1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp. Help me.Chỉ còn 1 tháng.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JamesBond19, 17/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JamesBond19

    JamesBond19 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khẩn cấp. Help me.Chỉ còn 1 tháng.

    Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm, trong 3 năm ấy chúng tôi đã gặp rất nhiều sự ngăn cản của gia đình, thầy cô và cả 1 số bạn bè nữa. Vậy mà chúng tôi vẫn yêu nhau, yêu say đắm, và chẳng có gì có thể ngăn cản chúng tôi cả. Nhất là cô ấy, cô ấy yêu tôi đến ?ocuồng nhiệt?, nhiều lúc tôi nhận thấy trên đời này không ai có thể yêu tôi bằng cô ấy (kể cả tôi). Thậm chí cô ấy đã nhiều lần quả quyết với tôi rằng cô ấy sẽ không bao giờ là người nói chia tay tôi cả.
    Thế mà bây giờ khi áp lực gia đình và thầy cô đã giảm, bạn bè cũ chúng tôi cũng không gặp nữa, cô ấy lại nói chia tay, một lời chia tay hết sức đường đột, không một chút nuối tiếc nào và lí do mới đơn giản làm sao: cô ấy không còn yêu tôi như ngày xưa nữa. Tôi tìm cách hỏi cô ấy có phải cô ấy chia tay vì một lí do bên ngoài nhưng cô ấy nói không phải và tôi cũng nhận thấy là không phải, điều kiện cho chúng tôi yêu nhau bây giờ tốt hơn ngày xưa nhiều. Thế thì cô ấy chia tay tôi vì cái gì? Có phải do tôi không tốt với cô ấy hay là chỉ đơn giản là cô ấy đã thay đổi hay cũng có thể đã đến lúc cô ấy đủ thông minh để nhận ra rằng tôi chẳng có gì cả ? Đúng là tôi chẳng có gì thật: đẹp trai không, nhà giầu không là một người hơi nóng tính 1 chút nhưng tôi dám khẳng định rằng không thằng nào có thể yêu và tốt với cô ấy bằng tôi. Nhưng chẳng lẽ cô ấy lại là con người thay đổi nhanh như thế sao?
    Tôi tìm mọi cách để níu kéo cô ấy vì tôi nghĩ yêu nhau 3 năm mà lại chia tay như thế này thật rất đáng tiếc. Tôi đã làm tất cả các cách, hát cho cô ấy nghe bài ?oÁnh sáng đời tôi? trong điện thoại, viết những bức thư dài dằng dặc để nói lên lí do để cô ấy quay lại với tôi... nhưng gần như không có hiệu quả và cho đến khi tôi hẹn gặp cô ấy, tôi nắm tay cô ấy và...khóc cô ấy mới nhận lời cho tôi 1 tháng để hàn gắn tình cảm trong lòng cô ấy. Cô ấy nói sau 1 tháng nếu như cô ấy cảm thấy cần tôi cô ấy sẽ quay lại.
    Tôi phải làm gì đây khi 1 tháng quá ngắn ngủi và thời gian để chúng tôi gặp nhau quá ít vì cô ấy rất bận. Tôi phải làm gì đây khi tôi không phải là 1 người lãng mạng cho lắm mà cô ấy lại rất thích lãng mạng. Tôi phải làm gì khi mặt mũi cô ấy bơ phờ mỗi khi gặp tôi vì cô ấy đã qúa mệt mỏi vì phải hết đi học rồi đi làm thêm... Tôi vẫn chưa biết tôi phải làm gì nhưng tôi sẽ làm tất cả vì tôi không thể sống thiếu cô ấy như ?ođời anh vô nghĩa khi lìa xa?.
    Rất mong nhận được những lời giúp đỡ chân tình của mọi người và xin đừng ai khuyên tôi nên bỏ cô ấy vì nếu làm thế được thì tôi đã làm rồi.
    Chỉ còn 1 tháng kể từ 15-9-2003
  2. kiepluhanh

    kiepluhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    cũng li kì và thú vị đấy chứ nhỉ , tình yêu vẫn đặt trước mắt chúng ta hàng ngàn hàng vạn rắc rối , khó hiểu . để có 1 tình yêu đẹp thì trước hết là 2 trái tim đồng cảm , sự tin tưởng và hiểu nhau.
    chắc bạn cũng đang còn ít tuổi vì 2 bạn cũng chỉ vừa dời ghế nhà trường . ngày ấy cô ấy yêu bạn say đắm cuồng nhiệt , quả quyết khẳng định rất nhiều .... trong t/y không kể ít hay nhiều tuổi chín chắn hay bồng bột trẻ con đều có 1 điểm chung đó là mắc bệnh " LẦM " : " suốt đời này I chỉ yêu minh you thôi" .
    1 tháng ư , với bạn quả là quá khó bạn từng hát cho cô ấy nghe qua diện thoại , viết những lá thư dài...... và cả khóc nữa thế thì bạn đã lãng mạn hơn tôi gấp nhiều lần rồi đấy , nạm sẽ chẳng làm gì hơn được nữa đâu.
    Dù sao tôi cũng xin góp 1 lời khuyên nhé . bạn đã làm quá nhiều cho cô ấy rồi vết nứt chính là chỗ này bạn ạ . muốn hàn gắn tình cảm trong cô ấy chỉ còn cách là bạn hãy " làm ít hơn " cái gì nhiều quá người ta gọi là thừa bạn ạ!
    đó cũng chỉ là 1 dự đoán của tôi , trường hợp của bạn chỉ trong cuộc mới thấy hết được vì có RẤT NHIỀU LÍ DO ĐỂ CHIA TAY bạn phải là người hiểu cô ấy nhất chứ. trên diễn đàn này chắc chắn sẽ có rất nhiều người giàu kinh nghiệm khuyên bạn nhưng bạn đã hơi mất thời gian rồi đấy vì câu trả lời nó đã nằm trong TRÁI TIM cô ấy cơ.
    Bạn là người nóng nảy nhưng lại hơi yếu đuối đấy , mạnh mẽ lên bạn nhé . CHÚC BẠN HẠNH PHÚC!
  3. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 tháng người ta thấy hở thì người ta sẽ nói cho bạn hay! Còn người ta thấy đã kín thì 1 tháng đấy cũng là một cách bạn tập xa cô ấy đấy! Ừm..nên để một tháng ko gặp cô ấy.
    Còn lãng mạng hả? Hàng đêm trước khi đi ngủ hãy gọi và chúc cô ấy ngủ ngon! Chỉ vài giây thôi nhưng cô ấy sẽ thấy sự có mặt của bạn!!!
    và bạn chỉ nên làm điều đó trong vòng 21 ngày! còn 7 ngày còn lại thì ngồi và chờ điện thoại của cô ấy! Con trai mà - cố lên!
     
  4. hottest_squirt_gun

    hottest_squirt_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    -----------------------
    Cung nhieu y tuong day nhi
    Ban nen nho "theo tinh la tinh chay, tron tinh la tinh theo"
    Cu mac xac no ban la con trai co ma. thieu gi con gai dep va hien diu co chu.
    Ma thoi ban cho toi cai dia chi cua con be do, toi se chi cho no biet la khong co thang nao yeu no hon ban,.... Toi se cho no biet bon con trai thich gi o nguoi con gai sau do thi..." CON TRAI THOI NAY" mà. :)....De rui sau do noi bye bye
  5. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Xin chao toi da tung o trong tam trang cua ban nen tôi co the hieu ban nghi gi , vi bay gio toi cung xa nguoi do roi co nhung luc toi cung uoc nguoi do quan tam toi giong nhu ban vay, theo toi bay gio ban phai tim hieu ky ly do , dieu can nhat la phai luon lam cho co ay co cam giac thoai mai , co the khi di lam hoac di hoc ay cam thay cang thang qua khi di choi voi ban co ay ko con cam giac nhu ngay xua.Ban nen đen va tang hoa vao moi thu 7 hang tuan, gui mail hoac hoi tham xem hom nay co ay co met ko , co muon ban noi chuyen cung ban ko. Thuong con gai suy nghi rat nhieu , ban cu co gang kien tri nhan nai, toi chuc ban thanh cong.Chao
    diep
  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn đã kô còn cơ hội vì tôi thấy bạn gái ít có khuynh hướng chủ động chia tay ,mà một khi đã chủ động chia tay rồi là biết bạn ấy kô còn 1 chút xíu vấn vương luyến tiếc gì nữa .Do vậy cho bạn thêm 1 tháng để "yêu lại từ đầu" chỉ là 1 cái cớ câu giờ để cho sự chia tay bớt vẻ tàn nhẫn .Tôi nghĩ bạn ấy đã có quyết định dứt khoát rồi,dù cho bạn 1 tháng,2 tháng hay nhiều hơn nữa thì rốt cuộc bạn sẽ chỉ nhận được lời an ủi động viên từ người ta mà thôi..
    Trả lời câu hỏi tại sao lại đột ngột chia tay đến bàng hoàng như thế ??? Tôi suy diễn theo cảm tính như sau : các bạn yêu nhau hơn 3 năm,tất cả những gì xấu đẹp đều đã lộ ra hết,tất cả những ảo mộng đẹp về người yêu thuở mới lớn đầy mộng mơ đã vỡ tan .Bây giờ mỗi người đều đã lớn ,đã có những va vấp và rút tỉa ra được kinh nghiệm sống riêng cho mỗi người ,do vậy cái con người tưởng chừng hoàn hảo theo kiểu trẻ con trước kia lại kô thích hợp với quan niệm sống thời điểm hiện tại và chuyện tất yếu đã phải xảy ra .Giống như lý do vì sao CNXH lại sụp đổ sau 1 giai đoạn lẫy lừng ấy
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  7. policegirl83

    policegirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bạn không biết lý do tại sao cô ấy lại quyết định chia tay? Vậy thì làm sao bạn có thể hàn gắn chuyện tình cảm của bạn được, vì muốn hàn gắn lại chỗ bị nứt, trước tiên người ta phải tìm ra chỗ nứt đã chứ, phải vậy không?
    Tôi nghĩ chắc cô ấy phải có lý do gì đó đặc biệt đến nỗi cô ấy đột ngột quyết định chia tay với bạn. Đúng là con gái rất khó nói ra lời chia tay, nhưng 1 khi đã nói ra rồi thì cũng khó mà có thể làm thay đổi được. Cách duy nhất bạn có thể cải thiện tình hình là phải biết được lý do cô ấy muốn chia tay với bạn. Bạn có thể gặp & nói với cô ấy rằng bạn sẽ chấp nhận chia tay, nhưng cô ấy phải cho bạn biết lý do. Từ đó bạn có thể tuỳ theo tình huống lúc đó mà xử trí. Con gái thường rất dễ mềm lòng, cô ấy lại đã từng yêu bạn tha thiết. Tôi nghĩ nếu bạn thực sự biết cách, nếu cô ấy thực sự còn tình cảm với bạn, cô ấy nhất định sẽ quay lại.
    Nhưng bạn cũng phải nghĩ đến tình huống xấu nhất là cô ấy ko chịu nói ra lý do thực sự. Trong trường hợp đó, tôi nghĩ bạn phải chấp nhận thôi, vì cô ấy thực sự ko muốn cho bạn cơ hội để thay đổi tình huống & thời hạn 1 tháng đó chỉ là cái cớ mà thôi.
    Chúc bạn vui vẻ!
     Life without friend like the death without witness.
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hic, nếu bạn là một thằng đàn ông đích thực, hãy để kệ mọi chuyện đi...
    Tình yêu chính là sự rung động, cảm nhận và ham muốn gần gũi. Thứ tình cảm thương hại, mủi lòng ko bao giờ đem đến được hạnh phúc trọn vẹn...

    |^.^|​
    (^_^)
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại có thể mềm yếu đến vậy, đành rằng đã yêu thì khó nói lắm nhưng cô ấy đã đòi chia tay ắt phải có lí do chứ, vậy thì cái lí do ấy là gì? Nếu như đã là sức ép gia đình, yêu nhau mà ko vượt qua được thì đâu gọi là yêu.
    Nếu như cái lí do chia tay ko phải là do bạn thì bạn hãy tự tin rằng mình đang đúng và hãy chủ động nói ra câu chia tay đi, hãy chủ động đi, bạn sẽ tìm được những người hơn cô ta nhiều, đừng cố níu kéo cái gì ko phải là của mình
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  10. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Con gái vốn yếu lòng, mình có thể chắc chắn với bạn là như thế. Mình đã từng muốn chia tay người yêu, nhưng khi anh ấy đến gặp mình thì mình lại cho qua tất cả. Nhưng nói thật, nếu mình đã buộc phải nói lời chia tay thì mình cũng không chấp nhận quay lại đâu.
    Có điều, đó chỉ là ý nghĩ của riêng mình thôi, còn bạn gái bạn thì mình không chắc.
    Nhưng nếu bạn thực sự yêu cô ấy, bạn sẽ biết cách làm cho cô ấy động lòng.
    "Bản chất của con gái vốn yếu đuối. Tuy nhiên, khi họ cần cứng rắn thì không lay chuyển được đâu."
    Chúc bạn thành công.

Chia sẻ trang này