1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn Anh em chú ý một việc rất nghiêm túc.( Hãy cứu lấy Công viên )

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi khoinguyen_kts, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoinguyen_kts

    khoinguyen_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Hà,
    Mình rất đồng ý với ý kiến của anh. Đúng là lá thư này chỉ có thể có tác dụng như tiếng chuông cho lãnh đạo và dư luận.
    Đây là 3 dự án cực lớn với số tiền đầu tư vào công viên Yên Sở là 1tỷ USD; vào công viên Tuổi Trẻ và Thống Nhất cũng phải từ hàng chục đến trăm triệu USD. Sẽ có rất nhiều người có quan hệ quyền lợi tới dự án và không ai có thể dễ dàng đẩy các dự án theo hướng khác.
    Điểm yếu nhất hiện nay của chúng ta chính là chúng ta không biết chính xác nội dung dự án, cam kết như thế nào, và do đó - như anh Hà đã nói - không thể minh chứng ''cái nguy hại trong quá trình đầu tư...và hiệu quả xã hội''.
    Tuy nhiên, để làm được các bước 1,2,3 như anh Hà đề nghị sợ hơi khó vì dễ gì chủ đầu tư hay CTy tư vấn chịu thòi phương án cho ta xem. Cho dù ta có lấy được thì cũng là lấy không công khai, không có giá trị pháp lý khi đem ra tranh luận.
    Theo tôi, chúng ta trước mắt nên tạo sức ép và dư luận để thành phố buộc phải tiến hành triển lãm các phương án - một cách khá đầy đủ - trước khi phê duyệt để chúng ta danh chính ngôn luận phân tích và bày tỏ các quan điểm lo ngại.
    Nếu có điều kiện (nếu thôi vì sẽ rất gian nan) - trong thời gian các đơn vị tư vấn chuẩn bị phương án, chúng ta sẽ tìm kiếm liên hệ với những cá nhân hoặc tổ chức nghiên cứu về phát triển môi trường đô thị để cùng xác định một cách khoa học tình hình sử dụng và vai trò công viên hiện nay ở Hà Nội. Các nghiên cứu cơ bản này sẽ là nền tảng để chúng ta sau này lập luận về tính hợp lý của các dự án.
    @architetto: Nếu Nam có điều diện đăng bài báo đó trên báo điện tử khác thì quá tốt. Bạn có thể thay đổi một số từ ngữ mà theo bạn dễ đọc và dễ hiểu hơn, nhưng đừng thay đổi nội dung nhiều quá. Đề nghị của bạn lập dự án và kêu gọi tài trợ gì đó, theo mình hơi quá xa vời và không đúng với tinh thần tranh luận ở đây.
    Theo mình, anh em nên lấy danh nghĩa nhưng người làm chuyên môn có ý kiến phản ứng trước các quyết định mạo hiểm của chính quyền thành phố. Các ý kiến này trung lập, vì tương lai của thành phố, không vì mục đích thắng bại và không phụ thuộc vào bất cứ ai.
  2. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    đây là bức thư anh Bình trả lời khi architetto có ý định post lên diễn đàn để anh em xem vì mình muốn làm mọi thứ công khai
    Hi Nam,
    Cam on nhiet tinh cua Nam. Em cu sua di roi dang tren Dan tri.
    Anh rat tin Nam, sau khi sua, bo xung, Nam hay lay ten tac gia la anh
    va Nam.
    Sau do gui lai cho anh nhe. Cuoi thang 3 nay anh se ve Ha Noi, hy vong
    duoc gap Nam
    Anh Binh
    --
    Mr. Binh Thanh Nguyen
    Architect & Urban Planner
    Master of Cultural Heritage (Deakin)
    PhD candidate of CHCAP(Cultural Heritage Centre for Asia and the
    Pacific)
    Faculty of Arts, Deakin University, Australia
    Office: +61-3-92446993
    Room D1.10, Building D, Burwood Campus, Deakin University
    221 Burwood Highway, Burwood VIC 3125, Australia
    với nguyện vọng của anh Bình architetto qua tết đã đến toà báo để đăng bài .Và để tôn trọng anh Bình , mình ko post lên trước , mời a e ai quan tâm thì đón đọc trên các số báo

    Được intersection sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 01/03/2007
    Được intersection sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 01/03/2007
  3. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    Report lại với anh KN và anh em trong box :
    architetto đã đến làm việc với báo Hà Nội Mới nhưng chưa thấy thư trả lời từ toà soạn báo
    theo ý kiến chủ quan của architetto , công việc phát triển xã hội của 1 kts ko có nghĩa phải kiếm tiền bằng mọi giá , trách nhiệm của1 kiến trúc sư nên sửa chữa những sai lầm của bộ máy quản lý và quan niệm sai của nhà đầu tư
    đồng thời tạo ra giá trị cho người dân , cho đồng nghiệp ,và cho bản thân
    vụ việc này ko nên để chìm xuồng , mong anh em cho ý kiến !
    Được intersection sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 19/03/2007
    Được intersection sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 19/03/2007
    Được intersection sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 19/03/2007
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bài viết của đồng chí này vào đây!
  5. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chuyển vào đây, bài mới là Công viên Thống nhất, topic cũ là Công viên Tuổi trẻ mờ
    Tớ rất đồng cảm với bức thư của "người xa Tổ quốc". Công viên Thống nhất là một phần tuổi thơ của tớ với bao lần trốn học ra Nhà Thuyền, Đảo Dừa, Đảo Ma (tên bọn tớ gọi đảo Hòa Bình) bơi trộm...
    Công viên Thống nhất vẫn ở trong những bức hình đen trắng, ngay đầu an bum gia đình tớ... Có mẹ bế tớ chụp với cậu ngày cậu ra Hà Nội nhận xe vào Trường sơn... Có dừa, có liễu, có những nụ cười rạng rỡ, thanh thản của người Việt nam chuẩn bị bước vào trận đánh không cân sức với "gã sen đầm quốc tế"... Đẹp lắm chứ!
    Trước, chúng ta đã thắng khi Hoa Kỳ dắt theo lũ chó đói Úc, Hàn, Thái, Phi... mang xe tăng, tầu chiến vào làm loạn!
    Nay, chúng ta chưa thể thắng khi còn bận còng lưng "rải thảm đỏ" đón bọn đó mặc áo phông WTO đem USD vào "đầu tư" bạn ạ!
    Cho tớ nhắn bạn đồng nghiệp về đây, tớ mời cơm bình dân 0,7 USD/suất, mời bia cỏ 5,000 VNĐ/vại 0.5l... rồi ta cùng bàn cách cứu công viên bạn nhé!
    Về đây mặc áo the, đi guốc mộc... rồi mình hát ca dao...
    Thân ái!
    Được KtsDzi sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 11/04/2007
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    @anh Di :
    - Em biết!
    - Dồn vào cùng nội dung toipic Hãy cứu lấy Công viên . để tiện theo dõi.
    - Sau này nếu Công viên Thủ Lệ hay Công viên nước Hồ Tây...cùng chung số phận thì vẫn nhét vào topic này để tránh tình trạng loãng chủ đề trong box.

  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnn.vn/xahoi/dothi/2007/03/671892/
    http://www.vnn.vn/xahoi/dothi/2007/02/661510/
    http://www.vnn.vn/bandocviet/2007/01/658909/
  8. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp sửa tới lượt anh Lê Nin.
    Hàng ngày làm việc trong phòng điều hòa đối diện anh LêNin, tôi vẫn phóng tầm mắt thư dãn,thơ thẩn từ tầng 9 xuống lang thang cùng anh,như một thú vui riêng tư,hấp dẫn và cảm thấy không quá bị cái công việc văn phòng chán ngắt này phụ bạc.
    Hôm nay, thỉnh thoảng, tôi vẫn xuống và dạo chơi công viên trong giờ làm việc. Ngày nào cũng vậy, làm việc xong, là tôi có mặt tại CV, bay nhảy lẫy lừng,hào hứng, riêng tư, bè bạn, thật lâu mới về, cũng từ lâu rồi.
    Công Viên đến với tôi không phải như một trò giải trí. Từ xưa đến giờ tôi đã giải trí qua bao nhiêu trò, trò nọ thay thế trò kia, chẳng trò nào chơi được quá lâu. Nó đến với mình không phải như một nhu cầu về sức khỏe, thể hình cân đối, hay chữa trị bệnh tật. Nó cũng không đến tự nhiên như hơi thở cho ta khi chào đời.
    Nó đến trong cơn đói.
    Người đói ăn tìm thức ăn, người khát tìm nước, người mệt tìm ngơi nghỉ. Người tôi tìm không khí, hơi thở, sự kết nối, kết nối tự nhiên, kết nối bản thân.
    Công viên đầy đặn,đằm thắm lắm. Cây xanh,mặt nước, chim chóc,con người, con cá, con đường, yên tĩnh riêng tư, rộn ràng nói cười, từ tờ mờ sáng đến tối mịt, sức sống tràn ngập và lan tỏa. Kì diệu lắm. Làm mình nguôi ngoai sự đói khát cuộc sống.
    Họ sẽ lấy đi vài thứ như họ như họ vẫn làm xưa nay, hàng ngày.
    Bây giờ, đến lượt CV.
    Trong cơn đói mới, ta cần làm tốt hơn, hít thở nhiều hơn, kết nối nhiều hơn.
    Thiên nhiên mến yêu.
  9. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Người ta lấy đi của em sân đá cầu, rồi em yêu sẽ lại phải chạy ra sân bóng mà thưởng thức thiên nhiên thôi.
    La vita è bella.!
  10. pns46kd1arch

    pns46kd1arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của ban tôi thấy rất hay. tui ủng hộ những suy nghĩ của 1 kts trẻ . kts là làm đẹp cho xã hội bằng nhưng công trình, không gian lối sống tốt đẹp hơn....tui cũng là một kts trẻ cũng đang lăn lộn trên con đường lập nghiệp của mình, cũng mải kiếm tiền, chơi, sống...... nhưng làm gi thì làm tui vân sẽ giữ lại cho mình một chút ít thôi ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP. chúng ta sống và làm việc cũng nên nghĩ về tương lai chút. đừng để thế hệ kts sau này chửi rủa thế hệ chung ta bay giờ.... hi vọng nhiều anh em ủng hộ bài này hơn. Riêng cá nhân tôi ủng hộ việc nên giữ lại nhiều không gian xanh thoáng đãng càng nhiều càng tốt....... VÀ BIẾT ĐÂU ĐÁY CÓ MỌT VỊ LÃNG ĐẠO NÀO ĐẤY VÔ TÌNH ĐỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ GIỚI KTS TRẺ MUỐN. ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI. TUI HI VỌNG CÁC BẠN HÃY DÁM NÓI RA NHỮNG ĐIỀU MÌNH NGHĨ.......... ĐÔI KHI SỐNG KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CUNG VÌ TIỀN......

Chia sẻ trang này