽ bị coi là độc đoán. Còn khi phụ nữ yêu cầu thì đó là đặc ân.
    - Nếu bạn mua hoa tặng cô ấy, bạn sẽ bị cho là có tội lỗi nào đó muốn che đậy. Nếu không thì người ta sẽ trách bạn thiếu quan tâm.
    - Nếu bạn tự hào về những thành công của mình thì bạn bị cho là kiêu ngạo. Nếu không, bạn là người không có niềm tin và tham vọng
    (Viet Media)
  2. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    8 dấu hiệu chứng tỏ anh ấy say mê bạn

    Đừng lãng phí thời gian vào việc kiểm tra những bó hoa, gói kẹo chocolate hay bản nhạc dịu êm trong đĩa CD mà anh ấy mua tặng để tìm ra lời nhắn nhủ yêu thương. Dưới đây là 8 dấu hiệu rõ ràng nhất chứng tỏ anh ấy yêu bạn thật sự.
    1. Gọi điện vô cớ
    Dù biết chắc bạn đang ở cơ quan hay ở nhà, anh ấy vẫn nói những câu tương tự như: "Anh không biết vì sao lại gọi" hay "Anh chỉ muốn nghe giọng nói của em".
    Trong khi nói chuyện, anh ấy thờ ơ với những cú điện thoại gọi đến và không để bạn phải chờ máy. Nếu anh dùng điện thoại không dây vừa nói chuyện, vừa làm việc chứng tỏ rằng dù bận, anh ấy vẫn quan tâm đến bạn.
    2. Kể cho bạn bè của anh ấy về bạn
    Điều này được thể hiện ngay trong lần đầu tiên bạn gặp bạn bè của anh ấy. Họ sẽ nói rằng: "Tôi được kể rất nhiều về bạn".
    3. Anh ấy hài lòng về những người bạn của bạn
    Hoặc dù có không thích ai đó, nhưng để chiều lòng bạn, anh ấy vẫn nhiệt tình nói chuyện.
    4. Đồng cảm lắng nghe bạn
    Bạn sẽ cảm nhận được khi nói chuyện anh ấy nhìn thẳng vào mắt và môi bạn.
    5. Đúng hẹn
    Phải rất quan tâm đến bạn nên anh ấy mới tính toán thời gian và không làm lỡ hẹn.
    6. Không mỉa mai những sở thích của bạn
    Có thể anh ấy không thích mua sắm, nhưng để chiều bạn, anh sẵn lòng mất cả buổi chiều lang thang trong các siêu thị.
    7. Không đề cập tới những mối quan hệ trước đây của bạn
    Một khi thích bạn, anh ấy không làm điều này đâu vì nó sẽ gợi cho bạn buồn và nhớ lại kỷ niệm cũ.
    8. Thể hiện bằng lời nói ?oanh say mê em? hay những câu tương tự
    Nếu sau 7-8 lần hò hẹn mà anh ấy vẫn không nói được câu này thì hãy từ bỏ mối quan hệ đó đi và tìm người khác tốt hơn.
    Theo Phụ Nữ Việt Nam
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Thế giới của đàn ông là nửa còn lại của thế giới phụ nữ.Do đó là khám phá nó có lẽ ko phải giải pháp tốt
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  4. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Xời!!!! Cứ tưởng cái gì "rật" gân vì thấy tên topic nhạy cảm lại thêm cả tên em Thuphuong20 mod GDGT nên nhảy bổ vào xem. Xem xong thấy buồn cười quá. Topic này nên chuyển sang box nào như 84 hoặc 85 xem ra hợp lý hơn chứ mấy anh 7X nhà mình thì thừa kinh nghiệm và cũng chẳng còn gì để khám phá (TOÀN ÔNG BỊ KHÁM PHÁ HẾT RỒI )
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."
  5. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    SO SÁNH​
    Người phụ nữ có cả trăm lý do để tin rằng chó tốt hơn đàn ông . Dưới đây xin đưa ra một số lý do:
    Một, Chó không nói ra những lời đường mật, không bao giờ hứa hẹn, thề bồi rồi sau đó lại nói: "Anh đã nói là anh yêu em vĩnh viễn nhưng hiện nay tình hình thực tế lại không như trước nữa".
    Hai, người phụ nữ đan áo len cho chó mặc, nó ngoan ngoãn nghe lời mặc vào, không chê bôi gì cả.
    Ba, đêm dài chậm chạp trôi qua, chó đợi người phụ nữ về khuya chứ không phải người phụ nữ đợi chó về muộn.
    Bốn, chó biết theo người phụ nữ đi dạo trên đường phố còn người đàn ông chỉ muốn đi chơi với người khác.
    Năm, người phụ nữ đối xử với chó tốt thì chó biết đền ơn, còn người phụ nữ đối tốt với đàn ông thì anh ta lại đối xử tốt như thế với người đàn bà khác của anh ta.
    Sáu, chó đi mất, người phụ nữ có thể dán quảng cáo để tìm nó, còn người đàn ông đi mất thì không thể dán quảng cáo mà tìm được.
    Bảy, chó không nói với người phụ nữ: "cô béo", "cô già rồi", "cô rất hay làm phiền", càng không nói: "tôi không yêu cô".
    Tám, chó không biết uống bia rượu, người phụ nữ không biết hầu nó.
    Chín, mỗi buổi sáng, chó không biết ngồi trong toa lét xem báo.
    Mười, chó biết kéo dép lê đến cho người phụ nữ dùng còn người đàn ông thì không biết điều đó.
    Mười một, khi người phụ nữ lái xe, chó không ngồi bên cạnh càu nhàu về kỹ thuật lái, chó không chê cười và nói: "Đàn bà lái xe có khác".
    Mười hai, chó không biết truy tìm xem trước đây người phụ nữ có bao nhiêu bạn trai, càng không chú ý xem người phụ nữ đẹp hay không đẹp.
    Mười ba, khi người phụ nữ ốm, chó không bắt người đó làm việc quá sức.
    Mười bốn, mẹ của chó không gây mâu thuẫn với mẹ của người phụ nữ và cũng không biết chì chiết. Mẹ của chó không bao giờ khoe mã con mình lúc nào cũng có hàng tá đối tượng theo đuổi.
    P/S: ST
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
  6. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Thưa quý anh CCK, điều anh nói đã trở nên lạc hậu rồi nhé.

    Bây giờ :
    ( Đàn ông không thể giành phần thắng trước phụ nữ, vì những lý do sau đây:)
    Không có chuyện thắng thua của đàn ông và phụ nữ nữa đâu anh ạ.

    - Nếu bạn tôn thờ phụ nữ thì được coi là Quý Ông TYPN. Nếu phụ giúp việc nhà cho vợ thì được khen là biết cách yêu chiều vợ => vợ rất sủng ái.
    - Nếu bạn làm việc siêng nZng thì đó chính là khoảng thời gian đáng giá nhất bạn giành để chăm sóc phụ nữ, vì công việc sẽ mang lại thành quả mà phụ nữ mong chờ. Và nếu không chZm chỉ thì nhất định là kẻ vô công rỗi nghề, anh ta sẽ bị coi thường.
    - Nếu bạn được thZng chức trước nữ đồng nghiệp thì cô ta sẽ bảo rằng người ta thiên vị bạn, nhưng BẠN GÁI anh ta sẽ ngưõng mộ tài năng của anh ta. Nếu cô ta thZng chức trước thì đó là sự bình đẳng, dĩ nhiên điều này đúng với cả trường hợp Bạn Gái anh ta được thăng chức.
    - Nếu bạn khen cô ta đẹp, cô ta sẽ rất mừng rỡ, biết đâu bạn sẽ có cơ hội. Còn nếu bạn im lặng thì phụ nữ sẽ cho rằng bạn là người đứng đắn .
    - Nếu bạn khóc, bạn là sống tình cảm, đáng trân trọng. Còn không thì được coi là mạnh mẽ và nghị lực.
    - Nếu bạn yêu cầu phụ nữ làm những gì họ không thích, thì bạn sẽ bị coi là độc đoán, TẤT NHIÊN RỒI.
    - Nếu bạn mua hoa tặng cô ấy, bạn sẽ được cô ấy nhớ đến bạn suốt cả ngày, và lần nào cũng tỏ ra đáng yêu với bạn để được bạn tặng hoa. Nếu không nhận được hoa thì người ta sẽ trách bạn thiếu quan tâm. Bạn có muốn người con gái luôn dễ thương không?
    - Nếu bạn tự hào về những thành công của mình thì người bạn gái sẽ cổ vũ thêm cho bạn. Nếu không, bạn là người không có niềm tin và tham vọng. Các cô gái thời nay thích các chàng trai của mình có tài năng thật sự và chứng tỏ bản lĩnh của mình trước mọi người.
    (Viet Media)
    [/quote]
  7. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là thế này đây
    - Quỷ tha ma bắt cô đi? Cô làm gì từ sáng đến giờ mà cơm nước tanh bành thế này. Tôi đi làm hùng hục cả ngày, về đến nhà được cô cho ăn uống thế này sao? Á, à, cô định không cho tôi nói hả? Tôi cứ bắt đầu lên tiếng là cô lại giở cái võ nước mắt ra chứ gì? Thà chết còn hơn lấy phải cô vợ thế này.
    Vừa gầm gừ, người chồng vừa gõ thìa vào đĩa, rồi ném khăn ăn xuống bàn, tức giận bỏ sang phòng khác sau khi đập mạnh cánh cửa. Người vợ bật khóc, lấy khăn tay chấm nước mắt rồi cũng bỏ sang phòng khác. Bữa ăn kết thúc ở đó.
    Người chồng vào phòng đọc, gieo mình xuống đi văng, giúi mặt vào gối.
    "Đúng là điên thì mới lấy vợ - anh ta nghĩ - cuộc sống gia đình mới "ấm áp" làm sao! Thật không còn gì để nói nữa.Vừa mới lấy vợ được mấy tháng đã muốn treo cổ tự vẫn rồi".
    Mười lăm phút sau có tiếng bước chân khe khẽ ở ngoài của phòng đọc...
    "Biết ngay mà. Hành hạ người ta, chửi rủa người ta, bây giờ lại định đến làm lành ấy à? Quên đi nhớ? Thà chết chứ nhất định lần này mình không chịu nhún!"
    Có tiếng kẹt cửa. Ai đó bước vào phòng, nhẹ nhàng đi về phía đi văng.
    "Được rồi, cứ xin lỗi đi! Cứ khóc lóc, vật nài đi! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Tôi thà chết chứ nhất định không thèm đáp lời cô đâu".
    Người chồng giúi sâu mặt vào gối làm bộ như đang ngủ say. Nhưng xem ra đàn ông cũng yếu đuôi như đàn bà, cũng dễ mủi lòng lắm chứ. Khi thấy có một bàn tay ấm nóng đặt lên lưng. Người chồng vờ ngả sang một bên.
    "Á à lại sắp giở cái trò ôm ấp, hôn hít ra đây mà. Ôi, mình không thể cầm lòng trước sự dịu dàng như thế này được! Nhưng dù sao cũng phải tha lỗi cho cô ấy. Không nên làm cô ấy quá xúc động, lo lắng khi bụng mang dạ chửa thế này. Chỉ dày vò chút xíu thôi, phạt một chút xíu thôi rồi tha cho cô ấy vậy".
    Người chồng nghe thấy tiếng thở dài ngay bên tai mình và cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang chạm vào vai và cổ.
    "Đây là lần cuối cùng mình tha thứ cho cô ấy. Dày vò cô ấy thế là đủ rồi. Thực ra mình cũng có lỗi trong chuyện này. Chỉ vì một chuyện vớ vẩn mà mình đã làm ầm lên rồi..."
    - Thôi được rồi, anh không giận em nữa đâu, em yêu! - Người chồng quờ tay ra phía sau ôm lấy cái thân thể ấm áp ấy.
    - Ối!
    Người chồng quay đầu lại, hóa ra đó là con chó Đanka lông xù.
    A.P.Sêkhốp (Nga)

    Còn khám phá gì nữa ?














    FrEe LiKe tHe wInD ...
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông hay đàn bà đều quan trọng với thế giới của chúng ta.... nhưng, đố các banh biết nếu nhốt đàn ông ở 1 hòn đảo và đàn bà ở 1 hòn đảo khác thì ai sẽ là người đầu tiên bơi qua đảo bên kia không?.. tại sao?
    big gun
  9. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    He he, các bác cứ bàn nhiều làm gì, đàn ông hay đàn bà, thiên thần hay quỷ dữ thì cuối cùng cũng vẫn phải sống với nhau thôi. Chỉ có điều muốn sống cho yên ổn thì:
    1. Đàn ông: Phải yêu phụ nữ thật nhiều và đừng tìm hiểu gì về họ, (nếu cố tìm hiểu thì ...... đừng có hối)
    2. Phụ nữ: Cố hiểu đàn ông và đừng có yêu họ làm gì (còn nếu yêu trước rồi mới hiểu rõ họ thì ..... ráng mà chịu)
    Life, forever, nerver perfect

Chia sẻ trang này