1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn Cấp Các Bác Giúp Em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepbongma, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepbongma

    hiepbongma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vâng em xin mạng phép làm phiền các bác lần nữa chuyện của em nó như thế này : em có thích 1 em cáo nhưng lần nào tỏ tình cũng thất bại , lúc nào thất bại em lại bơ 1 thời gian ( 1 tuần -- 3 ngày ) thì em ý lại liên lạc lai với em , hum qua em có nói với em ý 1 câu là : 1 là yêu 2 là không gì cả coi như 2 người không quen biết đi từ đây về sau đừng làm phiền nhau nữa em xóa số anh đi anh cũng làm vậy, từ đây đừng làm phiền anh nữa ..... , tưỡng đâu mọi chuyện kết thúc ở đó nhưng ngày hôm nay cáo lại chủ động nhắn tin cho em " em bực mình lại hỏi cáo về chuyện tình cảm cáo lại không đồng ý em lại cũng bảo đừng làm phiên nhau nữa . chuyện là thế : suy nghĩ của em trong đầu bây giờ là 1: cáo không muốn mất đi 1 người bạn 2: Cáo có tình cảm với em nhưng không muốn nói ( cái này hơi tưỡng bỡ ) . em muốn hỏi các bác là em nên tiếp tục hay dừng lại dức khoát và nếu cáo nhắn tin lai thì em phải lam sao .... thật sự là em rất yêu cáo muốn có cáo nhưng em vẫn nuôi 1 hy vọng là không được thì từ bỏ cắt đứt mọi liên lạc mong các bác chỉ giúp em giờ em rối quá :((
  2. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    cáo kia không yêu bạn nhưng cũng không muốn mất bạn và chỉ xem bạn là bạn thôi
    nếu có thực sự cảm tình thì bạn tỏ tình nhiều lần thì sẽ chấp nhận rồi chứ không chơi trò bắt-thả như thế này
    thôi bỏ đi bạn ơi, đừng níu kéo, bi lụy hay cố đấm ăn xôi, sẽ không được gì đâu
    bạn đừng xóa số làm gì, cứ để đó nhưng kiên quyết không liên lạc (cái này xem như thử thách cho bạn). bây giờ tích cực chủ động đi tìm cáo khác, và làm cho con người bạn trở nên mới lạ, sôi động hay đại loại thế. cảm giác tiếc nuối hụt hẫng rồi sẽ qua và bạn sẽ tìm được người phù hợp.
    chúc bạn nhiều tự tin và may mắn
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này đơn giản thôi mà:
    1/ nếu chú thực sự muốn cắt đứt thì lúc nhận sms thì kệ mẹ nó đừng có reply, nếu nó gọi thì ko nghe, nếu nó cứ gọi tiếp thì alo hỏi có việc gì rồi trả lời : anh bận ko nói chuyện được ( giọng điệu phải dứt thoát, ko à ê ) rồi tắt máy.
    2/ Nếu chú ko muốn cắt đứt và vẫn muốn nó là bạn thì nó sms cứ trả lời 1 vài tin, nếu nó buôn sms thì gọi dt bảo nó là ko có thời gian à ê, Nếu nó chủ động rủ chú đi cafe uống nước thì chú cứ đi, nhưng lúc thanh toán thì bảo hẳn với nó là : Ai mời người nấy trả, ko thì chia đôi ( bạn bè là bình đẳng mà )>:D<
  4. hiepbongma

    hiepbongma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ax đi uông cafe với gái như bác không trả tiền vậy nó khinh cho , hix em có tính galăng nên ko làm được hix hix

Chia sẻ trang này