1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp, khẩn cấp, xin lời khuyên của những ai đã trị mụn trứng cá ở bác sĩ Bảo-19 Cao Bá Quát

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi BPT86, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    haiz, em đến nhà bs Bảo này 1 lần xog cạch đến già
    trước hết đó là thái độ với khách ko thể chấp nhận nổi
    hôm đấy có 1 chị đến mua thuốc về để bôi thiu, ông ý đưa cho 1 lọ, chị ý có thắc mắc là sao khác mấy lọ lần trc chị ý mua, đầy cũng là điều dễ hiểu thiu, nhg ông ý giằng lun lọ thuốc trên tay chị ý và nói ko bán nữa, điều đó ko sốc = việc ngay sau đó ông ý nói: CON CHÓ, ngày xưa đến đây chữa thì QUỲ KHÓC VAN XIN LẠY LỤP, bây h chữa đc rồi thì quay ra trở mặt, mẹ làm cái nghề này bạc, thà chữa cho ĐỘNG VẬT còn hơn---> sốc ko còn từ j để nói
    hôm đấy em đi cùng chị hàng xóm thui chứ ko khám, ông ý hỏi, cháu có khám ko, em bảo ko, ông ý thay giọng luôn: Thế Thì Xuống Dưới Nhà Chờ, Đây Ko Fải Chỗ.... em đoán ông ý nóng tính với Cáu Bẩn nên ko nói j và đi xuống, nhg ông ý fải nói là VÔ HỌC, ngay sau khi nói em, quay ra quát 1 cô bé bên cạch cũng đi cùng chị( mới học lớp 9 thiu) KO KHÁM THÌ CÚT XUỐNG DƯỚI NHÀ
    em ko biết tài giỏi đến đâu chứ, người như thế ko xứng đáng đc gọi = 2 chữ Bác Sĩ
    ông ý bảo chị hàng xóm em chữa 3 tuần là khỏi, đến nay đã 3 thg rìu, mặt chỉ thấy nhiều thêm chả thấy khỏi, có 1 điều quan trọng hơn là mấy chị cùng trường em cũng đi chữa, cũng thấy hết, nhg sau 1 time lại thấy lên, lại phải đến đấy chữa
    em với chị hàng xóm vẫn đang đợi kết quả xem thế nào nhg riêng thái độ của ông ý thì là điều e ko bao h chấp nhận nổi
    nói ra đây cho đỡ bức xúc thiu về ĐẠO ĐỨC LÀM NGHỀ chứ tài nghệ thì em xin ko có ý kiến
  2. devil1985

    devil1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Khiếp làm gì mà đến nỗi thế,tớ chữa ở đó khỏi rồi ,tớ cũng chữa 3 tháng ,giờ không đi không uống thuốc không bôi gì của bác sĩ Bảo nữa dùng đồ của mình được 2 tháng rồi da vẫn ngon nghe ,công nhận ông bác sĩ này khó tính và đồng bóng nhưng chị vợ thì rất tự tế và nhiệt tình ,tớ khôg tiếp xúc với ông này mấy toàn chị vợ bán thuốc cho ,nhưng mà không thể nghĩ là đến mức như bạn nói ,bây giờ ông lên quản lý cơ sở mới ở Văn Cao rồi ,nên bankj nào chữa thì qua Cao Bá Quát chị vợ quản cho nó lành ,chị này dễ chịu
  3. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    tớ nói là tớ ko biết là ông ý chữa giỏi thế nào nhưng thái độ với bệnh nhân của ông ý tớ ko chấp nhận nổi, tớ chả dỗi hơi mà đi đơm đặt chuyện cho thiên hạ,
    tớ cũng công nhận là chị vợ nhiệt tình và sởi lởi hơn chồng nhiều
  4. baixue111

    baixue111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    uấy bạn này giông hệt mình!mình cũng bị rât nhiều mun cam duoi má!mà trc day chẳng bao giờ có!mình đến bac sỹ Bảo ,vợ chú ý xem măt 30 s và cứ đuổi mình về vì chăng bị làm sao cả do nội tiết thôi!về nhà dc 2 hôm thì no lại còn nổi lên nhiều hơn!thế là đến đòi chua bang dc!moi dc co 1 tuần thấy cũng khá hơn nhiều!mà chua biết thế nào!dang yên đang lành tự nhiên có mụn điên thế!tớ chỉ so ngung thuốc mat lai lên!co ai chau o day xong 1 thoi gian dài rồi ma mat không bị mụn mấy k?sợ nhất cái kiểu phụ thuộc vào thuốc!đấy mới là kiểm chứng cho bác sỹ Bảo đấy?
  5. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    @ bạn j ở trên : có bạn devil làm kiểm chứng đấy . Muốn xem mặt mũi bạn ih thì chịu khó mò tut ở bên topic Zin nhá . Mặt mũi bi h cứ gọi là ko tì vết. Thế còn cách đây nửa năm ah T____T, chỉ 2 chữ thôi " PHÁT KHIẾP" T__T
    Nõi ko ngoa đâu. Trc con bé cũng chả có j, mặt mũi cũng láng mịn lắm. Nghe thiên hạ đâm đầu vào Derma , rồi thì EM, rồi thì nó dị ứng cho nổi tùm lum như mề đay khắp mặt ih . ( MÌnh còn đùa là cái mặt bánh đa kê, hờ hờ hờ). Trộm vía sau 3 tháng trị mụn, ngày nào cũng xối xả đến ih xông hơi, với chọc chọc cái que xung điện mà bi h da thề là như da em bé, điêu câu nào sét đánh vỡ mồm bi h luôn T____T
    Thế còn tớ, nhìn nó thế xong tủi thân, cũng liều mình để nó thúc đít đến đấy chữa. Chắc sắp khỏi rồi . Trộm vía, tớ bị nhẹ. Chỉ bị mụn mọc dưới da, và chỉ bị ở vùng dưới cằm ih ^^. Uống xong 2 đợt thuốc ( 20 ngày) thì mụn nó trồi lên gần hết rồi ^^. Còn 1 đợt uống sinh tử nữa thôi =.= là tớ lại được xũng xính makeup make kủng =.=
  6. baixue111

    baixue111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    khiếp kinh thế cơ àh!to toàn gặp chi vợ chưa gặp ông bảo đấy bao h!tớ mà gặp kiểu bác sỹ vậy tớ bye luôn kể cả chữa thuốc tiên!
  7. baixue111

    baixue111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ban oi chi cái link di noi chung chung qua mình không tìm thấy!dang chữa mặt ma như ngồi trên đống lửa!híc!
  8. unahunin

    unahunin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    tớ chữa ở đây rùi đấy, đc một thời gian da như da e bé (sau khi uống acnotin) bây h lại bắt đầu lên lại rồi, :( mấy cái này nhiều khi còn do nội tiết của mình nữa ý. Chán ơi là chán, nhưng mà thôi chẳng thix quay lại đấy chữa, vì chữa rùi lại lên lại, tớ thấy cứ chịu khó ăn rau với đắp mặt sữa chua lại thấy đỡ đi mà có vẻ an toàn, chứ cái thuốc acnotin chẳng tốt j đâu, đọc tác dụng phụ nghe ghê lắm hix
  9. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em và em họ em hồi xưa cũng đã từng tới bác sĩ Bảo, em thì không muốn xông mặt vì sợ to lỗ chân lông nên chỉ bôi thuốc của bác sĩ thôi và kết quả là em bị dị ứng, chữa khốn khổ! Còn con em em thì cũng bôi rồi làm mặt rồi uống thuốc ở đó, đỡ được 1 thời gian rồi nó lại lên và nhất là những chỗ nào mà xông nhiều ( 2 bên cánh mũi và mũi) lỗ chân lông nó to lên và da nó bị sần hết cả lên, ghê dã man, hiz!
  10. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Àh em nghĩ mọi người cũng đừng nên uống Acnotine nữa, vì như thông tin của cái thuốc đó thì là nó dành cho những trường hợp mụn trứng cá quá nặng và bác sĩ không biết phải kê đơn gì hơn nữa thì mới dùng đến có nghĩa là cái thuốc này nó thuộc loại liều cao rùi, m à một khi đã dùng thuốc liều cao thì sau này bị mụn lại k thể nào k dùng típ cái đó, như kiểu mình bị ốm í, đã dùng thuốc mạnh rồi thì sau này thuốc nhẹ hơn là không có tác dụng gì hết cả, mà cái thuốc Acnotine này nó tác dụng phụ ghê như vậy thì mình cũng nên cẩn thận thì hơn!
    Em cũng đang chữa mụn, mặt em mụn ghê rợn lắm, cái nào cái đấy vừa to vừa đỏ, nó cứ trạt ra cả mặt í, chữa hết chỗ này chỗ kia, bác sĩ Lộc em cũng chữa rồi, chả ăn thua, may quá bây giờ em chữa chỗ mới mụn có vẻ bắt đầu thuyên giảm rồi, nó đang tịt dần đi ạ! Nếu em chữa thuốc này thành công thì em sẽ post đơn thuốc và địa chỉ lên cho chị em cùng tham khảo ạh!( Có gì em sẽ post cả ảnh lên nữa cho nó thuyết phục hiii)

Chia sẻ trang này