1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp ! Cấp cứu ! Mong các cao thủ chỉ đường dẫn lối !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haily0605, 19/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haily0605

    haily0605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khẩn cấp ! Cấp cứu ! Mong các cao thủ chỉ đường dẫn lối !!!!!!!!!!!

    Tình hình rất là tình huống các bác ạ.

    Em và cáo mới quen nhau được có 1 tháng thôi, chat chit nhắn tin đong đưa cưa cẩm cũng nhiều. Ban đầu thì cáo cũng khá là thích em, nhưng bây h tình hình rất là ban căng. Chả hiểu thế léo nào hoàn cảnh xô đẩy, vào 1 đêm ko mưa cũng ko có gió, tiếng chó sủa ăng ẳng, em cả cáo tâm sự về quá khứ... về tình yêu của 2 người đã trải qua... Sau khi em kể xong với cáo thì cáo có hỏi:
    Cáo : Nghe chuyện Gà kể xong, Cáo thấy bây h nhắn tin với Gà cũng ko thể bình thường được. Chắc Cáo phải thay đổi 1 chút. Gà có muốn Cáo nhắn tin cho Gà như trước nữa không? Nếu ko thích thì cứ nói ra, Cáo sẽ ko nhắn tin nữa đâu?
    Gà : Tốt nhất là ko nhắn. Mỏi tay lắm.
    Cáo : Ok.

    Và như thế em đi ...
    Tình hình là thế này: Ban đầu Cáo có cảm tình với gà, nhắn tin cho gà khá là tình cảm, gà thì cứ nghĩ rằng Gà ko thích Cáo, vì Gà cảm nhận rằng cáo thích gà, hờ hờ. Cái chính là cáo thích thì mình lại ko nhích. Bây h cáo mất tích thì em mới bắt đầu nhích. Tự nhiên em thấy nhớ cáo, nhớ lắm ... Bây h cáo nói chuyện với em lạnh lùng lắm ... Em phải làm gì đây hỡi các cao thủ ơi???

    Tình hình sơ qua về em vào cáo :
    Cáo : nhìn cũng khá được, cao khoảng 1m63, mặt mũi bình thường, ko xinh nhưng trông khá trẻ so với cái độ tuổi của Cáo.
    Gà : nhìn cũng được, khá già dặn, cao m75, kém cáo 1 tuổi.

    Em chỉ nói tương đối thôi, cáo cũng trong cái ttvn này, em nói hết ra thì lộ hết. Các bác cứu em đi, ca này khẩn cấp rồi ... Mong các cao thủ chỉ đường dẫn lối cho em ca này
  2. moson

    moson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ẹc! chán nhờ! sai lầm thứ nhất của chú là mới quen mà chát với nó như đi chợ chuyện bẩu gì cũng đem ra xoặc cho nó xem
    Lại tâm sự tâm tình tâm ...thần về tình cũ.Cơ bản là mới quen mới ấn tượng mà đã cho nó biết vanh vách như thế thì nó sẽ suy nghĩ ngay .Lỡ mình sau này giống như con mẹ trước đây thì sao nhỉ.----->> nghi ngờ chú
    Nhưng nó vẫn còn bồ kết chú nên mới nt cho chú kiểu chú thích hay không thích .Chú đốp ngay một câu "Anh mỏi tay bỏ mẹ" khác bố gì tát vào mặt nó .Lộ ngay tính cách trẻ con của chú.Đôi cưa với gái thành mình bằng vai với nó còn gì.Mà mình là người yêu nó tương lai là chồng nó,ngang vai với nó thế dek nào được phải hơn .Tức là chín chắn (không có thì giả vờ một thời gian nó éo biết ngay được) .Rau Húng lên chú đôi co với đàn bà cứ như 2 mụ bán cá ngoài chợ nói chuyện với nhau.Nó chán là phải thấy chú trẻ con !
    Chú lại kém tuổi nó.có chỗ nào để nó tin tưởng dựa vào?.
    Anh khuyên chú thế này .Với con mẹ nào cũng thế có thể chúng ta không thích cũng không nên thể hiện quá rõ ràng ,phải đong đong một tí giữ mối .Đề phòng khi cơm cháy ,cá ươn mà dùng chứ chưa gì chú mày đã dưa bở đi làm cao với người ta giờ nó làm cao lại thì lại xoắn mông lên.
    Con vẹo của chú chắc là qua tuổi yêu đương bồng bột (Anh nghĩ phải trên 22t).Đang có nhu cầu chống phòng không .Chứng tỏ con mẹ này khá cáo già và nó cũng không dễ chết đàn ông đâu.Loại này chỉ chết khi mình lập lờ đánh lận con đen.Tỏ ra chín chắn già dơ (mặc dù kém tuổi).
    Ca của chú vẫn còn ngon chán vấn đề là chú có quyết tâm chiến lại không.Con mẹ này cũng gian nó biến nó từ bị động lại thành chủ động trong cuộc chơi.Không xinh lắm chắc cũng chả có nhiều ruồi bu đâu ,yên tâm mà chiến.Ruồi nhiều nó chả đong chú làm gì .Mà nhất định chú có cái gì đó hơn cái cũ của nó ,nó mới đi đong.
    Phải chì thôi .xem như mình chủ đọng tán nó từ đầu.Thay đổi cách nói chuyện ,rồi cứ như sách vở mà làm .Đảm bảo sau 1tháng rưỡi đến 2 tháng là chết như chim ri thôi!
    Chúc chú thành công he!
  3. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu này gọi là mất thì tiếc, ăn quen rồi đói ko chịu được đây mà . Muốn kéo lại cũng không khó. nt cho cáo tâm sờ trạng vào . Kiếm bài hát nào phù hợp gửi cho cáo nghe, tóm lại là cho cáo thấy nhớ nhung, buồn biếc như chú vừa nói đấy
    Phương án 2 : cách của chú làm rất tốt, mượn cái đất này để đá xoáy cáo
  4. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Lòng kiêu hãnh không cho anh nói... sorry
    Nhưng suốt đêm lại ngồi nhớ em.....
    Thôi cố gắng rót đường mật vào tai em đi
  5. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 1 câu:
    Bộc bạnh tất cả những tình cảm của mình đối với cáo
  6. haily0605

    haily0605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    nghe thì dễ còn làm thì khó bác ạ, bộc bạch thế nào đây, qua đthoại, chat chit hay ntin ...
    Hôm qua em chat với Cáo, vẫn căng lắm, vụ này Cáo có vẻ giận em thật. Giọng chat lạnh lùng lắm ... Cáo thích em, nhưng vẫn chảnh lắm chứ ko phải Nghĩa lộ ra đâu. Có vẻ hôm qua chat, Cáo tỏ ra lạnh lùng nhưng em cảm nhận thấy là cáo vẫn đang rất quan tâm đến em.
    Sau khi bộc bạch xong thì em nên làm gì nữa ạ? Xông pha chiến đấu hay lùi 1 bước để tiến 3 bước
    Em nên làm gì vào lúc này là tốt nhất ?
    Các cao nhân xin hãy chỉ cho em con đường đúng đắn vào thời điểm này, càng chi tiết càng tốt để còn sẽ dựa trên tình hình, và bối cảnh để chiến đấu. Rất mong các cao nhân chỉ dạy vài đường cơ bản. Em là em quyết tâm cưa bằng được và hứa sẽ li vờ xô vụ này ...
  7. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    cáo đã thích rồi gà thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều, còn nếu Cáo đã ko thích rồi thì đừng có mà " cố đấm ăn xôi "
  8. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Quả nhiên cao thủ,nhìn ngay ra chân tướng sự việc.
  9. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    1.Tâm sự về tình yêu trước ....... có những cái thuộc về kỷ niệm ...nói ko so sánh nhưng thật ra trong lòng là có ..........về phía cáo
    2. Những gì đang có ko trân trọng đến khi mất đi thì thấy thiếu .....quy luật vốn thế ...........con gái 1 khi đã yêu hay thik .....đa số pm rất ư là tình cảm ..trừ gái lăng nhăng ..........nhưng có đi phải có lại ..dù ít ...đằng này cáo hỏi ko pm nữa thì ok lun tiêu rồi.......con gái ng ta sao mà dám làm nữa
    Bây h từ thế đang dc cưa ..sang cầm cưa ... 1 ..xem cáo còn tình cảm với mình ko ...pm tình cảm vào ...cáo đang dỗi phải dỗ cáo ....... chủ động bắt chuyện ...nhưng đừng làm cáo sinh nghi ...cốt yếu chứng minh bạn thik cáo..nếu cáo còn tình cảm với bạn thì sẽ từ từ ...quay lại........cáo hơn tuổi ..càng phải làm cáo nghĩ bạn hơn cáo 1 cái đầu ...trẻ con thì out sớm .....
  10. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Chủ động hạ độ cao, đã là phi công rồi, khi gặp nguy hiểm thì phải hạ cánh an toàn. Cứ thành thật bày tỏ tình cảm của chú, mềm nắn rắn thì càng phải nắn hơn Bây h nhất thiết là phải vượt qua cái sĩ diện và lòng tự ái của thằng đàn ông thì mới ok. Cố lên. Chắc sẽ vượt qua thôi, chờ đợi tin tốt lành của chú ^_^
    p/s: đọc xong hơi giật mình

Chia sẻ trang này