1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp, khẩn cấp, , "CẬP GIỜ" diễn biến tình hình về cơn bão Xangsane

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Bão đi, lũ dữ tràn về!
    Mưa lớn đổ xuống không ngớt, triều cường dâng lên, nước trên nguồn đổ về... làm các con sông trong vùng bão Xangsane dâng lên. Cơn lũ uy hiếp tính mạng của hàng ngàn hộ dân. Hôm qua (1-10), trong khi cơn bão đang còn gầm réo trên bầu trời Thừa Thiên - Huế thì nước sông Hương cứ dâng lên với tốc độ vô cùng nhanh.
    Bản tin buổi sáng cho biết mực nước sông Hương vừa lên báo động II thì đến 11 giờ trưa đã đạt 3,54m (vượt báo động III 0,54m) và chiều tối nước đã kịp tràn vào hầu khắp các tuyến phố chính của thành phố Huế. Nước dâng chỉ còn 1m nữa là ?oliếm? sàn cầu Trường Tiền. Cả thành phố trở thành những dòng sông nguy cấp.
    Tránh bão chưa xong giờ tiếp tục tránh lụt! 37 hộ dân của xóm định cư tổ 6, khu vực 6, phường Phú Hiệp (TP Huế) lánh bão ở Trường THPT Gia Hội trên đường Nguyễn Chí Thanh chìm sâu dưới 2m nước lụt.
    Nước tràn vào dãy phòng học tầng trệt dâng nhanh buộc người dân phải chuyển lên các phòng học ở tầng trên trú. Chị Gái, một phụ nữ tuổi trạc 40, một tay bồng con dại, tay kia kéo lê túi đồ đạc lên cầu thang, than: ?oBão thôi đã không chống nổi, bây chừ thêm lụt lớn, quá sức chịu đựng rồi!?.
    Đã có nhiều người đòi về lại nhà nhưng bị ngăn cản do nước dâng quá nhanh, và nhiều căn nhà của họ đã ngập chìm trong lũ đến gần 2m nước. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai lực lượng tại một số khu vực tại eo biển Hòa Duân, vùng ven đầm phá, và vùng khu vực Cầu Hai - Lăng Cô do nước biển đang dâng cao 0,8-1m để sơ tán và giúp dân ổn định cuộc sống.
    Quốc lộ 11B đi Phong Sơn - Phong Mỹ, quốc lộ 49 đi Phong Hòa - Điền Hương (Phong Điền) bị chia cắt hoàn toàn. Đặc biệt, tại xã Phong Hải, một xã nằm ven biển của huyện, số hộ di dân nhiều gấp năm lần dự kiến di dời khẩn cấp trước những cơn sóng dữ xâm thực vào đất liền. Do mưa nguồn nên nước các sông trên địa bàn huyện dâng rất cao và nhà của dân bị ngập.
    Trên sông Hàn (Đà Nẵng), bão kèm theo nước sông dâng cao làm một số tàu đánh cá của ngư dân bị đứt neo. Nước trên các sông Cổ Cò, Cẩm Lệ, Hòa Xuân... dâng cao, nguy cơ gây lũ lụt ở một số nơi. Nước từ nhiều nguồn ra biển cộng thêm triều dâng, nên nước sông Hàn dâng cao và sóng lớn tràn lên đường Bạch Đằng.
    Mưa lớn làm người dân tại một số xã miền núi của huyện Hòa Vang như Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Sơn, Hòa Liên... bị ám ảnh bởi lũ quét. Hồ Trà Cân, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, rơi vào tình trạng báo động đỏ. Do chất lượng bêtông thân cống kém, đập đất bị thấm, lại nằm ở độ cao 116m so với vùng hạ lưu, nên để tránh nguy cơ nước đầy, vỡ hồ, 500 người dân nằm trong vùng nguy hiểm đã được di dời từ hôm qua.
    Tại Quảng Bình, 500 hộ dân các xã Hải Trạch (Bố Trạch), Quảng Phú (Quảng Trạch) bị xói lở, sóng biển uy hiếp. Tại vùng Quang Phú, Nhật Lệ sóng cao hơn 5m khiến 2.000m bờ biển bị xói lở. Các xã Tân Trạch, Thượng Trạch (Bố Trạch) bị mất liên lạc hoàn toàn.
    Lụt xảy ra trên địa bàn hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Đinh Đàn cho biết lo lắng nhất của Hà Tĩnh là lũ quét. Theo ông Đàn, các huyện Hương Sơn, Hương Khê và Phú Quan có nguy cơ xảy ra lũ quét nếu nước lũ từ Lào tràn qua.
    Mưa lớn tràn về đe dọa vỡ các hồ chứa nước. Đại diện Cục Thủy lợi đã trấn an rằng các hồ của Tây nguyên đang bước vào cuối mùa mưa, hồ gần đầy nước. Để đảm bảo an toàn, ban quản lý các hồ này đã được lệnh mở cửa tràn, xả bớt nước.
    Trong hai ngày qua trên địa bàn tỉnh Kontum, đặc biệt là ở hai huyện Kon Plông (tiếp giáp tỉnh Quảng Ngãi) và huyện Đắc Glei (tiếp giáp tỉnh Quảng Nam) có mưa to, khiến mực nước ở các sông lên nhanh. Nước trên các sông Đăk BLa, Đăk PôKô, Đăk Tơ Kan, Sê San... đều lên mức báo động III.
    Mưa lớn nhiều ngày đã gây sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực lòng hồ thủy điện Pleik Krong và đến chiều 1-10 thì di chỉ khảo cổ học Lung Leng đã bị nhấn chìm trong nước. Ghi nhận của các cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy cho biết hiện các tuyến đường trong huyện đều bị sạt lở nặng nề khiến việc giao thông liên xã và đi liên tỉnh rất khó khăn.
    Hàng ngàn người dân lại phải lo lắng theo con nước dâng, trong khi nỗi lo về mưa bão vẫn còn đầy...
  2. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hội An hoang tàn
    Đến 18g chiều 1-10, toàn bộ thị xã Hội An vẫn còn là một đống hoang tàn. Đâu cũng thấy nhà sập, tốc mái, hàng ngàn cây xanh ngã đổ.
    Cây đổ, nhà sập
    Đúng 9g sáng 1-10, trận cuồng phong đánh ập vào Hội An, gió rít từng cơn, mưa nặng hạt, mù mịt trời... Ngay lúc đó, chúng tôi có mặt tại trụ sở UBND thị xã Hội An, từ bên trong nhà nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu trắng xóa và lờ mờ trong mưa những tấm tôn bay vèo.
    Chuông điện thoại reo dồn dập, từ nhiều nơi gọi về, cán bộ xã Tân Hiệp - cù lao Chàm gọi về báo tin: ?oGió lớn, nước dâng cao, nhiều nhà tốc mái, sập nhà...?. Nhiều xã phường cũng báo: ?oNhà cửa tốc mái, nhiều căn sập rồi, trụ điện gãy, tàu thuyền neo đậu cũng bị nhấn chìm...?.
    Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt, ông Lê Văn Giảng - chủ tịch UBND thị xã Hội An - cầm điện thoại trấn an khắp nơi: ?oMọi người cố gắng giữ an toàn tính mạng, không cho bất kỳ người dân nào ra đường?.
    Từ trong mịt mù mưa gió, một người đàn ông gương mặt hoảng hốt, chạy vào đập cửa cầu cứu chủ tịch UBND: ?oNhà tôi sập rồi, vợ con tôi đang bị mắc kẹt trong đó... Làm ơn cho xe tới cứu vợ con tôi...?. Lực lượng cứu nạn ngay lúc ấy không ra đường được vì gió giật trên cấp 12, cây ngã khắp đường. Ông Giảng liền liên lạc với lực lượng đối ứng tại chỗ đến ngay tổ 26, xã Cẩm Hà làm công tác cứu nạn.
    Mái ngói của trụ sở UBND thị xã cũng bị gió hất tung, nước tuôn xối xả, cây đa to trong khuôn viên ủy ban cũng bật gốc, hai tấm tôn từ đâu bay vèo rớt ngay trước mặt chúng tôi. Nhiều người buột miệng: ?oKhủng khiếp quá, chưa từng thấy cơn bão nào tàn phá kinh khủng như vậy!?. Cơn bão hoành hành hơn 20 phút mới hạ cấp gió.
    Phải đến khoảng 12g trưa cơn bão mới tạm lắng xuống nhưng mưa vẫn trút ào ạt. Hầu như tất cả các con đường của thị xã Hội An sau bão đều bị ách tắc, cây đổ ngã ngổn ngang, tôn, gạch đá nằm đầy đường, xe cộ không lưu thông được.
    Cây đa lớn và lâu đời nhất Hội An cũng không chịu nổi sức tàn phá của cơn cuồng phong đã phải bật gốc đổ ầm vào căn nhà cổ cạnh đó. Hầu như trường học, công sở nào ở thị xã cũng bị bão tàn phá (tốc mái, sập tường...). Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái. Nhiều ngôi nhà tạm ở phường Minh An và phường Cửa Đại bị đánh sập hoàn toàn.
    Đến cuối ngày, Hội An vẫn tiếp tục mưa, nhiều du khách quốc tế vẫn đội mưa ra đường phố xem cảnh đổ nát sau cơn bão. Anh H.Jahn (Úc) nói: ?oThật khủng khiếp, tôi chưa từng thấy cơn bão nào khủng khiếp đến vậy. Chúng tôi rất may mắn được di dời đến khách sạn khác an toàn... Xin chia buồn cùng các bạn?.
    Neo chặt rồi, vẫn mất!
    Có lẽ người Đà Nẵng sẽ mãi mãi không quên được cái tên Xangsane và thời khắc khủng khiếp khi mắt bão Xangsane xoáy vào thành phố, khoảng 9g30-19g hôm qua 1-10. Sau hơn năm giờ hoành hành, cơn cuồng phong đã để lại thành phố Đà Nẵng những khu vực đổ nát.
    Nhưng đỉnh điểm của cơn bão này lại chính vào hồi 10g. Cả TP chìm trong gió xoáy. Tiếng cây xanh gãy đổ lẫn trong tiếng hú của gió, của mưa, của sự va đập kim loại khiến mọi người liên tưởng đến sự tàn phá của những trận B52 thời chiến tranh. Đang thổi theo hướng cũ thì bất thần gió đổi chiều xoay hướng ngược lại.
    Chỉ sau ít phút lay, giật, những tấm tôn dài đã bị gió vặn xoắn như người ta thường vắt quần áo trước khi đem phơi. Chỉ sau năm giờ tàn phá, hầu hết cây xanh trên các con đường đã ngã đổ. Không một đường phố nào mà không có cây xanh ngổn ngang, trụ đèn đường đổ la liệt. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị sập, tốc mái. Những đống tôn rách bươm, bẹp dúm nằm tả tơi khắp nơi.
    14g40 tại âu thuyền Thọ Quang, ông Mai Xuân Hoan - chủ tàu QNg 4347 - ngồi bệt xuống đất nói trong nước mắt: "Biết trước nên đã neo chặt rồi, vậy mà sóng vẫn hất cả lên bờ. Tôi chưa từng thấy cơn bão nào lớn đến như vậy".
  3. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng bị bão quần nát
    Xangsane là cơn bão lớn nhất từ trước đến nay mà người dân miền Trung gánh chịu. Sức tàn phá của bão thật khủng khiếp, hơn 10.000 căn nhà của người dân Đà Nẵng bị tốc mái, trên 200 căn bị sập đổ hoàn toàn, hàng trăm cây xanh bị ngã đổ. Hệ thống điện, thông tin liên lạc bị tê liệt hoàn toàn
    Đà Nẵng tan nát, trở thành đống đổ nát sau bão. Theo báo cáo bước đầu, TP này có 7 người chết và trên 150 người bị thương.
    Hơn 10 giờ chịu đựng cuồng phong
    - Lúc 1 giờ ngày 1-10, gió bắt đầu nổi mạnh cùng lúc đổ bộ vào các hướng của trung tâm TP Đà Nẵng, sóng biển đập dồn dập vào bờ. Những con sóng cao trên 4 m tràn vào và đã hất văng hàng trăm chiếc tàu của ngư dân đang trú bão ở các cầu cảng dọc bến Sông Hàn. Hàng trăm chiếc thuyền cá, thuyền câu mực, thúng chai của ngư dân phường Mân Thái và Thọ Quang (Sơn Trà) dù đã được đưa lên tránh bão ở âu thuyền Thọ Quang cũng bị sóng cuốn trôi ra biển. Nước sông Hàn dâng cao, trên mức báo động 3 và tràn qua cả mặt đường Bạch Đằng gây ngập úng đến hàng nửa mét.
    - 2 giờ, gió thổi càng mạnh, người dân Đà Nẵng đều thức để đối phó với bão. Hàng trăm cây xanh trên đường phố bị gãy nhánh. Những tấm pa-nô bị gió cuốn đổ. Điện bị cắt. Hơn 3.000 hộ dân đang tránh bão đứng ngồi không yên.
    - 6 giờ, nước sông Hàn rút dần và bão Xangsane chính thức đổ vào TP Đà Nẵng. Những đợt gió quần đảo, rít lên từng hồi liên tục làm cho hàng ngàn cây xanh trên đường Trần Phú, Quang Trung, Bạch Đằng bị trốc gốc. Nhiều trụ điện bị nghiêng ngả. Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái. Đường phố chỉ còn lực lượng quân đội, công an... tham gia chống bão.
    - 8 giờ, gió giật lên cấp 9, cấp 10, làm chao đảo hàng ngàn ngôi nhà ngay giữa trung tâm TP Đà Nẵng, cây xanh trên đường phố bị ngã đổ gần như hoàn toàn. Hệ thống giao thông, điện thoại bị tê liệt. Duy chỉ có mạng di động còn sử dụng được nhưng lại chập chờn, không ổn định.
    - 9 giờ, gió mạnh lên cấp 11 giật lên cấp 12. Một cháu bé 4 tuổi nhà ở quận Sơn Trà bị đá trên trần nhà rơi trúng đầu và đã tử vong ngay trước khi những gia đình hàng xóm đến cứu. Hai chiếc tàu hàng đang neo đậu tại cảng Tiên Sa đã bị sóng biển làm đứt cả dây neo trôi dạt ra khơi. Bộ đội Biên phòng lập tức điều động tàu ra ứng cứu và đã đưa 2 tàu hàng này vào bờ an toàn. Kho chứa hàng của cảng Tiên Sa đã bị tốc mái nên hàng hóa chứa tại đây bị thấm nước.
    - 10 giờ, gió giật lên cấp 13 và quần tan nát TP Đà Nẵng. Tôn, mái lợp, biển quảng cáo bay như mưa. Theo ước tính có đến trên 1.000 ngôi nhà của người dân xây dựng theo kiểu 2, 3 tầng trên lợp tôn đã không chịu đựng nổi trận cuồng phong dữ dội này nên bị tốc mái hoàn toàn và hàng trăm nhà dân xây nhà theo kiểu cấp 4 đã lần lượt đổ sụp vì sức gió quá mạnh. Hơn 300 người dân lao động đang trú bão ở Trường Tiểu học Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên chiểu) không giữ được bình tĩnh nên đã chạy tán loạn xuống tầng trệt bởi tôn lợp của ngôi trường đã bị tốc hoàn toàn. Hàng trăm khách sạn cao tầng và các cao ốc đang xây dựng ở Đà Nẵng cũng bị gió cuốn bay các vật liệu, cửa kính. Hàng chục nhân viên của siêu thị Đà Nẵng bị thương, do các mảnh vỡ cửa kính văng trúng. 8 người dân ở quận Liên Chiểu được lực lượng cứu hộ đưa đi cấp cứu do cây ngã đè.
    - 12 giờ, gió giảm dần, người dân bắt đầu đổ ra đường.
    - 12 giờ 30, trời ngưng gió, hàng ngàn hộ dân đi sơ tán tránh bão lần lượt kéo nhau về nhà.
    Trận bão kinh hoàng nhất từ trước đến nay
    - Lúc 14 giờ cùng ngày, khi chúng tôi trở lại những nơi bị thiệt nặng nề như phường Mân Thái, Thọ Quang, Hòa Hiệp Nam... dọc theo ven biển TP Đà Nẵng thì người dân ở đây vẫn chưa hết kinh hoàng về cơn cuồng phong đã đổ bộ vào TP Đà Nẵng vừa xảy ra cách đó 4 giờ. Hàng trăm ngôi nhà của ngư dân ven biển phường Mân Thái và Thọ Quang bị sập đổ hoàn toàn. ?oTôi sống đã 85 tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới chứng kiến cơn bão thảm khốc như bây giờ. Thật khủng khiếp!? - ông Nguyễn Minh (phường Mân Thái) vẫn chưa hết kinh hoàng khi kể về cơn bão Xangsane. Nặng nề nhất trong số các hộ dân ở TP Đà Nẵng là 300 hộ dân ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, mặc dù đã được chính quyền đưa đi sơ tán ở các nơi xây dựng kiên cố trong quận và trước khi đi đã tranh thủ chằng chống nhà cửa nhưng sau khi bão tan, trở về lại nhà mình họ đã không thể ngờ rằng những ngôi nhà mà mình dành dụm tích góp rất nhiều thời gian mới xây được đã không còn.
    Chiều cùng ngày, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng ông Lê Huy Ngọ đi đến các nơi bị thiệt hại nặng nề trên địa bàn TP Đà Nẵng để nắm tình hình thiệt hại. Ông Minh yêu cầu tất cả các địa phương phải tiếp tục chăm lo cái ăn, chỗ ở cho người dân có nhà cửa bị hư hỏng. Ngoài ra, các lực lượng nhanh chóng tham gia giúp người dân lợp lại mái nhà để ổn định cuộc sống. Theo dự kiến, đến trưa hôm nay (2-10), hệ thống giao thông trên TP Đà Nẵng mới thông suốt. Riêng hệ thống điện chiếu sáng phải mất ít nhất 3 ngày mới khắc phục được. Chưa có con số thống kê mức độ thiệt hại cụ thể, nhưng Đà Nẵng là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất về người lẫn kinh tế.
  4. IPTV

    IPTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Bão to và khủng khiếp thật. Tôi xin góp vài thông tin về hậu quả cơn bão này.
    Hôm qua gọi điện vào trong đứa bạn ở Đà Nẵng, nó kêu trời. Túp lều tranh cuả hai vợ chồng nó đã đè gần chục bao cát và đóng cọc giằng dây thừng mà vẫn bị bứt tung. Then chốt cửa bị bật văng. Giữa đêm, vợ và đứa con vài tháng tuổi phải sang tá túc nhờ hàng xóm.
    Nó kêu, không biết đến lúc nào dọi lại được mái nhà. Thợ không gọi được, mái tôn thì hết sạch hàng. Đồ đạc trong nhà bị gió vãi tung toé. Gạo thịt đồ ăn tích trữ ướt mèm nước mưa. Chiếc xe máy dựng trong góc nhà cũng không yên ổn, đổ kềnh.
    Nhưng vẫn ơn trời nhà không sập như mấy người bà con của nó.
    Hơn 3.000 người bị thương do bão
    Sáng nay, tại tâm bão Đà Nẵng, tất cả bệnh viện, trạm y tế đều quá tải, bệnh nhân nằm la liệt ở hành lang. Bộ Nông nghiệp đang gấp rút tập hợp số liệu thiệt hại để xin Chính phủ cứu trợ. Trong khi đó, nhiều sông lớn ở miền Trung nước đang dâng cao, uy hiếp tính mạng hàng nghìn hộ dân.
    Đà Nẵng sáng 2/10 trời đã tạnh mưa, hầu hết người dân đã trở về nhà, dọn dẹp nhà cửa. Quang cảnh thành phố tả tơi sau một ngày bị bão Xangsane quần đảo. Trên các đường phố, những miếng tôn, dây điện, cây cối... vương vãi khắp nơi. Các tòa nhà kiên cố bị vỡ gần hết cửa kính.
    Trong số nạn nhân bị thương có của bão có rất nhiều người sống tại khu vực Hòa Vang, Hòa Cường, nơi mắt bão đi qua (15,7 độ vĩ bắc). Anh Phạm Hòa, trú ở Hòa Cường kể lại, khi mắt bão đi ngang, cả khu vực bỗng dưng ngừng hẳn gió mưa. Nhiều người dân tưởng là hết bão nên leo lên mái nhà để sửa sang, che chắn lại. Không ngờ mưa gió kéo theo sau mắt bão còn mạnh hơn trước làm nhiều người bị thương do bão đẩy từ mái nhà xuống, hoặc tôn bay chém trúng.
    Hai trường hợp tử vong thương tâm ở Đà Nẵng là cậu học sinh lớp 11 Lê Đức Phước Tụ, 17 tuổi, ngụ tại phường Nam Dương, bị cần cẩu tại công tường xây dựng tòa nhà của công ty Hoàng Anh Gia Lai đổ đè chết tại chỗ. Anh Quách Ngọc Liêm, 36 tuổi, ở phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, khi đang lên nóc nhà sửa tôn cho khỏi lật mái đã bị gió quật ngã xuống đất, tử vong.
    Khu dân cư phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất từ cơn bão. Tại đây có 1 người thiệt mạng, 4.861 căn nhà bị sập, 30% số đó bị sập hoàn toàn. Khoảng 100 chiếc tàu đánh cá bị gió bão đánh lên bờ, phá hỏng.
    Trong buổi sáng UBND quận huyện Đà Nẵng đã đến từng gia đình trên địa bàn để đề nghị thống kê thiệt hại. Ước tổng thiệt hại của thành phố là 3.200 tỷ đồng.
    Lập bệnh viện dã chiến cấp tốc cứu chữa bệnh nhân
    Ông Trịnh Lương Trân, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết, hầu hết người bị thương do cây đổ, nhà sập, hoặc chấn thương do mảnh kính, mái tôn vỡ bay với tốc độ cao trong gió bão. Riêng tại bệnh viện Đà Nẵng, hiện có hơn 1.000 bệnh nhân điều trị. Bệnh nhân đã đông, lại phải dồn xuống từ các tầng trên bị tốc mái nên mỗi giường ghép đến 3-4 người. Người bệnh nằm la liệt ra hành lang.
    Gần như 100% các trạm y tế, bệnh viện ở Đà Nẵng bị tốc mái hay sập đổ, vỡ cửa kính nên không đủ chỗ cho nạn nhân; điện nước không có nên việc cấp cứu, điều trị gặp nhiều khó khăn. Theo ông Trân, đến sáng nay, bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện C và một số trung tâm y tế quận đã có điện để vận hành các thiết bị chẩn đoán, cấp cứu, điều trị và bơm nước. Những nơi khác vẫn trong tình trạng chờ đợi.
    Sáng nay bệnh viện Hòa Vang không còn chỉ y tế để khâu vết thương cho bệnh nhân.
    Nhân lực của ngành y tế Đà Nẵng đã được huy động tối đa nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu hiện tại. Ông Trân cho biết Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM đã hứa cử một đoàn y bác sĩ xuống trợ giúp.
    Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm, hầu hết nạn nhân của cơn bão số 6 tập trung ở Đà Nẵng. Ở những tỉnh khác, con số bị thương thấp hơn. Ở Quảng Nam là 94 ca (1 ca tử vong), Thừa Thiên Huế 79 ca, Quảng Ngãi 5 ca... Tuy nhiên, đây chỉ là con số thống kê bước đầu. Tại nhiều điểm thuộc vùng sâu, việc tập hợp số thương vong chưa được thực hiện đầy đủ.
    Tuy ở mức nhẹ hơn nhưng các tỉnh như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế... đều có nhiều bệnh viện, trạm y tế bị hư hại, tốc mái, đổ vỡ do bão, dẫn đến thiếu chỗ điều trị cho bệnh nhân. Do đó, sáng nay, Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương khẩn cấp sửa chữa ngay cơ sở hạ tầng các bệnh viện để đảm bảo việc cấp cứu, điều trị và đề phòng các cơn bão có thể xảy ra tiếp theo.
    Thừa Thiên Huế đã khắc phục tình trạng thiếu nơi tiếp nhận bệnh nhân bằng cách lập bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đông.
    Cũng trong sáng nay, một đoàn công tác của Bộ Y tế đã lên đường vào miền Trung để khảo sát tình hình thiệt hại do bão ở các địa phương và nghiên cứu các giải pháp khắc phục hậu quả. Ông Liêm cũng cho biết, Bộ Y tế đang tiếp tục điều tra xem có điểm nào bị cô lập do bão lũ hay không để tìm phương án tiếp cứu.
    Đảo Lý Sơn vẫn bị cô lập
    Tại Quảng Ngãi, gió bão đã làm gần 100 căn nhà bị tốc mái, sạt vách; 15 căn bị sập hoàn toàn; 15 tàu đánh cá bị chìm. 7.000 ha hồ nuôi tôm bị vỡ bờ không thu hoạch được; 2.000 m đê kè biển và 2000 m3 đê quay bị sạt lở. Ước tính thiệt hại về tài khoảng 15 tỷ đồng.
    12h hôm nay, huyện đảo Lý Sơn vẫn còn bị cô lập hoàn toàn với đất liền do sóng quá lớn, nước sâu nên tàu thuyền khó thể lên đảo. Tuy vậy, Ủy ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định, trưa nay sẽ tổ chức một đoàn ra kiểm tra, hỗ trợ Lý Sơn khắc phục hậu quả cơn bão, đồng thời tiếp tế cho đảo.
    Ông Trần Trọng Lưu, Phó trực ban phòng chống bão của huyện cho biết, hơn 22.000 dân đang có mặt trên đảo. Lương thực đã được huyện chuẩn bị hỗ trợ cho dân đủ trong 20 ngày, chủ yếu là gạo. Ngoài ra, các hộ dân trên đảo do ý thức được ảnh hưởng quá lớn của cơn bão số 6 nên đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho 10 ngày tới. Tất cả các giếng nước ngọt trên đảo vẫn tốt nên không sợ thiếu nước.
    Cho đến trưa nay, 5 chiếc thuyền của ngư dân bị bão đánh chìm đã được lực lượng công an phối hợp bộ đội biên phòng trục vớt. Nhiều chủ tàu hết sức cảm động, vì nếu họ tự tổ chức trục vớt, chi phí phải tốn cả chục triệu đồng. Cũng may thuyền bị chìm là loại nhỏ, 15-20CV nên trục vớt tương đối dễ. 184 chiếc tàu khác an toàn.
    Thiệt hại lớn nhất của huyện đảo là về nông nghiệp. Cuộc họp sáng nay của Ủy ban phòng chống lụt bão huyện vừa kết thúc lúc 11h30 tổng kết, thiệt hại của Lý Sơn do bão khoảng 10 tỷ đồng, trong đó riêng nông nghiệp mất trắng 7-8 tỷ. 135ha hành của bà con bị bão san bằng. Hệ thống điện, điện thoại của huyện đến nay vẫn còn tình trạng chập chờn, khu vực có, nơi không. Liên lạc với đảo cực kỳ khó khăn.
    Theo ông Nguyễn Văn Liễu, Phó ban phòng chống lụt bão, Bộ GTVT, đường Hồ Chí Minh đã bị lở khoảng 30.000m3 đất, gây ách tắc giao thông cục bộ trên tuyến đoạn Thừa Thiên Huế - Quảng Trị. Dự kiến, các đơn vị quản lý đường phải dọn số đất đá này trong 1-2 ngày tới mới có thể thông đường.
    Tuyến quốc lộ 1A đã được thông xe sáng nay sau khi bị đất đá lấp kín mặt đường. Ông Liễu cho hay, công nhân làm đường đã khẩn trương làm sạch mặt đường để thông xe. Tuy nhiên, việc vá mặt đường phải chờ đến khi thời tiết khô ráo. Ước tính, mặt đường nhiều nơi đã bị hư hỏng nặng, taluy dương bị sụt với diện tích khoảng 10.000m2.
    Nước lũ tràn về đe doạ người dân miền Trung
    Theo báo cáo của Văn phòng Phòng chống lụt bão Thừa Thiên - Huế, bão lớn đã làm 43 người bị thương, 422 nhà sập và 14.184 nhà bị tốc mái và hư hỏng.
    Tính đến 7h sáng nay, nước sông Hương đang xuống chậm. Mực nước sông Hương tại Kim Long hiện còn 2,98m, dưới báo động 3 là 0,02m. Mực nước sông Bồ tại Phú Ốc xuống còn 4,26m, dưới báo động 3 là 0,24m.
    Hầu hết các xã thuộc các huyện đồng bằng và thành phố Huế hiện vẫn bị ngập 0,3-1,5m, riêng thành phố Huế vẫn còn hơn 16.000 hộ bị ngập lụt. Nhiều tuyến đường trong tỉnh bị ngập, sạt lở khiến đi lại khó khăn. Thậm chí từ trung tâm thị trấn của huyện Nam Đông không thể đi về các xã bằng đường bộ vì cây đổ. Người dân Thừa Thiên Huế bị mất trắng hơn 700 ha cao su và 2.476 ha hoa màu.
    sáng 2/10, ông Nguyễn Hữu Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kontum ước tính tổng thiệt hại do bão trên toàn tỉnh hơn 9 tỷ đồng.
    Hiện toàn tỉnh có 17 xã không đi lại được do đường sạt lở và ngập nước. Một số cầu bị lũ làm hỏng và cuốn trôi khiến giao thông càng khó khăn. Trước nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, tỉnh đã chỉ đạo di dời 40 hộ dân ở xã Đắc Nên, huyện Kon Plong. Hiện mưa đã tạnh và mực nước tại một số sông vẫn đang lên trên báo động 3.
    Được IPTV sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 02/10/2006
  5. IPTV

    IPTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hàng vạn người không nhà ở, gần 200 tàu chìm và mất tích
    Dãy nhà trốc hết mái tại khu vực quận 3, TP Đà Nẵng
    Ngày 2/10, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết: bão số 6 đã làm hàng vạn người rơi vào cảnh không còn nhà ở, gây thiệt hàng ngàn tỷ đồng cho người dân miền Trung.
    16 người chết, thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng
    Ngày 2/10, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết: mặc dù, chúng ta đã chủ động trong công tác phòng chống bão rất tốt như đưa dân đi sơ tán, chăm lo chỗ ăn ở, cứu hộ cứu nạn kịp thời nhưng với sức bão mạnh cấp 12 trên cấp 13 vùng tâm bão đi qua, đã làm hàng vạn người rơi vào cảnh không còn nhà ở, gây thiệt hàng ngàn tỷ đồng cho người dân miền Trung.
    Tính đến thời điểm này, Quảng Nam là tỉnh bị thiệt hại nặng nhất do bão số 6 gây ra.
    Tính đến 22h ngày 1/10, bão số 6 đã làm ít nhất 16 người chết (Đà Nẵng 4, Bình Định 4, Quảng Nam 2, Nghệ An 4, Quảng Bình 2). Bão số 6 còn làm 192 người bị thương (Quảng Nam 94 người, Đà Nẵng 36 người, Huế 43 người, Quảng Trị 8 người, Quảng Bình 6 người, Quảng Ngãi 5 người). Với sức tàn phá rất mạnh, bão số 6 đã làm sập 5.120 căn nhà, trong đó tỉnh bị thiệt hại nhất là Quảng Nam với 3.885 căn; Đà Nẵng 751 căn; Huế 422 căn; Quảng Trị 25 căn; Quảng Ngãi 15 căn. Với hàng trăm ngàn căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, bị ngập chìm trong nước do cơn bão gây ra, trong đó Quảng Nam và Huế là bị thiệt hại nặng nề nhất.
    Theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương: Tổng số tàu thuyền chìm và mất tích là 198 tàu, trong đó Huế có 107 tàu bị chìm, Quảng Nam 60 tàu; Đà Nẵng 6 tàu (5 chìm, 1 mất tích); Quảng Ngãi 12 tàu; Kiên Giang 9 tàu... Ngoài ra, mưa bão đã làm ngập 819 ha hồ, ao nuôi cá, tôm, trong đó nặng nhất là tỉnh Quảng Nam với 496 ha bị ngập, Quảng Trị 206 ha; hơn 9.000 ha, lúa và hoa màu bị ngập (trong đó Quảng Nam là 3500 ha, Huế 2.476 ha và Quảng Trị 1.700 ha); hơn 700 cây công nghiệp bị thiệt hại; hàng chục ngàn mét kênh, mương, đê biển, đường giao thông bị sạt lở.
    Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, đêm hôm qua, Quảng Bình có mưa to, có nơi mưa rất to. Nước sông Kiến Giang lên nhanh, đã vượt báo động 3 gây ngập lụt ở các xã Sơn Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, Tân Thủy, Dương Thủy, Phong Thủy (huyện Lệ Thủy); Tân Ninh, An Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh, Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh). Các tuyến đường liên thôn ở vùng này đã ngập sâu làm tắc giao thông; học sinh ở các xã nói trên đều phải nghỉ học. Cũng đêm qua, một cơn lốc mạnh đã làm tốc mái gần 100 ngôi nhà dân của các xã Ngư Thủy, Hồng Thủy, Nam Thủy (huyện Lệ Thủy) và Hải Ninh (huyện Quảng Ninh). Trong đó, xã Hải Ninh có một nhà bị sập đổ, làm bị thương 4 người.
    Với phương châm "4 tại chỗ", cấp ủy và chính quyền ở hai huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh đã chỉ đạo các xã vùng thấp lụt, vùng ven sông khẩn trương di dời những hộ dân từ vùng thấp lên vùng cao an toàn, không cho người ra vớt củi, đánh cá trong những ngày mưa lụt. Các xã ở hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy đã thành lập các đội xung kích để ứng cứu, giúp dân chống lụt.
    Hiện nay, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại các địa phương bị thiệt hại do bão số 6 gây ra đang khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả thiệt hại.
    Quảng Nam, Quảng Ngãi: Lũ đang lên nhanh
    Sau khi bị cơn bão số 6 hoành hành trong ngày 1/10, mọi thứ vẫn con đang ngổn ngang thì lũ trên các sông ở một số tỉnh miền Trung đã bắt đâu dâng cao.
    đây là huyện bị ngập lụt nặng nhất hiện nay của tỉnh Quảng Nam. Lũ trên các sông hiện đang lên rất nhanh. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết thì trong ngày hôm nay lũ hạ lưu trên các sông Thạch Hãn và hệ thống sông Thu Bồn sẽ đạt đỉnh. Mực nước đỉnh lũ tại Quảng Trị sẽ lên mức 6,1m, trên BĐIII: 0,6m; tại Câu Lâu lên mức 3,7m, ở mức BĐIII; tại Hội An lên mức 1,8m, trên BĐIII: 0,1m; tại Cẩm Lệ lên mức 1,4m, dưới BĐIII: 0,3m.
    Khuya ngày 1/10, người dân ở Đại Hồng (Quảng Nam) đã phải lên gác ở vì nước đã ngập lên tới đầu gối. Sáng nay, trường PTTH Huỳnh Ngọc Huệ cũng đã phải cho các học sinh của trường nghỉ học vì nước dâng cao hơn nửa mét.
    Dưới chân cầu Vĩnh Điện, cây cối bị gãy đổ trong cơn bão số 6 hôm qua bị nước cuốn trôi từ thượng nguồn về dồn ứ dưới chân cầu đã ngăn dòng nước chảy. Hiện các lực lượng chức năng đang huy động các cần cẩu cũng như các phương tiện chuyên dụng để xử lý giúp khai thông dòng chảy tại đây.
    Tại Duy Xuyên (Quảng Nam), 7h sáng nay, 3 người trên đường đi tránh bão trở về trên 2 con thuyền QNA 3259 và QNA 3212 đã bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Nạn nhân là 2 cha con anh Nguyễn Ký, Nguyễn Chín và người hàng xóm Nguyễn Ba. Duy Xuyên là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Quảng Nam, theo thống kê sơ bộ đã có 38 người bị thương, 3 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. 950 căn nhà bị sập, 7.650 căn dân, 170 phòng học các cấp và 30 trạm y tế bị tốc mái. Hiện chính quyền địa phương đã chi ra 3 tỷ đồng ưu tiên khắc phục các công trình y tế, trường học... nhưng việc thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
    Đoạn đường từ thị trấn Vĩnh Điện (Điện Bàn) về thị trấn Ái Nghĩa nước dâng cao chia cắt đoạn đường ra thành nhiều đoạn, các phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn, nhiều đoạn xe không thể đi qua.

  6. IPTV

    IPTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Lời kêu gọi của Báo Thanh Niên

    Cơn bão Xangsane với sức tàn phá kinh hoàng đã tràn vào miền Trung, gây nên những thiệt hại khủng khiếp: Ít nhất 10 người chết, hàng chục ngàn ngôi nhà bị hủy hoại, hàng ngàn công trình xây dựng bị tàn phá, hàng trăm tàu thuyền mất tích, hàng vạn đồng bào đã lâm vào cảnh màn trời chiếu đất... Tổn thất về tài sản là chưa từng thấy từ trước đến nay.
    Với tinh thần lá lành đùm lá rách, Báo Thanh Niên khẩn thiết kêu gọi bạn đọc trong, ngoài nước, các cơ quan, doanh nghiệp cùng toàn thể đoàn viên, hội viên và các bạn thanh niên mở rộng vòng tay cứu giúp đồng bào nghèo miền Trung. Mọi đóng góp về tiền bạc, thuốc men, lương thực... cho đồng bào miền Trung đang gặp thảm cảnh xin gửi về:
    - Tòa soạn tại TP.HCM: 248 Cống Quỳnh, Q.1
    - Tòa soạn Hà Nội: 218 Tây Sơn, Q.Đống Đa
    - Văn phòng đại diện miền Trung: 144 Bạch Đằng, Đà Nẵng
    - Ban đại diện khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ: 22 Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
    - Văn phòng đại diện khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên: 76B Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định
    - Ban đại diện ĐBSCL: 99 Trần Văn Hoài, TP Cần Thơ
    Hiện nay, Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên đang diễn ra tại TP Đà Nẵng. Nhằm thiết thực tham gia khắc phục hậu quả cơn bão, Ban tổ chức giải quyết định dành toàn bộ số tiền bán vé trận U.21 Việt Nam gặp U.20 Thái Lan, 2 trận bán kết, trận chung kết cùng tất cả tiền bán vé các trận khác của giải để cứu giúp đồng bào bị nạn

  7. IPTV

    IPTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Riêng với thành phố Đà Nẵng, nơi tâm bão đi qua, tổng thiệt hại ước tính là 3.200 tỷ đồng, hơn 1.300 trường học bị tốc mái, ngập lụt; 320 tàu bị chìm; hơn 5.600 cây xanh bị ngã đổ.
    T.Ư sẽ hỗ trợ mỗi quận huyện 4 tỷ đồng; gia đình có người chết được hỗ trợ 2 triệu đồng, bị thương được hỗ trợ 1 triệu đồng; nhà sập, trôi được hỗ trợ 5 triệu đồng, tốc mái: 2 triệu đồng; 14 tỷ đồng khắc phục cho các trường học bị hư hỏng; 1 triệu gói mì + 500 tấn gạo để cứu đói.
    Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã đề nghị T.Ư hỗ trợ 1.450 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lụt, trong đó, nâng mức hỗ trợ cho gia đình có người chết thêm 3 triệu, người bị thương thêm 1 triệu; nhà bị sập, trôi thêm 8 triệu, tốc mái thêm 5 triệu...
    Chính trị - Xã Hội
    Thứ Hai, 02/10/2006, 11:57 (GMT+7)
    Bão Xangsane: Khắc phục hậu quả
    Riêng Đà Nẵng thiệt hại 3.200 tỷ đồng
    >> Bão đi, lũ dữ tràn về!
    >> Phóng sự ảnh: Quảng Bình sống cùng lũ
    >> Mã số thuế - Tài khoản ngân hàng báo Tuổi Trẻ (để nhận đóng góp)


    Người dân Đà Nẵng thu dọn những vật liệu đổ nát sau cơn bão - Ảnh: Reuters

    TTO - Theo PV của Tuổi Trẻ tại các tỉnh miền Trung, mực nước trên các sông đang rút chậm. Trở về với những căn nhà hiện đã thành những đống hoang tàn, người dân cùng các lực lượng quân đội, thanh niên xung kích, tình nguyện đang cùng nhau tìm một chỗ để bắt đầu lại từ đầu...
    Phóng sự của VTV (9g ngày 2-10)
    >> Áp thấp ở Philippines đã mạnh lên thành bão
    >> Hội An hoang tàn, Đà Nẵng đổ nát
    >> TP.HCM vận đồng cứu trợ đồng bào bị nạn
    >> UBND TP.HCM trích 2 tỉ đồng cứu trợ miền Trung
    >> Quảng Nam: vô vàn khó khăn sau bão
    >> Phóng sự ảnh: Huế và những con đường thành sông...
    >> Chùm ảnh ghi nhận sau bão ở Đà Nẵng
    >> Phóng sự ảnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi - nơi cơn bão đi qua

    Ảnh: Tuổi Trẻ
    Ở các tuyến đường trong nội thành Huế, hầu hết cây cối bị ngã rạp, dây điện đứt giăng chằng chịt khắp nơi, không thể tìm ra lối đi. Theo thống kê mới nhất, Thừa Thiên - Huế có gần 18.000 ngôi nhà bị sập và tốc mái, 17.500 ngôi nhà bị ngập nước.
    Tuy nhiên, thời tiết đang đẹp, trời nắng, gió nhẹ, thuận tiện cho việc khắc phục hậu quả. Song, một khó khăn khác cho công tác khắc phục là sau cơn bão số 6 này, lại không có "mưa xối bùn" (mưa lớn cuốn trôi bùn đất bão để lại, như hiện tượng tự nhiên thường gặp sau các cơn bão), nên người dân gặp nhiều khó khăn do những lớp bùn dầy đặc bao phủ lên tất cả.

    Ảnh: Reuters
    * PV tại Quảng Nam cho biết thời tiết thời điểm này rất tốt, nắng lên, các vùng đều thuận lợi cho công tác cứu hộ. Hàng ngàn cây xanh ngã đổ và những ngôi nhà bị hư hại đang được thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, quân đội dọn dẹp. 600 bộ đội biên phòng và sư đoàn 315 đã hành quân đến các huyện trọng điểm gồm Đại Lộc, Duy Xuyên, Hội An để khắc phục hậu quả. Các cơ quan y tế địa phương cũng đang nhanh chóng khử trùng các khu vực đứng trước nguy cơ của bệnh dịch.
    Hiện tại, vấn đề rất lớn được đặt ra cho chính quyền đó là việc khắc phục tình trạng nhà bị sập, tốc mái... Rất đông người dân vẫn đang phải ở trong nhà bạt...

    Gió giật cấp 12, nhiều ngôi nhà ở Khu Nam Cầu Cẩm Lệ - Đà Nẵng bị bão làm tung cửa sắt, sập đổ - Ảnh: Bảo Trung

    Nhiều đoạn đường trong TP Đà Nẵng bị ách tắc giao thông - Ảnh: Bảo Trung

    Nhiều trụ điện ba pha trên quốc lộ 1A - đoạn qua Duy Xuyên, Quảng Nam bị ngã - Ảnh: Bảo Trung
    * Theo thông tin mới nhận thì tình trạng hiệt hại của cả 4 tỉnh (Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi) như sau:
    - Số người bị chết: 15 người, tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin các cơ quan chức năng địa phương thì tại Đà Nẵng con số thương vong đã lên đến 22 người.
    - Số người bị thương: Đà Nẵng: 1.096 (số người bị thương cao nhất); Quảng Nam: 94 người; Thừa Thiên - Huế: 43 người.
    - Nhà cửa bị sập: 5.591; tốc mái: 21.117; bị ngập 19.110.
    - Trường học cơ quan bị hư hỏng: 2.074
    - Nông nghiệp: 3.784 ha ruộng lúa bị ngập nước; 6.199 ha hoa màu bị thiệt hại
    - 427 tàu thuyền bị chìm
    - 1.000 cột điệt và 300 đường dây điện bị hư hỏng hoàn hoàn toàn

    * Tin từ Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Sáng 02-10, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã ủng hộ 150 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 6 ở huyện đảo Lý Sơn. Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, huyện Lý Sơn có 2 người bị thương do ngói rơi, 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 880 nhà bị tốc mái và sạt vách, 6 chiếc tàu đánh cá của ngư dân bị chìm, 100 ha hành đang chính vụ bị hư hại nặng...
    Đây là số tiền nằm trong khoản 900 triệu đồng mà Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã trích từ số tiền lương của cán bộ, công nhân viên để ủng hộ các gia đình bị thiệt hại trong cơn bão số 6 ở các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế.
  8. IPTV

    IPTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hàng nghìn người bị thương do bão
    Sáng nay, tại tâm bão Đà Nẵng, nhiều bệnh viện, trạm y tế quá tải, bệnh nhân nằm la liệt ngoài hành lang. Bộ Nông nghiệp đang gấp rút lên số liệu thiệt hại để xin Chính phủ ứng cứu. Trong khi đó, nước sông lớn đang dâng cao, tính mạng hàng nghìn hộ dân đang bị uy hiếp.
    Đà Nẵng sáng 2/10 trời đã tạnh, hàng chục nghìn người dân di tản đã về lại nhà. Quang cảnh thành phố tả tơi sau một ngày bị bão Xangsane quần đảo. Trên các đường phố, những tấm tôn lợp mái, dây điện, cây cối... ngổn ngang hoang tàn. Hàng trăm tòa nhà kiên cố nham nhở vết kính vỡ. Thành phố vẫn bị mất điện, điện thoại chưa hoạt động trở lại, nhiều khu vực chưa có nước sạch.

    Trong số nạn nhân bị thương có rất nhiều người sống tại khu vực Hòa Vang, Hòa Cường, nơi mắt bão đi qua. Anh Phạm Hòa, trú ở Hòa Cường kể lại, khi mắt bão đi ngang, cả khu vực bỗng dưng ngừng hẳn lặng ngắt. Nhiều người dân tưởng hết bão, leo lên mái nhà sửa sang, che chắn lại. Không ngờ ngay sau đó mưa, gió lại ào ào dữ dội. Hàng chục người bị thương do bão đẩy rơi từ mái nhà, do các tấm tôn lợp mái phạt qua.
    Hai trường hợp tử vong thương tâm ở Đà Nẵng là cậu học sinh lớp 11 Lê Đức Phước Tụ, 17 tuổi, ngụ tại phường Nam Dương, bị cần cẩu tại công tường xây dựng tòa nhà của công ty Hoàng Anh Gia Lai đổ đè chết tại chỗ. Anh Quách Ngọc Liêm, ở phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, khi đang lên nóc nhà sửa tôn cho khỏi lật mái đã bị gió quật ngã xuống đất. Người đàn ông 36 tuổi chết tại chỗ.
    Lập bệnh viện dã chiến cấp tốc cứu chữa bệnh nhân
    Ông Trịnh Lương Trân, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết riêng tại bệnh viện Đà Nẵng, có hơn 1.000 bệnh nhân cấp cứu. Bệnh nhân đã đông, lại phải dồn xuống từ các tầng trên bị tốc mái nên mỗi giường ghép đến 3-4 người. Ngoài hành lang la liệt người bệnh.
    Hiện tại bệnh viện này có 7-8 trường hợp bị thương rất nặng, đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, có nguy cơ tử vong cao.

    Nạn nhân đưa về điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam khá đông. Phần lớn họ bị chấn thương do gió quật ngã hoặc cây, tôn, gạch ngói rơi vào người. Ảnh: Doãn Khuê.
    Gần như 100% các trạm y tế, bệnh viện ở Đà Nẵng rơi vào tình trạng tốc mái, sập đổ từng phần, vỡ cửa kính. Điện nước không có nên việc cấp cứu, điều trị gặp nhiều khó khăn. Theo ông Trân, mãi đến sáng nay, một số bệnh viện như: Đà Nẵng, bệnh viện C và một số trung tâm y tế quận mới được ưu tiên cấp điện để vận hành các thiết bị chẩn đoán, cấp cứu. Những nơi khác vẫn trong tình trạng chờ đợi. Bệnh viện Hòa Vang thậm chí không còn cả chỉ y tế để khâu vết thương cho bệnh nhân.
    Ông Trân cho biết, nhân lực của ngành y tế Đà Nẵng đã được huy động tối đa nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Hiện, bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM đã quyết định tăng cường một đoàn y bác sĩ trợ giúp khẩn cấp.
    Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm, hầu hết nạn nhân của cơn bão số 6 tập trung ở Đà Nẵng. Ở những tỉnh khác, con số bị thương thấp hơn. Ở Quảng Nam là 94 ca (1 ca tử vong), Thừa Thiên Huế 79 ca, Quảng Ngãi 5 ca... Tuy nhiên, đây chỉ là con số thống kê bước đầu. Tại nhiều điểm thuộc vùng sâu, việc tập hợp số thương vong chưa được thực hiện đầy đủ.
    Sáng nay, Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương khẩn cấp sửa chữa ngay cơ sở hạ tầng các bệnh viện để đảm bảo việc cấp cứu, điều trị và đề phòng các cơn bão có thể xảy ra tiếp theo. Thừa Thiên Huế đã lập bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đông.
    "Chúng tôi đang khẩn trương tìm xem có điểm nào bị cô lập do bão lũ để có ngay phương án tiếp cứu", Thứ trưởng Liêm nói.
    22.000 dân Đảo Lý Sơn đang bị cô lập
    12h hôm nay, huyện đảo Lý Sơn vẫn tiếp tục cô lập hoàn toàn với đất liền. Sóng lớn, nước sâu tàu thuyền không thể tiếp cập được.Ủy ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định, trưa nay sẽ tổ chức một đoàn tiếp tế cho đảo.
    Ông Trần Trọng Lưu, Phó trực ban phòng chống bão của huyện cho biết, hơn 22.000 dân đang có mặt trên đảo. Lương thực đã được huyện chuẩn bị hỗ trợ cho dân đủ trong 20 ngày, chủ yếu là gạo. Cho đến trưa nay, 5 chiếc thuyền của ngư dân bị bão đánh chìm đã được trục vớt. Thiệt hại lớn nhất của huyện đảo là về nông nghiệp. Theo thống kê của Ủy ban phòng chống lụt bão huyện vừa kết thúc lúc 11h30, thiệt hại của Lý Sơn khoảng 10 tỷ đồng, trong đó riêng nông nghiệp mất trắng 7-8 tỷ đồng. Hệ thống điện, điện thoại của huyện đến nay vẫn còn tình trạng chập chờn.
    Theo ông Nguyễn Văn Liễu, Phó ban phòng chống lụt bão, Bộ GTVT, đường Hồ Chí Minh đã bị lở khoảng 30.000 m3 đất, gây ách tắc giao thông cục bộ trên tuyến đoạn Thừa Thiên Huế - Quảng Trị. Dự kiến, 1-2 ngày tới mới có thể thông đường. "Việc vá mặt đường phải chờ đến khi thời tiết khô ráo. Ước tính, mặt đường nhiều nơi đã bị hư hỏng nặng, taluy dương bị sụt với diện tích khoảng 10.000m2", ông Liêu thông báo.

    Thiệt hại vật chất to lớn
    Ước tính hiện nay, tổng thiệt hại của thành phố Đà Nẵng vào khoảng 3.200 tỷ đồng. Khu dân cư phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất từ cơn bão. Một người thiệt mạng, hơn 4.800 căn nhà bị sập. Khoảng 100 tàu đánh cá bị gió bão vứt dạt lên bờ.
    Thiệt hại về cơ sở vật chất, nhà cửa, sản xuất, hạ tầng kỹ thuật cũng như giao thông, thủy lợi, đê điều, điện lực, bưu chính viễn thông... của Quảng Nam sau cơn bão số 6, được UBND tỉnh đánh giá là nặng nề hơn nhiều so với các cơn bão đã đổ bộ vào địa phương này trước đây. Gần 3.900 ngôi nhà bị sập, 145.000 căn (gồm cả của dân, trường học, trụ sở, trạm y tế...) bị tốc mái.
    300 tấn thóc, 350 tấn gạo trong kho lương thực của tỉnh đã bị ướt. Toàn tỉnh có 6.400 tấn thóc, gạo ngấm nước mưa do nhà sập, tốc mái. 600 cây trụ cao, hạ thế bị đổ ngã, xiêu vẹo. 250 km đường dây điện các loại và 50 trạm biến áp bị hư hỏng... Nhiều m3 đường, đất, bờ đê, kênh mương bị sạt lở, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành nông nghiệp.
    Đặc biệt, 17 trong số 52 điểm di tích lịch sử tại phố cổ Hội An bị hư hại nặng. Chỉ riêng phần này, thiệt hại ước tính đã lên đến 50 tỷ đồng. 230 chiếc tàu mặc dù đã vào bờ neo đậu nhưng vẫn bị gió bão và sóng quật tan tành, va đập gây hư hỏng nặng và chìm.
    Tại Quảng Ngãi, gió bão đã làm gần 100 căn nhà bị tốc mái, sạt vách; 15 căn bị sập hoàn toàn; 15 tàu đánh cá bị chìm. 7.000 ha hồ nuôi tôm bị vỡ bờ không thu hoạch được; 2.000 m đê kè biển và 2000 m3 đê quay bị sạt lở. Ước tính thiệt hại về tài khoảng 15 tỷ đồng.
    Theo thống kê sơ bộ, Quảng Trị có 25 nhà sập, 300 nhà tốc mái (trong đó có 2 trường học và 2 trạm xá). 25 cột điện bị bão quật đổ và gần 1.000 m dây điện đứt khiến mất điện ở một số khu vực. Sóng lớn đã khiến gần như toàn bộ khu vực bãi tắm Cửa Tùng bị sạt lở, các nhà hàng, nhà dịch vụ sát biển bị sóng, gió quật nát. Thiệt hại về hoa màu, thủy sản khá lớn, với 206 ha hồ cá tôm chưa kịp thu hoạch bị ngập, 350ha lúa vụ 10 và 1.350 ha hoa màu chìm trong nước.
    Nước lũ tràn về đe doạ người dân miền Trung
    Theo báo cáo của Văn phòng Phòng chống lụt bão Thừa Thiên - Huế, đến 7h sáng nay, nước sông Hương đang xuống chậm. Hầu hết các xã thuộc các huyện đồng bằng và thành phố Huế hiện vẫn bị ngập 0,3-1,5m, riêng thành phố Huế vẫn còn hơn 16.000 hộ bị ngập lụt. Nhiều tuyến đường trong tỉnh bị chia cắt do ngập, sạt lở. Thậm chí từ trung tâm thị trấn của huyện Nam Đông không thể đi về các xã bằng đường bộ.
    ông Nguyễn Hữu Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kontum ước tính tổng thiệt hại do bão trên toàn tỉnh hơn 9 tỷ đồng.
    Hiện toàn tỉnh có 17 xã không đi lại được do đường sạt lở và ngập nước. Một số cầu bị lũ làm hỏng và cuốn trôi khiến giao thông càng khó khăn. Trước nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, tỉnh đã chỉ đạo di dời 40 hộ dân ở xã Đắc Nên, huyện Kon Plong. Hiện mưa đã tạnh nhưng mực nước tại một số sông vẫn đang lên trên báo động 3.
    Hiện nước sông Bến Hải và sông Hiếu (Quảng Trị) đều rút xuống dưới báo động 2, riêng sông Thạch Hãn trên báo động 3 là 1,6 m. Dù nước đã xuống nhưng huyện Triệu Phong vẫn có 4.000 nhà bị ngập từ 1-1,5 m, huyện Hải Lăng còn 4.000 nhà ngập dưới 1 m.
    Đê bao Hải Lăng và đê hạ lưu 2 bờ sông Thạch Hãn, Bến Hải bị vỡ, nếu lũ tiểu mãn lên sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ. Theo Phó trưởng ban phòng chống lụt bão Quảng Trị, lo lắng nhất hiện nay chính là nguy cơ xảy ra lũ quét rất cao tại 7 xã vùng Lìa: xã Thuận, xã Thanh, xã Axin, xã A Túc, xã Patầng, xã A Dơi và xã Xi (huyện Hướng Hóa).
    Đề nghị Chính phủ gấp rút cứu trợ
    Sáng nay, trong buổi họp giao ban về tình hình bão số 6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Ngọc Thuật cho biết, đến 19h ngày 1/10, bão Xangsane đã làm 6 người thiệt mạng, (trong đó Đà Nẵng có 4 người). Hiện có gần 200 tàu thuyền bị chìm và mất tích, trong đó, riêng Thừa Thiên - Huế có hơn 100 tàu.
    Về 3 trường hợp chết ở Nghệ An, Phó trưởng ban phòng chống lụt bão Trung ương Nguyễn Ngọc Thuật khẳng định: "Các nạn nhân này đều chết trong ngày 28-29/9, trước khi bão vào. Tuy nhiên, đến ngày 1/10, Nghệ An mới báo cáo số người chết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê bình Nghệ An về việc này".
    lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng khẳng định đó hoàn toàn không phải là các nạn nhân chết vì bão. Một người chết ngày 28/9 do bị chết đuối khi đi đánh cá, còn 2 cháu nhỏ ở Ngọc Sơn và Thanh Chương chết do tắm suối ngày 29/9.
    Trong buổi họp giao ban sáng nay, Kiên Giang cũng bị phê bình là đã chủ quan trong công tác phòng chống bão. Dù chỉ bị tác động của hoàn lưu bão và triều cường, nhưng Kiên Giang đã bị chìm 9 tàu.
    Trước tình hình thiệt hại nặng nề do bão số 6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang khẩn trương phối hợp với các Bộ, ban, ngành tập hợp số liệu để xin Chính phủ cứu trợ cho các địa phương bị thiệt hại.
  9. IPTV

    IPTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Séc ủng hộ VN 100.000 USD khắc phục hậu quả thiên tai
    - Đó là tuyên bố của Tổng thống CH Séc Vaclav Klaus trong diễn đàn doanh nghiệp VN - Séc tại TP.HCM, sáng 2/10. Quyết định được đưa ra khi ông thăm VN vào đúng những ngày cơn bão số 6 tàn phá một số tỉnh miền Trung.

  10. IPTV

    IPTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tan tác vùng cận bão Phú Lộc
    - May mắn không có ai thiệt mạng nhưng Phú Lộc sau bão như vừa bị một trận bom cày xéo. Bao nhiêu mồ hôi của người dân nơi mảnh đất thường xuyên bị thiên tai ''''ghé thăm'''' đã trôi dạt theo bão tố...
    Mảnh đất địa đầu Thừa Thiên - Huế là huyện Phú Lộc luôn chịu thiệt hại nặng nhất mỗi khi bão tới khúc ruột miền Trung. Cơn bão số 6 này, Đà Nẵng được xác định là tâm bão thì Phú Lộc (Giáp TP. Đà Nẵng) là vùng cận bão nguy hiểm nhất.


    Thôn Bình An 2 (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) nằm ở địa thế trắc trở nhất huyện Phú Lộc. Cứ mưa là lụt, lũ là bay cả làng ra biển, bão là thiệt hại nặng nhất.

    Đêm sau bão tối như bưng. Gió vẫn rít gầm gừ, mưa vẫn như quất, như ném đá răm vào người. Con đường từ quốc lộ 1A vào xã Lộc Vĩnh bị ngăn trở bởi cây xanh và cột điện đổ. Thỉnh thoảng, những tấm tôn vẫn bay vèo vèo xuống đường. Xe ôtô phải luồn lách đủ kiểu mới vào được đến trung tâm xã.

    Cả xã có 476 hộ dân phải di dời theo phương án xen ghép. Nơi nào không chấp hành, xã sẽ tổ chức cưỡng chế. Chủ tịch huyện Cái Vĩnh Tuấn kể, xã Lộc Vĩnh có 2 thanh niên dứt khoát không chịu di tản, ai nói kiểu gì cũng không nghe. Chủ tịch huyện ra lệnh cưỡng chế. 26 thanh niên to khoẻ nhất xã vào nhà khênh cả 2 người lên xe đưa lên uỷ ban.
    Vừa lúc đó, bão đến, cả làng An Bình 2 bị nhấn chìm trong biển nước mênh mông.

    11h đêm, chủ tịch huyện vẫn phải mò mẫm xuống xã trọng yếu này. 8h sáng bão bắt đầu trút mưa gió. 150 hộ dân chen chúc nhau trong hội trường mới của Uỷ ban xã.
    9h sáng đột nhiên gió giật mạnh và mái nhà hội trường bị giật tung. 300 con người hốt hoảng, thi nhau chạy lên trụ sở cũ. Người già, trẻ con, phụ nữ ngất lên ngất xuống.


    Gọi là thôn Bình An nhưng chưa bao giờ mùa bão đến lãnh đạo xã, huyện và người dân lại an bình. Cứ mưa là nước biển xâm thực vào hàng trăm mét, sâu ngập làng. Làng chẳng biết chạy đi đâu, trước là biển, sau là sông. Nên di dời là yêu cầu bắt buộc với tất cả.

    Khổ nhất là trường hợp gia đình ông Huỳnh Ư. Hai vợ chồng già gần 80 tuổi, không con cháu, là hộ nghèo nhất trong xã. Bão đến, các cụ được dân quân và bộ đội đưa lên xe tải chở ra xã. Gần đất xa trời, các cụ đã chứng kiến hàng chục cơn bão, trận lụt hung dữ nên không tỏ vẻ lo lắng gì. Chỉ tội, không có gì ăn, các cụ nhai mì tôm sống mỏi cả hàm, thỉnh thoảng mới có nước sôi để ăn chín.

    Nhà cụ Nguyễn Thị Luyến lại càng thương tâm. Năm nay cụ đã 82 tuổi, là mẹ VNAH, cụ chỉ sống một mình. Cả xã, cả huyện quan tâm đến cụ nhưng mùa mưa bão, thiếu thốn đủ thứ, cụ vẫn nhai mì tôm trệu trạo cho qua bữa.
    Các cụ già bảo, trận bão này mạnh. Từ năm 1985 đến giờ Lộc Vĩnh mới bị một cơn bão to thế.

    vào với bà con đang trú tạm tại trường tiểu học Bình An 2. Ôtô chỉ đi được một đoạn là hết đường, xuống đi bộ. Hồi chiều, xã phải cử người mang cưa máy ra cưa cây đổ cho Bộ trưởng NNPTNT Cao Đức Phát vào thăm.
    Đêm tối mênh mang bên bờ biển. Cả một rừng cây trước bão là tiềm năng kinh tế của xã, bây giờ gãy ngọn như một rừng chông nhọn vút đâm thẳng vào trời đêm.

    Mưa vẫn xối vào những ngôi nhà không nóc của làng Bình An 2. Cả làng tơi bời. Người sống đã khổ, người chết cũng là nạn nhân của bão. Các khu lăng mộ bị bão đánh tan tác. Các góc chạm trổ bị bật tung, gãy nát nằm chỏng chơ trong đêm đen kịt. Chúng tôi đang đi, một cơn gió mạnh thổi đến. Tiếng tấm tôn còn sót lại trên mái nhà bay vèo vèo trong gió. Anh cán bộ Uỷ ban xã bảo: ''''Tôn bay đấy, nấp đi!''''. Cả nhóm mỗi người chạy vào một gốc cây đứng nấp chờ cơn gió qua.

    Người dân làng Bình An 2 đang ở tạm trong trường học. Nheo nhóc và khốn khổ. Người già, trẻ thơ và phụ nữ nằm ngồi ngổn ngang trên ghế học sinh. Mùi mì tôm sống, mùi mồ hôi người và đủ các thứ mùi khác. Đây là những người di chuyển từ nhà hội trường uỷ ban xã ra đây sau khi mái nhà bị tốc. Vài đứa trẻ đang nhoẻn miệng cười nhai mì tôm, mấy cụ già mệt mỏi nhai trầu.

    Chị Huỳnh Thị Hằng (người dân thôn Bình An 2) nói: "Có vậy là tốt lắm rồi đó chú. Mưa gió như ri mần răng mà nấu cơm được. Mình thì sao cũng được, chỉ tội người già và trẻ con''''.

    Chủ tịch xã Nguyễn Văn Nhật buồn rầu: Cả xã có tới 1.234 hộ bị tốc mái nhà, 105 chiếc thuyền máy và ngư lưới bị hư hỏng nặng, mất mát, 23ha tôm bị mất mát mà chưa kịp tận thu trước bão.

    Thiệt thòi nhất là xã có 8 người bị thương. chị Dương Thị Thanh Tâm, người thôn Bình An 1. Vẫn chưa hết hãi hùng, chị kể: Lúc đó mưa to, nhà cấp 4 nên 6 vợ chồng con cái chủ quan không di tản. 10h sáng bão đến, mái nhà rung răng rắc. mấy phút sau, mái nhà bay vèo đi, mưa trút nước vào, mấy bức tường bị đổ.

    Chị chỉ kịp che cho 2 đứa con nhỏ, anh vội vàng che cho 2 đứa con lớn. Chị bị một vật cứng bay vào trán gây trọng thương, máu chảy đầm đìa. Chồng chị vừa băng tạm cho vợ vừa hò hét con cái chạy lên UBND xã. Mưa gió như kéo văng người khỏi mặt đất. Được nửa đường, không đi nổi, cả nhà ngồi thụp xuống tránh bão. May có người biết gọi dân quân và bộ đội xuống cứu.

    Cháu Hồ Xuân An (18 tuổi) cũng ở thôn Bình An 1 còn bị thương nặng hơn. Mưa to, gió giật tung cửa sổ, cửa rơi xuống đầu. Cháu được đưa đi sơ cứu ở trạm xá xã và sau đó phải đưa lên Trung tâm y tế huyện cấp cứu. Đến nay, tính mạng cháu An đã tạm ổn, cháu chờ ngày về.

    Đường giao thông bị tắc nghẽn vì cây cối đã thông nhưng hệ thống thông tin liên lạc và điện lưới đã tê liệt hoàn toàn. Những địa danh nổi tiếng như Lăng Cô, Chân Mây... ngập chìm trong nước, đâu đâu cũng thấy cảnh tượng xác xơ, tiêu điều.

    Dọc tuyến đường quốc lộ 1A từ Huế vào Phú Lộc và các con đường liên xã ngổn ngang cây xanh, cột điện đổ, nước ngập mênh mông. Những ngôi nhà không mái vẹo vọ trong mưa cuối bão. Tấm tôn lợp mái, ngói, đồ dùng nằm rải rác dọc đường.

    Chủ tịch huyện Phú Lộc Cái Vĩnh Tuấn và các cán bộ vừa đi chỉ huy chống bão về. Ai cũng mệt phờ, tơi tả. Ai cũng tranh nhau nói 3 đêm rồi chưa ngủ, trực liên miên, chẳng biết nhà cửa, vợ con có trụ được không.

    Con số ban đầu về mức độ thiệt hại của Phú Lộc đã được đưa ra. Hầu hết các xã thiệt hại nặng là những xã nghèo, phấn đấu trầy trật rồi bị bão quét sạch...

    Bão số 6 làm 9 người bị thương (rất may không có ai mất mạng). Nhưng thiệt hại về của tại Phú Lộc rất lớn. Hơn 8.000 hộ gia đình bị tốc mái nhà, có những nơi bị tốc mái tới 90% như Lăng Cô, Lộc Vĩnh, Vinh Hiền, Vĩnh Hải... Trên 70% diện tích rừng kinh tế, rừng phòng hộ bị gãy đổ, 1.000 ha nuôi tôm, cá nước ngọt bị san bằng...

    "Lo cái ăn cho dân là điều quan trọng nhất lúc này..." - Người đứng đầu huyện tuyên bố . Và ngay sau bão, huyện đã xuất lương thực là mì tôm cùng mấy chục tấn gạo cho các hộ dân di chuyển ăn tạm khi nhà đã bị tốc mái, ngập nước.


    Song song với việc chống đói, huyện sẽ hỗ trợ những nhà dân bị sập và hỏng. Nhà bị sập trước mắt nhận 1 triệu đồng, nhà hư hỏng được giúp về nhân lực. Riêng các trường học hư hỏng, được xuất quỹ ứng trước để tu sửa cho học sinh đến trường.

    Hai xã Lộc Vĩnh và Lộc Tiến bị nước biển xâm thực vào sâu trong cửa biển Cảnh Dương và sông Bù Lu. Lộc Vĩnh là vùng thấp. Phía trước phía sau đều là sông là biển nên mỗi khi bão, lũ về, con người luôn phải đối mặt với ngập tràn hiểm nguy.

    Chủ tịch huyện Cái Vĩnh Tuấn nói, giọng khản đặc: ''''Cứ sau mỗi cơn bão, nhân dân gượng dậy rồi chẳng bao lâu lại đến cơn bão khác. Thiệt hại do thiên tai gây ra quá sức chịu đựng với đất nghèo Phú Lộc...''''.

Chia sẻ trang này