1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp! Help.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okanehoshii, 16/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0

    mình từmg làm cái chân gỗ cho thằng bạn, và cũng làm cái trò khỉ đó, sau hôm đó thằng bạn mình mặt sưng vù , bảo mang mày đi cùng hỏng hết việc. Mình cười: cái loại đĩ ngựa đó thì cưa làm cái mẹ gì, ****** đi cùng mất thêm có mỗi ly Nâu đá, thuốc thì tao móc từ túi tao ra tao hút, bằng thế đẽo gì 2 ly nước của 2 con phò dở đó :-"
  2. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    2 đứa lận mà! Chia đều! Em xin nhận phần thiệt thòi về mình.[:D]
  3. mmc

    mmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh thì cứ đi 1 mình, cần gì phải rủ thằng nào đi, em cũng thuộc dạng dát gái nhưng mà rủ em nó em nó rủ vài đứa bạn đi cũng chấp tuốt, hỏi han nhẹ nhàng, gọi hẳn tên chúng nó ví dụ " Hằng uống gì, Nhà Thu ở đâu..." vừa lịch sự các em cũng không dám chém, vì chém chỉ dành cho những bọn bỗ bã thôi, tự chúng nó sẽ thấy không hợp với hòan cảnh lịch sự mà bác thể hiện.
    -Mà bác sướng, em đến lần hẹn thứ 10 em nó vẫn gọi bạn :| mà mình vẫn kiên trì :)) tiền nước thì đáng bao, 100k là cùng, đi làm gỡ lại lậu loẹt sau :))
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Phải vác lên đây hỏi thì chủ topic không có gan đi 1 mình đâu ;))
    Cả gái và thằng bạn đều chém gió giỏi thì cứ để chúng nó chém với nhau, bạn ngồi lịch sự mà quan sát thôi. Thấy tình huống nào cần nói thì nói 1 câu thật giá trị. Hãy để thằng bạn thể hiện nó là thằng " hời hợt", còn bạn " sâu sắc ". Lần đầu gặp mắt thì ít nói để cho thằng bạn là nhiệm vụ " khai thác " gái. Bạn chọn lọc những chi tiết quan trọng, sau đó về thì " chém " lại với gái, lần thứ 2 gặp đi 1 mình với gái. Bạn sẽ ăn điểm ở tính điềm đạm và tinh tế :D

    p/s : trong trường hợp gái của bạn cũng ngồi im cười cười để con bạn nó " chém " thì bạn hãy nhẹ nhàng nói chuyện với gái, đồng thời kéo gái vào câu chuyện của 2 đứa kia, nhưng vẫn có khoảng không gian cho 2 nhân vật chính là bạn và gái tìm hiểu nhau :D
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chém gió giỏi ko phải là tốt nhất. Biết thế mạnh và điểm yếu của mình cũng là tốt rồi. Ko biết chém gió mà cũng ko sâu sắc, tinh tế thì.. thua. Mình biết chém gió, nhưng tệ lắm :D nhưng có sao đâu? tự tin, sâu sắc là cái mà gái nào cũng cần. Còn chém gió tốt mà chẳng hiểu đc con gái thì cũng là đồ lôm côm, mãi chỉ là bạn, chỉ là sọt rác
  6. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi okanehoshii
    Hoàn cảnh của bạn giống mình hồi xưa , mình rất nhát gái !!^^!!
    Đầu tiên là cũng thấy lo lo nhưng bạn phải đi 1 mình, phải tập đối mặt với sự sợ hãi của bản thân, phải cho e gái thấy rằng chỉ 1 mình anh là đủ, không cần ai cả. Phải xác định tư tưởng như thế trước khi đi gặp em gái. Làm được như vậy là bạn đã thành công bước đầu rồi đấy.
    - Đặt mục tiêu của việc gặp gỡ đầu tiên này giống như để thư giãn, giải trí cuối tuần. Điều này tạo cho bạn 1 tâm lý thoải mái,đầu óc nhẹ nhàng=> em gái sẽ cảm thấy gần gũi hơn, sẽ cởi mở hơn=> muốn gặp bạn lần 2.

    Sau buổi đầu tiên, nếu e nó nói là nước uống ở đây ngon wa, không biết họ pha như thế nào nhỉ => Ko thành công
    Sau buổi đầu tiên, nếu e nó nói là thật vui và thoải mái khi nói chuyện với a=> Thành công bước thứ 2. !!^^!!
    Đi vào chi tiết sẽ còn nhiều vấn đề nhưng bước đầu cứ như vậy đã.

    Goodluck to u
    !!^^!!

  7. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    CHÚNG MÀY NÓI DÀI QUÁ ANH NGẠI ĐỌC HẾT NHƯNG ĐẠI KHÁI NÓ LÀ NTN:

    Thứ nhất: Việc nó vác 1 đứa đi thể hiện nó sợ, ngại, ngây thơ, nói chung là 4 nghe chưa thiếu 1 nữa là bấn rồi hì hì.

    VIỆC GÁI RỦ BẠN ĐI CÙNG TRONG BUỔI GẶP ĐẦU TIÊN THỂ HIỆN 4:

    1 là NGẠI, ngại gì? không biết làm gì, đ.éo biết nói gì, SỢ thằng này trông giống đâm thuê chém mướn, nhà trước hàng xóm có con bị lừa bán sang TRUNG QUỐC CHƠI VỚI ANH ĐÀO.

    2 là nó còn ngây thơ, vì gái kinh nghiệm thường nó không phải lằng nhằng như thế này.

    3 là nó khá bấn giai rồi, nên quyết tâm lắm, nhiều khi tâm lý còn mặc cảm tự ti, nhưng cố sống cố chết đi để mong có cơ hội có giai bao.

    4 là CON BẠN KIA đến với mục đích là làm chuyên gia THẨM ĐỊNH, XEM XÉT, SOI.


    Đấy.


    NHƯNG XÉT CHO CÙNG, thường con hấp, chứ con bình thường mà sợ ngại ngây thơ bấn nhờ bạn xem.... đều có 1 CHÚT CẢM TÌNH THÌ NÓ MỚI THẾ.

    NHư KIỂU THÍCH PHÁO NHƯNG SỢ NÓ NỔ BAY MẸ MẤT ĐẦU NÊN NHỜ BỐ ĐỐT HỘ Ý CÁC ĐỒNG CHÍ Ạ.

    hết vẹo, chẳng có cái gì cả.
  8. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bác phán đoán hay phết! Nhưng như em ý nói thì em ý có rất nhiều zai theo và bạn gái em ý rủ đi cùng thuộc lại xinh gái, ngon lành cành đào nên muốn em có rủ thì phải rủ anh nào đẹp zai cho xứng! Hix! Vậy thì nên làm thế nào cho phải để tiếp tục tạo cảm tình, giữ mối quan hệ lâu dài? Vì em nghĩ đây là lần đầu tiên 2 bên gặp nhau nên em ý có vẻ rất cẩn thận và lần gặp đầu tiên này đặc biệt quan trọng.
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái nhát, zai cũng nhát. Chả đi đến đâu được.
  10. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc bác nhé! Có thể gái kén chọn đó!

Chia sẻ trang này