1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám sức khoẻ..cần giúp đỡ!!

Chủ đề trong 'Du học' bởi kokoro, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kokoro

    kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Khám sức khoẻ..cần giúp đỡ!!

    Thứ 3 này mình phải đi khám sức khoẻ để được chấp nhận cấp VISA qua Úc. Vì mình đi theo diện tự túc và tự lo các thủ tục nên đến bây giờ ko biết tình trạng sức khoẻ của mình có đáp ứng được với yêu cầu ko... vô cùng lo lắng vì trước đây đã từng bị 1 số bệnh , có tiền sử... lại ko có sự tư vấn nào từ trước đến giờ, bây giờ lại nghe nói việc đi khám sức khoẻ lỡ mà có cấi chi chi là hết đi ... xin các bạn giúp đỡ cho những việc nào nên tránh trong quá trình khám sức khoẻ .. ví dụ như dấu cái gì , nói cái gì hay tùm lum... lỡ mà ko có chuyện chi thì ..chết... xin được giúp đỡ dùm.
    TB : mình là female....... và sắp đi Úc.
    Nghe nói là khám đến 4,5 ngày , ko biết là khám cấi chi mà nhiều dữ vậy??Liệu những bệnh nào hay bị cái gì sẽ khiến cho việc khám sức khoẻ ko đạt yêu cầu ko ạ???Xin chỉ giúp....
    Cám ơn nhiều nhiều.
  2. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    oh , bạn đi Úc à ? Ở Tiểu ang nào ? Mình cũng đi Úc nè , cũng vừa khám sức khoẻ hôm thứ 3 tuần này xong , trùng hợp ghê . Bạn đừng lo họ khám dễ lắm , chủ yếu là gan , phổi và thận . Mình cũng không bị thử máu nữa .
    Nếu bạn khám ở Gia Đình - toà nhà Diamond thì cùng chỗ với mình đấy . Người ta cũng không làm khó gì cả . Nhưng nurse là người nước ngoài thế mà lúc đầu cứ tưởng người Việt nhìn tên thì mới biết là Jelly . Mình nghĩ người ta khám xem mình có bị vấn đề gì về mắt , què hay xứt mẻ gì không thôi . If you have 10 toes , 10 fingers , 2 eyes , 1 mouse and 1 nose , you will pass .
    Mà khi người ta hỏi cứ trả lời thành thật vào . Nhớ hỏi ba mẹ xem bao nhiêu tuổi , lúc hỏi mình mới ngớ ra chẳng biểt năm sinh chỉ biết mỗi DOB thôi .
    Bạn là female thì cũng đừng ngại gì , lúc đi mình nghe nói khám sức khoẻ thì ... ghê lắm . Cũng chẳng có gì đâu đừng lo lắng qua . Lúc chụp X Quang thì bạn cũng có mặc cái áo rộng thùng thình màu xanh rùi . Tuy người khám toàn là male , zẻ và handsome kô kém nhưng đừng ngại nhé . hehe ...
    Trước khi đi nên uống khoảng 1 ly nước , cũng đừng uống nhiều quá như mình . Khi vào đến nơi người ta bảo uông thêm 2 ly nước lọc để pe pe cho dễ muh ... chẳng tài nào uông được , làm ngại chết .
    Để mình nhớ xem có câu gì thì liệt kê cho bạn chuẩn bị trước ha :
    - Bi nhiêu tuổi ?
    - ĐI du học mấy năm ?
    - Có bị bênh gì về phổi ? gan ? thận etc .
    - Có bị bệnh về tiêu hoá kô ?
    - Có hay bị xỉu không ?>
    - Có bị hen suyễn không ? ( lúc đấy mình đang bị ho nhẹ nên cũng chẳng dám ho hehe .. mà thất bà bác sĩ trong í ho còn dữ tợn hơn tớ nữa ) nên bạn đừng lo
    - có bị lao kô ?
    - Có nằm bệnh viện không ?
    - Có uống thuốc điều trị gì không ?
    - Cha mẹ có hay bị xỉu không >
    - Cha mẹ có hay vào bệnh viện không ?
    - Có tập thể dục thường không ?
    - Khi tập thể dục có cảm thấy khó chịu không ?
    - Có bị thần kinh không ?
    Còn gì nữa ... hchẳng nhớ nhưng nói chung là như thế .
    VÀo khám chỉ khoảng gần 3h là có kết quả rồi . Có kết quả liền ngay luôn . Để tớ nhớ lại xem trình tự thế nào nhá :
    (1) Vào cô tiếp tân hỏi tên họ để xem đúng người kô , rồi bảo uông 2 ly nước .
    (2) Xong rồi gặp cô y tá tên Jelly , kiểm tra mắt , chiều cao , cân nặng . Rồi vào đo huyết áp hay gì đấy .. đo ba lần ráng thở cho bình thường vào đừng run quá , người ta chỉ đo nhịp tim nhìn cũng chả hiểu gì . Rồi đưa cho 1 cái lọ để vào phòng be be .
    (3) Ra ngoài ngồi xuống ghế để cô kia hỏi , cứ trả lời thành thật vào . MÀ tớ cũng khai kô đúng 1 tí phần ba mẹ có hay vào viện kô ? hay bị xiue kô ? mẹ tớ bị tim có vào viện 1 lần muh thấy kô quan trọng nên cứ nói không đại hehe ( về nhà mới biết , lúc đó hỏi nhanh quá có nhớ gì đâu ) .
    (4) ra ngoài lấy hồ sơ ở quầy tiếp tân lên lầu vào phòng X Quang . Có 1 male ở đấy chờ sẵn chỉ vào cái màn ( kín lắm đừng lo ) rồi cứ thế làm theo chỉ dẫn mà chụp nhớ hít thở cho sâu . Đừng đeo dây chuyền gì cả , mất công lột hehe , tóc cột cho cao he ... Có sẵn dây thun , đồ cột trong đó đấy . Khám xong ông ấy chạt đem cái chụp qua phòng bên cạnh cho bà sếp . Mình đi xuống phòng dưới ngồi đợi , Tiếp tục tập 5 .
    (5) ngòi đợi tí có người chạy xuống đưa kết quả khám nước xỉu . Rồi có 1 doctor cũng male nốt dẫn vào cái phòng khám mắt , chân có cử đọng tốt kô . Bụng có bị gì không ( chắc xem có bị khối u hay gì không ) , kiếm tra nhịp tim nữa ( hình như là phổi tớ cũng chẳng biết ) . Rồi ra ngoài hỏi câu hỏi tiếp , vừa hỏi vừa xem cái kết quả chụp X Quang . Rồi cứ thế mà check check ( hình như hôm ấy trời mát mọi người đều vui nên tớ kiểm tra dễ lắm ) . Cả cái câu có bị thần kinh kô , tớ chưa trả lời ổng nhảy qua câu khác rồi .
    (6) cầm hồ sơ ra ngoài đợi , nếu người ta nói những từ này thì xem như là đậu ( vì mình chẳng được đụng đến đâu ) :
    - Loại A ( của tớ đấy ) .
    - Tốt .
    - Khỏe
    - Đậu
    - Sức khoẻ khá .
    - Bình thường etc .
    Nói chung là cứ hỏi và nhìn mặc mà đoán xem . Rồi hỏi thử ô kết quả ở đâu nếu thấy đánh dấu vào ô A ( ô ở trên , ô ở dưới là B ) thì cứ lon ton mà về . Còn về vụ đóng tiền tớ chẳng biết vì mẹ tớ đóng , tớ làm dịch vụ nên người ta đóng giùm luôn . Dẫn mẹ con nhà tớ đến nơi nếu có trục trặc gì thì báo . Nên khoảng này tớ kô rõ .
    Còn gì thắc mắc cứ email cho tớ : nguyenhongchau0204@yahoo.com.au
    hoặc saucon@sayhi.to
  3. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    tớ quên mất , nếu là female nhớ chú ý đến ngày ấy nhá . Nếu không thì bạn phải dời ngày lại , rắc rối lắm đấy . Mà chắc người ta có dặn rồi nhỉ .
    À quên , tớ ở SG , bạn ở đâu thế ? Thấng mất nhập học ? Nếu ở SG mà đi Melb thì bay chung 1 chuyến cho vui .
    Được emgaionline sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 22/05/2004
  4. tocduoiga18

    tocduoiga18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đi học ở Mỹ (cũng tự túc) vào tháng 9 này. Không biết khi làm visa có phải khám sức khoẻ không?. Nếu khám thì nên khám ở đâu? Bạn nào biết chỉ giúp (tớ ở Hà nội)
    Cám ơn
  5. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bạn fải nói rõ bị bệnh gì chứ thì mọi người mới khuyên được
    Làm gì mà đến 4, 5 ngày, 2h là cùng
    To EG: ng ta đã nói là female rồi còn gì , mà 2 bác female sao lại thích cái mũi tên chổng lên thế, đổi lại đê
  6. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    hehe , Liz nhắc mới nhớ , để đổi lại , chít thật . Hèn chi mí hôm nay đi post bài quấy rối các anh trai toàn bị chửi .
  7. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này