1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[khẩn cấp] Xin ý kiến của mọi người

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hogwart, 15/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hogwart

    hogwart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn thân mình, nhưng cũng làm mình buồn mấy ngày nay....

    Kể từ đầu: A là bạn gái thân của em, B là chồng bạn ý

    A và B bằng tuổi
    A và B yêu nhau 5 năm... và đều là mối tình đầu.

    Nhận xét về A: xinh xắn, bên ngoài có vẻ đanh đá nhưng khá hiền và ít giao tiếp. Sống tình cảm. Hơi yếu đuối và không có chính kiến.
    Nhận xét về B: nhìn ổn, hơi thấp tẹo, chơi cùng cả nhóm và tính cũng dễ chịu, nên mọi người coi như bạn trong nhóm.
    Trong thời gian yêu: chủ yếu tiền do A kiếm, thậm chí có thể gọi là nuôi cả B.

    Năm thứ 3 yêu nhau: A về nhà B ở.
    Năm thứ 4 yêu nhau: có 1 khoảng thời gian B đi thực tập xa nhà, đã lăng nhăng (chỉ đến mức hẹn hò đi chơi...) và bị A phát hiện. Mấy đứa em đều bảo chia tay đi, nhưng A bảo tớ rất yêu B, không chia tay được. Thế là tha thứ. Họ lại tiếp tục yêu nhau.

    Năm thứ 5 yêu nhau: A đã đến tuổi lấy chồng (25 tuổi) nên giục B. Cuối năm ấy, 2 người lấy nhau.
    A: chăm chồng lắm, làm hết mọi việc trong nhà, nhưng mà cũng bị nếp sống nhà chồng không tốt ảnh hưởng nên có cái tật thức khuya dậy siêu muộn (cỡ 10h sáng). và tốt nghiệp rùi nhưng vẫn chưa tim được việc làm nên ở nhà buôn bán tạm (quần áo, giầy dép..), chờ pama chạy chọt.
    B: lúc cũng tâm lý, lúc lại chả qtâm vợ. Chưa tốt nghiệp, tạm đi làm 5 tháng gần đây.

    B: thỉnh thoảng chat chit với gái bị A phát hiện thì bảo :'anh chỉ đùa thôi, sao em fai ghen'; điện thoại thì chả bao giờ cho vợ sờ vào.

    Hiện nay, là tháng thứ 11. Chưa có con, do 2 bên đều thống nhất kế hoạch, cả 2 đều chưa có việc ổn định, chỉ là tạm thời.
    1 tuần trước: A phát hiện B có bồ (đến mức nào ko biết, nhưng mà cứ đi đá bóng là dẫn em này theo, thế nên mới lộ)
    A: đau khổ luôn. Về ktra đt: sau 1 hồi giành giật thì lấy được nhưng b đã xóa hết sent box và inbox, trắng tinh. Tình cờ phát hiện 1 tin nhắn outbox. B giật mình và bảo nếu dám đọc thì chia tay. A vẫn đọc và thấy: "mình đi chơi với các bạn nhé, hnay anh mệt, anh đi ngủ sớm...."
    B: vẫn nói đấy chỉ là tin bt.... :(
    sau 2 ngày suy nghĩ ko nói chuyện

    B khóc và xin lỗi, đã làm A khổ trong thời gian qua, và đề nghị li dị.

    Đó là kết thúc của ngày hôm qua. Cả 2 đã ký đơn. Em nghe tin mà sock....

    Cả nhà phân tích hộ em với... em thấy buồn cho bạn em... và nản quá.... cảm giác mất đi niềm tin nữa (dù chả phải mình)

    Nhờ cả nhà phân tích để em khuyên lại bạn em... em mà nói bây giờ thì chắc chắn khuyên bạn em bỏ quách ko vương vấn :((
  2. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bỏ là đúng, chưa có con lại càng ko phải lăn tăn . Ủng hộ chủ thớt .
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Muộn còn hơn không ... chia buồn bây giờ và hy vọng được chia vui với A sau này...!
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là không nên để kéo dài, li dị cho nó nhanh.

    Chỉ tội cho cô A này, yêu quá là thành khổ.
  5. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đã nguội
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    "Bỏ quách cho xong", đúng quá rồi còn gì? Thằng B kia nó cũng có xin tha thứ, xin quay lại hay gì đâu, nó đi đá bóng mà lần nào cũng dẫn theo con kia đi, chả phải công khai với bàn dân thiên hạ rồi à, có khi còn ngày đêm mong con vợ phát hiện ra để xử lý cho nhanh... Đểu cáng giờ nhiều!
  7. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nên bỏ, bạn có khuyên cô ấy được không ?

    Yêu nhau đến năm thứ 4 mà còn nói là "còn rất là yêu , không chia tay được", thì tình yêu này vẫn là rung động của trái tim
    hay đấy là biểu hiện của tính cách yếu đuối không dám đối mặt với những bất định của cuộc sống?
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    2 đứa đã ký đơn ly dị rồi còn gì, khuyên bảo gì nữa, cô kia cũng dứt khoát thế rồi...
  9. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thôi. Thằng kia nó bạc thế cơ mà...
    Bỏ nó sớm còn có cơ hội làm lại cuộc đời.. Thứ đàn ông như thế vứt không tiếc đâu.
  10. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    " mình đi chơi với bạn nhé........" thôi cho đứt luôn, thế là xác định đấy là vợ 2 rồi còn gì

Chia sẻ trang này