1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp, giúp em với :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThanhLuong, 11/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Khẩn cấp, giúp em với :((

    Hix, hix, chuyện này bây giờ khẩn cấp lém roài, giúp em với các cao thủ ơi


    Người yêu em "tức nuớc vỡ bờ" roài các bác ạhBị đè nén quá, bị dày vò quá, thì bây giờ lên cơn điên, dù em có làm gì nói giè cũng hem làm bác ý thay đổi nữa nè


    Chả là em hơi quái thaiHix, em đanh đá cá cầy, em quản lý thời gian và tất cả những thứ khácđại loại chả khác gì mẹ cả, bất cứ cái gì em mún thì anh ý phải làmAnh ý cũng chiều em lắm lắm, hầu như là em mún gì thì là đuợc đấy, nói chung là chấp nhận đuợc thói uơng ngạnh và quá đáng của em nhiều lắm. Cũng rất nhiều lần giận đến mức hem có thèm nói gì, cơ mà đuợc 1,2 hum là cùng và em xin lỗi thì cũng bỏ qua ^^Nhưng mà huhuhu lần này hình như tức nuớc vỡ bờ, có những chuyện sai lầm trong quá khứ mà bị em dày vò lên dày vò xuống, nói đi nói lại, lúc nào cũng nghi ngờ...Lần này giận đến tận 5 ngày và nhất quyết hem thèm nói chuyện với em rồi Dù em có tìm đủ mọi cách cũng hem có thèm xoay chuyểnBt là em làm như thế là bỏ qua roài đó, thế mà lần này hem có bỏ qua gì cả ... lúc nào cũng khăng khăng là hem mún liên quan gì đến em nữa hết


    Em phải làm sao bây giờ, các bác giúp em vớiEm cũng chả hiểu lão ý mún gì nữa cơ ...Hem có nói với bạn bè là chia tay emBạn bè mà hỏi thì bảo đang ốm...Vẫn giới thiệu với 1 số nguời mới em là người yêu (bạn anh ý bảo với em thế) Và có 1 hum em cũng vào chơi game cùng với anh ý, vào nick bạn anh ý mà anh ý hem có biết, thì thấy 2 thằng hỏi thăm rùi tâm sự với nhau... Bạn anh ý bảo "ko tìm cách cứu vãn đi " Anh ý trả lời " cũng muốn cứu vãn lắm nhưng mà hem biết phải làm như nào" Bạn anh ý bảo "chuyện gì chẳng thay đổi đuợc " thì anh ý nói "tìm đủ mọi cách rùi mà hem có thay đổi đuợc" rùi vẫn nói chuyện bt ...Theo như ý em thấy thì là hem có dứt khoát lắm chuyện chia tayCơ mà em im lặng tận 3 hum liền, thế mà đến lúc em gọi điện vẫn găng găng hem có chịu gặp em


    Em phải làm sao bây giờ?
  2. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    đã nói là ko nên rồi
    sao e biêt mà ko sửa ???
  3. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em hem có biết, em cứ nghĩ đến cái chuyện bị lừa dối là ruột gan em nó sôi lên, em lại làm loạn lên, kiếm cớ gây sự...Anh ý biết là anh ý đã từng sai nên nhịn em đủ đuờng, nhịn lắm ý, đến lúc cuối cùng vẫn nhịn Vẫn nói "anh sai hết đuợc chưa?" Cơ mà có 1 chuyện, em làm saiAnh ý giận quá
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Bày tỏ cho người ta thấy thành ý của mình. Thành khẩn nhận lỗi, chờ đợi, dứt khoát. Ko dây dưa những gì của quá khứ nữa, ko chơi cái trò kiểm soát nữa... Vì ai cũng có tự do cá nhân.
    Đừng làm ầm lên, thủ thỉ nhận lỗi trong lúc có 2 ng thôi nhé.
  5. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thề mình mà là anh kia mình bỏ ngay, đá bay từ lâu rồi ý.
    Ương ngạnh và quá đáng có thể chấp nhận được
    chứ còn lôi chuyện quá khứ ra là cấm kị nhất.
    Sức chịu đựng của anh nì đúng là siêu nhân
    bị người iu nó hành hạ thế mà chưa gục vẫn yêu quả là quái đản
    Giờ thì khuyên bạn chủ topic đến gặp mặt xin lỗi 1 cách thật lòng
    nhận sai và nói sẽ thay đổi
    mà phải thay đổi tính cách thật mới có hi vọng tiếp tục .
    Nhưng mà mình nói thật là bạn chủ topic buông tha cho anh chàng tội nghiệp kia đi
    chịu dựng khổ sở lâu quá rùi còn gì.[:o)
  6. tuaninforvn

    tuaninforvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai!
    Em đỡ phải bắt nạt mãi một người, mà hắn lại thoát đc cái bàn tay ma quỷ của em. Và biết đâu em lại kiếm đc một thằng để thịt !
  7. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay gọi điện bảo "qua sửa đt cho em đê" thì bảo "biết thế đã" Em bảo biết thế cái gì, qua sửa lúc nào, để em bít còn ở nhà...thì nói em cứ đi, anh hem cần gặp em...Em gọi giật lại "này" thì bảo "gì" em nói "thôi, đừng giận nữa", anh ý nói "em đừng có nói nữa, anh mệt lắm" Em bảo "anh vừa vừa thôi" thì anh ý bảo hem nói nữa, dập máy
    Rùi lúc đó tức điên lên, nhắn 1 tin nhắn nói bức xúc dài 8 tin, may mà kiềm chế hem có gửi ...Em sai mà em thấy em đi xin lỗi người ta mà em như mẹ ngta ý, nên thôi hem có gửi, dặn lòng nhẹ nhàng lại, nhắn 1 cái tin "chiều qua sửa đt nhá, em hem có đt dùng" Rùi tối em mới gọi và hỏi "qua sửa đt đê,anh ý bảo hok qua, em bảo qua đi mà, ông ý bảo nhờ người khác đê, em bảo hem nhờ, qua mà sửa" Lão ý hét lên "chuyện của em hok có liên can đến anh nữa, anh hem liên can nữa" Rùi bảo "thế nhé, anh ko nói nữa" Em im lặng, anh ý lại nói tiếp "thế thôi nhé" em vẫn im lặng...Lúc đó mới dập máy
    Rùi sau đó, lúc anh ý tan học, em gọi lại hỏi "anh đi học về chưa?" Anh ý bảo về rùi, em bảo vậy qua sửa đt đi mà,anh ý bảo "hem có liên quan đến anh" em cuời và nói "thật hem" anh ý bảo "thật" em hỏi "chắc chắn hem" anh ý bảo chắc chắn, em hỏi "hok hối hận nhá, lão ý bảo, hem hối hận Em mới cuời bảo "thôi mà" Rùi lão ý bảo hem sửa, hem nói nữa... Lão im lặng . em gọi "anh" vẫn im lặng ... Rùi em gọi lơn tiếng hơn "anh " thì bảo "gì" em bảo đừng giận mà, bỏ qua đêThì hem có nói, cơ mà nói vài câu lão hem có nói nữa đâuRùi lại dập máy ...Em cũng hem biết có nguôi chưa nữa
    Giúp em đê
  8. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Vị tiểu cô nương này chắc là còn xì tin và chơi game nhảy au rồi.
    Hic. Có người iu mà như vậy thì thà lên chùa tu hành còn được siêu thoát.Chứ ko thì cũng giống như địa ngục trần gian.
    Có người yêu là muốn có một nữa của mình để chia sẽ vui buồn trong cuộc sống chứ ko phải đem người yêu mình bỏ vào tủ kiếng chưng để ngắm.
    Cô nương này nếu biết quay đầu là bờ .lập địa thành phật thì mau mau tu hành .tu tâm dưởng tánh. chân thành giác ngộ
    Cùng tên kia lên chùa mà tu hành.hủ hỉ với nhau.Tên kia là nam nhi chắc ko nỡ bỏ rơi người biết lỗi đâu.
    Chỉ cần tiểu cô nương cố gắng thay đổi thì sẽ ko sao đâu
  9. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều lần cãi nhau như này roài, và lần nào thì cũng nghĩ rằng sẽ thay đổi màAnh ý cũng nhuờng nhiều lắm rùi, có lần ngồi xuống nhỏ nhẹ nói "anh có làm gì mà em cũng nghi ngờ thế này cũng hok giải quyết vấn đề gì" rùi sau 1 lúc nói nhẹ nhàng, em nghe, nhg sau đó nghĩ đến cái thời gian anh ý thích người khác, em uất hem có chịu đuợc, lại giở cái giọng "lúc đấy anh thế này thế kia " vậy mà cũng cố nhịn,hem có cãi vì anh ý biết anh ý saiNhg mà lần này thì em sai cơ mà em còn cãi, em có đi với người khác cơ mà em cãi bằng đuợcVậy là chẳng thèm nói gì với em
  10. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nói dư lào cũng hem có thèm nghe em nói hítLúc nào cũng là câu "anh hok mún gặp, em hok có liên quan đến anh hết Em hết cách mới phải khóc lóc thía này

Chia sẻ trang này