1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHẨN CẤP! LIÊN QUAN ĐẾN SỰ SỐNG CÒN CỦA CHÚNG TA!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Lại là anh Lucky ! Grrr
    Xe của bộ là : Đi bộ ý ông anh ạ ! ............Chậm hiểu thế không biết !
    Xăng tăng mọi thứ đều tăng, phương án của mọi người chuyển sang đi xe bus là không được rùi vì hình như bây giờ giá vé xe bus lại tăng lên nữa roài !!!!!!!!!
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì đi học bằng xe bus là hay nhất roài, xét về mặt Chính trị hay Xã hội thì đều chẳng còn gì để bàn cãi!
    Chẹp! Nhưng mà xét về mặt tinh thần và thể chất, người ta đi học hết 15 fút thì mình đi học hơn thế gần gấp 3 lần!
    Cũng muốn xù xe bus lắm!
    AI ĐÓ định ko đi xe bus mà chuyển sang đi mini ôm á?- Cũng hay! Nhưng hình như... nhớ ko nhầm thì có con Cào cào hay Cuốc lủi thì fải? Chẹp! con đấy mà đi xe ôm thì cũng hãi! Từ đâu đó... đến đâu đó... rùi mới đến 175 Tây Sơn! Đố mà học nổi...

  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có người nói là mình chậm hiểu, mọi khi toàn bị nói là hiểu nhanh quá, hiểu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng... thôi thì cứ công nhận là mình chậm hiểu đi vậy.
    Này! Thế ko ai bức xúc về việc nước mình rút ruột ra bán ( dầu thô) rồi lại phải nhập xăng về với giá cao à?
    Cái vụ này có khác gì thời những năm 90, dân TQ ở mấy tỉnh sát biên giới nước mình lũ lượt sang mua mít, chuối về với giá rẻ. Bà con mình trước nay trồng chuối bán chả được bao nhiêu, giờ có bọn Tàu sang mua giá cao hơn một tí, bán tống bán tháo đi. Người ta về chế biến thành mít khô, chuối khô, đóng vào bao bì đẹp lại xuất sang nước mình với giá mấy nghìn một túi con tí. Dân mình ăn vẫn tấm tắc khen ngon ...
  4. god__brother

    god__brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Lucky ơi như em thì lo gì tiền xăng mỗi một lần đưa tiễn em yêu iu về thì xin mấy k để mua x ............. cứ thế mà làm biết đâu đã giàu còn giàu hơn
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Anh toàn làm thế đấy ah??? Thế thì em chịu anh rồi... cái vụ đấy còn phải học anh nhiều... Chứ mẹt em chưa đạt được đến độ dày cho phép để có thể làm được vụ ấy... hehehe!
    Hix. Hôm nay đọc báo, nghe nói nước mình lại hân hoan chào đón một mỏ dầu trữ lượng lớn sắp được khai thác là mỏ Yên Tử ... nghe cái giọng điệu bài viết ấy thì với trữ lượng 700-800 triệu thùng dầu, 40 tỉ m3 khí có vẻ như nước ta sắp giàu đến nơi rồi. Tác giả còn khoe là nước ta khai thác năm nay vượt hơn năm ngoái...ngày này nhiều hơn ngày khác. Năm 97 đạt 50 triệu tấn. Năm 2 nghìn ko trăm linh mấy ấy đạt 100 triệu, rùi sắp sửa 150 triệu... nghe mà xót hết cả lòng. Tác giả nói với giá 55$/ thùng ở thị trường New York như hiện nay, cứ như chúng ta vớ được bạc ấy.
    Thử làm một phép nhân 55$ với 700 triệu thùng trữ lượng mỏ Yên Tử xem, rốt cục cũng chỉ có 35 tỉ $, nhưng tiền xăng nhập về sẽ là bao nhiêu đây ???
    Rồi khi khai thác hết thì tiềm năng dầu khí của nước mình cũng chẳng còn nữa... lúc ấy thì tự hào nữa không nhỉ???
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, nước ta rừng vàng biển bạc, he he, hết mỏ này ta đào mỏ khác.
    Mà nói nhỏ cho Lucky biết, có nhiều dầu thế mới bi bô, nhiều nữa mà hé ra là thằng Mĩ nó chơi tới bến như Irắc thì ốm

  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua tiễn con bạn vào miền Nam làm dầu khí!
    Con bé này được nhà nước cho đi học về dầu khí ở Ucraina 5 năm mới về xong.
    Trước khi nó đi mình bảo. Mày vào trong đấy làm ăn thế nào đừng để cảnh nước mình bán dầu thô, nhập xăng về nhé! Nó cười toe toét: Mấy cái trọng đại ấy thì để mấy ông lãnh đạo quyết định, chứ tầm tao vào đấy chỉ kiếm tí tiền còm rồi chuẩn bị lấy chồng thôi...
    Chán!

Chia sẻ trang này