1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp, khẩn cấp, , "CẬP GIỜ" diễn biến tình hình về cơn bão Xangsane

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 30/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhhai82006

    thanhhai82006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lại người chết và nhà đổ. Thương cho ngưòi dân miền Trung kiên cường, gan dạ và nhẫn nhịn trưóc thiên tai. Buồn vì trong những lúc thế này, vẫn có vị lãnh đạo cao cấp phát biểu trên VTV ngày hôm nay: "Cẩn thận kẻo dân không chết mà Ban Chỉ đạo lại chết đất!". Khổ quá miền Trung ơi!
  2. thanhhai82006

    thanhhai82006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có ai xem VTV không? Tôi thấy có quá nhiều các bác lãnh đạo lên trả lời phỏng vấn, hứa hẹn và hô quyết tâm. Sau vụ này, chắc nhiều người sẽ hô hào cứu trợ, quyên góp. Chẳng biết số tiền này có đến được tay người dân bị thiệt hại hay lại bị chi dùng linh tinh, nằm im trong két (như sau vụ bão Chan Chu) hay lại bị xà xẻo như sau vụ lũ quét Hương Sơn - Hà Tĩnh đây? Nếu ai có lòng hảo tâm, nên gửi đến thẳng tay người dân cho yên tâm, chứ với các bác quản lý Nhà nước, có lẽ khó mà tin được(Ít nhất là sau mấy sự kiện này)!..
  3. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng: Ngổn ngang nhà sập, cây đổ. dây điện đứt
    Đến tối 1/10, Đà Nẵng chìm ngập trong bóng đen, không nơi nào có một bóng đèn, toàn thành phố dường như tê liệt. Trời đã tạnh, gió đã ngớt nhưng thành phố tan hoang. Theo người dân sống lâu năm ở đây thì khoảng 50 năm trở lại đây Đà Nẵng chưa lần nào gặp cảnh tượng như thế này.
    Nếu ai có dịp qua Đà Nẵng cách đây 3 ngày sẽ không thể nhận ra "thủ đô" của miền Trung. Trong câu chuyện không ánh đèn, nhiều người dân am hiểu tỏ ra lạc quan: Chỉ cẩn bão lệch sang Quảng Nam hoặc Thừa Thiên Huế thì thiệt hại sẽ nặng nề hơn rất nhiều.
    12h30: Gió có phần dịu bớt, mưa đỡ nặng hạt nhưng sức tàn phá của bão chưa giảm. Trên các phố Nguyễn Tất Thành, Bạch Đằng, gió giật, sóng đánh tới tấp trên đường khiến hàng cây hai bên xiêu vẹo. Đây đó, có cả vài chiếc xe máy bị chủ vất chỏng chơ để tránh bão.
    Trên cao, dây điện thoại, dây điện, cành cây chằng chịt đứt gãy. Dưới mặt đất, cành cây đổ, các tấm tôn lợp mái, biển quảng cáo bay lả tả. . Toàn bộ hệ thống giao thông của thành phố vẫn đang tê liệt.
    Thiệt hại ban đầu của Đà Nẵng: Hàng trăm nhà bị tốc mái, sập (kể cả nhà xây kiên cố, cao tầng), 80 người bị thương, 1 người chết. Liên lạc rất khó khăn. Điện mất.
    Tại huyện Sơn Trà, hàng chục nhà dân tốc mái. Đặc biệt vào lúc 4h sáng nay (1/10), tại tổ 6, phường Thọ Quang đã xảy ra cái chết hy hữu của em Thu Ngân, do giá chằng mái tôn bị gió cuốn rơi xuống khi em đang ngủ. Ngoài ra tại huyện Sơn Trà còn có 2 người bị thương nhẹ trong lúc chằng chống nhà cửa.
    Tại BV Đà Nẵng, gió lớn cũng thổi bay mái nhà khu cấp cứu đa khoa 7 tầng vừa mới xây dựng; nước mưa xối vào các phòng bệnh nhân khiến nhân viên y tế phải di tản các bệnh nhân. Một bệnh nhân đang điều trị tầng 3 của khu nhà này cho hay: nước vào ngập quá mắt cá chân. Khu nhà kho của bệnh viện cũng bị tốc mái. Bệnh viện đã phải liên hệ với lực lượng cứu hộ.
    Tại sân vận động Chi Lăng, giàn mái che của khu khán đài A mới xây dựng và đưa vào hoạt động cũng bị gió lột sạch. Hàng trăm tấm tôn nhựa và thanh nhôm bay xuống khu dân cư gần đó. Công an P.Hải Châu 2 đã cho lực lượng xuống hiện trường bảo vệ tài sản nhà nước, nhưng vẫn thất thoát nhiều do người dân tranh thủ kéo các tấm tôn về nhà mình.
    10h: Cây to đổ rất nhiều. Nhiều nhà cửa, tường rào ximăng sập ngổn ngang. Mái tôn lăn lóc, cành cây gãy ngập đường. Mưa to, gió lớn khiến mọi hoạt động ngưng trệ. Không ai dám bước chân ra đường bởi có thể bị gió xô ngã ngay.
    Mặc dù đã công tác chuẩn bị phòng chống bão diễn ra rất khẩn trương và chu đáo, nhưng không thể lường trước được thiệt hại.
    Tàu neo đậu tại các vùng biển vẫn có khả năng bị chìm, và trên thực tế, rất nhiều tàu đã bị gió mạnh nhấn chìm ngay trong cảng Đà Nẵng.
    May mắn, từ Đảo Lý sơn và Cù Lao Chàm, không thấy có báo cáo thương vong.
    9h: Ban chỉ đạo tiền phương đối phó với cơn bão số 6 của Trung ương tại Đà Nẵng họp khẩn cấp, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng chủ trì, trong một căn phòng không điện.
    Báo cáo sơ bộ tại cuộc họp cho biết, đến 9h sáng nay (1/10), chưa thể thống kê số lượng nhà bị tốc mái (dù rất nhiều). Riêng tại Đà Nẵng, đã có 7 người bị thương được đưa đi cấp cứu, 2 tàu đánh cá đang neo đậu ở Âu Thuyền Thọ Quang bị buộc dây trôi ra biển, được tàu của lực lượng Hải quân vùng 3 cứu vào bờ an toàn. Do toàn thành phố bị mất điện nên ngay tại Đài khí tượng thuỷ văn Trung Trung Bộ cũng không có điện để cập nhật thông tin. Một máy phát điện lớn được điều ngay đến Đài khí tượng.
    Trong khi Ban chỉ đạo tiền phương đang họp tại tầng 6 ở Khách sạn Bạch Đằng - bên bờ sông Bạch Đằng - thì khách sạn này bị tốc mái. Các thành viên Ban chỉ đạo phải di chuyển xuống tầng 1 để họp tiếp.
    Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong việc đảm bảo đến giờ phút này chưa để xảy ra thiệt mạng về người. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tuyệt đối cấm người dân đi ra đường. Việc sơ tán dân đã tạm ổn nhưng phải tính thêm việc ăn ở, điều kiện vệ sinh cho bà con (chăn màn ấm cho trẻ em, giường cho người già, phụ nữ mang thai ngả lưng). Tàu thuyền vào neo đậu ở Âu Thuyền Thọ Quang đã tương đối ổn định nhưng do mật độ tàu dày nên đã xảy ra va đập có thể dẫn đến một số thiệt hại.
    Phó Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo tiền phương tiếp tục có các biện pháp tiếp theo như có phương án khôi phục lại nguồn điện, bảo vệ nhà cửa nhân dân, cấp cứu kịp thời những người bị thương... Các ngành giao thông, công an, thuỷ sản, nông nghiệp... tiếp tục nắm sát tình hình ở các địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.
    Trưởng ban chỉ đạo tiền phương Lê Huy Ngọ cho biết, sáng nay sẽ tiếp tục cử các thành viên của ban chỉ đạo xuống trực tiếp các địa phương xung yếu nhất của Đà Nẵng, Huế và Quảng Nam. Trong việc tính toán các biện pháp đối phó với bão số 6 cần lưu ý lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.
    8h30: Đà Nẵng chìm trong những đợt cuồng phong dữ dội, gió rất mạnh, một vài người liều lĩnh đi xe máy trên đường nhưng bị mưa tạt, gió quất xiêu vẹo. Mưa to, gió lớn khiến từ bên này đường không thể nhìn thấy bên kia đường.
    Thời điểm này, trên các tuyến đường của trung tâm TP.Đà Nẵng như Ông Ích Khiêm, Lê Duẩn... (vốn đông nghẹt phương tiện giao thông và người qua lại) không một bóng người. Các cửa hàng, cửa hiệu đóng chặt cửa. Trung tâm thương mại Chợ Cồn sầm uất nhất Đà Nẵng giờ này cũng vắng tanh. Hầu hết các tuyến đường của thành phố đều thấy cây đổ, nhà sập...
    Từ sáng sớm, ôtô đã không đi qua được các tuyến đường như Hải Phòng, Phan Chu Trinh... vì cây đổ chắn ngang đường. Trên tuyến đường Hải Phòng, một đoạn tường rào của cơ sở mới trường Phan Chu Trinh đã bị đổ sập. Còn tại cơ sở cũ của trường Phan Chu Trinh, một cây xà cừ trên 100 tuổi đã bị mưa bão đánh bật gốc, đổ ngang.
    Cây cối gãy đổ đã làm đứt nhiều dây điện và điện thoại. Đến giờ phút này, hầu như cả TP.Đà Nẵng không có điện, nước máy.
    Thông tin ban đầu cho biết, các quận ven biển như Thanh Chiểu, Thanh Khê đa có hàng trăm nhà tốc mái. Theo thống kê chưa đầy đủ, tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ đã có 10 nhà bị sập, lực lượng cảnh sát 113 đưa phương tiện lên kịp thời đưa 3 người dân đi cấp cứu.
    Tại phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu còn có thông tin nhà sập và người bị đè, tuy nhiên do sóng biển tràn qua mặt đường xe không thể qua được nên lực lượng cứu hộ chưa đến được khu vực này.
    3h20: Theo thông tin vừa chuyển về, TP. Đà Nẵng bắt đầu ngập nước. Xe cộ đi lại rất khó khăn và di chuyển giữa các phố và sang các địa bàn lân cận là việc không thể.
    Toàn TP.Đà Nẵng đã mất điện. Nhiều cây to đã đổ đè lên đường dây điện, mái tôn bị tốc cũng chém đứt dây. Điện lực Đà Nẵng cũng cử người đi khắc phục nhưng không khắc phục được ngay do mạng lưới bị hỏng trên diện rộng.
  4. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Thừa Thiên - Huế: Nước dâng cao ngoài biển, trong nội thành
    12h30: Gió bão lên tới cấp 9, nhiều cột điện và cây xanh bị gãy đổ, cửa kính các toà nhà cao tầng bị vỡ. Hầu hết các biển quảng cáo dọc các tuyến đường nội thành bị giật tung.
    Tại huyện Phú Lộc (giáp ranh với TP.Đà Nẵng), theo thống kê đến 11h hôm nay, đã có gần 800 ngôi nhà bị sập, tốc mái, giao thông bị tắc nghẽn. Từ 10h sáng nay, toàn bộ thông tin liên lạc qua hệ thống bưu điện với huyện Phú Lộc bị cắt đứt.
    Tại cửa biển Tư Hiền, nước biển dâng cao đã tràn vào khu dân cư. Ông Cao Vĩnh Tuấn , chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết: hiện huyện đang và các lực lượng cứu hộ đang tập trung bảo vệ các vùng đông dân cư, đặc biệt là địa điểm dân cư sơ tán đến tập trung. Hiện ở đầm Cầu 2 lên nhanh, có khả năng gây nguy hiểm cho các vùng dân cư quanh cầu Tư Hiền.
    Theo thống kê ban đầu đến 10h sáng nay tại Huế đã có 5 người bị thương nặng. Chưa có ai thiệt mạng. Hơn 1.000 ngôi nhà ngập nặng.
    Tại sông Hương, mực nước sông đang dâng lên cao. Dự kiến đến tối nay, có thể lên tới 4,5m (vượt báo động III 0,5m).
    10h: Tại TP. Huế, mưa to làm cho các tuyến đường nội thành, nội thị bị ngập sâu. Trước đó 2 giờ, toàn thành phố bị mất điện. Hơn 100 cây xanh đã bị gió quật ngã. Nước sông Hương dâng khá nhanh, chỉ còn cách mặt cầu Tràng Tiền 1m. Các phường thấp trũng trong nội thành đã ngập.
    Toàn bộ các huyện trong tỉnh cũng đã bị mất điện.
    tại đập Hoà Vân - con đập chắn biển Thuận An và Phá Tam Giang - cho biết, trong cơn bão đập Hoà Vân được coi là điểm trọng yếu của Thừa Thiên Huế.

    Theo quan sát , một số đoạn đập Hoà Vân bị nước tràn qua nhưng rất may chưa vỡ. Hiện các đơn vị bộ đội biên phòng và cơ quan chức năng đang khẩn trương hộ đê Hoà Vân. Được biết, trận bão năm 1999 con đập này đã bị vỡ gần 1km.
    Gió bão tăng mạnh, đặc biệt là tại các vùng ven biển Lăng Cô (Phú Lộc) và Thuận An (Phú Vang). Gió giật trên cấp 10 làm tốc mái và sập nhiều nhà tạm tại huyện Phú Lộc.

    Tại xã Vinh Hiền của huyện này, bờ biển bị xâm thực sâu 5m, dài 30m.
    Theo ước tính của Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh, thiệt hại ban đầu do bão số 6 gây ra không thể kể hết. Hàng trăm ngôi nhà, công sở đã bị tốc mái, tập trung tại các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Nam Đông. Hàng trăm cây xanh trên địa bàn thành phố cũng bị đổ. Một trạm biến áp ở Phong Điền bị nổ, gây mất điện toàn bộ khu vực vùng ven biển của huyện.

    Ngay trong sáng nay, lãnh đạo Thừa Thiên - Huế đã trực tiếp đến các vùng xung yếu để chỉ đạo tại chỗ công tác phòng chống bão. Bộ Tư lệnh Quân khu IV và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp tục điều lực lượng quân đội và các phương tiện, xe quân dụng đến ứng cứu tại những vùng có nguy cơ thiệt hại nặng.
    6h30: Nước biển tại Thừa Thiên Huế dâng cao từ 3 đến 4m và có khả năng dâng thêm. Trong lúc đó, mực nước các sông cũng lên cao. Đây là hiện tượng rất nguy hiểm với TP.Huế khi bão đổ bộ.
    Tại TP. Huế có mưa rất to, lượng mưa đo được trên 120mm, vùng thượng nguồn sông Hương trên 200mm. Nước biển đã tràn qua từ 0,8-1m tại một số khu vực, như thôn Tân Lập, xã Phong Thuận huyện Phú Vang và khu vực Cầu Hai, Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Đáp Hoà Dân đã bị xâm thực và nước tràn qua ở mức báo động.
    5h30: Gió bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 9, sau tăng lên cấp 10, giật trên cấp 11, vùng ven biển Phú Lộc giật trên cấp 12. Điện đã cắt trên địa bàn toàn tỉnh.

    Tuy chưa có thống kê chính xác nhưng đã có nhiều nhà dân bị tốc mái, có một số nhà tạm đã sập, nhiều cây cối đã đổ, một số đường giao thông đã ngập trong nước, một số thuyền trên sông Hương đã bị giật ra khỏi nơi neo đậu an toàn. Tại TP. Huế, cửa kính nhiều nhà cao tầng đã bị gió giật vỡ.

    Các điểm trú ẩn của nhân dân vùng xung yếu vẫn an toàn. Ngay cả khi gió và mưa ở Thừa Thiên Huế chưa lớn, người dân nơi đây, theo kinh nghiệm về nhiệt độ không khí và mưa như hiện nay, khẳng định: ảnh hưởng của bão đến Huế sẽ rất mạnh.
    Quảng Nam: Mưa xối, nước ngập diện rộng
    10h: Mưa tại huyện Tam Kỳ lớn như dội nước. Các đường phố bắt đầu ngập sâu. Người dân ai cũng lo lắng vì gió và mưa rất to. Hiện toàn tỉnh đang thực hiện phương án phòng chống 4 tại chỗ. Duy tại xã Bình Minh, người dân có sáng kiến làm hầm cát trú ẩn tránh bão, nay vẫn an toàn.
    Theo Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Nam, 5h30 sáng nay, gió đã ở cấp 8-9, có khả năng giật trên cấp 13. Rất nhiều hàng quán, nhà tạm bị đổ. Nước sông Vu Gia, Thu Bồn đang lên nhanh. Tại vùng hạ lưu, nước lũ cùng bắt đầu dâng cao.
    Quảng Ngãi: Mất điện từ nửa đêm
    10h: Từ xã Bình Thị (huyện Bình Sơn), phóng viên VietNamNet cho hay, bão số 6 không đổ bộ vào Quảng Ngãi như đã dự báo. Ông Phạm Đình Khối, quyền Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ngãi cho biết: Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của tỉnh đã có cuộc họp với Bộ Quốc phòng, xác định: bão số 6 sẽ không đi qua Quảng Ngãi.

    Tuy nhiên hậu quả do bão gây ra là không thể tránh. Tại huyện đảo Lý Sơn, một số nhà bị tốc mái, 4 - 5 thuyền nhỏ bị gió nhấn chìm; tất cả thuyền khác trong bãi đậu đều an toàn.

    Tính đến 17h chiều ngày 29/9, công tác di dân đã hoàn thành ở 7 điểm với trên 3.700 hộ. Các hộ được sơ tán được đưa vào nơi trú ẩn an toàn như trường học, cơ quan. Đến sáng nay, khi biết bão không vào Quảng Ngãi, nhiều người dân đề nghị được về nhà.

    Tuy nhiên, đến 13h chiều nay chính quyền địa phương mới có quyết định cụ thể. Tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trương chi 3 tỷ đồng lo đời sống cho dân trong bão và khắc phục hậu quả cơn bão.
    2h30: tại Quảng Ngãi , gió rất to đang ập vào, toàn thành phố đã mất điện.
  5. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Bão số 6 suy yếu, lũ trên sông lên rất nhanh
    Sau khi hoành hành tại miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng, trưa nay bão số 6 đã suy yếu. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đã giảm xuống cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và bắc Tây Nguyên có gió mạnh cấp 7, giật trên cấp 8 và có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
    Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, nên các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và bắc Tây Nguyên vẫn còn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật trên cấp 8 và có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
    Hồi 16h chiều nay (1/10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 106,9 độ kinh đông trên vùng biên giới Lào - Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km/giờ), giật trên cấp 9.
    Trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm. Như vậy, chiều và đêm nay do nằm trong hoàn lưu của bão nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và bắc Tây Nguyên còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, có nơi cấp 8, giật trên cấp 8.
    Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam và bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần theo dõi các bản tin dự báo thủy văn và chủ động phòng tránh lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối miền núi, ngập sâu ở vùng đồng bằng ven biển.
    Ngoài ra, khu vực phía nam Biển Đông, vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ và Nam Bộ có gió tây nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Cần đề phòng dông, lốc.
    Sau lúc bão tan, khả năng lũ quét đang được cảnh báo khi mà lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam đang được cảnh báo. Dự báo, lũ các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam và Bắc Tây Nguyên tiếp tục lên nhanh. Chiều tối nay, lũ ở Thừa Thiên Huế sẽ lên đỉnh, tại Kim Long ở mức 4,3m, trên BĐIII là 1,3m, tại Phú Ốc ở mức 5,15m, trên BĐIII là 0,65m, xấp xỉ mức lũ lịch sử năm 1999 (Hmax=5,18m).
    Tối và đêm nay, mực nước trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên trên mức BĐII, có nơi lên mức BĐIII. Ngày mai (2/10), mực nước các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng lên mức BĐII.
  6. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Tại đập Hoà Duân - con đập đã vỡ vào trận lũ lịch sử 1999, cuốn cả 1 thôn ra biển, hàng nghìn chiến sĩ quân đội, công an, dân phòng sẵn sàng đối phó tình huống xấu nhất, bảo vệ dân cư, nhà cửa.
    Tại đập Hoà Duân, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế Hồ Xuân Mãn đang chỉ huy các lực lượng biên phòng và dân quân túc trực bảo vệ đập, ứng cứu khi xảy ra sự cố. Thời điểm này, đập Hoà Duân có 3 điểm nước biển tràn qua phá Tam Giang với dòng chảy mạnh và lớn. Theo lãnh đạo Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Thừa Thiên - Huế, các lực lượng chức năng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó tình huống xáu nhất để bảo vệ dân cư, nhà cửa khu vực này.
    Rất khó để kiếm được phương tiện di chuyển xuống Hoà Duân. nơi đang có nguy cơ bị nước biển tràn qua, dù các hãng taxi liên tục lệnh cho lái xe không đi các tuyến đường nguy hiểm. Quốc lộ 49 từ nội thành Huế đi cửa biển Thuận An bị cắt nhỏ bới những đoạn nước ngập kín mặt đường. Liên tục có cây cối đổ ngang cản trở xe cộ. Phá Tam Giang mênh mông nước, nước ngập gần chạm các cây cầu bắc qua đây.
    đập Hoà Duân, phải đi bộ vì xe taxi không thể vào sâu được. Nước ngập trắng trời Thuận An. Gió biển thổi như muốn hất tung người. Hầu như không còn một người dân nào trụ lại ở đây, tất cả đã được di dời từ ngày hôm qua và rạng sáng nay, khi nước biển xâm thực.
    Sáng nay, triều cường tại đây lên cao từ 2-3m, nước biển đã xâm thực và tràn qua đê Hoà Duân khoảng 500m. Toàn bộ nhân dân nằm trong vùng nguy ngập đã được sơ tán. Hiện nay thời tiết đang mưa rất to và có khả năng gây ngập lụt lớn trên diện rộng. Tỉnh chỉ đạo vừa chống bão vừa chống lụt. Các công trinh đê đập và hồ chứa đến thời điểm này vẫn an toàn.
    Theo báo cáo sơ bộ, tại TP. Huế, gió lốc, mưa to đã làm ít nhất 4.541 nhà sập. Toàn thành phố ngập chìm trong nước, sâu nhất là 1,2m. Không có người chết, nhưng Huế đã có 23 người bị thương.
    Nhiều con đường lớn tại TP.Huế đã bị ngập nước, cây xanh bị gió vặn cành, đổ ngổn ngang. Cơ quan chức năng đã cảnh báo về về khoảng lặng của bão nên hầu như người dân không ra đường vào thời điểm này. Huế vẫn đang mưa to, gió mạnh cấp 7,8.
    Sáng nay, một chiếc tàu kiểm ngư 500 mã lực của Sở Thuỷ sản Thừa Thiên - Huế trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực đập Long Thảo (huyện Phú Vang) đã bị gió đánh dạt và mắc cạn. Do sóng to, gió lớn và nước chảy mạnh, chiếc tàu đã bị nghiêng nặng về bên trái nhưng rất may không có thiệt hại về người.
    Cũng sáng nay, Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Xuân Mãn cho biết, tại huyện Phong Điền, 2 cháu bé bị thương do cây đổ. Theo báo cáo nhanh, cả tỉnh đã có 300 căn nhà bị tốc mái, nhưng các đê và hồ chứa nước vẫn trong tình trạng an toàn.
    Còn tại huyện Phú Lộc, theo ông Cái Vĩnh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện, đã có trên 6.000 ngôi nhà của huyện bị tốc mái, 200 nhà sập. Hàng nghìn hecta rừng ven biển của Phú Lộc cũng bị tàn phá khốc liệt. Đến nay huyện không có người thiệt mạng do đã làm tốt công tác di dời dân, với trên 3.200 hộ (16.000 người). Chỉ có một số và con bị thương nhẹ do nhà tốc mái, gió đập vỡ các cửa kính.
    Do 14/18 xã, thị trấn của Phú Lộc nằm ven biển, đầm phá nên khi có gió to, triều cường cộng với mưa lớn dữ dội, nhiều vùng đã bị xâm thực nặng. Tại thôn Đông Dương, nước mặn đã xâm thực 10m, dài 60m; thậm chí có địa phương, nước biển đã vào sâu tới 300m. Ngay trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã vào đến Phú Lộc để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.
    Khó khăn hiện nay của Vĩnh Lộc ở việc ăn ở của người dân. Do lượng người sơ tán lớn, hầu hết phải ở trong các công sở, trường học nên phải lo đảm bảo sinh hoạt của dân, không để người dân bị đói. Trước mắt, huyện đã phân bổ cho mỗi xã 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, số nhà sập, hư hỏng quá nhiều nên việc giải quyết nhà ở cho dân đang làm lãnh đạo huyện lo lắng.
    15h chiều nay, mực nước sông Hương đã vượt báo động III 1m09, sông Bồ trên báo động III là 0,48m. Do nước trên thượng nguồn đổ về, nước lũ sẽ đạt đỉnh đêm nay.
    Hiện TP đã tổ chức đội cơ động gồm 50 chiến sĩ, 9 ca nô thường trực trên sông Hương, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu được cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, các chiến sĩ công an được giao nhiệm vụ bảo vệ tài sản cho người dân, đặc biệt là tài sản của 261 hành khách trú chân tại Huế để tránh bão.
  7. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Ghi từ tâm bão: Lao vào mắt bão lúc nửa đêm
    15:24'' 01/10/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Nhóm PV VietNamNet Hà Nội đã kịp thời có mặt tại Đà Nẵng vào lúc 2h30?T ngày 1/10, nơi tâm bão số 6 đổ bộ, phối hợp với phóng viên thường trú tường trình về diễn biến ?ocàn quét? của cơn bão này lúc sáng nay.

    Bắt đầu di chuyển từ Hà Nội với nhiệm vụ: Tiếp cận tâm bão càng sâu càng tốt, tường thuật tại hiện trường, hỗ trợ các CTV, phóng viên thường trú tại địa phương đưa tin về cơn bão số 6 được đánh giá là "có sức tàn phá khủng khiếp".
    22h45, chúng tôi đặt chân tới Huế, nơi được "đại bản doanh" VietNamNet tại Hà Nội chọn là điểm tập kết. Tuy nhiên, bản tin cuối cùng cập nhật lúc 21h ngày 30/9: Bão số 6 đánh thẳng vào Đà Nẵng. 100km từ Huế, 1 cuộc điện thoại quyết định của toà soạn, nhóm PV VietNamNet tiếp tục di chuyển thẳng vào tâm bão.
    23h20, đêm 30/9: Tổ phóng viên VietNamNet bắt đầu thực hiện chuyến di chuyển vào vùng tâm bão số 6 từ thành phố Huế, chuyến đi được cho là nguy hiểm ở cấp độ rất cao. Mưa lớn, gió giật mạnh, đường trơn và vắng ngắt bóng người. Thi thoảng, mới gặp vài xe khách, xe vận tải nhẹ di chuyển từ phía Nam đi ra. Nhiều nhất, là xe ô tô 7 chỗ, biển xanh, treo biển "xe cứu hộ" di chuyển xuôi ngược liên tục.
    Cùng đồng hành với chúng tôi trên đường vào Nam mưa trắng trời, chiếc gạt nước quay với tốc độ nhanh nhất cũng không kịp làm trong kính ôtô, là một vài chiếc xe tải bịt bùng, vài chuyến xe khách không hành khách và rất nhiều xe lội nước của quân đội chở đầy lính trẻ.
    Đối với những người làm báo, đây là một cơ hội tốt, tuy nhiên, đối với hầu như tất cả những người còn lại, bão số 6 là một nguy cơ lớn.
    Chỉ gần 100 cây số, tuy nhiên phải mất đủ 3 giờ đồng hồ lăn lộn, chiếc Cielo 4 bánh cũ kỹ mới bò đến đèo Phú Bài. Trên đỉnh dốc, nước chảy mạnh từ trên đỉnh đèo làm trôi cả những gốc cổ thụ hàng chục năm tuổi. Xe bồng bềnh như thuyền. Nước ào vào cả trong xe.
    Hai bên đường cây đổ, nhà đổ; mái ngói, mái tôn, thậm chí cả những mảng bê tông lớn cũng bị bão kéo sập. Tại một gia đình người gốc Huế ở chân đèo Hải Vân, người chồng hơn 60 tuổi than rằng, trong dời mình, ông chưa bao giờ nhìn thấy một cái gì ghê gớm tương đương với những trận cuồng phong trong đêm 30/9.
    ?oNhưng thế này cõ lẽ chưa phải là bão số 6. Theo dự báo, nó mới chỉ là rìa bão. Tâm bão với gió mạnh cấp 13 sẽ đâm thẳng vào Đà Nẵng. Bão cấp 13, trong đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái gì như thế?.
    Con voi to, hay còn gọi là Xangxane với mắt bão có thể nhìn thấy rõ từ vệ tinh không hề giảm sức gió như người ta vẫn hy vọng. Vừa qua hầm Hải Vân, sức gió đã mạnh lên đến độ ngồi trong xe cũng cảm nhận được. Xe chao đảo như say rượu và cả tổ phóng viên vừa chăm chú nhìn đường vừa cầu nguyện.
    Chỉ vài phút sau khi xe qua cửa hầm phía Nam, một núi nước từ trên núi đổ ập xuống, trùm kín cả chiếc xe. Sau đó vài giây, thân xe va mạnh vào taluy âm và nằm yên. 10 giây kinh hoàng kết thúc trong may mắn. Còn may mắn hơn nữa khi ngay sau đó, xe lại nổ máy và tiếp tục hành trình.
    2h30'' ngày 1/10, chuyến xe bão táp kết thúc khi nó đã tơi tả vì nước mưa và gió bão, dừng chân trước cửa tại khách sạn Thanh Long, đường Điện Biên Phủ (TP. Đà Nẵng). Đây không phải là nơi tá túc cả tổ chọn khi mới khởi hành. Tuy nhiên gió mạnh cấp 9, cấp 10 khiến chúng tôi buộc phải chọn một chỗ trú bất kỳ gần nhất.
    Cửa ngõ phía Bắc vào TP. Đà Nẵng nước ngập gần lút bánh xe. Chúng tôi gần như là những vị khách cuối cùng đặt chân vào TP. Dọc đường vào, không còn bóng người, cũng không còn gặp xe ôtô di chuyển. Đà Nẵng im lìm đóng kín cửa, chờ đón tiếp sự tàn phá của "Con voi to".
    "Ốc đảo" Đà Nẵng
    3h sáng, từ tầng 3 khách sạn, có thể quan sát rõ bão đang lần mò đổ bộ vào Đà Nẵng. Những ngọn đèn đường chao đảo trong gió. Các trụ có 4 đèn xoay như chong chóng. Gió rít, giật tung các tấm pa nô, áp phích vứt xuống lòng đường. Mái tôn các nhà kế bên vặn mình, bung ra, đập rầm rầm vào tường khách sạn. Phía đối diện, những cửa hàng, cửa hiệu vặn mình. Cây xanh trồng ven đường, giữa dải phân cách đường cúi rạp trong trận bão.
    4h sáng, bão số 6 đổ bộ trực tiếp vào TP. Đà Nẵng. Gió giật trên cấp 12 vặn tung các trụ đèn đường. Đối diện khách sạn chúng tôi kịp ghé lại tá túc khi những trận gió xoáy muốn vặn tung chiếc ôtô 4 chỗ cản đường không cho tiếp tục di chuyển vào sâu hơn trong nội thị Thành phố là cửa hàng bảo hành dịch vụ của hãng Yamaha. Từ 3h sáng đến 7h ngày 1/9, gió giật từng cơn trên cấp 13, cộng với xoáy mạnh giật tung 3 cánh cửa cuốn bằng tôn, xé nát.
    7h sáng, tâm bão dịch dần vào trung tâm thành phố. 8h, bão Xangsane chính thức áp đặt sự càn quét lên toàn thành phố. Tâm bão số 6 đâm thẳng vào Đà Nẵng. Gió rít từng cơn liên hồi, bốc hàng loạt mái tôn, ngói, giật tung các biển quảng cáo ném thẳng xuống đường. Chỉ có 3 lực lượng ra đường vào lúc cao điểm đó: Cứu hộ cứu nạn (Cảnh sát 113, cấp cứu...), bộ phận thông tin liên lạc (bưu chính viễn thông, điện lực...) và những người đưa tin như chúng tôi.
    8h30'', tâm bão chính thức quét qua thành phố. Cả tổ phóng viên lì lợm nắm chặt tay nhau ra đường khi gần như tất cả những "vật thể bay" đều đang lơ lửng bởi Xangxane. Những tiếng rơi rầm rầm của bảng quảng cáo điện tử, pano, áp phich, đèn đường gãy ngang ngay trước mặt.
    Gió rít mạnh, mưa như trút nước, xoáy bốc tất cả những gì dùng để lợp mái được (tôn, ngói, lá, bạt...) tung lên trời, rơi loảng xoảng xuống đường. Chúng tôi bám chặt vào nhau, men theo những vệ tường cao di chuyển vào trung tâm thành phố. Người đi trước kiểm soát đường, người đi sau kiểm soát trên đầu người đi trước, đề phòng vật lạ bị bão ném xuống đầu.
    Rốt cuộc, nhờ sự giúp đỡ của 1 chiếc xe tuần tra 7 chỗ của Cảnh sát 113 TP. Đà Nẵng, chúng tôi cũng tới được chân cầu Sông Hàn lúc 9h sáng. Cây cầu dây văng xoay nổi tiếng của TP. Đà Nẵng gồng mình chịu trận trước sức giật của gió mạnh cấp 13. Nước sông Hàn dâng cao, cộng với triều cường, tạo sóng dữ dội, đánh thẳng vào chân cầu. Gió không chỉ cuốn vật nặng, còn bốc cả nước sông Hàn ném mù mịt vào thành phố. Vài chiếc xe máy tính liều mạng vượt cầu, gặp gió đẩy ngược, đành quay lại.
    Trú chân tại Bưu điện TP. Đà Nẵng, chúng tôi được sự giúp đỡ tận tình của các nhân viên trực trụ sở, trèo lên tầng 3, quan sát được những đợt gió rít cuốn phăng tất cả những thùng rác, mái tôn lê đi dọc phố. 4 cây cột đèn đường ở khu vực ngã tư vặn mình, nghiêng ngả rồi rốt cuộc cũng bị gió xoáy vặn đứt rời ngọn đèn, ném thẳng xuống đường. Cây gãy đổ chắn kín phố. Trụ sở Bưu điện Tp bị gió giật tung nóc, bốc từng mảng ném tơi tả lên trời. Cửa kính vỡ tung.
    Ngay tại phòng bảo vệ, lúc 9h30, chỉ sau 2 trận gió xoáy dữ dội trong cơn mưa như trút nước, đợt xoáy thứ 3 ào tới, luồn qua khe cửa xếp, đạp vỡ cửa kính, bốc thẳng chiếc tivi 21 inch để trên bàn ném xuống sàn nhà, vỡ tan.
    Nước sông Hàn dâng cao mấp mé mặt đường nhựa chạy ven sông. Trạm chỉ huy tiền phương của Ban chỉ huy phòng chồng lụt bão Trung ương đóng ngay tại KS Bạch Đằng (nằm ven sông Hàn), do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trực tiếp chỉ đạo.
    Cuộc họp khẩn cấp của Ban chỉ đạo sáng ngày 1/9 phải tạm ngưng, dời từ tầng 2 xuống tầng trệt vì sức gió giật quá mạnh. Cành cây, gỗ mục ném tung vào cửa kính. Cuộc họp diễn ra trong điều kiện mất điện, liên lạc cực kỳ khó khăn.
    Mạng di động 091, 090, 094, 095 đều không thể gọi đi, gọi tới được. Mạng 098 thi thoảng liên lạc được trong điều kiện sóng chập chờn. Mạng điện thoại hữu tuyến cũng ngừng hoạt động. Đã Nẵng phải triển khai ngay một đội liên lạc, kéo thẳng đường dây từ trụ sở Bưu điện sang nơi đặt trạm chỉ huy tiền phương, giữa điều kiện gió bão giật ầm ầm, mưa rít từng cơn, cây liên tục gãy đổ.
    Rất nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn. Cửa ngõ vào thành phố từ phía Bắc mưa dâng ngập xe ô tô. TP. Đà Nẵng gần như trở thành "ốc đảo", gồng mình chống cự lại sự tàn phá của "con voi dữ" số 6.
    Lúc 10h sáng, ngay tại KS. Bạch Đằng, gió rít từng đợt cuốn theo nước sông Hàn, nước mưa xoáy thẳng vào cổng, mù mịt. Ban chỉ huy có mặt đầy đủ: Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, lãnh đạo Bộ đội biên phòng, Bộ Công an... chăm chú theo dõi từng cuộc điện thoại từ các địa phương báo về.
    Toàn bộ Ban chỉ huy chia làm 3 mũi: 1- ra Thừa Thiên - Huế, 2- đóng tại chỗ, 3- vào Quảng Nam. Cố gắng liên lạc với Quảng Ngãi. Phó Thủ tướng yêu cầu: Đến đầu giờ chiều có báo cáo sơ bộ thống kê thiệt hại, báo về Trung tâm.
    Thông tin mới nhất mà VietNamNet có được lúc 10h30'' sáng nay: Tại Huế: Nước sông Hương dâng cao, giót giật mạnh kèm theo mưa lớn làm tốc mái hàng trăm căn nhà. Tại Quảng Nam: Chưa có thống kê cụ thể, nhưng tin mới nhất báo về là thiệt hại nặng.
    Tại Đà Nẵng: Rất nhiều tuyến phố bị ngập, bị cây gãy đổ không thể di chuyển. Lốc tung mái nhiều trường tiểu học, bốc cả bàn ghế của Sở Tài nguyên - Môi trường Đà Nẵng ném thẳng ra đường...
    11h, giữa cơn mưa như trút nước, chiếc xe của điện lực TP. Đà Nẵng vào đến Trạm chỉ huy tiền phương, làm nhiệm vụ nối điện phục vụ việc chỉ đạo khắc phục công tác bão số 6. Thông tin rất buồn: Lúc 10h30'', tại ngã tư Phan Đình Phùng - Nguyễn Chí Thanh, một chiếc xe tuần tra 7 chỗ của Cảnh sát 113 Đà Nẵng bị gió bốc lên, ném thẳng vào trụ đèn đường. Chưa nắm được thiệt hại.
    Những người dân Đà Nẵng, và những cán bộ, chiến sỹ trực chiến chống bão, đều nói với chúng tôi: "Đây là trận bão kỷ lục. Lịch sử Đà Nẵng chưa từng chứng kiến trận bão nào kinh khủng như năm nay".
    12h ngày 1/10, chúng tôi ngồi tường thuật những dòng này khi cơn bão đã dần tan. Chỉ còn tiếng gió thi thoảng rít qua, và mưa đã dần ngớt. Cách đây 4 tiếng đồng hồ, giữa cơn mưa như trút nước, gió giật ầm ầm có thể thổi bay người đi đường, 1 chiếc xe tuần tra của cảnh sát 113 đã dừng lại giữa đường cho những phóng viên đi nhờ trên thùng xe đã ngồi đầy lính. Nụ cười rất hiền của người chỉ huy chúng tôi chưa kịp hỏi tên, vẫy tay chào qua cửa kính, chúc may mắn và hẹn gặp lại sau khi bão tan...
    Hà Trường - Chi Mai (từ Đà Nẵng)
  8. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng
    Trưa nay, tuy sức gió có giảm nhưng vẫn ở cấp 9-10. Các Bệnh viện tại Đà Nẵng đang tiếp nhận các bệnh nhân bị tai nạn do nhà sập, cây đổ. Họ được chuyển đến bệnh viện bằng xe thiết giáp lội nước - phương tiện đặc chủng của quân đội. Với sức gió mạnh như hiện nay, máy bay của lực lượng không quân không thể cất cánh. Các loại máy bay quân dự như tìm kiếm, trinh sát.. chỉ có thể cất cánh với điệu kiện sức gió dưới cấp 6. Một số máy bay trực thăng từ sân bay Hòa Lạc (Hà Nội) và sân bay Tân Sơn Nhất bay vào chi viện cho Đà Nẵng nhưng không thể vào đến nơi, phải hạ cánh tại sân bay Vinh (Nghệ An).
    Ngay tại sân bay Đà Nẵng, máy bay cũng không thể cất cánh được trong điều kiện sức gió mạnh như hiện nay.
    Ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), tốc độ gió vẫn rất mạnh, giật cấp 12 và trên cấp 12, làm cho khả năng chống chịu của tàu thuyền yếu dần. Đã có khoảng 10 tàu bị chìm, 25 tàu chết máy. 8h30 sáng nay, lực lượng hải quân đã cứu được tàu 1.000 tấn đứt dây neo và 20 tàu khác của ngư dân Sơn Trà. Tàu của Hải quân cũng đã ra cứu được 30 ngư dân ra chằng chéo, bảo vệ tàu.
    Quảng Nam
    Mưa vẫn to, gió lớn. Toàn bộ đường nội thành, nội thị đã bị ngập 0,5-1m. 7h sáng nay, phía Bắc Quảng Nam đã có gió mạnh cấp 8, làm mái tôn lợp nhà bị tốc bay. Mưa to tại Hội An và huyện Núi Thành, với mức nước đo được lên tới 200-250mm, thậm chí tại Hội An đã lên tới 270mm, Tam Kỳ 280mm. Một số ngôi nhà cổ ở Hội An đã bị hư hỏng nặng. UBND tỉnh đã lưu ý bà con nhân dân không được chủ quan, cần đề phòng gió lốc, lũ quét, ngập úng trên diện rộng.
    Bên cạnh đó, tại Hội An và Cù Lao Chàm, 500m đê bao đã bị uy hiếp. Thị xã đã di dời 7.000 dân có khả năng bị ngập do triều cường. Nước đã ngập cục bộ tại một vài xã. Nhiều đoạn đường cũng bị nước tràn qua. Toàn bộ diện tích lúa trong tỉnh chưa kịp thu hoạch bị ngập trắng.
    Hiện bão đã di chuyển về phía Tây của Quảng Nam, gây mưa trên diện rộng. Các huyện miền núi như Đông Giang, Phước Sơn bắt đầu bị ảnh hưởng. Trên 10 nhà dân đã bị sập, tốc mái. 40 hộ dân tại các xã Phước Lộc, Phước Kim, Phước Đức (huyện Phước Sơn) đã được di chuyển đến nơi an toàn và được cung cấp lương thực, thuốc men đầy đủ.
    Đường Hồ Chí Minh có nhiều đoạn bị sạt lở, cây đổ, gây ách tắc giao thông. Ngay lập tức, trong mưa bão, gió giật, Công an Quảng Nam vẫn cố gắng triển khai lực lượng khắc phục sự cố, như vận chuyển cây đổ, làm được tạm, giải phóng cho các xe khách, xe tải lỡ chuyến. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ của Quân khu 5 cũng đã có mặt tại huyện Ngũ Hành Sơn và Hòa Vang để vận chuyển tài sản cho bà con ra khỏi các ngôi nhà bị sập, dọn dẹp cây cối bị đổ trên đường. Xe thiết giáp của quân đội cũng đã đưa 2 người dân Ngũ Hành Sơn bị thương nặng do sập nhà tới bệnh viện.
    Quảng Trị
    Từ sáng sớm, gió đã rất mạnh và mưa to. Địa bàn Cửa Việt - Cửa Tùng bị ngập nặng, đê cát vỡ, sạt lở khoảng 100m. Con đường du lịch ra Cửa Việt - Cửa Tùng cũng bị hư hỏng nặng. Đến nay, tỉnh chưa có thiệt hại về người. Các tàu csa cũng neo đậu an toàn. Quảng Trị đã di dời gần 8.600 hộ dân những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Số hàng cứu trợ như lương thực, thuốc men của Trung ương cũng đã về đến Quảng Trị, sẵn sàng ứng cứu cho người dân những nơi bị thiệt hại.
    Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV TW, cơn bão số 6 với gió giật cấp 13 sáng nay đã đổ bộ vào Đà Nẵng, trong khoảng thời gian 7-9h sáng. Hiện bão đang di chuyển về phía Tây. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam còn phải chịu những trận gió mạnh. Tại Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam gió vẫn duy trì ở cấp 8-9. Các tỉnh miền Trung sẽ còn mưa rất to. Lượng mưa có thể lên đến 250-300m, thậm chí xấp xỉ 400m. Lũ các sông lên đang nhanh, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Nam thường ngắn, độ dốc lớn, trong khi lượng mưa lớn và dồn dập nên khả năng lũ quét xảy ra là rất lớn.
  9. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Quảng Nam: 3000 ngôi nhà tốc mái
    Theo ghi nhận, vào 16g chiều nay,1-10, toàn tỉnh Quảng Nam có 3000 ngôi nhà bị tốc mái, nặng nhất là huyện Duy Xuyên. Tại Hội An, có hơn 500 ngôi nhà tốc mái, 10 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 9 tàu đánh cá bị chìm. Vẫn chưa tính được thiệt hại sau lũ. Các địa phương phái bắc của Quảng Nam có trên 50% nhà dân bị tốc mái, 123 nhà dân bị sập hoàn toàn. Thông tin liên lạc bị gián đoạn. Toàn tỉnh bị mất điện trong nhiều giờ liền. Có 2 người chết và 6 người bị thương.
    * Mực nước các sông thuộc Thừa Thiên Huế dao động ở mức đỉnh,
    Theo Trung tâm khí tượng thủy văn: Các sông từ Quảng Bình đến Quảng Trị và Quảng Nam đang lên nhanh. Mực nước lúc 16 giờ ngày 1-10 trên các sông như sau:
    Sông Kiến Giang tại Lệ Thuỷ là 1,33m, trên BĐI: 0,13m;
    Sông Thạch Hãn tại Quảng Trị: 3,80m, dưới BĐII: 0,20m;
    Sông Bồ tại Phú Ốc: 5,04m, trên BĐIII: 0,54m, thấp hơn lũ lịch sử năm 1999 là 0,14m;
    Sông Hương tại Kim Long: 4,25m, trên BĐIII: 1,25m;
    Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 8,96m, trên BĐIII: 0,16m;
    Sông Thu Bồn tại Câu Lâu: 1,98m, dưới BĐI: 0,12m.
    KonTum: Nhiều tuyền đường giao thông bị nước lũ cắt đứt
    Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, đến chiều 1-10, mực nước các con sông lớn như: Đắk Blà, Đắk Tờ Kan, Đắk Pô Cô đã lên cao tương đương mức báo động 3. Do mưa lớn kéo dài nên nhiều tuyến đường trong tỉnh bị sạt lở nặng, giao thông bị ách tắc.
    Tại huyện Kon Plông, các tuyến đường về các xã Ngọc Tem, Măng Búk, Đắk Nên, Đắk Ring bị sạt lở nặng cộng với một lượng lớn cây cối bị đổ khiến cho giao thông tại các tuyến đường này hoàn toàn bị cắt đứt. Tỉnh lộ 672 từ huyện Đắk Tô đến huyện Tu Mơ Rông tại Km 41+500 mưa lũ làm sạt lở 6000 m3 đất đá. Tuyến tỉnh lộ 673 từ huyện Đắk Glei đi các xã Mường Hoong, Ngọc Linh có nhiều điểm bị sạt lở ta-luy hàng nghìn mét khối đất đá gây ách tắc giao thông.
    UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu Ngành Giao thông vận tải của tỉnh tập trung tối đa phương tiện, lực lượng để thông đường, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, trước mắt là để đảm bảo giao thông thông suốt trên toàn tuyến.
    Đối với những đoạn đường bị ngập nước, ngành Giao thông vận tải Kon Tum đã đặt các bảng hiệu cảnh báo để phòng ngừa tai nạn. Tỉnh cũng yêu cầu các huyện: Đắk Hà, Sa Thầy, thị xã Kon Tum và Ban Quản lý thủy điện 4 nghiêm cấm nhân dân không được đánh bắt cá trên vùng ven hồ chứa nước, vùng hạ lưu thủy điện Plei Krông đề phòng bị lũ cuốn trôi .
    *Lý Sơn: Thiệt hại ước tính trên 20 tỷ đồng
    Ông Võ Xuân Huyện, CT UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) chiều nay vừa cho biết: Lý Sơn có 805 nhà tốc mái, 6 nhà bị sập, 100 ha hành đang chín vụ bị mất trắng, 5 chiếc thuyền bị chìm và triều cường gây sạt lở 2000m đê. Thiệt hại tổng cộng trên 20 tỷ đồng.
    Tại Dung Quất: khoảng 300m đê chắn sóng bị sạt lở, 2 tàu đóng và khoan cọc bị đứt dây neo trôi dạt vào bờ. Huyện Bình Sơn có 2 nhà sập hoàn toàn, 1 người bị thương, 9 nhà tốc mái, 3 tàu thuyền và 6 ghe nhỏ bị chìm. 163 ha lúa bị ngập, 7000m2 tôm bị mất trắng...
    *Nghệ An: 4 người chết do bão
    Sáng 1-10, BCH Phòng chống bão lụt huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn huyện có mưa to, mực nước các sông, suối tăng nhanh làm 4 người chết.
    Những người chết gồm: Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1977, trú tại xóm 11, xã Ngọc Sơn; Nguyễn Viết Đức, sinh năm 1995, trú tại xóm 14, xã Thanh An; Phan Đình Phúc, sinh năm 1997, trú tại xóm 8, xã Thanh Hưng; Phan Văn Tịnh, sinh năm 1988, trú tại xóm Phượng Đình, xã Đồng Văn. Cả 4 người chết trong trường hợp đánh bắt cá trên sông, suối khi nước đang dâng cao.
    Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị chết và cảnh báo với người dân trên địa bàn, nhất là những hộ gia đình sống cạnh sông, suối cần cảnh giác cao khi mùa mưa bão đã đến; trong mưa bão không nên đến các sông, suối để đánh bắt cá.
    *Quảng Ngãi: 15 tàu thuyền bị chìm và mất tích
    Theo số liệu từ BCĐ Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 15g ngày 1-10, toàn tỉnh có 882 nhà bị tốc mái (chủ yếu ở huyện đảo Lý Sơn), 15 nhà bị sập, 15 tàu bị chìm và mất tích (không thiệt hại về người), 5 người bị thương...Toàn bộ thiệt hại ước tính khoảng 15 tỉ đồng.
    Theo tin mới nhất, hai đoàn tàu SE6 và TN4 hành trình từ Sài Gòn ra Hà Nội đến Quảng Ngãi phải dừng trú bão, đến 13h30 đã tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, hiện hai đoàn tàu này đang phải dừng tại ga Tam Kỳ (Quảng Nam) do đường tàu chưa thông.
    *Thừa Thiên - Huế: Bão số 6 gây ngập lụt trên diện rộng
    Bão số 6 sau khi đổ bộ vào đất liền đã tàn phá và gây ngập lụt trên diện rộng ở Thừa Thiên-Huế. Tính đến 13g ngày 1-10, mực nước trên sông Hương tại Kim Long là 3,98m,vượt báo động 3 là 0,98m; trên sông Bồ tại Phú Ốc là 4,88m, vượt báo động 3 là 0,38m. Hiện ở Thừa Thiên-Huế đang có mưa lớn ở thượng nguồn, nên mực nước các con sông tiếp tục lên cao; riêng vùng sông Bồ nước có khả năng đạt đỉnh lũ lịch sử năm 1999.
    Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thừa Thiên-Huế, đến thời điểm hiện nay, bão số 6 đã làm bị thương 30 người, 4.529 ngôi nhà bị tốc mái và bị sập; nhiều công trình xây dựng, hoa màu và tài sản của nhân dân bị hư hại. Có 2.500 ha cây cao su và hoa màu bị gãy đổ, ngập hơn 3.000 ngôi nhà của các địa phương thuộc các huyện Phú Vang, Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền và thành phố Huế, nhiều vùng bị ngập sâu phổ biến từ 0,3m đến 1,5m. Huyện miền núi Nam Đông có hơn 3.000 ngôi nhà bị tốc mái; 500 ha cây cao su bị gãy, đổ, 5 người bị thương.
    Huyện Phú Lộc là địa phương bị thiệt hại nặng nhất với hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có khoảng 100 ngôi nhà bị sập. Ông Cái Vĩnh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết: Nhiều địa phương như xã Lộc Bình có tới 100% ngôi nhà bị tốc mái, xã Lộc Vĩnh có 95% nhà bị tốc mái, các xã Vinh Hiền và thị trấn Lăng Cô cũng trong vùng tâm bão đi qua nên bị thiệt hại hết sức nặng nề, nhà cửa ruộng vườn tan hoang. May nhờ trước đó, huyện Phú Lộc đã tổ chức di dời kịp thời được 3.200 hộ dân với khoảng 16.000 nhân khẩu nên đã hạn chế tối đa thiệt hại về người.
    Huyện A Lưới có 285 nhà bị tốc mái, trong đó có 32 nhà bị sập, 3 người bị thương. Bưu điện tỉnh Thừa Thiên-Huế bị mất liên lạc 17.000 máy, đổ trên 1.000 cột điện, mạng cáp bị hư hỏng 190 km cáp đồng các loại; có 5 bưu điện huyện và trạm vệ tinh bị tốc mái tập trung chủ yếu khu vực huyện Phú Lộc và Nam Đông. Mạng cáp quang Huế-Phú Lộc và Nam Đông bị cây đổ đè mất liên lạc.
    Mạng Intenet ADSL toàn khu vực miền Trung bị mất liên lạc, trong đó Thừa Thiên-Huế bị mất liên lạc từ 9h 45 sáng ngày 1-10 đến nay chưa khắc phục xong. Cột anten VIBA của Hạt thông tin tín hiệu đường sắt bị đổ sập do bão lớn. Bệnh viện huyện Nam Đông bị đổ sập, may có 30 bệnh nhân vừa được sơ tán kịp thời. Có 70% địa phương trong tỉnh bị mất điện lưới do nước ngập hoặc bị cây đổ đè lên. Sau bão, thành phố Huế ngổn ngang cây đổ, có cả những cây cổ thụ gần trăm năm tuổi cũng bị gãy đổ. Nhiều tuyến đường thuộc Đại Nội-Huế, và các phường Phú Hiệp, Phú Bình, Phú Hâu, xã Thủy An... ngập sâu trong nước.
    tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: Biện pháp cấp bách nhất của địa phương hiện nay là tập trung lo chỗ ăn ở cho hàng ngàn người dân bị thiệt hại về nhà cửa. Tỉnh đã chuẩn bị được 300 tấn lương thực, 30 tấn mì tôm cùng nhiều loại hàng hóa, chuẩn bị cứu trợ cho vùng bị nạn. Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triển khai lực lượng giúp ổn định dân cư một số khu vực tại eo biển Hòa Duân, vùng ven đầm phá, và vùng khu vực Cầu Hai-Lăng Cô do nước biển đang dâng cao từ 0,8m đến 1m để sơ tán và giúp dân ổn định cuộc sống...
    *Đà Nẵng: hoang tàn sau bão
    Tại Đà Nẵng, TP gần như hoang tàn. Các khu vui chơi, công viên bị san phẳng, sân vận động hư hỏng nặng.
    Số liệu PV Tuổi trẻ nằm được hiện thời là có hơn 5.500 ngôi nhà bị tốc mái. 4 người chết và hơn 100 người bị thương.
    Đà nẵng, gió đã nhẹ hơn, nhưng người dân lo khắc phục nhưng vẫn trong tình trạng rất hoang mang sau bão. Tại Âu Thuyền Thọ Quang - nơi neo đậu tàu lớn nhất của Đà Nẵng - số lượng tàu chìm khá nhiều. Hàng trăm hộ dân sau khi gió tan đã ùa ra đây tìm tàu. Đã có vài trường hợp chết vì cứu tàu, bị tàu đè.
    *Quảng Trị: 1 người chết, 23 ngôi nhà bị sập
    Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, đến 16 giờ chiều 1-10 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mưa và gió vẫn rất to, tổng lượng mưa bình quân từ 150mm- 200mm; tốc độ gió vào khoảng 18m/s (cấp 8). Thiệt hại ban đầu do cơn bão số 6 gây ra ở Quảng Trị đến 16 giờ chiều 1-10 đã có 1 người chết, 23 ngôi nhà bị sập, 100 ngôi nhà bị xiêu vẹo, 251 nhà dân và 1 khu tập thể giáo viên bị tốc mái, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông.
    Đặc biệt, thị trấn Krông Klang ( huyện Đakrông) đã bị chia cắt với một số xã trong huyện do một số đoạn đường bị sạt lở.Hệ thống đê kè trên địa bàn đã bị sạt và vỡ nhiều điểm với tổng chiều dài hơn 420 mét. Gió lớn đã làm nhiều cây cối và một số cột điện bị đổ,đường dây điện trung thế bị đứt 530 mét,...
    Hiện nay, mưa và gió vẫ đang rất to,khả năng mực nước trên các sông vùng đồng bằng sẽ lên cao vào tối nay. Để chủ động đối phó với tình hình mưa to, lũ lớn lên nhanh, UBND tỉnh Quảng Trị thường xuyên chỉ đạo các đoàn công tác về các địa phương trong tỉnh để kiểm tra tình lụt bão, đồng thời triển khai lực lượng ứng cứu trực 24/24 giờ để xử lý những tình huống xấu xảy ra.
    *Hà Tĩnh: Bão số 6 làm sạt lở hàng trăm mét đê biển
    Do ảnh hưởng cơn bão số 6, tại tỉnh Hà Tĩnh đã có gió cấp 7, cấp 8 giật trên cấp 8, do có gió lớn cộng với triều cường sóng biển đã làm sạt lỡ hơn 100m đê Hội Thống ở xã Xuân Đan huyện Nghi Xuân và 80m đê thuộc xã Cẩm Trung huyện Cẩm Xuyên.
    Ông Hoàng Đình Hà, Chủ tịch huyện Nghi Xuân cho biết: Do có sóng lớn nên chân đê xã Hội Thống, Xuân Đan đã bị sạt lở nghiêm trọng, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện huy động gần 2.000 người gồm quân đội, bộ đội biên phòng và nhân dân xã Xuân Đan dùng 200 rọ thép, 150 cây phi lau và hàng trăm bao cát tích cực kè đê ngăn không cho thân đê bị hư hại. Hiện tại, 100m đê sạt lở này đã kịp thời được khống chế.
    Tại huyện Cẩm Xuyên, ông Nguyễn Đức Quang, Phó chủ tịch huyện cũng cho biết: Tuyến đê sông ở xã Cẩm Trung do thuỷ triều lên cao, sóng lớn nên đã làm sạt lở 70m đến 80m đê, sâu vào thân đê khoảng 2m, trước tình hình đó huyện Cẩm Xuyên đã huy động gần 300 người dùng 250m vải bạt và 500 bao tải tiến hành kè đê ngăn không cho sạt lở tiếp.
    Tại xóm Cồn Gò xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), 34 nhà dân nước biển tràn qua kè ngập sâu 40cm và làm sập 10 ngôi nhà. Xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) do tuyến đê biển xã này chưa khôi phục được nên nước biển tràn vào làm ngập 250 hộ dân ở xóm 6, 7, và xóm 10.
    Trước diễn biến phức tập của cơn bão số 6, Bộ chỉ huy quân sự bố trí 150 người, Bộ đội biên phòng 320 người và công an 200 người xuống tận các địa phương giúp nhân dân chống bão. Ban chỉ huy phòng chống bão lụt Hà Tĩnh chỉ đạo tất cả các địa phương nhất là các xã có đê biển không được chủ quan phải bố trí lực lượng túc trực tại các tuyến đê xung yếu, để có biện pháp ngăn chặn kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra. Sau bão sẽ có hiện tượng mưa to, các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang và Kỳ Anh cần đề phong có lũ quét và sạt lở núi.
    *Gia Lai: Sạt lở hồ chứa nước
    Tại huyện Kbang, mưa to cộng gió cấp 6 - 7 khiến mực nước các con suối, sông Ba đang lên nhanh. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của huyện đã trực tiếp xuống các xã chỉ đạo người dân sẵn sàng di dời chống bão, lụt. Một số tuyến đường đến các xã đã bị ngập. Huyện đã huy động một trung đội dự bị động viên kịp thời, giúp dân di dời những hộ dân sống gần cầu Đắk Lôp (trị trấn Kbang), nơi có nguy cơ ngập lụt do nước lên nhanh.
    Tại huyện Krông pa, nước các sông, suối đang uy hiếp nhiều vùng đông dân cư. Các ngành chức năng của huyện cùng người dân đã chuẩn bị mọi phương án sẵn sàng đối phó với những tình huống ngập lụt có thể xảy ra.
    Mưa lớn tại huyện Đức Cơ khiến hồ chứa nước C5 (thị trấn Chư Ty) tưới cho khoảng 100 ha hoa màu bị sạt lở. Huyện đang tập trung mọi biện pháp khắc phục. Tại xã Ia Krel, con đường tạm qua cầu Thanh Giáo (đang thi công) bị sạt lở bờ kè, nước ngập hơn 1m khiến giao thông bị đình trệ.
    Kon Tum: Lũ quét ở Đăk Glei
    Do chịu ảnh hưởng của rìa tây hoàng lưu cơn bão số 6, vào lúc 13h30 ngày 1/10, tại Kon Tum gió đã mạnh dần lên cấp 6-7, mưa to. Lượng mưa đo được từ 80-120mm (riêng huyện Đăk Glei đạt 100-120mm dẫn đến lũ quét). Đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk GLei bị sạt lở nghiêm trọng. Tại huyện Kon PLông nằm ở phía đông của tỉnh (giáp Quảng Ngãi) các tuyến đường liên xã như Ngọk Tem, Măng Bút, Đăk Nên, Đăk Ring bị sạt lở nặng, cây cối đổ chắn ngang đường, giao thông bị tê liệt hoàn toàn.
    Theo đánh giá của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Kon Tum, đây là lần đầu tiên sau 20 năm Kon Tum chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 180 áo phao, 50 nhà bạt, 6 xe ô tô trực chiến tại các điểm xung yếu. Tỉnh đã tiến hành di dời 42 hộ dân ở làng Ngọc Hoàng, Đăk Nên (Kon Plông) ra khỏi vùng sạt lở. Riêng ngành giáo dục kiên quyết giữ học sinh dân tộc nội trú ở lại trường; chính quyền địa phương không để nhân dân các huyện Đăk Hà, Sa Thầy, thị xã Kon Tum sản xuất vùng ven hồ...
    Tin từ các huyện Đăk GLei, Kon PLông, Tu Mơ Rông vào cuối giờ chiều 1/10 cho biết các địa phương này có gió mạnh, kèm theo mưa to. Mực nước các sông trong tỉnh tăng lên rất nhanh, có khả năng gây lũ lớn...
  10. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Báo Tiền Phong kêu gọi sự giúp đỡ cho đồng bào gặp nạn
    Một cơn bão khủng khiếp đã và đang tàn phá dữ dội khắp dải đất miền Trung của Việt Nam. Hãy chung tay phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách để giúp đỡ đồng bào gặp nạn trong cơn bão số 6 này.
    Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
    Báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, ĐT: 04.9434341.
    SỐ TÀI KHOẢN: 102010000017796 Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng ?" Hà Nội, Swift Code: ICBVUNVX 142. (Bạn đọc chuyển tiền cần ghi rõ : Ủng hộ đồng bào bị nạn trong cơn bão số 6)
    Các văn phòng đại diện báo Tiền phong:
    Miền Trung: 19 Ngô Gia Tự, TP Đà Nẵng, ĐT: 0511.828039;
    TP.HCM: 384/54 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ĐT: 08.8484366.
    Tây Nguyên: 26 Trần Nhật Duật, TP Buôn Mê Thuật, Đăk Lăk, ĐT: 050.950029 , 050. 953670.
    Đồng bằng Sông Cửu Long: 46A, Quốc lộ 91B, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ĐT: 071.823829.

Chia sẻ trang này