1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[khẩn cấp] Xin ý kiến của mọi người

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hogwart, 15/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hogwart

    hogwart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hic, cả nhà mình đồng ý kiến với em thế mà, cả nhóm bạn em chỉ có mìn em ý kiến như thế. Mấy đứa kia nào là khuyên không nên quyết định vội vàng, rồi là khuyên tiên trách kỷ hậu trách nhân, phải nghĩ xem mình có sai gì không để sửa chữa... blah blah.. cho sau này đỡ hối hận... blah blah.... EM chẳng hiểu bọn nó luyến tiếc cái gì...
    Cập nhật tình hình:
    A hỏi B liệu có bỏ được em kia không, B không trả lời gì.
    A hỏi liệu có cùng nhau thay đổi được không (em bực mình lắm, sao bạn em nó nhu nhược và hạ mình thế :(( )
    B nói giữa 2 vc thực sự có quá nhiều khoảng cách, sự khác biệt, không biết nên sửa từ đâu, dù nó cũng muốn, nhưng hiện tại cảm thấy ngột ngạt.

    Ý của B: vẫn yêu A nhưng cả 2 nên nghĩ lại vì nếu dừng từ bây giờ thì cả 2 dễ bắt đầu lại hơn do ko vướng bận con cái.
    Ý của A: ly thân trước, cả 2 cùng định hình lại trong 1 thời gian. ( mà B nghe xong còn định là sẽ ra khỏi nhà ở, để A cứ ở nhà B. Em nói thật, có mà điên à!)
    ....

    Thực sự buồn cho bạn em quá :((

    Em đã bảo: tớ khuyên hết rồi, ý kiến của mọi người bạn cũng nghe rồi, bây giờ làm những gì bạn muốn và suy nghĩ kỹ để đừng hối hận. Và điều đầu tiên là tập sống tự lập và vững chãi trong cuộc sống, nâng cao vị thế của bản thân, rồi bạn sẽ cũng như tớ, thấy B thực sự ko xứng với bạn.

    Hic, em không biết nói gì hơn :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác nói đúng đấy ạ. Em nghĩ giống thế. hic. 2 đứa em tuy thân nhưng tính trái ngược, nhưng em cũng chẳng biết làm sao để bạn ý mạnh mẽ hơn :(
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, với cái tình hình mới cập nhật như thế này mà cô A vẫn còn muốn níu kéo gì nữa đây ??
    Bởi vậy, mình từ trước đến nay chưa bao giờ thích người yếu đuối, không chính kiến :-w
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    sao phụ nữ khổ thế nhỉ...
  4. muathuhanoi_84

    muathuhanoi_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    oi, cuoc doi.chan ko biet noi gi nua.
  5. hogwart

    hogwart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Híc. Đúng là cái thằng mast dày cả nhà ạ. Con bồ nó gọi ra bảo chia Tay vợ thế la nó ép bạn em ký đơn ly Di luôn. Còn đặt điều là bạn em cung bồ bịch (bạn em còn chưa nắm Tay đứa con trai nào ý chứ. :( roi bao là bạn em đi rêu rao nó thì nó cũng rue rao. Hic. Bây giờ thằng đấy xoá beet mutual friénd tern facebook rồi công khai tình cảm với con Kia. Giả vờ chưa có vợ với bạn bè con Kia. Con Kia thì siêu trơ trẽn. Nó nhu kon ca.ve ý. Làm gì cho đỡ tức bi h. Hức. Em tức Thay cho bạn em. Hu
  6. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Kể ra có đứa con rồi thì tốt. Li dị xong con gái khó tìm được người tốt lắm :(
  7. awake89

    awake89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    huhu,sao thằng này đểu thế nhỉ
    hồi yêu nhau đã lợi dụng tiền bạc rồi
    giờ lại trắng trợn công khai tình cảm với người khác
    đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy
    em nghĩ với thằng này , chắc chắn phải bỏ rồi.
    nhưng phải làm cách nào để nó cũng đau đớn không kém mình
    em vote 1 phiếu cho cách : mua thuốc diệt tinh trùng bỏ vào thức ăn
    để sau này nó không đẻ được, con bồ kia cũng chán rồi lại đi theo thằng khác
  8. lien_hong86

    lien_hong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thật lòng thì mấy ai tính toán thiệt hơn, nhưng khi tình cảm hết rồi, họ chia tay rồi thì mình còn khuyên với can gì nữa. Giờ việc bác chủ thớt nên làm là an ủi A thôi. Cũng khuyên A nên tha thứ cho B, không phải tha thứ đểq quay lại với nhau mà là để giải thoát cho chính mình. Có vậy thì A mới có thể quên B, có thể bắt đầu những mối quan hệ mới
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô vợ cũ may mắn quá. Thoát rồi.

    Cô bồ mới thì không biết có được may mắn bằng cô vợ cũ không...
  10. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thôi. Hãy nói với bạn của bạn là cô ấy quá may mắn. Giả dụ bây giờ đã có con thì quyết định có phải là khó khăn hơn không? Chia tay xong nhớ mổ bò ăn mừng nhé!

Chia sẻ trang này