1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp, khẩn cấp, xin lời khuyên của những ai đã trị mụn trứng cá ở bác sĩ Bảo-19 Cao Bá Quát

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi BPT86, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hì, có nói quá ko nhỉ? Làm gì mà mặt đỏ với tróc da tận mấy tháng! Tớ đi chữa ở CBQ rồi, mặt chỉ tróc da khoảng 10 ngày, sau 1 tháng rưỡi mặt tớ hết mụn hoàn toàn!
  2. 1_3

    1_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    nhà bác ĩ Hưng ở 207 Phố Huế bạn ạ. Lối vào nhà hơi nhỏ. Cạnh cửa hàng quần áo gì đấy ko nhớ tên. Nó nằm ngay đaọn đầu phố Huế thui
  3. leo_hic

    leo_hic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có phải của bà già già (nghe nói làm trưởng bên da liễu bệnh viện Bạch Mai về hưu). Ngày xưa ở gần nhà mình, mới chuyển ra đó. Nói tóm lại bà ấy chữa hết mụn, ngày xưa tớ dùng mỹ phẩm việt Nam da mọc mấy cái mụn bọc khiếp lắm, mà ngày càng nhiều. huhu lúc đầu ngày nào cũng 5h giờ sáng dậy lấy số, khám thì toàn chờ lâu ơi là lâu, rồi phải tiêm nữa gần nửa năm ,giờ da mặt đẹp đẽ rồi. Nhưng mà chữa ở đó nản lắm, tận nửa năm mà mất bao nhiêu là tiền, thuốc thì khá là đắt, mỗi tớ trụ được, mấy đứa bạn tớ đứa nào cũng bỏ giữa chừng. 2 ông bà này thì giỏi, cả hai vợ chồng chữa cho tớ từ khi còn bé tới giờ mấy chục tuổi, nhưng mà mỗi cái tội vất vả, mà bà ấy cũng chẳng dễ tính gì cho cam lài còn ham tiền ( đến xem mỗi cái mặt kê vài thứ mà cũng thu tiền).
    Ai có chí học bác Mạnh thì hãy chữa ở bà ấy, nói chung rất tốt, nhưng vất vả và đắt
  4. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng bị mụn từ năm cấp 3 mà bi giờ là năm cuối đại học rùi,vẫn chưa khỏi.đi biêt bao nhiêu nơi rùi.Hồi xưa thì da tớ cũng chỉ bị vài nôt thôi.thỉnh thoang thì mọc lên nhưng cũng vẫn còn nhìn đươc.Dạo gần đây ko hiểu có phải do căng thẳng + thức khuya nhiều quá hay ko mà mặt tớ nổi nhiều quá.Trước đó tớ cũng dùng mặt nạ bùn biên chết dành cho da thường và nhờn.Sau thi dị ứng bắt đầu nổi mụn dưới da.Ít thôi nhưng nó là mụn lặn ko nổi hẳn lên.sợ quá có đứa bạn đi chữa ở thẩm mĩ viên thu cúc ở chỗ gần hồ trúc bach thấy đỡ thế là cũng theo nó đi chữa.Sau một lần chữa thì về vừa ngứa lại vừa nổi tùm lum.Lần thừ 2 tới thì người ta bảo tại da tớ mẫn cảm quá.Họ cho đắp mặt nạ dành cho da nhạy cảm.Tớ chẳng thấy đỗ mà mặt tiếp tục bị ngứa và khó chịu nổi nhiều hơn nữa.Thế là nghỉ luôn mà 2 lần đi đó mất những triệu 2.Xót tiền nhưng nhin mặt lại càng vót hơn.Giờ thì mặt tớ đang ở tình trạng kinh khủng nhưng chẳng biết làm sao bi giờ?bạn nào biết rõ quy trinh chuaw mụn của bác siw hưng ở phố huế có thể nói rõ cho mình biết được không?cảm ơn trước nhé!!!
  5. 1_3

    1_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi mặt tớ cũng bị dạng mụn lặn ở dưới da ý ko trồi lên. Chữa opử chỗ bs Hưng thế nay nhé. Bạn đến bs sẽ khám rồi chuẩn đoán xem bạn bị do nguyên nhân gì. Sau đó sẽ nặn những mụn đã trồi nhân lên. Ngày đầu thì nặn ý thôi. Sau đó kê đơn thuốc cho bạn. Rồi bạn lên đắp mặt thuốc, lấy thuốc bôi mặt ---> về. Bác sĩ hưng chỉ cho thuốc uống trong vòng 1 tuần thôi sau đó bạn phải đến khám lại để xem tiến triển như thế nào rồi mới cho tiếp thuốc. Trong thời gian uống thuốc một tuần đó bs sẽ chỉ định bạn phải đến đắp mặt bao nhiêu lần / tuần tùy vào tình trạng da.
    Theo như mặt tớ ý thì uống thuốc vào cảm giác những mụn lặn dưới da đc trồi lên sau một tuần đến bs nặn hết ra... cứ thế cho đến khi nào trồi hết lên và nặn đc hết thì thôi.
    Tiền khám thì mỗi lần lần là 30k với tình trạng mụn thông thường. Đắp mặt là 60k/ lần. Còn tiền thuốc thì phải xem da bạn thế nào kê đơn phù hợp.
  6. lightingvn

    lightingvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nói về bác sỹ Bảo thì mình kể câu chuyện của mình như này:
    Ngày xưa mình bị mụn cũng rất nhiều. Mùa đông chỉ cần ra gió ko bịt mặt về cũng bị nổi cái mụn to tướng, thêm vào đó lại còn những vết thâm do mụn cũ để lại, đi đâu rất mất tự tin. Mình cũng đi chữa rồi bôi thuốc ở nhiều nơi nhưng ko khỏi. Khi có người mách bác sỹ Bảo , mình có đến liên tục khoảng 10 ngày, lúc đó da mình đã khác rồi. Sau đó bận ở nhà bôi thuốc và tuần đến 1 lần. Khoảng 1 tháng rưỡi thì da mình đẹp trông thấy và hết sạch mụn và cả vết thâm nữa. Hai vợ chồng chú Bảo có nói với mình là: đứa nào nó cũng nhanh khỏi như mày thì chú mở đc chi nhánh ở các tỉnh. Đến đấy mình thấy có nhiều người cũng chỉ đỡ chứ ko khỏi hẳn còn phụ thuộc xem mình có hợp hay không. Bây h thỉnh thoảng rảnh rỗi đễn xông mặt thôi chứ da thì đẹp lắm rồi, dùng dưỡng ngày của Ganier (mua luôn của chú Bảo) . Có hôm đến gặp mấy chị đi chữa ở đấy còn hỏi mình " da em làm sao mà phải đến đây", hihihi
  7. ha_nhioz

    ha_nhioz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  8. Lyss

    Lyss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chữa ở chỗ anh Bảo . Mụn trứng cá hết sạch, lại còn cưa được anh chồng nữa chứ
    Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy sợ, suốt ngày bôi bôi trát trát, rồi đi xông da, rồi căng da mặt, tróc ra từng đợt, cứ 1 tuần tróc ra 1 lần. Tróc đến lần thứ 3 thì chả còn gì mà tróc nữa.
    Chả hiểu sao tớ cực kỳ hợp với sữa rửa mặt ở đấy. Các loại nước rửa khác mua ở nước ngoài vứt xó hết. Hê hê hê....
    Một điều xương máu là: Phải kiên trì và chịu đau, chịu xấu 1 thời gian thì mới hòng mong khỏi được trứng cá.
  9. pikapika_fashion

    pikapika_fashion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về bác sĩ Bảo thì trúng tủ của nhà tớ rùi. Cả nhà tớ gồm mẹ, 2 chị em nhà tớ và bạn bè của mẹ, của tớ, của em tớ đều đến đây xông mặt. Mẹ tớ chữa nám ở đây và công bằng mà nói thì hiệu quả hơn tất cả những chỗ khác (mẹ tớ cũng đi khá nhiều nơi rồi). Còn tớ và em tớ thì chỉ đến để xông mặt cho da dẻ mềm mại, thông thoáng thôi chứ chả chữa trị cái gì.
    Ý kiến của tớ về địa chỉ này thế này:
    - Ở đây là cơ sở chữa bệnh chứ không như các beauty salon nên mình không được chăm sóc, massage sung sướng như ở các beauty salon, tuy nhiên giá tiền cho mỗi lần đến xông mặt+ đắp mặt nạ thì cũng là hợp lý, có thể đi đều đặn được.
    -Chữa nám hay chữa mụn ở đây cũng chỉ theo 1 cách mà thôi, cái này cũng làm cho mẹ tớ hơi băn khoăn khi đến đây trị nám nhưng kết quả thì khá mĩ mãn, gần như sau này chú Bảo toàn lấy mặt mẹ tớ làm gương cho những bà đến chữa nám ở đây.
    -Chữa mụn tớ nghĩ ở đây rất ok, đến 90% là bạn sẽ khỏi nhưng tuỳ thuộc vào sự kiên trì của các bạn. Nếu bạn chỉ đi 1 thời gian rồi lại bỏ thì không có hiệu quả gì đâu. Tớ nghĩ ở đây dù là chữa nám hay mụn đều theo 1 cách chắc là theo nguyên tắc làm sạch da, tác động da từ trong da ngoài vv... đó thôi.Thường thì tuỳ vào tình trạng của bạn, kể cả mun, hay nám thì sẽ phải đi xông mặt chăm chỉ hàng ngày trong khoảng vài tuần, rồi sau đó đi cách ra, bôi thuốc chăm chỉ là được (theo chỉ dẫn bác sĩ). Thời gian đầu da sẽ bị xấu hơn khiến nhiều người nản lòng và hoang mang (giống mẹ tớ) nhưng sau đó da sẽ đỡ dần, sáng dần ra.
    - Điều tớ không hài lòng là cái ông bác sĩ này tính lèm bèm, đàn bà và nhiều khi không chịu làm việc cho chuyên nghiệp hơn như phải theo dõi tình trạng của từng khách hàng, có phiếu khám chữa bệnh vv... thì sẽ tạo niềm tin hơn. Thêm nữa, thuốc thang ông này bán cho bệnh nhân toàn cho vào mấy cái lọ với túi không nhãn mắc rất phản cảm trong khi tớ biết rằng ông ý không dùng thuốc đểu hay thuốc tự chế đâu, mà toàn là hàng tốt ở Pháp đấy. Tuy nhiên, ông ý làm thế để mọi người không biết là loại gì để tự đi mua, ông ý còn cá kiếm thêm ý mà. Thế nên tớ mới không thích cái kiểu đó.
    Còn công bằng mà nói thì chất lượng ở đây là khá tốt, cơ sở khám của bác sĩ đàng hoàng chứ không như mấy cửa hàng cắt tóc, gội đầu toàn người ko có chuyên môn mở cửa hàng. Mặc dù ghét ông bác sĩ và cách làm việc, sắp xếp của cơ sở này nhưng tớ vẫn hay giới thiệu bạn bè đến đây vì biết nếu chịu khó, họ sẽ đạt được cái họ mong muốn là hết bị mụn/nám, da dẻ đẹp đẽ hơn, kể cả con trai hay gái
  10. BPT86

    BPT86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tình hình cho mọi người thế này ạ
    Cái mẹt của em được chú Bảo tẩm bổ 1 tuần rùi mà tốt lên trông thấy. Mà em cũng thấy vết thâm cũng mờ dần đi nữa cơ. Hôm nay em đến tầm chiều tối 6h mà đông dã man kinh khủng khíp. --> khá nổi và được mọi người tín nhiệm
    Thế nên ai bị mụn thì đến đó thử đi nhá.
    Chúc mọi người mau hết mụn

Chia sẻ trang này