1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp, xiết lại hàng ngũ 7XHN FC

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. .latrung.

    .latrung. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Anh nói hộ thằng HT vài lời vì nó là Admin không tiện.
    Anh đếch thích nói bậy nhưng phải nói tí : Bọn CĐV 7X cực chuối , đếch đi thì cũng nói vài lời... bọn 7X nó đá vì danh box nào? cả 1 topic này đã hết nước hết cái nói rõ, lại cả tiền tài trợ thế mà.... *******
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Nó là Admin, nói không tiện nên nó cần giả danh để phát ngôn thoải mái thế này đây.
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  3. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy 7X có mấy bác tinh thần kém quá ai lại box đá giải mà các bác vẫn đi đá 1 trận ở đâu đó trước rồi mới tới đá tiếp thiế thì còn sức đâu nữa mà đá thì làm gì mà không thua ,
    http://www.one-connection.com
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI.
    Không muốn thanh minh vì dù sao cũng đã thất hứa, mọi lời giải thích đều bị coi là nguỵ biện.
    Buồn. Buồn vì không giữ đúng lời hứa. Buồn vì đọc được những dòng chữ trên. Có nên quá nặng lời thế không nhỉ?

    Landai
  5. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Muộn rồi, 7X sau trận thua sáng nay đã bị loại. Chẳng biết nói gì, thà cứ thẳng thắn đối mặt với sự thịnh suy chứ chết kiểu lởm khởm này cú lắm.
    Tớ xin ra khỏi 7XFC, mọi vấn đề tài chính, nộp quỹ, áo thi đấu, trách nhiệm ...sẽ hoàn thành đến hết tháng 8-2003. Mong đội Anlti7X tiếp nhận tớ ( năn nỉ ông bầu Notbad ).
    Thà rằng như thế , thà rằng như thế... hế hế....

    . Mong các bạn thành viên toàn mạng ttvn luôn vui vẻ và hạnh phúc!
  6. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    thế còn em ? biết đi dâu về đâu bây giờ
    ÔI đời lang thang từ đây
    no
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    anti7xFC
    Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad Plzzz, plzzz see me Plzzz, plzzz kiss medon't fight the feelingYou know you want me
  8. toichiyeutoi

    toichiyeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 7x FC đã chính thức rời khỏi cuộc chơi. Như đã thành một thói quen, mỗi khi thất bại người ta thường tìm bằng được một cái cớ nào đó để mà đổ lỗi. Và lúc này đây, cổ động viên 7x FC là nguyên nhân của sự thất bại đó. Lỗi lớn nhất có vẻ như thuộc về họ khi mà họ đã không có mặt để khích lệ tinh thần thi đấu của những cầu thủ - con người 7x.
    Nhưng liệu như vậy có bất công cho những CĐV 7x không? chắc chắn có. Là một thành viên 7x họ đã là những người trưởng thành họ có nhiều việc đáng để làm hơn là ra sân bóng hò hét cổ vũ. Đổi lại họ được gì? nắng gió, bụi bặm và hình ảnh những thân hình chẳng lấy gì làm đẹp cho lắm - cái thì mập thù lù, cái thì gầy khẳng khiu - chạy lăng xăng để tranh nhau một quả bóng, chèn ép, xô lấn, đổ mồ hôi, thậm chí đôi khi cả máu để giành chiến thắng cho cái gọi là Chi hội 7x FC. Thật vô bổ.
    Nhưng dường như có những người không chịu hiểu, cứ cố tình đổ lỗi cho họ. Tại sao họ phải làm vậy? đó đâu phải là quyền lợi, càng không phải là trách nhiệm của họ. Tại sao những người đó không đặt mình vào vị trí của họ?! Khi ấy thử xem những người đó có thể thảnh thơi ra sân, nhận lấy những điều vô vị ở trên để thay cho những công việc quan trong hơn cho Công danh, sự nghiệp, gia đình?. Và thậm chí nếu xét ngay cả trên tiêu chí tình bạn, những người đó có tự tin mà khẳng định rằng tình bạn của họ với mình lớn hơn vơi người khác không? Không, chắc chắn không?
    Tóm lại, họ - những CĐV thân yêu của 7x - đã đúng, không có điều gì lớn hơn là sự nghiệp và gia đình. Chính những người đổ lỗi lại là những người có lỗi và họ cần phải thay đổi cách nhìn.
    Sống ở trên đời cần có một chữ tín.
  9. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Các chú lại lắm chiện rồi. 7x thua thì cứ bổ đầu cái thằng than93 - đội trưởng 7x FC ra mà đập. Đổ lỗi cho nhau làm gì, rách việc wá.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  10. chuoi102

    chuoi102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn ko đồng ý với quan điểm của d/c này
    D/c tham gia vào cái box 7X là vì tinh thần tự nguyện tự giác hay là vì công danh, sự nghiệp với gia đình thế ?
    KHi người ta ko có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình, thì việc dek gì phải có trách nhiệm với những thứ khác làm gì cho mất thời gian
    Có nhiều nguyên nhân khiến 7X bị loại sớm, nhưng có vẻ như các cầu thủ đã quá đặt nặng về vấn đề CĐV. Vì thế khi thiếu họ, 7X thấy hụt hẫng mà xuống phong độ chăng ?!

Chia sẻ trang này