1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp, khẩn cấp, , "CẬP GIỜ" diễn biến tình hình về cơn bão Xangsane

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 30/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    DN thuỷ sản miền Trung gần như tê liệt vì bão
    Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), cơn bão số 6 (Xangsane) tràn qua các tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại nặng nề cho các DN thủy sản, đặc biệt là tại 2 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng.
    Cơn cuồng phong Xangsane đã làm tốc mái nhiều văn phòng làm việc, nhà ăn, nhà kho... của các DN chế biến thủy sản ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, trong đó có bốn trường hợp là Công ty QUANGNAMCO, PROCIMEX, THUANPHUOC CORP, SEA THOQUANG bị thiệt hại nặng nề.
    Sau cơn bão, tất cả các văn phòng làm việc, phân xưởng sản xuất hầu như đều bị ướt ngập và không hoạt động được. Công nhân viên không đến cơ quan vì phải ở nhà để lo hậu quả của cơn bão số 6. Thiệt hại về vật chất do cơn bão số 6 gây ra đối với các DN thủy sản miền Trung là rất lớn chưa thể thống kê hết được. Thống kê sơ bộ ban đầu, các DN đã bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
    Mất trắng cơ nghiệp
    Tại Công ty XNK Thủy sản Miền Trung (SEAPRODEX DANANG), các đơn vị bị thiệt hại nặng nhất là Công ty Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Thọ Quang, Công ty Phát triển nguồn lợi thủy sản và Công ty TNHH Đông Hải. Ước tính, tổng thiệt hại của công ty này khoảng 5 tỷ đồng.
    Gió bão đã gây tốc mái, sạt tường văn phòng và các cơ sở sản xuất của các công ty này, đặc biệt Công ty TNHH Đông Hải bị thiệt hại 100% về cơ sở vật chất. Ước tính, khối tài sản 4 tỷ đồng đã bị gió bão thổi bay, trong đó 2 tỷ đồng là sản phẩm và 2 tỷ đồng là thiết bị nhà xưởng. Cụ thể, gồm 20 tấn cá các loại; 1 tấn tôm hùm; 50 bè lưới nuôi cá; 2 nhà hàng nổi và 600m2 nhà xưởng bị sập đổ hoàn toàn.
    Ngoài ra, một công ty thủy sản khác tại Đà Nẵng là SEA THOQUANG cũng bị cơn bão giày xéo. Điện cúp, nước mất hoàn toàn nên mặc dù phân xưởng sản xuất của công ty không bị ảnh hưởng nhưng không thể hoạt động được. Công ty buộc phải bán 15 tấn nguyên liệu trong kho cho các nậu vựa và đại lý, thậm chí phải mang ra các khu chợ bán lẻ.
    Mặc dù mái ngói đã được cột sắt, chằng thép nhưng cũng không chịu nổi sức tàn phá của cơn cuồng phong và đã bị thổi bật tung. Cổng ra vào của nhà máy bị những trận gió hung hãn đánh tung vào chân tường. 1/2 tường rào bao quanh công ty cũng bị đổ sập hoàn toàn.
    Ông Trần Tâm, Giám đốc công ty cho biết, hiện nay vấn đề an ninh, bảo vệ công ty là rất cần thiết vì khu tường rào đã bị sập. Tất cả cửa kính tại phòng làm việc đều bị gió đập bể, nước mưa tràn vào ngập hết các phòng làm việc. Nhà ăn, nhà tập thể của công nhân viên đều bị tốc mái. Biết trước cơn bão sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng nên công ty đã chuẩn bị phòng chống ngay từ ban đầu, vậy mà gió vẫn hất tung tất cả.
    Hiện công ty vẫn không thể hoạt động được vì điện nước bị cúp hoàn toàn, công nhân không đến làm việc. Ông Tâm dự tính nếu một hai ngày tới có điện thì công ty cũng không thể hoạt động vì sẽ không có nguyên liệu sản xuất. Theo đúng hợp đồng, công ty sẽ phải giao 4 container hàng cho khách hàng trong tháng này, nhưng sáng nay, ông Tâm đã phải chủ động điện thoại cáo lỗi với khách hàng.
    Còn ông Nguyễn Công Lâm - Phó phòng Kinh doanh Công ty Kinh doanh Chế biến hàng XNK Đà Nẵng (PROCIMEX), cho biết, 3 nhà máy chế biến của công ty, gồm 2 nhà máy chế biến thủy sản và một chế biến gia súc gia cầm, đã bị bão số 6 đánh sập gần như hoàn toàn.
    Nguyên liệu thành phế thải
    Tại Công ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, Giám đốc Trần Văn Lĩnh buồn rầu nói, bão đã làm tốc mái toàn bộ 2 nhà máy chế biến của công ty, đặc biệt trong đó có một nhà máy vừa xây dựng xong và chuẩn bị đưa vào sử dụng.
    "Trên 60 tấn nguyên liệu dự trữ để sản xuất khi cơn bão đi qua không có điện để bảo quản, rất có thể sẽ trở thành phế thải", ông Lĩnh lo lắng. Công ty tuy có máy phát điện nhưng đã bị ngập nước và bị hỏng.
    Các DN thủy sản ở Quảng Nam cũng bị thiệt hại nặng nề không kém. Hầu hết mái nhà của các phân xưởng chế biến đều bị thổi tung, nước tuôn xối xả. Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Quảng Nam (QUANGNAMCO) cũng không thoát khỏi tình cảnh này.
    ?oKhủng khiếp quá, chưa từng thấy cơn bão nào tàn phá mạnh như vậy!?, ông Phạm Nguyễn, Giám đốc công ty, kinh hãi.
    Đến giờ, toàn bộ nhà xưởng, văn phòng làm việc, nhà kho, nhà ăn của công ty đều bị tốc mái, hư hại. Toàn bộ cửa kính đã bị gió đập nát. 8 chiếc máy vi tính không khởi động được vì bị ?osặc? nước. Tại phân xưởng sản xuất 1 và 2 mái tôn bị tốc khoảng 70%. Hệ thống điện bị đứt hoàn toàn. Máy điều hòa trung tâm bị hỏng. Nguyên liệu chưa chế biến được vì dây chuyền bị hỏng.
    Tại phân xưởng hàng khô, mái bị tốc làm hư hỏng 50% laphông trần, cửa kính nhôm hư hỏng nặng. Ông Lê Hùng Phong - Phó Giám đốc Công ty cho biết, tổng thiệt hại ước tính khoảng 400-500 triệu đồng.
    Ở Thừa Thiên - Huế, Công ty Cổ phần Sông Hương (SOSEAFOOD) cũng bị bão làm sập tường khu nuôi tôm diện tích 45ha của Công ty Cổ phần Sông Hương (Soseafood), khiến toàn bộ tôm nguyên liệu và tôm giống của công ty bị tràn ra ngoài, gây thiệt hại lớn. Ngoài ra, gió lớn còn làm cho khu nhà máy chế biến của công ty bị lật mái. Tổng thiệt hại lên tới 300-400 triệu đồng.
    Duy chỉ có DN các tỉnh khác như Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận là không bị ảnh hưởng bởi bão số 6.
  2. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Mã số thuế - Tài khoản ngân hàng của báo Tuổi Trẻ
    (TAX CODE - ACCOUNT NUMBER OF THE TUOITRE NEWSPAPER)
    Để tiện cho chuyển tiền đóng góp, chúng tôi xin niêm yết thông tin về mã số thuế, tài khoản ngân hàng của báo Tuổi Trẻ như sau:
    Mã số thuế: 0301465256 TAX CODE: 0301465256
    Số tài khoản (VNĐ): VNĐ:102010000118248
    NH Công thương CN 3 TPHCM
    ACCOUNT NUMBER (VND): VNĐ:102010000118248
    INCOMBANK, BRANCH 3, HO CHI MINH CITY

    Số tài khoản (USD): USD: 07.137.0195.845
    NH Ngoại thương TP.HCM
    ACCOUNT NUMBER (USD): USD: 07.137.0195.845
    VIETCOMBANK HO CHI MINH CITY

    Số tài khoản (EUR): EUR: 007.114.0373.054
    NH Ngoại thương TP.HCM
    ACCOUNT NUMBER (EUR): EUR: 007.114.0373.054
    VIETCOMBANK HO CHI MINH CITY

    Chuyển tiền từ nước ngoài về theo tài khoản sau:


    Tuoi Tre Newspaper,
    VietComBank, Ho Chi Minh city,
    Swift code: BSTVVNVX007
    STK: 007.137.0195.845

    BANK TRANSFER TO ACCOUNT: TUOI TRE NEWSPAPER
    VIETCOMBANK, HO CHI MINH CITY
    SWIFT CODE: BSTVVNVX007
    STK: 007.137.0195.845


  3. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Thiệt hại 5.000 tỷ đồng do bão số 6
    Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương sáng 3/10, số liệu thống kê thiệt hại do cơn bão số 6 Xangsane tăng đột biến. Đã có 30 người chết, hơn 200.000 căn nhà bị tốc mái, gần 800 tàu chìm và hư hại. Tổng thiệt hại ước tính ít nhất là 5.000 tỷ đồng.
    Tính đến 19h ngày 2/10 đã có ít nhất 30 người chết, trong đó riêng Đà Nẵng đã có 26 người (huyện Hòa Vang 10 người). Cháu Hồ Văn Lâm, 11 tuổi ở Hướng Hóa, bị lũ cuốn trôi, hiện vẫn chưa tìm thấy xác.
    Tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo Phòng chống bão lụt Trung ương, số liệu thống kê người chết và bị thương hiện vẫn chưa chính xác. "Văn bản báo cáo của Đà Nẵng là 9 người, trong khi đó, lãnh đạo Đà Nẵng gọi điện ra báo cáo 26 người chết", một cán bộ trực ban cho biết.
    Về vật chất, Đà Nẵng là địa phương có số nhà bị hư hỏng nhiều nhất với hơn 50.500 căn. Thành phố này cũng là nơi gánh chịu thiệt hại lớn tới hơn 3.200 tỷ đồng, lớn nhất trong số các địa phương có báo đi qua.
    Ngay sau khi bão đi qua, các địa phương đã hỗ trợ 1-2 triệu đồng cho gia đình có người chết, 0,5-1 triệu đồng cho gia đình có người bị thương và 0,5-2 triệu cho gia đình có nhà hỏng, sập.
    Hôm qua, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã gửi lời thăm hỏi tới các gia đình bị nạn và gửi điện chia buồn tới các gia đình có người thân bị chết.
    Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã cử đoàn công tác tới Kom Tum chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão gây ra.
    Số nhà sập lên tới 6.271 căn (Quảng Nam 3.885 căn, Đà Nẵng 1.244 căn), nhà tốc mái, hư hỏng là 220.966 căn (Quảng Nam 144.160 căn, Đà Nẵng 50.757 căn), 40.924 nhà bị ngập (Thừa Thiên Huế 17.206 căn, Quảng Trị 11.934 căn).
    Đến ngày 2/9, số tàu bị chìm và hư hại lên tới 786 tàu (Đà Nẵng 320 tàu, Quảng Nam 250 tàu, Thừa Thiên Huế 107 tàu...).
    Mức thiệt hại tại các tỉnh ước tính như sau: Quảng Nam gần 1.600 tỷ đồng, Quảng Bình 35,5 tỷ đồng, Quảng Ngãi 34 tỷ đồng, Quảng Trị 30 tỷ đồng, Bình Định 0,5 tỷ đồng, Kon Tum 15 tỷ đồng, riêng Thừa Thiên Huế chưa báo cáo.

  4. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Sẽ đề nghị Hiệp hội Chữ thập đỏ quốc tế cứu trợ

    Ông Nguyễn Chí Tuyển - Phó tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) VN cho biết, ngày 3-10, đoàn công tác của Hội mang theo tiền mặt và 600 thùng hàng hoá thiết yếu (tổng trị giá 260 triệu) đã vào bốn tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam cứu trợ các gia đình nghèo, tàn tật, người già cô đơn? bị thiệt hại trong cơn bão số 6.
    Đoàn sẽ thống kê mức độ thiệt hại, các yêu cầu cần hỗ trợ để chậm nhất vào cuối ngày 4-10, Hội CTĐ VN gửi thông tin đó tới Hiệp hội CTĐ quốc tế (IFRC) và đề nghị ra lời kêu gọi quốc tế viện trợ cho VN.
    Ông Tuyển cho rằng, lo ngại nhất hiện nay là số lượng nhà ở bị hư hỏng khá lớn và lũ vẫn đang lên. Nếu được quốc tế viện trợ, Hội sẽ lập phương án giúp đỡ những gia đình khó khăn sửa chữa nhà cửa và sinh kế lâu dài (đào tạo nghề để chuyển đổi sản xuất, cấp vốn mua cây - con giống?).
    Sau cơn bão số 7 năm 2005, Hội CTĐ VN đã đề nghị IFRC ra lời kêu gọi quốc tế và nhận được hơn 11 tỷ đồng.
  5. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cuồng phong trong mắt nhân chứng: Đêm dài nhất

    Đêm 30-9 là đêm dài căng thẳng. Trong bữa ăn tối gia đình, dù không nghĩ rằng nhà mình có thể sụp, tôi nói với vợ và hai con tôi: Nếu tường đỗ gạch đè thì bộ phản dài 4m cũng có thể che chắn phần nào. Sinh mạng là cái cần phải giữ khi sự bất trắc xảy ra.
    10 giờ đêm, gió bắt đầu mạnh. Tiếng gió hú ngày càng mạnh dần trong khi mưa càng lúc càng tầm tã. Tôi bật đèn sân, nhìn các ngọn cây đoán sức gió. Hàng dương liễu hết nằm rạp xuống lại bật lên. Hàng cau xanh tăm tắp trước sân giờ quá tiêu điều. Cây bông giấy dằn vặt không còn chiếc lá. Gió vẫn thổi về hướng Bắc.
    Đến gần sáng, cánh cửa trước nhà tôi run lên bần bật và mái tôn rung lên như có hàng trăm người trên đó đang đuổi chạy. Trong bão, ngồi dưới mái tôn, tinh thần con người bị khủng bố dễ sợ, tiếng rùng rùng như ma đuổi, cả nhà tôi không ai chợp mắt được. 6 giờ sáng, cả khu vực hoàn toàn cúp điện, điện thoại bàn và điện thoại di động cũng không còn liên lạc được nữa.
    7 giờ, gió bất thần nặng lên, hình như bão đã ập đến. Tôi thấy hàng cây trước nhà nằm rạp xuống và tôn nhà hàng xóm bay. Các kẽ hở cửa nhà tôi tung tóe nước. Mái tôn rùng mạnh và cả nhà bị dột, nước lẫm đẫm dưới sàn nhà.
    Bão thật rồi! Cánh cửa nhôm trước nhà dằn vặt, cơ hồ muốn vỡ tung ra. Tôi ghì chặt nắm đấm kéo lại. Cái chốt có vẻ không chịu nỗi. Tình hình vẫn chưa đến nổi tệ. Các cánh cửa đều chưa bật chốt, tôn vẫn chưa bị bật cái nào. Căn nhà tôi có vẻ vẫn còn chịu đựng được.
    Gió mạnh lên chút nữa, một vài tấm tôn nhà hàng xóm bay, hàng cây phi lao gãy ngọn. Nhưng hàng cây vẫn còn đủ đội hình dù có xác xơ. Cây sầu đông và cây bạch đàn trụi lá nhưng chưa gãy. Đột nhiên, đến 9 giờ, tức sau 2 giờ bùng phát, gió ngưng hẳn, trời hừng sáng, trở lại yên tĩnh. Các con tôi reo hò hết bão rồi.
    Nhìn hàng cây đứng yên, ngọn cây không còn đu đưa, tôi biết trời không còn gió. Mừng rỡ, cả nhà tôi mở cửa ra ngoài xem sự tàn phá của bão ra sao! Vợ tôi cảnh giác đó có thể là mắt bão! Mặc dù đã biết thông tin này nhưng tôi không tin vì trời đẹp mà. Tôi chưa thấy bao giờ bão trở lại với trời đẹp như thế.
    Cả xóm cũng đổ ra đường. Mọi người thăm viếng nhau, cười nói. Tưởng bão to nhưng đâu có gì. Tường nhà mình thế mà chắc. Cả xóm chỉ có 2 nhà tạm bợ bị đổ. Một vài nhà tốc mái và các cây đào lộn hột, cây trứng cá ngã thì không mấy ai quan tâm. Ai nấy vui vẻ, có người còn nói lo gì khi nhìn hàng xóm lên đóng đinh và chèn mái tôn.
    Chừng 30 phút sau, có vài giọt mưa và cả gió nữa. Tôi dìu 2 con về khi lũ trẻ còn say sưa khám phá quang cảnh đổi thay qua cơn bão. Vừa về đến nhà, gió giật mạnh, không còn từ hướng Bắc nữa mà giờ là hướng Nam. Sau thì gió mạnh, gió xoay đủ chiều. Không ai được thông báo bão sẽ trở lại.
    Hàng cây trước nhà đã bị tiện đứt, tôn không phải vài tấm mà là cả rừng bay loạn xạ với tiếng réo kinh hồn. Căn nhà phía Nam không có người ở đổ sập, tất cả thành bình địa. Một bức tường ập nguyên đè nát hàng cau. Dãy tường rào có xi măng trước nhà vài chục mét đổ sập và tường rào nhà tôi cũng rào rào thi nhau đổ theo.
    Gió vật, gió quặn, gió đè, gió vỗ không có gì có thể chịu nổi. Tôn nhà dưới tôi bay thẳng đầu kia. Bức tường không chịu nổi nữa rồi, sập đè 2 chiếc xe gắn máy. Cứ đà này không mấy chốc bức tường tiếp theo, kho và nhà chính sẽ đổ. Gió lại thổi tung cánh cửa hông thông nhà kho vào nhà chính, và nhà chính sẽ đổ.
    Vợ tôi khóc ỏm tỏi: ?oNhà đổ rồi, trời ơi là trời!?. Các con tôi chui ngay gầm giường. Đúng lúc đó cửa trước nhà rung lên bần bật, cửa sổ trước cũng rung lên bần bật. Gió đập dữ dội. Cánh cửa tôi giữ bật tung rèm một bên, tôi ghì tay nắm kéo lại. Cánh cửa trật một bên lề rồi, gió giật mạnh ra, tôi nghiến răng níu lại. Gió giật ngay vào, bàn tay tôi tứa máu, tôi không chịu rụt tay lại. Tôi không thể để cửa sổ bật, gió sẽ thốc vào nhà, ***g lên mái tôn, quật gãy tường nhà.
    Tôi cố sức mà gió thì mỗi lúc hừng hực hơn. Bàn tay tôi tê rần, mình mẩy ướt như chuột lột. Tôi phải cố hết bình sinh níu cửa. Bây giờ thì không giữ được nữa rồi, lề bên khác cũng đã bong ra, tôi thả tay gió hắt vào khung cửa văng ra khiến kính vỡ kêu loảng xoảng.
    Gió ập vào hất tôi loạng choạng, miếng la phông nhựa lả tả như giấy, tôi bỏ mặc. Tôn trên trần nhà bắt đầu hất tung lên rít lên reng réc. Hình ảnh nhà hàng xóm 4 bức tường đổ ập vừa rồi lởn vởn trong đầu tôi. Ngôi nhà này chắc cũng đã đến lúc rồi.
    Ơn trời, gió đột nhiên chùng xuống, tôi lóe lên hy vọng miễn tường đừng đổ ập như đống gạch vỡ nhà bên kia là được rồi. Lốc mái, lốc la phông, hư đồ đạc cũng không đến nỗi. Tuy nhiên, gió tuy bớt dữ tợn nhưng vẫn còn mạnh lắm. May mà gió không mạnh trở lại.
    Chị Lê Thị Như tá túc cùng gia đình tại Trung tâm Hành chánh Ngũ Hành Sơn, có nhà bị đổ sập nhưng thật ngạc nhiên gia đình chị không ai thương tích. ?oVậy thì chị ở đâu??. Chị Như và mấy người khác tỉnh queo: ?oTôi và gia đình ở ống cống?. Nghĩa là người ta chui xuống ống cống thoát nước trước nhà với cả đứa bé 1 tuổi mà chị Như bồng trên tay.
    Trời ơi, tôi cũng thèm một ống cống như vậy vào giây phút hiểm nghèo biết bao nhiêu!
  6. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Lũ trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh đang lên nhanh
    Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đêm qua và sáng nay (3-10), ở các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 12 giờ (từ 19 giờ ngày 2-10 đến 7 giờ ngày 3-10) phổ biến từ 80 - 150mm, một số nơi mưa lớn như Đô Lương: 241mm, Yên Thượng: 309mm.
    Trong 12 - 24 giờ tới ở các tỉnh Nghệ An đến Hà Tĩnh vẫn còn mưa vừa, mưa to đến rất to.
    Đêm qua và sáng sớm nay, lũ trên các sông ở Quảng Bình đã đạt đỉnh và đang xuống. Mực nước đỉnh lũ trên sông Gianh tại Mai Hoá là 6,29m (lúc 23 giờ ngày 2-10), trên BĐIII: 0,29m; trên sông Kiến Giang tại Lệ Thuỷ: 2,49m (lúc 5 giờ ngày 3-10), dưới BĐIII: 0,21m.
    Hiện nay, lũ trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh đang lên nhanh. Lúc 7 giờ ngày 3-10, mực nước trên các sông như sau:
    Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt: 10,46m, trên BĐIII: 0,46m;
    Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 12,66m, dưới BĐIII: 0,34m;
    Sông La tại Linh Cảm: 5,09m, dưới BĐII: 0,41m.
    Dự báo:
    Trưa nay, lũ thượng nguồn sông La sẽ lên đỉnh và ở trên mức BĐIII từ 0,5 ?" 1,0m.
    Tối nay, mực nước tại Nam Đàn sẽ vượt mức BĐII và sau đó còn tiếp tục lên.
    Chiều tối mai (4-10), mực nước tại Nam Đàn có khả năng lên mức BĐIII, tại Linh Cảm lên mức 6,0m, trên BĐII: 0,5m.
    Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở thượng nguồn và ngập úng ở vùng trũng ven sông các tỉnh trên.
  7. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi đau sau bão
    Chiều 2/10 tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Hàng trăm bệnh nhân nằm im lìm trên giường bệnh. Thỉnh thoảng, tiếng thét thất thanh vì đau đớn lại vang lên đâu đó.

    Bên ngoài, những chiếc xe băng ca cứu thương đang vội vàng lăn bánh, tiếp tục đưa những bệnh nhân mới nhập viện.
    Theo số liệu thống kê của bệnh viện, tính từ 19 giờ tối 1/10 đến 7 giờ sáng 2/10, đã có 306 bệnh nhân được đưa vào cấp cứu.
    Đến 2 giờ 30 chiều qua, thêm 67 người nữa phải vào nhập viện. Trong số này, 31 bệnh nhân đã phải mổ gấp do đa chấn thương nặng như sọ não, tràn khí màng phổi, tràn máu ***g ngực, tụ máu não? Hai người đã tử vong.
    Bác sĩ Hiền Lương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, phần lớn những bệnh nhân bị thương nặng là do sập nhà, bị tường đè vào người. Có người đang trèo lên sửa nhà thì bị gió to thổi bay cùng mái ngói.
    Bác sĩ Hiền Lương bàng hoàng nhớ lại, khi bão đang hoành hành, rất nhiều người bị nạn đã được chuyển vào viện. Các bệnh nhân phải nằm ghép 2 - 3 người/giường do quá tải.
    Hết giường, bệnh nhân phải nằm la liệt ở băng ca trên nền đất. ?oMáu của bệnh nhân loang ra khắp nơi. Máu nhuốm cả một màu đỏ trên đôi dép đang đi của tôi? - Bác sĩ Lương cho biết.
    Nhìn từ mắt bão, người ta sẽ phải quặn lòng chứng kiến những mất mát, đau thương, dù cho các bác sĩ đã tận tình hết sức. Bão đi qua, nhưng nỗi đau mất con như vẫn hằn trên khuôn mặt phờ phạc của chị Nguyễn Thị Ngân, ở 493/7, Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng.
    Rơm rớm nước mắt, người phụ nữ 37 tuổi ấy nhớ lại, đang lúc nằm ngủ với đứa con trai 10 tuổi thì căn nhà cấp 4, lợp xi măng bị gió quật sập.
    Trong cơn nguy khốn, cô con gái cả Phạm Ngọc Giàu cố lết ra khỏi đống đổ nát, bò sang nhà hàng xóm thều thào: ?oCứu mẹ và em cháu với?.
    Khi người hàng xóm tên Đào Thị Thanh Phước chạy sang đến nơi thì cháu bé đã tắt thở. Nước mưa của trời, nước mắt của người mẹ, hòa với máu của đứa con đáng thương nhỏ tuổi.
    Trong vô vọng, tiếng thét đau đớn của người mẹ lọt thỏm trong tiếng gió rít, mưa gào. ?oGiờ thì tôi chẳng còn gì nữa cả. Mất con trai, không còn nhà để ở, biết làm sao đây?? - Chị Ngân nấc lên trong vô vọng.
    Gặp tôi ở bệnh viện, chị Nguyễn Thị Diệu Quyên ở tổ 48, Hòa Mỹ 2, Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vẫn chưa hết bàng hoàng.
    Chồng chị, anh Nguyễn Thạch Anh (33 tuổi) trong khi trèo lên sửa mái nhà thì bão ở đâu ùn ùn kéo đến. Nghe tiếng chồng ở trên kêu cứu mà bất lực.
    Rồi gió giật tung mái tôn, va và làm gẫy đôi cây xà cừ gần đó. Hậu quả là chồng chị giờ bị liệt tứ chi, chấn thương cột sống cổ. Khi nghe bác sĩ Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Nguyễn Đức Lư thông báo, anh ấy khó qua khỏi, chị Quyên ngồi phệt xuống đất, mắt nhòa lệ.
    ?oCái cảm giác khi đó thật kinh hoàng. Khi gió giật tung mái nhà, tôi biết chồng mình khó qua khỏi. Em chồng tôi cũng leo lên mái sửa nhà, giờ bị dập lá lách, đang nằm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Hai con nhỏ thì cù bất cù bơ, ở nhờ nhà hàng xóm. Giờ tôi cũng chẳng biết phải xoay sở ra sao? - Vừa nói, chị Quyên vừa đưa tay quệt ngang má.
    Ngoài những nạn nhân đang quằn quại trong đau đớn, nhiều người xấu số đã không qua khỏi. Anh Đặng Quốc Việt (26 tuổi), quê ở Bình Chánh, Quảng Ngãi bị chấn thương sọ não, giờ đã chết não.
    Hay trường hợp của một nạn nhân quê Gia Lai bị cần cẩu đổ vào nhà, vừa được chuyển xuống nhà xác?
    Còn nhiều, nhiều lắm những nỗi đau sau bão. Hơn bao giờ hết, những con người ấy đang rất cần sự sẻ chia, đùm bọc, giúp đỡ của người dân trong cả nước.
    Trong khi đó, bà Lê Thị Hiền, ở tổ 17, Kim Liên, Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phải lấy hành lang Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng làm nhà. Cô con gái bà là Võ Thị Dịu (21 tuổi) chỉ còn vài ngày nữa là làm lễ vu quy thì nay bị tường nhà đổ làm gẫy chân, chấn thương thận. Để có tiền chăm con đang nằm bất động trên giường bệnh, bà Hiền vừa xin làm công nhân ở Khu công nghiệp Hòa Khánh.
  8. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Phải dùng những từ ngữ miêu tả nặng nhất mới có thể diễn tả hết sự khủng khiếp của cơn bão số 6-Xangsane vừa đổ bộ vào miền Trung đêm 30.9 và sáng 1.10. Nhiều cụ già thất thập cổ lai hy cho biết, chưa từng chứng kiến trận bão nào mạnh như vậy.
    Đà Nẵng - tâm điểm của cơn bão số 6 đổ bộ vào - dường như không còn chiếc lá xanh nào nguyên vẹn. Nhiều khu dân cư bị san bằng như sau trận bom càn. Miền Trung lại thêm một lần tang thương vì bão lụt...
    Thành phố không còn lá xanh
    Lúc tâm bão đi qua thành phố Đà Nẵng, gió mạnh cấp độ 12-13, giật trên cấp 13. Trời đất quay cuồng một màu đục trắng, nước mưa cùng tôn, cây cối, vật dụng xoắn tít lên trời theo những đợt cuồng phong nối tiếp. Khắp nơi chỉ nghe gió rít từng hồi và tiếng nổ như bom dội, tầm nhìn chỉ 5-10m. Sự tàn phá khủng khiếp của bão chỉ lộ rõ khi gió đã chấm dứt. Nhiều dãy phố khu vực Mân Thái, Thọ Quang, quận Sơn Trà, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu... gần như bị san bằng.
    Ven bờ biển Sơn Trà, Điện Ngọc, đoạn trống gió, có nhiều nhà 2-3 tầng cũng bị bão quật ngã đến khó tin. Cột bêtông đổ dày cho nhà cấp một, kiền sắt néo tứ phía vẫn bị xoắn cuộn, ngã đổ. Sau bão, trời đất còn đục ngầu một màu trắng bạc tang thương, phố phường xác xơ, hoang tàn. Đường phố ngổn ngang cây xanh, cột, dây điện vật dụng nhà dân chồng chất. Đinh đóng tôn trên các mái nhà và cửa kính dày rộp cả mặt đường phố. Đi lại sau bão như lội giữa trận mạc bom mìn. Những hàng cây còn trụ lại được với đất cũng trơ cành, xác xơ không còn một chiếc lá nguyên.

    Sau bão, hệ thống điện bị tê liệt hoàn toàn, nước máy sinh hoạt bị cúp hẳn. Người dân đua nhau đi tìm giếng khơi, sắp hàng chờ múc những gáo nước đục ngầu để ăn uống, sinh hoạt. Hệ thống thông tin liên lạc hữu tuyến cũng như vô tuyến tắc nghẽn. Mất điện là nguyên nhân chính dẫn đến khó khăn, trở ngại trăm bề trong sinh hoạt đời sống và công tác khắc phục bão. Nhà nhà bị tốc mái trống hoang, trong khi tin báo cơn bão số 7 với sức gió mạnh cấp 8-9 và đang di chuyển vào đất liền theo đúng hướng đi của bão Xangsane. Mưa lớn cũng được cảnh báo với cấp độ báo động 300-400mm.
    Lũ đã dâng tứ bề, nước đục cuồn cuộn ngoài các sông. Toàn thành phố như một công trường, nhà nhà đều "thượng nóc", tay búa, tay đinh, vá lại những mái nhà rách nát, chèn thêm bao cát để phòng các trận bão khác đang gầm gừ ngoài biển khơi. Tiếng gõ, đập dội vang rộn ràng, khẩn thiết khắp nơi. Kẻ sập nhà nháo nhác, bới đống đổ nát tìm của, dắt díu nhau đi tá túc nhà người thân. Hàng trăm ngàn nhà tốc mái phải xếp hàng đi mua tôn. Mất điện, vài cơ sở kéo cán tôn trên thành phố có máy nổ công suất lớn hoạt động được, nhưng giá cả đội trần.
    Nhiều nơi giá gấp 2, thậm chí gấp 3 lần thường ngày. Đã thế, người dân phải rồng rắn xếp hàng, lấy phiếu đăng ký, đóng tiền cọc mới nhận được... giấy hẹn 1-3 ngày sau đến lấy tôn. Để kịp lợp lại mái nhà, đối phó với những trận mưa bão sắp đến nhiều gia đình phải thuê ôtô, vượt hơn 100km vào tận huyện Núi Thành, Quảng Nam để cắt tôn. Mất điện, hàng thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh của nhà dân bị hỏng hết.

    Sau bão, các chợ tuyệt nhiên không có cá, thịt heo đội giá ngất ngưởng, rau quả xác xơ sau bão rất đắt đỏ. Bánh mì, mì gói muốn mua cũng xếp hàng. Mất điện, cây xăng ngừng hoạt động, xe máy dắt bộ đầy trên đường phố, cũng là cơ hội của các tụ điểm đổ xăng lẻ, thủ công.
    "Với sức gió cấp 12-13, giật trên cấp 13 là chưa từng có trong lịch sử bão lụt ở nước ta. Mọi phương án phòng tránh bão đều chuẩn bị chu đáo, khẩn cấp, nhất là khi chúng ta nhận được nhiều nguồn thông tin báo bão chính xác và sớm như vậy. Tuy nhiên, không thể đương đầu với cơn bão mạnh thế này để bảo toàn tài sản của dân, mà vấn đề đầu tiên phải là đảm bảo tính mạng con người bằng mọi giá".
    Phó Thủ tướng (PTT) thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng - trực tiếp chỉ đạo các địa phương giúp dân - đã nói với cán bộ chủ chốt các tỉnh miền Trung trước cơn bão: "Chúng ta tin cấp dưới, nhưng không ngồi trên nghe báo cáo mà phải phân công, đích thân đi kiểm tra từng nơi, đặc biệt rà soát kỹ lưỡng việc sơ tán dân vùng xung yếu, kiểm tra tàu thuyền ngư dân trên khắp mọi miền, vận động họ lên bờ khi đã neo đậu tàu an toàn".

    Bộ đội giúp dân sơ tán tài sản và người trong bão số 6.
    Chính phản ứng nhanh và chỉ đạo sát sao, kịp thời và đầy tính quyết liệt của Chính phủ, sự kết hợp chặt chẽ giữa địa phương và trung ương nên đã hạn chế mức thiệt hại thấp nhất. Số dân phải sơ tán thực hiện gấp đôi dự kiến với trên 200.000 người. Thế nhưng, con số người bị thiệt mạng trong bão cũng đáng đau lòng. Tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo tiền phương, do PTT Nguyễn Sinh Hùng chủ trì sáng 2.10 với các ban ngành, địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, TT-Huế, Quảng Ngãi, PTT Nguyễn Sinh Hùng đã phê phán các địa phương chậm trễ trong công tác thống kê, báo cáo thiệt hại.
    Những báo cáo còn quá sơ sài, thiếu thực tế. Theo tổng hợp của Ban PCLBTƯ, cả khu vực có 11 người chết. Trong khi đó, thống kê của hệ thống công an xã phường, riêng thành phố Đà Nẵng đã có đến 22 người chết và mất tích. Trong đó, huyện Hoà Vang 10 người, các quận Hải Châu 1, Thanh Khê 1, Liên Chiểu 2, Ngũ Hành Sơn 1, Cẩm Lệ 2 và Sơn Trà 5 người. Đặc biệt, trong số 5 người chết của quận Sơn Trà đều do ngư dân ở lại trên thuyền và chìm theo tài sản của mình trong lúc bão vào đất liền - điều tối kỵ mà PTT và Bộ trưởng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Cao Đức Phát nhắc lại nhiều lần trước bão, giờ vẫn không tránh khỏi.

    PTT Nguyễn Sinh Hùng và Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an - đều lên tiếng, nghiêm khắc phê bình Đoàn TNCSHCM. Ông Tiệm nói: "Tôi đi thị sát khắp nơi, chỗ nào cũng thấy bộ đội và công an trần mình ra trước gió mưa tơi bời để giúp dân, ngược lại đâu đâu cũng thấy thanh niên ngồi rung đùi, nhâm nhi càphê!". Nghe vậy, tôi giật mình, nghĩ thương cho ông Sang ở xóm biển của mình. Sáng 1.10, khi bão còn ru đều cấp độ 10-11, nhiều mái tôn đã răng rắc rời kèo, loảng xoảng rơi, ông Nguyễn Văn Sang đã đội mũ cối, choàng áo mưa, đi đào đất bỏ bao tải để giúp các nhà có nguy cơ lật mái.
    Một người, hai người rồi hàng chục người không ngại bão dữ, ùn ùn kéo ra giúp nhau chèn mái tôn, cột lại cửa. Gió mỗi lúc một mạnh dần, tôn bắt đầu bay lượn, cây ngã đổ ầm ào, nhóm đàn ông do ông Sang dẫn đầu vẫn vật lộn với bão giúp từng nhà. Khi vác những bao cát về đến nhà mình, ông Sang bị một tấm tôn bay lạc suýt chém vào đầu. Mạng người sống sót trong gang tấc! Một điều dễ rõ nhất trong bão là tình người, tình nghĩa xóm giềng.
    Trước, trong và sau bão, những người hàng xóm quyện chặt vào nhau, cùng xắn tay bàn bạc, nắm tay nhau đi trong gió giật để gõ cửa những nhà sắp sập, sơ tán người trong bão. Khi gió lặng, họ chính là những người có mặt sớm nhất để kịp đưa người bị thương đi cấp cứu, giúp nhau khắc phục lại nhà cửa, miếng cơm nóng, gói mì qua bữa...
  9. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Nhọc nhằn mưu sinh sau cơn bão
    52.000 căn nhà ở Đà Nẵng bị giật sập, tốc mái sau cơn bão Xangsane khiến nhiều gia đình lâm cảnh màn trời chiếu đất. Các khu tạm cư ngày một trở nên quá tải. Cuộc vật lộn mưu sinh, an cư đè nặng lên vai người dân và cả chính quyền địa phương.
    Tại khu chung cư Vũng Thùng, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, hàng trăm gia đình đang chia nhau tá túc trong từng căn hộ. Trước khi bão đổ bộ, TP Đà Nẵng đã di dời một phần lớn các hộ dân đến đây. Bão đi qua, một số đã trở về nhà của mình, nhưng "dân số" tại khu cư trú tạm này vẫn tăng lên bởi lượng người cần sơ tán vì nhà bị sập quá nhiều.

    Nhiều gia đình phải ở ghép vào một phòng trong điều kiện thiếu nước sinh hoạt và không có điện. Phần lớn họ tới đây với hai bàn tay trắng, tài sản phút chốc tan theo bão. Có người chỉ vừa thoát chết trong gang tấc.
    Người đàn ông tên Trung Phương bàng hoàng kể lại: ?oVừa kịp bế đứa nhỏ nhất chạy ra ngoài xong thì căn nhà đã đổ sập thành đống gạch vụn, mái tôn bay như chong chóng trên đầu?. Không may cho chị Hà, vợ anh Phương, đã không kịp thoát ra ngoài. Mảng tường đổ ập xuống khiến chị bị gãy chân và xương bả vai. Mãi khi bão tan, hàng xóm mới về đưa chị đi cấp cứu.
    Bây giờ anh phải để 3 đứa con ghép ở chung với một hộ khác trong lô A2 của khu chung cư Vũng Thùng này để bệnh viện chăm sóc vợ. Anh Phương lo âu: ?oMai mốt người ta lấy lại chung cư, không cho ở tạm nữa, cả gia đình chưa biết phải như thế nào?.
    Cũng đang tạm cư ở khu chung cư này, chị Trần Thị Phương ở tại lầu 3, khu A1 cho biết, từ 2 ngày nay, cả gia đình chỉ ăn mì gói nhưng cũng không đủ. Tài sản duy nhất của gia đình chị còn lại sau cơn bão là một chiếc thuyền giập nát. ?oRồi đây không biết lấy gì mà sống?, chị Phương rơm rớm nước mắt.
    May mắn hơn hàng chục nghìn gia đình khác, sau khi bão qua, anh Nguyễn Văn Nam ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, đã cùng vợ và 5 người con trở về căn nhà của mình. Tuy bị tốc cả mái nhưng căn nhà của anh còn một phần tường kín đáo. Trong buổi chiều 3/10, anh đã tìm lại những tấm tôn để che tạm chỗ ngủ.
    Nhìn 5 đứa con nheo nhóc chen chúc trong căn nhà vừa bị bão vạt đi một nửa, anh Nam ái ngại: ?oBiết là nguy hiểm nhưng cũng đành phó mặc cho ông trời chứ làm sao được?.

    Gia đình anh Hải phải trú tạm ở chuồng lợn của nhà hàng xóm.
    Khi có bão đến, nhà anh Mai Hắc Hải ở thôn kinh tế mới, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng được xem là kiên cố trong thôn nên hầu hết bà con ở xung quanh đấy tập trung đến tránh bão. Tuy nhiên, chỉ được vài cơn gió đầu, nhà anh Hải đã rung lên bần bật. Nhìn sang nhà bên cạnh thấy mái tôn đã bay từ lúc nào và một bức tường gạch đã đổ xuống.
    Lúc đó mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn ra khỏi nhà. Song gió quật quá mạnh như muốn thổi bay mọi thứ trên đường, kể cả người. Mọi người không dám chạy nữa mà phải nằm rạp xuống đất. Chỉ vài phút sau, người chủ cũng vội vàng cuốn gói ra khỏi căn nhà đó rồi bất lực nhìn ngôi nhà mình bị gió bóc từng mảng.
    Hiện 5 người trong gia đình anh Hải phải ở nhờ trong một cái chuồng lợn của hàng xóm.
    Hàng ngày, vợ chồng anh Hải đi cuốc đất thuê để chi tiêu. "Mấy ngày qua mưa bão, không ai thuê làm nên cả nhà phải chắt bóp chi tiêu, ăn uống qua loa. Bây giờ phải ở tạm bợ thế này chắc khó lo nổi cho mấy đứa trẻ đi học lại?, anh Hải lắc đầu.
    Trông chờ sự cứu trợ ít ỏi
    Chủ tịch phường Nại Hiên Đông Đặng Đình Hưởng cho biết, phường có hơn 500 hộ phải sơ tán. Thế nhưng trận bão làm số hộ bị sập nhà tăng lên rất nhiều khiến phường đang đối mặt với khó khăn sắp xếp chỗ ở cho người dân.
    Ngay khi sơ tán, phường đã hỗ trợ mỗi nhân khẩu 3 gói mì/ngày. Đến chiều 3/10 đã cấp thêm mỗi hộ 1 thùng. Thống kê ban đầu cho thấy, toàn phường có trên 200 hộ bị sập nhà hoàn toàn. Trước mắt, phường sẽ vận động số hộ dân nhà bị tốc mái về sửa chữa lại để ổn định chỗ ở. Ưu tiên cho các hộ bị sập nhà hoàn toàn tạm cư cho tới khi làm lại nhà. Nhưng tình trạng này có thể sẽ kéo dài trong vài tháng nữa.
    Ông Hoàng Hoan, Phó Bí thư đảng ủy phường Thọ Quang cho biết, ngay trong chiều 3/10, phường đã phát hàng cứu trợ cho những gia đình có nhà sập hoàn toàn là 10 kg gạo/người. Mỗi người trong gia đình có nhà bị tốc mái được hỗ trợ 1 thùng mì tôm.
    Phường có tới 700 hộ bị sập nhà, 900 hộ bị tốc mái. Nhiều gia đình có nhà bị tốc mái muốn về lợp lại nhưng thiếu tôn nghiêm trọng. Hiện nhiều người không có chỗ ở được phường chuyển đến chung cư Đồng Tiến ở tạm. Tuy nhiên, khu chung cư này cho đến hôm 4/10 vẫn chưa có điện.
    Theo người dân ở thôn kinh tế mới, từ hôm bão đến nay chưa thấy chính quyền xã, huyện đến hỏi thăm tình hình và giúp biện pháp khắc phục. May có đơn vị bộ đội đóng ở gần đấy hỗ trợ nên người dân còn có chỗ trú. Hòa Vang là huyện bị ảnh hưởng khá nhiều trong cơn bão số 6 với 10 người chết do sập nhà và cây đổ. Tuy nhiên, do địa bàn rộng và thiệt hại nặng nên công tác khắc phục còn rất chậm và khó khăn.
  10. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hương khói và nước mắt

    Cơn bão dữ đến chỉ một ngày, hai ngày nhưng những gì nó để lại đã làm nhiều phận người đau đến suốt một đời...
    Ghi bên bờ sông Hàn
    Suốt mấy ngày qua, nhiều ngư dân trú trên sông Hàn đoạn chảy qua khu vực Hòa Cường (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã âm thầm lội giữa dòng nước đục tìm kiếm thi thể người thân.
    Sáng 3-10, có mặt tại khu vực nói trên, chúng tôi quá bất ngờ khi thấy tại đây hàng vài chục xác thuyền bị đánh vỡ tan tành, phía trên bờ những bàn thờ khói hương nghi ngút. Những nén hương dành cho những ngư dân xấu số mất tích chưa tìm thấy thi thể. Đứng bên bàn thờ, ông Đặng Hùng có cha là Đặng Em mất tích chặm nước mắt kể: ?oSợ gió đánh vỡ thuyền nên cha tôi đã chặt neo chạy băng qua phía bên kia sông. Nhưng chạy được nửa đường thì bão đánh chìm. Cả thuyền lẫn người giờ vẫn chưa tìm thấy...?.
    Đi dọc bờ sông dài hàng trăm mét, xác những con tàu vỡ vụn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tiếc của, nhiều ngư dân tìm cách lặn trục vớt xác tàu, tìm kiếm những vật dụng còn sót lại. ?oNhờ lặn vậy mà tối qua anh em mới vớt được xác thằng bé Tý, con ông Kỳ bên Nại Hiên Đông?, một ngư dân cho biết. Đêm 30-9, Tý theo cha dong thuyền lên Hòa Cường trú bão. Cầm cự từ đêm đến khoảng 9g ngày 1-10 thì bão đánh vỡ thuyền. Tý chết, còn ông Kỳ bị thương nặng phải nhập viện.
    Tiếp tục đi dọc bờ sông, chúng tôi lại gặp một người đàn ông đang úp mặt xuống đất nức nở, kêu gào: ?oAnh ơi, anh đợi em làm chi mà giờ chết mất xác. Sông, biển mênh mông biết đường mô mà tìm anh đây?. Người đàn ông ấy tên Đỗ Ba kể lại: ?oKhi bão chuyển hướng, tui bảo anh hai tui (ông Đỗ Hột) chặt neo mà chạy. Vậy mà ông cứ chần chừ đợi tui. Dứt đợt gió đổ dồn, quay nhìn lại thì không thấy thuyền ảnh đâu nữa??.
    Theo số liệu ước tính của những ngư dân sống sót thì có không dưới 50 con thuyền đang neo đậu tại khu vực nói trên bị bão đánh vỡ, chìm, kéo theo nhiều chủ tàu bị mất tích.
    Đến sáng 3-10, nhiều chủ tàu đang tìm cách trục vớt xác tàu mình lên bờ với giá thuê trục vớt vô cùng đắt đỏ.
    Những người đi mãi mãi
    Từ 2g, anh Võ Lê, khối trưởng phòng chống bão lụt khối Mân Lập Tây (phường Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), rời nhà đi chống bão dữ. Người thân và bè bạn không ai nghĩ anh ra đi và mãi mãi không về. Ông Phan Văn Hùng, phó Ban phòng chống lụt bão phường Mân Thái, người cùng đi chống bão với anh Lê hôm đó, nghẹn ngào: ?oMấy anh em đi suốt đêm dưới trời mưa bão, sáng ra gió mạnh quá và mọi người cùng về... Tưởng chừng anh Lê về nhà tới cửa an toàn, ai ngờ...?.
    Ai ngờ bão quá mạnh, anh vòng ra sau nhà để mở cửa hông. Ngay lúc đó một tấm tôn khá lớn mang theo cây xà gỗ dài phóng thẳng vào anh. Rồi tới tấp hàng chục tấm tôn bay đến... Nón bảo hộ trên đầu dập nát, bay đi. Anh Lê ngã xuống bất tỉnh, trên vũng máu...
    Ông Phạm Văn Tự, bí thư chi bộ đường phố Mân Lập Tây, xúc động: ?oNhiều trận bão những năm qua không lúc nào anh vắng mặt. Anh có kể gì nguy hiểm đâu, cứ lao vào giúp người này người khác...?.
    Về thôn An Tân, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Quảng Nam, chúng tôi nghe bé Thạnh nức nở kể lại phút cuối của người mẹ vì cứu em mà tử nạn... ?oMẹ chỉ kịp đẩy hai chị em con xuống gầm giường thì hai tảng tường gạch đổ ụp lên người mẹ...?.
    ...Thấy gió mưa đột nhiên rú rít trên đầu, vợ chồng anh Hà Phước và chị Lê Thị Thu Hà tức tốc đưa các con đi lánh nạn. Chưa kịp chạy ra thì ba bức tường cùng xà nhà, bàn ghế... ngã đổ chôn vùi chị Hà và các con. Bất chấp hiểm nguy, người chồng quay vào kịp kéo được hai đứa con...
    Ông thôn trưởng Nguyễn Hanh Tuấn kể hai vợ chồng anh Phước rất chí thú làm ăn, dành dụm được 5 triệu đồng, vay thêm 3 triệu để làm căn nhà tường, mái tôn mới xong hồi tháng năm vừa rồi. Vui chưa dứt tiếng cười thì nhà đã sập và người cũng chết theo nhà. Quan tài chị Hà phải đặt nhờ ở trường học để bà con làng xóm đến thắp nhang vĩnh biệt.
    Đến giờ, anh Nguyễn Ngọc Kỳ, ở tổ 33 phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng vẫn như còn nghe vọng tiếng gọi: ?oBa ơi, chết con rồi? của đứa con trai mới 12 tuổi. Đó là tiếng gọi của con trước khi con sóng khổng lồ lôi tuột Nam khỏi tay anh nhấn chìm xuống đáy sông Hàn. Anh Kỳ bàng hoàng kể khi bão đến, hai cha con cho nổ máy tàu vào nơi trú bão. Nhưng gió lớn đã đánh gãy con thuyền chìm xuống sông. Anh cố sức ôm cứu con bám vào ghềnh đá gần bờ nhưng một cây gỗ đập mạnh xuống, đứa con tuột khỏi tay anh. Anh bất lực, tuyệt vọng gào thét nhìn con chới với trước khi chìm mất hút giữa cơn sóng dữ. Mãi đến trưa 2-10, xác con anh mới được lực lượng cứu hộ trên sông đưa lên bờ... Khi nhìn thấy con, người mẹ, chị Trần Thị Nhớ, như điên dại gào lên rồi ngất đi. Nhiều bà con sống trong khu nhà liền kề phường Nại Hiên Đông người ít kẻ nhiều giúp gia đình lo tang cho cháu bé...
    Hàng chục ngôi nhà tại Đà Nẵng, TT-Huế, Quảng Nam trong những ngày này đã cùng mang chung nỗi đau xé lòng vì mất người thân trong cơn bão dữ.

Chia sẻ trang này