1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÁM PHỤ KHOA.....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Facula, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kutebu

    kutebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đến 105-107 Trần Hưng Đạo nhé, phòng khám của trung tâm RANDOM.
    Bác sĩ tốt ,nhẹ nhàng, dụng cụ sạch sẽ, chi phí phải chăng.
    Nên đi khám đi ấy ạ
  2. cryriver

    cryriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Toàn thiếu đ/c cụ thể Thế mấy chỗ này có thực sự đáng tin cậy ko hả chị?

    Em hỏi khí ko phải chứ có phải bác đang làm việc ở đó ko ạ?
  3. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Phải đến bệnh viện phụ sản thôi, không đến phòng khám tư được đâu. Chỉ ở bệnh viện mới có đủ trang thiết bị thôi bạn ạ. Phải siêu âm, rồi chụp hai phần phụ xem có bị tắc vòi trứng không...
  4. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Các phòng khám đa khoa đều có phòng khám phụ khoa mời BS của các BV phụ sản ra nên đều có thể yên tâm về chất lượng (như của bệnh viện nhà nước!) và thái độ phục vụ thì hơn hẳn của nhà nước !
    Ở Hà nội: 55 Hàng Cót có BS Hoa Hồng(có vẻ chuyên về thai sản hơn) BS Hằng (Viện C ra)
    107 Trần Hưng Đạo
    phố Chùa Láng (quên mất số nhà rồi, nhưng cả phố chỉ có một phòng khám to to ấy thôi) BS cũng làm nhẹ nhàng ân cần lắm, thấy chị em dến đông
    Các phòng khám tư nhân: 47 Bát Đàn của BS Minh và BS Quý, đặc sản là món theo dõi thai vì BS Quý siêu âm rất chắc tay và BS Minh là trưởng khoa đẻ BV Sản C
    67 Trương Định chuyên hơn về khám vô sinh, theo dõi canh ngày trứng rụng của BS Tình
    BS Tuấn phố Hàng Buồm thì giỏi về siêu âm
    tạm thế dẫ nhớ!
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Cái trung tâm Random có vẻ được nhiều người tín nhiệm. Em hỏi chỗ khám phổi cũng có người chỉ ra đó. Về khám phụ khoa thì em biết một chỗ ở Thợ Nhuộm, đoạn từ Quang Trung đi Bà Triệu, chị bạn em khám ở đó thấy bảo là dụng cụ sạch, bác sĩ ân cần.
  6. Facula

    Facula Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ấy tự dưng lại có nhiều chỗ quá làm mình quay mòng mòng chẳng biết tốt xấu ra sao, but thanks anyway.
  7. shopbcs_228_loduc

    shopbcs_228_loduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nằm trên phố Hai Bà Trưng đối diện Tháp Hà Nội. Cái này là phòng khám dịch vụ chất lượng cao của Viện C. Toàn GS- TS (bọn tớ toàn gọi là Gà Sống Thiến Sót ) khám. Nếu có vấn đề gì bác sĩ sẽ cho nhập Viện luôn. 120k/ lần khám. Khám rất kĩ và cẩn thận. Trong tất cả các phòng khám dịch vụ tớ thấy khám ở đây yên tâm nhất. Cần thiết thì bác sĩ mới kê thuốc còn ko thì đưa ra các lời khuyên. Ở đây nó vẫn trực thuộc Viện chứ ko như bọn tư nhân toàn bắt bác sĩ kê 1 đống thuốc đắt tiền trong khi đó ko cần thiết phải như vậy
  8. Facula

    Facula Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích dùng đồ ở 228 Lò Đúc đấy.
  9. bebibibom

    bebibibom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    em hỏi chung luôn với
    mấy cái đc mọi người đưa toàn về thăm khám thai thôi.
    mà em thỉng thoảng bị ra máu giữa 2 kì kinh, nên muốn tìm nơi nào siêu âm chuẩn xem có u hay bị jì đó không .
    ah, mà em ghét vào viện lắm, mọi người chỉ em đc khám ngoài nhé
  10. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Thế còn cho mình hỏi, cô bạn thân của mình mới lấy chồng nhưng đêm tân hôn gặp trục trặc, cô dâu bị đi bác sĩ ngay đêm đó và bị khâu mất 3 mũi ở chỗ ấy. Bay giờ cũng đã cắt chỉ được 2 tuần nhưng giò khi quan hệ thì cô ấy sợ và không thể vì bị đau. Anh chồng cũng đã cáu. Cô ấy rât sợ mất chồng. Theo các bạn thì nên làm gì nhỉ. Cô ấy hỏi chỗ khám phụ khoa và tư vấn nhưng mình chả biết chỗ nào. Ai có thể chỉ cho cô ấy biết không?

Chia sẻ trang này