1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp. Help me.Chỉ còn 1 tháng.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JamesBond19, 17/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    oài tranh cãi làm gì nữa, chuyện này người ta đã đưa lên đây hơn 1 tháng roài , bây giờ chỉ cần hỏi JamesBond19 xem kết quả thế nào là xong!
  2. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo lại với cô y rằng :
    Visa người ta còn gia hạn được dài dài cơ mà, huống chi chuyện tình ta . Cái gì cũng thế, phải fair play, em 1 tháng ,anh cũng 1 tháng!
    Tôi ko thích mấy người pò hèn , trốn tránh như bạn gái bạn, 1 khi là yêu, thấy rất rõ đường đi.Còn ko muốn nữa, hẳn là ko còn tình đâu bạn.
    Lúc đó , bạn cứ cố đấm ăn xôi thì e rằng xôi hỏng, bỏng ko, mất hết ...Tới khi đó, trông chẳng còn gi là thằng đàn ông cả..nó cứ thế nào ý ,con trai mà vậy!
    Để mọi việc tự nó đến đi, cứ ăn, ngủ, học, làm việc bình thường, nghĩ thì giữ trong lòng, đừng để ai biết, lên post bài là xong.
    Chúc ty đẹp!
    .
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    tưởng congchuabang già lắm rồi chứ mới có 22t thôi sao
    1 tháng chả là gì cả. nếu là mình thì mình sẽ chấp nhận. yêu là một chuyện nhưng còn lấy là chuyện khác. đường đời còn dài và phức tạp lắm.
  4. Hottie_Cutie_Funnie

    Hottie_Cutie_Funnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thế lỡ cô ấy đang thử thách bạn thì sao???
    The first duty of love is to listen.
  5. stressxxx

    stressxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chả còn gì đâu em ơi (xin phép cho xưng hô như vậy vì chị cũng 25tuổi rồi chắc hơn tuổi em đấy)
    Chuyện của em cũng giống hệt như chuyện của bọn chị hồi trước. Chị cũng yêu anh ấy ghê gớm yêu được 3 năm rồi cũng tự nhiên chị cảm thấy chán và không còn yêu anh ấy nữa, không phải là chị có người khác mà là tình yêu của chị với anh ấy quá nhạt nhẽo không có một tí gia vị nào cả. Lúc đó anh ấy còn sốc hơn em nhiều gần như là điên vậy, rồi một lần đi chơi chỉ vì một tin nhắn của chị mà anh ấy bị tai nạn gần chết. Chị cảm thấy có lỗi và hối hận vô cùng nên đã quay lại với anh ấy. Nhưng em có biết không, đó chỉ là tình thương thôi, không thể yêu được. Đến giờ thì bọn chị đã chia tay lâu rồi và anh ấy cũng đã nhận ra là nếu đã không còn tình cảm với nhau thì có quay lại với nhau thì cũng không thể níu kéo được tình cảm đâu em à.
    Tốt nhất em hãy chấp nhận và cố gắng chịu đựng nó đi vì thực ra thời gian 1 tháng chỉ là để cho em nhận thấy là cô ấy đã quyết định chia tay với em vì không còn tình cảm với em nữa thôi chứ không phải để quay lại với em đâu. Con gái thường hay mủi lòng và cảm thấy có lỗi nếu là cho con trai phải đau khổ mà. Giờ có quay lại được với nhau nếu cô ấy không còn yêu em nữa thì em có cảm thấy hạnh phúc không ? Cách tốt nhất để yêu một người mình yêu là hy sinh và làm mọi thứ tốt đẹp nhất để cho cô ấy được hạnh phúc thì mới gọi là yêu em à ?
    Chúc em may mắn và hạnh phúc

Chia sẻ trang này