1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp! Help.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okanehoshii, 16/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Nó chém gió thành bão hả! Sợ thế! Rủ cô bạn ấy cũng được, phòng khi các nàng phe kia đưa bạn đến một tình huống bí chữ. Nhớ là "phòng khi" thôi nhé. Tuỳ xem cô ấy có ý tứ lắm không, còn không thì thường là người ta đi cùng, người ta chỉ đóng vai phụ thôi, cho câu chuyện khỏi loãng thôi. Còn lại là ở bạn ấy chứ! Đã bảo bạn tuỳ cơ ứng biến rồi mà. (Con gái đâu có đáng sợ đâu) Tự tin lên. Đôi khi, chẳng cần nói gì mà khoảng lặng cũng tốt. Ha ha, thơ Kiều "Tình trong như đã mặt ngoài còn e".
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0

    mang theo thằng bạn chân gỗ là sai lầm của những con Gà
  3. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thế thì vào CIAO Cafe gần ngay nhà đấy :D
  4. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Anh nato ơi, "đứa" bạn mà! Chỉ cần cô này không có tình cảm yêu ghét đặc biệt gì với cậu chàng là được!
  5. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Chém gió thế nào là chuyện tán tỉnh chơi hay ấn tượng ban đầu gì gì đó thôi! Đâu cứ phải chém giỏi hay ngọt giọng là người ta thích. Mà người ta thích bạn thì không nỡ chém bạn đâu mờờờ. Còn giả như người ta thích cái vỏ thì chịu rồi.
    Thôi, không tư vấn nữa. Chúc may mắn!
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên thực lòng là chú nên đi 1 mình, ko có gì phải sợ cả[r23)]
    Mà sao cứ nhất thiết phải gần Hồ Gươm cơ chứ? Vừa rồi chú nêu lý do là phải gần nhà chú là anh đã thấy chú hãm rồi, hẹn hò lần đầu thì nên chọn cái địa điểm nào gần nhà gái, nhưng ko được để gái trọn quán.
    giờ chú cho anh biến gái chú bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp làm gì, rồi anh thiết kế cho 1 quán hợp tình hợp lý
  8. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Nhà gái cũng gần hồ gươm bác ợ! Gái đang đi học năm cuối![r2)]
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Ra mấy cái quan bên Hồ đắc di ý, phía bên tập thể Trung tự nhé, nơi mà người ta kê chỗ ở vỉa hè mà có che ô ý, giá cả cũng ko đắt mà cũng ko rẻ, đừng có đưa vào chỗ điều hoà kín mít, ko khí sẽ làm mình ngộp thở khó nói chuyện, ngồi ở vỉa hè kô khí trời và đất sẽ thoải mái hơn ,rồi cứ tự nhiên mà hót thôi, ko có gì phải ngại cả
    E***: vác thêm 1 thằng bạn lắm mồm thì nó sẽ át hết phần của chú, mà nó lại đẹp trai hơn cả chủ nữa thì đúng là dọn cỗ cho người khác xơi
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Dắt theo chân gỗ đi
    1. Nếu để tạo hào hứng chung mà không ảnh hưởng đến chuyện riêng : dắt theo thằng nào mặt mũi nó same same mình thôi.
    2. Nếu muốn thấy gái là 1 lũ bitch, thích chạy theo bề ngoài, thì dắt 1 thằng chất lừ vào, đẹp giai hơn mình, lốp căng hơn mình, nói chuyện hay hơn mình, tự tin hơn mình v.v... đi. Vỡ mộng cũng là 1 cách để sau này không ảo tưởng về gái gú nữa

Chia sẻ trang này