1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp ! Khẩn cấp !!!! Nhờ anh em trợ giúp!!!!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vndrake, 01/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Khẩn cấp ! Khẩn cấp !!!! Nhờ anh em trợ giúp!!!!

    Các bạn thuộc câu lạc bộ xe CD Sài gòn chiều nay trên đường xuyên Việt từ TP Hồ Chí minh ra Hà nội có gặp sự cố va chạm với bà con địa phương tại Tĩnh gia! Kết quả đã có 1 bạn bị bà con tấn công bị thương phải đi cấp cứu tại Hà nội. Hiên các ban SCDC đang ở Công an huyện chờ sự hoà giải. Theo thông tin nhận được vẫn có nhiều bà con bao vây đe doạ anh em. Thiển nghĩ việc các ban SCDC đã ở CA Huyện là sự chấp hành đúng mức pháp luật ! Mong anh em Thanh hoá nhất là anh em Tĩnh gia có sự trợ giúp nhằm đảm bảo an toàn cho các ban SCDC

    Rất cám ơn các bạn Thanh hoá!!!
  2. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đi Tỉnh Gia có nghe nói vụ này.Bảo đây là đua xe nên nhân dân mới xúm lại oánh. Có 4 chiếc xe sau cùng chở 8 người bị va quẹt lại với một người ở địa bản huyện.
    Cũng đang chờ tin tức từ Tình Gia đây
  3. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Xong phim, tình hình là các bác dọc quốc lộ từ Q.xương vào đến T.gia rất ..... không cần biết đúng sai, cứ va hoặc bị va ( nhấn mạnh là bị va) bởi dân địa phương là họ xúm đen lại. Nếu lỗi do dân địa phương là họ gây gổ để tìm cách đánh tháo cho kẻ gây tai nạn, nếu do người nơi khác đến là họ tìm đủ mọi cách để bắt bồi thường gấp nhiều lần. Thậm chí đánh người.
    Công an có đến thì cũng giả vờ thế thôi, thực tế là ngầm bênh dân địa phương.
    Đến giờ chắc mọi chuyện đã xong xuôi. anh em có vào đây cũng chỉ để bàn tán, nếu gặp tai nạn trên tuyến đó anh em phải thật bình tĩnh. Với công an không bít đúng sai, anh em chấp nhận cái việc kín đáo đút cho 50-100, với dân địa phương cứ im lặng, chỉ nói là chờ công an đến (hehe, cả mình cả nó-thằng nào mà chả sợ công an) thì nó mới không manh động, không là nó oánh cho đấy.
    Còn không muốn mất xiền, vừa không muốn bị đánh thì chấp nhận bẩn quần áo, anh em cứ giả vờ nằm ôm đầu, lăn lộn, vật vã dưới đất, đồng chí nào giỏi hơn thì trợn mắt, sùi bọt mép- chấp nhận khổ nhục kế thì mới mong thoát nạn. hehehe. Đấy là kinh nghiệm xương máu sau 2 lần đi giải quyết tai nạn cho mấy chú em.
  4. xinchao01

    xinchao01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ko dc nói nhân dân Tĩnh gia như vậy nha, ở đâu cũng có người này người kia chứ đâu phải đại đa số như vậy đâu

Chia sẻ trang này