1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp, khẩn cấp, xin lời khuyên của những ai đã trị mụn trứng cá ở bác sĩ Bảo-19 Cao Bá Quát

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi BPT86, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    mình hôm nay đến đây buổi đầu tiên chữa, vì kô hiểu rõ họ làm jì nên thấy vẫn sờ sợ kô biết bôi cái jì lên mặt rồi dùng 2 cái que điện lên mặt nữa, hic
    xin hỏi bạn là bạn uống cái đậu xanh có thấy đỡ kô?
  2. BPT86

    BPT86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tớ ko uống đậu xanh liên tục nên nghĩ chắc nó cũng chẳng fát huy tác dụng mấy. cứ nhớ thì tớ đun lên uống thui. Nó cũng giải độc mà. So ,tớ thì kiên trì điều trị ở bác sĩ Bảo này vì thấy bao nhiu người chữa khỏi nên tớ cũng tin tưởng..
    ( cái que đấy gọi là xung điện thì fải, ấy đọc tờ báo dán trên tường, nó có nói tác dụng của nó đấy. HÌnh như là làm trẻ hoá làn da hay sao í, tớ ko chắc lắm...)
    Chúc mau khỏi nhá
  3. Amazeeeee

    Amazeeeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    có đấy bạn ạ, nhưng chỉ là nếu bạn bị nặng quá thôi, ko thì chỉ bôi và xông thôi tớ lâu rồi ko làm vì da tớ khô, chỉ đi cùng bạn đến matxa mà thấy khô quá nên thôi
    chắc hợp với da dầu hơn, mà bạn tớ làm hết mụn thật đấy, bạn thử xem
  4. Nga_Centimet

    Nga_Centimet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi nếu trước đay 1 tháng mà đọc topic này của mấy bạn thì chắc tớ phải tổ chức 1 buổi offline để chị em mặt mụn gặp nhau mất. hic nghĩ lại mà thấy rùng rợn. Hồi đầu tháng 11 mặt tớ cũng tự nhiên nổi 3,4 cái mụn bọc mà tình trạng da đợt đó cũng xấu lắm.( trước đó cũng dùn cái mặt nạ của cai topic Da đẹp giđó y'', y hệt như mấy bakn vua comment). Thế là đùng đùng về xin tiền để đến bs da liễu ở Hùynh Thúc Kháng (hanoi). Ngay buổi đầu đã hết hơn 700k tiền mua sản phẩm gồm SRM Aven của Pháp và thuốc bôi. Bôi thì mặt như là kim châm ý đau chay ca nuoc mat mà ko dám nói voi bố me. Chữa dc 2 tuần thì mat tớ bung bét hết cả ra. Lúc đầu đén co 3,4cai mun bọc gio thi phai den 30 cái y. Mà bs cung bao to la bi mun duoi da. Ma o do chua kieu ky quac chi nặn nhung cai mun kho con lai den cha lam gi. Xông vo van dap mat na het 70k/lan. Sau do to di chua o TMV cho Tran Khat Tran hom dau tien phải nặn sach hết ra. Cac ban cu tuong tuong nhu la 1 nguoi bi tai nan xe mài mặt xuống đường y. choe choét đỏ+ tớ khóc ầm ĩ như đưa đám,troong tang thuong lam. Mấy cô dang làm mat thương quá chay ra dỗ mãi. Nói chung là tớ thay ko the tin tuong noi may cai ong bs da lieu . Truoc cung co may dua ban chua bs da lieu ko khoi nhg ma dung la co bệnh vái tứ phương. Mà tại con bạn tớ chua ở Pamas 1 hoà mã 20tr ko khỏi nhg den ong do thi nó đỡ chứ ko khoi han nen tó moi di theo. Giờ thì mặt tớ het sach mun roi nhg dg dieu trị thâm.1tuan chi phai di siêu âm nghệ 1lần thôi.35k/lan. Mà da mặt với da cổ thì khác nhau rõ rệt. như cục bông cắm trên que củi luôn. nói chung la gio do dc 90% roi chi con chờ cho hết mấy vết thâm do mụn nó sâu quá. Có bạn nào có cách gì để hết thâm nhanh ko> mách cho tớ với
  5. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Lúc chiều tớ đang định đến chỗ bs Bảo thì con bạn phán cho 1 câu làm tớ mất hết cả hứng "ở đấy đông nên nhân viên làm ko cẩn thận, ko làm hết các bước" hic hic. Nhg mà cũng đc 1 câu nghe sướng cả tai, "mặt mày thế này làm sao fải đến đấy". Tớ lại nhụt trí, chả dám đến.
  6. totoro_rototo

    totoro_rototo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ấy điều trị vết thâm ở đâu đấy?
  7. mooncat81

    mooncat81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa vào topic đọc đến đoạn này đã thấy ớn bác sĩ này quá. Đọc thêm mấy bài nữa tớ nghiệm ra cách chữa bệnh của bác sĩ này : chăm sóc dưỡng da là chính. Cách này làm thông thoáng lỗ chân lông, sạch bụi bẩn nằm dưới da, tẩy tế sừng già sừng chết..sau một đợt điều trị dài ngày thì lớp da mới lên được chăm sóc kỹ lưỡng đương nhiên sẽ đẹp lên. Tớ quen một chị, trước đây da mặt xấu kinh khủng, trứng cá nhiều lắm, chị ấy mua 1 set dưỡng da của một hãng mỹ phẩm nổi tiếng và đi làm mặt hàng tuần, sau khoảng 3 tháng thì mụn giảm gần hết, nửa năm đạt kết quả ngoài dự kiến. Từ đó tớ mới rút ra nhận xét trên.
    Còn ông bác sĩ này thì không ổn tý nào, chèn ép bệnh nhân, mua rẻ bán đắt, đánh vào tâm lý người bệnh để kiếm tiền, "lương y" như thế có đáng tin không?
    Theo kinh nghiệm của tớ là đến bệnh viện khám da liễu, sau một đợt điều trị không khá lên thì đi khám bác sĩ khác( do cơ địa từng người hợp với từng loại thuốc khác nhau, hoặc do nội tiết....)
    Các bạn chỉ nặn trứng cá già thôi để tránh bị sẹo, làm sạch da, ăn nhiều hoa quả, uống nhiều nước, ngủ đủ giấc, tinh thần vui vẻ... là bệnh sẽ khỏi nhanh.
    Chúc mọi người thành công
  8. BPT86

    BPT86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ người mới hợp thuốc ở viện Da liễu thui bạn ạ. Tớ uống và bôi rùi có khỏi đâu nên mới đành đi chữa của chú Bảo nì đó chứ
  9. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em đã chữa chỗ bs Bảo đc 3 hum rùi. Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng em quyết định mạo hiểm xem sao, hic hic
    Chị Hiền chắc vợ chú Bảo soi da cho em. Da em ít mụn nên chị ấy bảo chắc 4 tuần sẽ hết.
    Thấy mọi người nói bôi thuốc rát và đỏ lém, em cũng thấy hãi, hic hic. Nhg hum đầu tiên bôi em thấy bình thường ko có vấn đề giè, nên hum sau đến hỏi chị ấy lun. Chị ấy bảo em mới xông mặt đc có 1 hum nên chưa bị. Em cũng cẩn thận hỏi chị ấy khi nèo thì da em đến giai đoạn đỏ, rát và mụn bung bét hết lên?? Chị ấy bảo là em it mụn chắc ko bị lên nhìu như mọi người.
    Nói thật sau 3 ngày em thấy ko an tâm lém về cách điều trị này. mấy bà nhân viên làm càng ngày càng ẩu. Vừa nãy đi xông mặt về vẫn còn tức anh ách vì cái bà nhân viên đập đập 2 cái que điện vào mặt mình đau thía, kêu rùi nhg chắc ko nghe thấy, hic hic. Mắt em thì nhắm tịt lại, còn mấy bà đấy, mắt cứ dán vào cái tivi, hic hic. Rất là bức xúc nên em mới vào đây thổ lộ với mọi người.
    Ko bít sau 4 tuan mặt mũi có hết mụn ko hay lại bung bét hơn thì chết em mất, hic hic. Mấy đứa bạn đã khuyên em rùi, mặt mũi ít thế này làm sao fải đến, khổ lắm cơ, nhg mà lại còn đòi đẹp hơn, hic hic
    Có ai chữa rùi thì nói em bít tình hình mặt mình sẽ tiến triển như thế nào?? Em sau 3 ngày mặt mũi vẫn thế, bôi thuốc và uống thuốc đều dặn nhg chưa thấy khả quan hơn hay là xấu đi. Liệu khi chữa khỏi thì sau đó 1 vài năm mụn có lên tiếp ko????

    Được candle_inthewind sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 07/01/2007
    Được candle_inthewind sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 07/01/2007
    Được candle_inthewind sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 07/01/2007
  10. waterjewelry

    waterjewelry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ cũng vừa đến chỗ bs Bảo về đây.Đi vs mama.Mới làm buổi đâu,chả bít thế nào.Được cái thấy cái srm với cái thuốc của nó cũng thơm thơm dễ chịu,chắc cũng ko phải hàng vớ vẩn.Mà sao thuốc của tớ cũng ngần ấy thứ như bạn gì kể mà chỉ hết có 170 k nhỉ,cộng thêm với 25k làm mặt nữa thôi.?Cô Hiền,vợ chú kia thì nói chung là dễ chịu,nhiệt tình nhưng mà cái ông bác sĩ Bảo này thì quá đáng lắm.Ai lại mẹ tớ đến lần đầu,chưa biết gì thì cũng phải hỏi han là chữa trị thế nào,thuốc đông hay tây,thời gian bao lâu,tiền nong thế nào để còn biết mà liệu.Da mặt con người ta,có phải cứ bạ gì cũng làm được đâu.Mà mấy cái đấy nào có phải cái gì bí mật,khó nói đâu.Người ta không biết thì mới phải đến hỏi bác sĩ-là người có chuyên môn-chứ.Thế mà ông ý cứ mắng mẹ tớ xơi xơi,nào là đấy là chuyên môn của tôi,chị ko phải lo,rồi là tôi làm ở đây không phải vì $,rồi lại nói bóng gió như kiểu ám chỉ mình vô học (trong khi mẹ tớ cô giáo) Mẹ tớ cũng bực nhưng để cho được việc thì cũng nhịn,ngồi im đọc báo đợi tớ làm.Rồi tiền nong thuốc thang,toàn là tớ điều đinh vs ông ý hết,mẹ tớ chả thèm nói nữa.Chẳng biết là ông ý giỏi đến mức nào nhưng đối xử vs bệnh nhân kiểu đấy thì ko được rồi.

Chia sẻ trang này