1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp, giúp em với :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThanhLuong, 11/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Có rất nhiều lần cãi nhau như này roài, và lần nào thì cũng nghĩ rằng sẽ thay đổi màAnh ý cũng nhuờng nhiều lắm rùi, có lần ngồi xuống nhỏ nhẹ nói "anh có làm gì mà em cũng nghi ngờ thế này cũng hok giải quyết vấn đề gì" rùi sau 1 lúc nói nhẹ nhàng, em nghe, nhg sau đó nghĩ đến cái thời gian anh ý thích người khác, em uất hem có chịu đuợc, lại giở cái giọng "lúc đấy anh thế này thế kia " vậy mà cũng cố nhịn,hem có cãi vì anh ý biết anh ý saiNhg mà lần này thì em sai cơ mà em còn cãi, em có đi với người khác cơ mà em cãi bằng đuợcVậy là chẳng thèm nói gì với em
    "Lúc cố quên là lúc đang nhớ "
    [/quote] Thì ra là đi với zai khác . người yêu bạn nhìn thấy rồi mà vẫn còn cãi . nói thật là các trai nhịn thì nhịn thật đấy nhưng mà thấy nguời yêu mình đi cùng thằng khác là không nhịn được đâu . Các trai thế này thường ghen kinh khủng . Nên im lặng 1 , 2 ngày rồi nhắn SMS như các bác alone_rock i'' . Chắc là zai sẽ bỏ qua thôi . nhưng nhớ là phải thật chân thành và kiên trì nhé ! Chúc may mắn
  2. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Có rất nhiều lần cãi nhau như này roài, và lần nào thì cũng nghĩ rằng sẽ thay đổi màAnh ý cũng nhuờng nhiều lắm rùi, có lần ngồi xuống nhỏ nhẹ nói "anh có làm gì mà em cũng nghi ngờ thế này cũng hok giải quyết vấn đề gì" rùi sau 1 lúc nói nhẹ nhàng, em nghe, nhg sau đó nghĩ đến cái thời gian anh ý thích người khác, em uất hem có chịu đuợc, lại giở cái giọng "lúc đấy anh thế này thế kia " vậy mà cũng cố nhịn,hem có cãi vì anh ý biết anh ý saiNhg mà lần này thì em sai cơ mà em còn cãi, em có đi với người khác cơ mà em cãi bằng đuợcVậy là chẳng thèm nói gì với em
    "Lúc cố quên là lúc đang nhớ "
    [/quote]
    Thì ra là đi với zai khác . người yêu bạn nhìn thấy rồi mà vẫn còn cãi . nói thật là các trai nhịn thì nhịn thật đấy nhưng mà thấy nguời yêu mình đi cùng thằng khác là không nhịn được đâu . Các trai thế này thường ghen kinh khủng . Nên im lặng 1 , 2 ngày rồi nhắn SMS như các bác alone_rock i'' . Chắc là zai sẽ bỏ qua thôi . nhưng nhớ là phải thật chân thành và kiên trì nhé ! Chúc may mắn
  3. nvhung_tct

    nvhung_tct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái mình mà như chủ tồ píc này thì chắc là mình cho đi lâu rồi.
    Vừa trẻ con, vừa ích kỷ. Tóm lại là ko hiểu sao em lại dụ dỗ đc cậu kia làm người yêu nhỉ. Tâm phục, khẩu phục
    Cho anh gửi lời chúc mừng đến cậu bạn của em nhé, cậu ấy đã tránh đc kiếp nạn lớn trong đời rồi
  4. thanhlinh213

    thanhlinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    chuyện j đã qua thì cho qua đi bạn ạ , nếu còn muốn yêu tiếp , chứ tớ mà là anh ý thì tớ đã bbb ấy từ lâu rồi . bjờ ng phải thay đổi là bạn thôi , tớ cũng ghen , máu ghen kinh lắm , nhưng cũng phải dừng đúng lúc , đàn ông mà , cũng có tự ái chứ
  5. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bácCó vẻ như tất cả mọi thứ ok roài Nhưng mà zai nhà em vẫn lạnh lùng lắm , vẫn "em mún làm gì thì làm" cơ mà đã chịu nghe em nói roài
    Tại tối qua cãi 1 chặp, ức quá, em dắt xe ra khỏi nhà, định sang nhà chửi 1 trận, chấm dứt thì chấm dứtKhổ, em đuợc cái nóng tính, cứ uất lên 1 cái là hành động hem ra cái gì cả, cứ hất hết cả đi, rùi lúc khác đi gỡ gạc sau Nhg mà đi gần đến nhà rùi nghĩ "chả việc gì mình phải thế cả, trời đang đêm như thế, gần 11h rùi, sang đó làm gì, ngta coi thuờng cho ý...Vậy là lục cục đi vềĐang đi về thì mưa đổ xuống đầuKo có cái nhục nào như cái nhục nàoRồi nghĩ "thích đến đâu thì đến, thích sao thì sao, chả việc gì tự làm khổ mình cả" Về nhà gọi điện bảo "từ giờ anh thích làm gì thì làm,em cóc đánh mất bản thânmình vì anh nữa đâu " Tự nhiên lại chịu nói chuyện với em mới sợ chứ Tự nhiên nghe mình nói mới điêu... Hem hiểu gì lun ... Cũng cãi chày cãi cối, nói chung là có cãi là yên tâm, chứ im lặng mới sợ...Nói chuyện 3 tiếng liền nháCó gì bức xúc nói hết NHhg mà cuối cùng zai vẫn lạnh lùng Em bảo"từ giờ hem quản lý anh nữa, anh thích làm gì thì làm., chỉ cần nghĩ đến em 1 chút là đuợc " thì bị bảo ngay "câu này quen quá rùi, câu khác đi, hem tin nữa" Cơ mà như vậy là ổn roài
    Cảm ơn các bác đã giúp em nhiều nhiều lắm nhé, em sẽ cố gắng thay đổi hem đành hanh nữa để đỡ làm khổ mình và khổ người khác
  6. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong shock lun, chắc thề hem có thèm nhìn mặt em nữa ýEm hem bao giờ viết đuợc như thía này lun ý, 1 câu nhẹ nhàng cũng hem có biết nóiCả 2 đứa bọn em hem có biết nói tử tế nhẹ nhàng ...Bác có thấy ai đời anh ý làm em uất phát khóc lên mà em khóc thì anh ý giơ tay ra bắt nhịp "1,2,3 khóc to lên nào, khóc to lên cũng chả ai thuơng đâu" Đó, rùi thì ức quá lao xuống xe đi bộ, anh ý nhăn nhở cuời và quay xe đi vẫy vẫy tay"đi nhé, bye bye" Tức quá hemlàm đuợc gì đành phải cuời Vậy mà 1 trong 2 đứa biết nói những lời tình cảm như vậy thì có khi bọn em bỏ nhau lâu lắm rùi chứhok có phải kéo dài 2,3 năm thía này đâuNhiều lúc thấy cãi nhau chưa chắc đã hok lâu dài
  7. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    49 gặp 50 hai người này khéo thật. Tật xấu nhất của đàn bà khi là ích kỷ nếu vẫn còn cái tính đó thì làm ơn: tha cho người ta đi mother ơi
    Được MaiTrang84 sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 12/09/2008
  8. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Cố mà học cách dịu dàng mà giữ chàng đi nhé, không có thằng thứ 2 như thế đâu.
    P/s : Nói thật, là anh thì anh sút cho mấy cái rồi, éo ai mà chịu đc .
  9. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

    Ca này dất chi nà khó phá ná.

  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Sút một cái thôi, cần sút đến mấy cái thì chưa phải là cao thủ
    Non sông dễ đổi, bản tính khó dời. @ chủ topic: cô đợi vài năm nữa xem cô có người lớn hơn tí nào không đã, rồi hẵng đi làm khổ zai.
    Nếu là tớ tớ cũng sút

Chia sẻ trang này