1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp: cẩn thận nha bà kon.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol, 01/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Khẩn cấp: cẩn thận nha bà kon.

    hehe... đứa nào ở 81 có rúc dzô chỗ này ko?

     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  2. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    hehhehhehhe.................................. cũng hên là con chai ko phãi là những người dư tiền .
    đi về nhà ngủ thôi .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
    Anh muon song ben em tron doi<<<<<<Dear Christy166>>>>>>
     
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Tui có phim quay thực tế ở những quán cafe này dưới Thanh Đa luôn nè, có ai muốn xem không?
    to daicathai: Hình như mấy quán cafê này là tự dẫn bạn gái vào uống chứ đâu có tốn tiền gì khác ngoài tiền nước đâu mà chú mày lo.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  4. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    tiền không có đệ gọi điện thoại cho em yêu lấy đâu ra tiền dẫn gái vào những quán cafê như thế .
    tào lao
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
    Anh muon song ben em tron doi<<<<<<Dear Christy166>>>>>>
     
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    [b[ ĐI DĂM BƯỚC KO VỀ ĐƯỢC LỐI CŨ[/b]
    Chiều 30-3-04 nhóm phóng viên( PV)báo C/a TpHCM chia thành nhiều cặp đồng loạt làm khách ở những quán café Phương Nam, Ngọc Tấn, Hoa Sữa , Chiều Tím.... Những quán này chỉ tiến khách theo cặp nam nữ. Mỗ quán đều có lực lưỡng giữ xe mời khách, dẫn khách kiêm luôn cảnh giới, đối phó khi bị kiểm tra đột xuất. Tại quán Hoa Sữa bên ngoài có vài chục xe gắn máy nhưng lại yên lắng lạ lùng. Nhạc là thứ ầm ỹ ở những quán café nhưng ở đây lại nghe rất nhỏ như từ nơi xa xôi nào đó vọng về. Một nhân viên của quán yêu cầu chúng tôi đứng chờ ngay cần thang sắt. Anh tamở tủ lạnh khui bóc một chai bia SG đỏ, một chai nước cam rồi hối 55.000vnd (!). sau khi nhận tiền anh ta cầm một chiếc đèn pin nhỏ xíu như cây bút máy ngoắc chúng tôi theo.
    Quán café được thiết kế như nhà trọ với những căn phòng kín mít chạy dọc theo hành lang, các căn phòng trên lầu... Bên ngoài trời đang nắng, anh bồi đẩy chúng tôi vào một căn phòng tối đặc, ko thể thấy gì ngoài ánh đèn pin le lói trên tay anh ta. chúng tôi theo vào một chiếc ghế dựa bọc da dài khoảng 1,5m, trên ghế còn xót lại một thứ p"hụ tùng" của phụ nữ, anh bồi lẹ tay tóm gọn vào túi. Trước khi rút ra anh ta soi ánh đèn vào tường, ở đó có một giá nhỏ đặt đủ 2 chai nước, 2 cái khăn... Anh bôi đỉa, ánh sáng nhỏ nhoi theo anh ta cũng mất luôn, tối ngửa bàn tay ko thấy, chỉ còn lại tiếng quạt máy chạy rè rè, từng tiếng nhạtc sến não nề... Nhiều tiếng thở, tiêndg kéo của các loại khoá trên quần áo ( hồi hộp quá bà kon ơi ), tiếng thì tầm nhắc nhở nhau đâu đó cho chúng tôi biết rằng trong phòng này dang có rất nhiều người, dù xung quang tối đen ko thấy gì cả. Thật là rắc rồi khi tiếng ĐTDD cảu chúng tôi réo lên, phải cầm máy mò mẫm ra khỏi phòng... Đến lúc trở lại thật tệ, sau cánh cửa là bóng tối mịt, như người mù, chúng tôi quờ quạng dò đường bằng tay, một mái tóc thơm phức... lộn rồi, đổi hướng!Ái chà lại trúng tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi của ai đó! Kinh quá, định lùi thì vấp ngang 2 chân mang giày đang chống dưới nền nhà, một tiéng chủi tục, tiếng càu nhàu... Thôi thì đành làm người ngoại quốc " sori, sori". Bây giờ bỗng nhiên trước mặt có baonhiêu là vải, có tấm lay động theo gió mơm mam trên mặt mình. Coi như hết đường tìm, đành phải bấm số cho đồng nghiệp đi cùng... Ánh sáng xanh bật nhá lên từ một góc tối, hú hồn đã tìm được chỗ về.... Lúc này cả người ướt đãm mồ hôi ví không khí ngột ngạt và nóng bức trong phòng tối và cũng vì... quá căng thẳng khi tìm đường về lối cũ, dù chỉ dăm ba bước chân!
    hehe ... giờ phải đi rồi.. lát về post tiếp cho bà kon thưởng thức nốt
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  6. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ho* đến phải hắt xì thôi.Ko ngờ trong SG có cả hình thức này nữa.
     

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
     
    Always Smile
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị belynhiều hen,lâu nay em không biết mấy cái dzụ này,bậy giờ thì biết rồi,khi nào có bạn gái thì dẫn vào xem sao?
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    A di đà Phật! May mà con tu rùi, chứ không thì cũng đi thử cho biết. Cốc cốc cốc... Tiếng mõ hôm nay nghe lạ quá! Nghe như có ai rủ mình đi ăn???
    Mô Phật!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. damxuyenquadongxu

    damxuyenquadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ tệ nạn thế này không bao giờ ngóc đầu được dậy.
    Sẽ luôn bị nhìn bằng 1/2 con mắt.
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Who are you man? Anh bạn là cái thằng cha căng chú kiết ở đâu, cái nick lạ hoắc mà lại nhảy vào đây phê bình chỉ trích người khác như thế này?
    Như thế nào mà gọi là tệ nạn?
    Thế những người điều tra, những người viết nên bài báo ở trên cũng là những kẻ tệ nạn sao?
    Những thước phim đó là những bằng chứng để buộc tội, để giúp xử lý, để đối tượng hết đường chối cãi, để giúp cho xã hội trong sáng, lành mạnh, thì người chịu khó cất công quay nên những thước phim đó là tệ nạn sao?
    Ăn nói phải biết suy nghĩ chứ!!
    Nên nhớ rằng vào đó là tối như đêm 30, xòe bàn tay không thấy ngón mà có thể quay được những thước phim đó thì anh bạn biết phải mất công như thế nào không hả?
    Tôi thì tôi không thích cái kiểu ăn nói láo lếu như thế này chút nào. Anh bạn là cái ông cái bà gì mà đòi xem thường người ta, xem người ta bằng nửa con mắt, tanit : Ko nên trêu chọc khuyết tật của người khác.
    tanit: Ko dùng từ ngữ nặng nề

    Chúc vui!!!
    Chúc vui!!!
    <P><FONT color=tomato size=3>Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.</FONT></P>
    Được tanit sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 03/04/2004

Chia sẻ trang này