1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp: cẩn thận nha bà kon.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol, 01/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...chẹp...Em thử hỏi bác, bác có biết " thằng cha căng chú kiết"<theo lời bác nói> nói ai không ? Sao đã rủa người ta như vậy chứ ? Thực sự, em đọc bài của bác xong em thấy mấy vui cả buổi sáng á.

    Minh @

    Được tanit sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 03/04/2004
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Biết, cái kiểu nói năng khinh khỉnh, kết luận láo lếu như thế thì chỉ có 2 dạng: 1 là một cái thằng lông bông, ngổ ngáo, chẳng làm được gì nên thân; 2 là một cái ông cái bà gì đó chức lớn quyền cao, chuyên đè đầu cưỡi cổ người khác nhưng ngu dốt. Mà 2 dạng người này thì đáng được nhận những lời nói như vậy, chẳng có gì oan ức. Bởi vì chưa gì hết mà đã dám phát biểu, kết luận một cách khinh người, xúc phạm người khác như thế!!
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  3. gato2k

    gato2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thôi em xin 2 bác, 2 bác mỗi người pót 1 câu chửi nhau thế là huề rùi. Chuyện cũng chả có gì mà cũng vơ vào rùi chửi nhau. Tui biết ai cũng học cao cả nên chả dám khuyên ai điều gì cả. Một điều nhịn chín điều lành đi. Cuối tuần rồi bắt chân làm vài ly bia hạ nhiệt đê!!!
  4. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thôi can cả 2 bác.Chuyện bé lại xé ra to.Đừng để khẩu chiến xảy ra giữa 2 đầu tổ quốc chứ.
     

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
     
    Always Smile
  5. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu có 1 vụ ..cứ đê? họ như thế .. tớ đây đang rafnh châm thêm 1 ít dâ?u va?o nhé !! kekek
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mai post lên tiếp phần còn lại... bà kon cứ bình tĩnh chiến nhá haha...
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  7. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    To All : trước khi nói tiếp xin nhớ Bạn là ai ? Bạn đang đứng ở đâu ?
  8. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Hị hị. Có lẽ bác vẫn không hiểu ý của em.. Để em hỏi lại bác. Bác có hiểu ý của damxuyenquadongxu nói ai không ? Liệu có phải là nói bác không? Sao bác lại kêu người ta là cha căng chú kiết. Em xin trích dẫn lại câu của bác:
    "...chưa gì hết mà đã dám phát biểu, kết luận một cách khinh người, xúc phạm người khác như thế!! "
    Có vẻ bác hơi mâu thuẫn.

    Minh @

    Được minhacoong sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 02/04/2004
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề được giải quyết như sau :
    1. Ý của damxuyenquadongxu@ là : Những người kinh doanh các loại tệ nạn như thế , sẽ bị pháp luật trường trị.
    2. drpth@ đã hiểu lầm ý của damxuyenquadongxu@ rồi.
    ===
    Đã có 1 bài báo nói về cafe vườn, đọc lái theo tiếng nam bộ : cafe dzườn (giường).
    Sẽ kể cho mọi người nghe sau
    Quá khứ, hiện tại và ngày mai...
    Biết chọn lúc nào....
     
  10. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    drpth
    Ông được mệnh danh là chuyên gia đâm thọt vậy sao ông không nghĩ lại rằng mình mới bị một thằng nhóc thọt một gậy như thế mà mình đã đâu dớn như thế gòi , thữ hỏi một ngày ông ngồi ông thọt bao nhiêu người cái cảm giác đó ông chịu được sao , tui nghĩ đây cũng là một bài học đáng nhớ dành cho ông đây, ông hãy thử nghĩ lại xem mình có nên làm vậy không ông nhé .
    Chút ông vui nha .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
    Anh muon song ben em tron doi<<<<<<Dear Christy166>>>>>>
     

Chia sẻ trang này