1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÁM...PHÁT (...LẠ)?!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi spidergirl-love, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    KHÁM...PHÁT (...LẠ)?!

    Online yahoo Messenger! Ngồi cả buổi chẳng đá đọng đến nó(Bởi cũng chẳng thấy ai...đá đọng đến mình!)...=>Sad!
    Hông biết làm j, nhớ lại lâu rồi không vào ttvnol, nhất là chuồng ỉn một thời...vang bóng! Và thế là....bắt đầu lick chuột, gõ dòng chữ wen thuộc : www.ttvnol.com/forum
    Lướt thoáng một vòng các CLB Lứa tuổi tpHCM, chẳng thấy gì bắt mắt mình!=>Chán!...
    Trở lại Yahoo, có vài cái nick sáng, but chẳng buồn gọi!...
    ...=>Chán tập 2!
    Cái thằng mắm Sau_rieng_chua_le làm gì mà cứ...On, off wài k biết?! Uhm...mà lâu nay mình vẫn hay nghĩ trong đầu rằng...nó là cái thằng...cái thằng lúc nào cũng..."Phập" trước rồi mới muốn nói gì thì nói.Cái thằng...SẦU RIÊNG CHƯA LỆ!...
    .............
    Í trời ạ! Hình như cái nick của nó...đâu phải dịch ra như thế? Sao giờ mình mói thông minh với cái nick của nó nhỉ?! Hình như phải dịch là...SẦU RIÊNG CHUA LÈ thì mới đúng chứ phải không bé Nam? Ái dà da! Đúng là...phát hiện, khám phá mới của mình! Bấy lâu nay bé Na cứ nghĩ sai về cái nick of bé Nam k à! Hic... mình chuối thật! Soryy bé Nam ha!
    .............
    Đi học,đi chơi, đi...công chuyện bằng Bus mới đây mà ngót gần 5 năm! Now leo lên Bus tuyến đường nào hầu như tiếp viên Bus cũng đều thấy mình wen mặt cả!
    ...
    - Em đi tới đâu?
    - Dạ An Sương!-miệng vừa nói, tay cũng vừa đưa cho anh tiếp viên tờ 2 ngàn VND!
    - Em đi học à?
    - Dạ!
    - Hình như...em học đâu khúc hàng xanh phải k? Trường em ngoài đó à!
    - Dạ!
    - Em học gì vậy? Năm mấy rồi?
    - Dạ...học chữ! Năm...4 rưỡi!
    - Vậy em sinh năm 83 à!
    - Dạ! Mà có j hông? Lo xé vé cho khách còn wá trời ở dãy ghế sau kìa! Anh hỏi nhiều wá rồi đó!
    - Ờ...! Lát nữa anh lên, nói chuyện với em tiếp há! Uhm....vậy em 23 tuổi hả!
    - Uhm thì...uh! Có gì sao?
    - Uh! Cũng có! Vì...anh 21, nhỏ hơn em 2tuổi luôn!
    - Hả?????
    (....Sao nó già dzữ vậy trời, vậy mà từ nảy giờ mình "dạ" nó mỏi cả miệng!Hichic...Đúng là...KHÁM PHÁT!)
  2. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    rất hay...!!!
  3. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thì Barmixer gọi là "sầu riêng chứa lệ" ; bi chừ tới em Na nhà mình là "sầu riêng chưa lệ". Hiểu tới mức đó cũng phải. Mọi khi theo phản xạ tự nhiên là mình Phập! Phải Phập! trước rồi mới biết quen hay lạ. Nhưng muh bi chừ cũng mới tự nghĩ lại là... mình phập trúng chỗ nào vậy ta??? Trai gái đều phập láng hết... hông biết có trúng chỗ nhạy cảm hông nữa... ai bị phập rùi trả lời giùm coi...
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    aaaaaaaaaa
    Mỗi lần nhắc tới phập là toát mồ hôi hột
    ai đời, ỉn kô chỉ ham ăn mà còn ham phập
    nhất là hai mod ỉn nhà ta
    lắc với pnam toàn lựa lúc bất cẩn muh phập người khác
    ácccccccccccc quasssssssssssssss đi

Chia sẻ trang này