1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp... Mong các bác đóng góp ý kiến

Chủ đề trong '1984 Public' bởi kexauso84, 26/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexauso84

    kexauso84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khẩn cấp... Mong các bác đóng góp ý kiến

    Hic hic năm nay iem thi đai học rùi : không đỗ cũng lo mà đỗ cũng lo,vì không đỗ thì chẳng bít là làm gì và lấy gì để ăn đây,lại còn bắt ba má phải nuôi nữa chứ,còn đỗ rùi thì lấy đâu ra tiền đóng học phí đây??
    Có lẽ là iem không nên thi đại học làm gì các bác nhỉ iem nên chết đi cho rảnh thì hơn đúng không??
    Thật sự là bi giờ iem không bít là sẽ bước trên con đường nào đây....
    Được bít trong ttvn co nhiều người tốt mong mọi người có thể cho iem lời khuyên được không.......SOS


    Tui đi không nhanh nhưng không bao giờ đi lùi
    Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm
  2. Everest2

    Everest2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ rằng bạn cứ tập trung thi ĐH cho thật tốt đi đã, rồi tính sau, đâu nhất thiết fải quyết định ngay bây giờ,còn vài tháng nữa cơ mà, fải ko??!
    Cố gắng lên, đừng bi quan thế, còn rất rất nhiều người bất hạnh hơn bạn đấy.Thôi, tớ fải đi học đây.
    Thế nhá, chúc thi tốt.
    Do it right the first time !
  3. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, dù gì, bạn hãy thật cố gẵng lên, khó khăn thì mãi là khó khăn, và bạn phải xác định là mình cần phải vượt qua tất cả mọi khó khăn đó.
    Bạn hãy thi ĐH thật tốt đi, trước mắt là vậy, hì, phải luôn bước về phía trước chứ, chỉ cần đứng lại thôi đã là chậm chân rồi, lại còn lùi bước nữa thì...
    Mới lại rằng thì là bạn chắc cũng đã đủ 18 tuổi, bạn suy nghĩ sẽ còn dựa tất cả vào bố mẹ cho đến bao giờ? Mãi mãi chăng?
    Tớ biết nhiều người cũng chẳng phải khá giả gì, khó khăn là khác, nhưng họ vẫn biết vươn lên, tự mình cố gắng, bươn trải và thành công, vì vậy hãy cứ tiến về phía trước.
    Chúc bạn thi tốt nhé!! Tớ cũng đi học tiếp đây
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì gì cứ thi Đại học tốt đi đã. Chuyện kia tính sau. Nếu bây giờ bạn không thì sẽ bị gọi là hèn đấy. Bởi dù sao việc thi đâu có quyền được lựa chọn. Còn khi thi đỗ thì ra sao thì ra chứ.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. cantona18

    cantona18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà bi quan thế chú em, riêng về chuyện này thì chú em hơi bị yếu đuối rồi đấy, cú thi đi. Nếu đỗ thìvừa đi làm , vừa đi học. Còn nếu trượt thì đi làm luôn, có gì đâu mà phải bàn. Anh tưởng chú nâng chén làm gì chứ nói ra những câu như thế là hỏng phong cách mạnh mẽ của rượu đi, nhớ nhé.
    Hãy sống mạnh mẽ và tự quyết định số phận cuộc đời mình.
    Bao giờ thi đại học xong anh em mình đi làm vài xị nhé, hahhahhaa
  6. pinkgirl2507

    pinkgirl2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10.026
    Đã được thích:
    0
    Catona manh mom gom nhayyyyyyyyyyyy
    Pink-Quynh Nga
    http://photos.yahoo.com/pink_g_2507
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    chú này bị hâm à?
    Em pink xinh phết, nhưng mà zà quá! mồm cứ cười toe toe ra! :D

    If I had 3 wishes
    I'd wish that I made love to you
    or that you made love to me
    or that we made love to each other forever...®
  8. cantona18

    cantona18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ai chê em pink của tôi đấy hả, cẩn thận đấy nhá.
    Đúng không em yêu của anh.
  9. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    " Hic hic năm nay iem thi đai học rùi : không đỗ cũng lo mà đỗ cũng lo,vì không đỗ thì chẳng bít là làm gì và lấy gì để ăn đây,lại còn bắt ba má phải nuôi nữa chứ,còn đỗ rùi thì lấy đâu ra tiền đóng học phí đây??
    Có lẽ là iem không nên thi đại học làm gì các bác nhỉ iem nên chết đi cho rảnh thì hơn đúng không??
    Thật sự là bi giờ iem không bít là sẽ bước trên con đường nào đây....
    Được bít trong ttvn co nhiều người tốt mong mọi người có thể cho iem lời khuyên được không.......SOS "
    co cần bi quan đến thế không hả.thi cử đỗ hay trượt đâu là vấn đề chứ chỉ cần cố gắng hết mình thôi.tôi tin mọi người sẽ hiểu mà.
    tớ nói thế thôi còn chuyện hiểu hay không là tuỳ vào bạn thôi
    hãy sống mạnh mẽ lên ,ok ???
    hội 84 luôn ở bên cạnh bạn,đúng ko mí bác nhể !!!!
    Thà yêu rồi mất còn hơn không biết yêu !!!Jun , I Iove you
    il y aura toujours le soileil
    il y aura toujours la vie
    l'amour aussi !!!
  10. kexauso84

    kexauso84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Iem chào các bác ,em quay lại đây ,cám ơn các bác rất nhiều,qua những lời động viên vừa rùi,iem rất lấy làm cảm động trước tấm lòng trân thành của các bác..Cuối cùng thì em cũng đã chọn được con đường đi đúng đắn.......hihh mà thui chẳng noi chuyện đó nữa .....Iem rất vui,Room 84 sẽ mãi là room tuyệt vời nhất..Xin cảm ơn và xin cảm ơn
    Tui đi không nhanh nhưng không bao giờ đi lùi
    Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm

Chia sẻ trang này