1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinyfly, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em bẩu bác nhớ, chỉ cần là "trục trặc kỹ thuật đột xuất" là được , mẹ bác chả thể mắng mỏ gì bác đâu .Ko nhẽ "kẹt" thật, lại phải chờ đến khi khách ra về
    Serious thì em hỏi bác chứ tính tình ku cậu thế lào, trông mặt mũi sáng sủa thông minh chứ ??? Đạt điểm trên trung bình khá trở lên thì như bác gì bảo : cứ giữ đó, đừng vội chặt , coi như đề phòng lúc hữu sự . Còn mà tệ hại quá thì giữ làm cái qué gì, nói thẳng nói thật cho rảnh nợ , nhất là mấy tên ti tỉ cái gì cũng tính, cần mẫn như đàn bà, mặt mũi lại ko đẹp, thiếu chiều cao nữa thì ....
    Thế nhá bác nhá, có 1 tên khá khẩm theo mình cũng vui vui đấy
  2. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
  3. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Ừ có những hai người khuyên tớ nên sơ cua lấy một chàng, cũng không hẳn là'' méo mó có hơn không'' đâu; có lẽ tớ nên suy nghĩ thêm...
  4. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Hò ,không thích thì cứ thế mà dã, đá đít luôn còn giề , ^_^ , các bác chỉ khéo vẽ , sơ cua với chả không sơ của , khổ thân thằng bé....
  5. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Khổ quá cơ; bạn tớ nó khuyên là nên sơ cua lấy 1 anh; sắp Noel rồi, thôi thì ''méo mó có hơn không''. Chán quá, dạo này cảm xúc cứ lên xuống thất thường, chả biết thế nào nữa.
  6. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Hữ , quá đáng quá cơ , cứ thế rồi thằng bé nó tưởng bở ,đến lúc chán thì vỗ cái đánh đét vào đít nó rồi đuổi nó đi......hờ... khổ thân....
  7. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Thế mới bảo là cảm xúc thất thường, chán quá......
    Nhưng tớ ko đuổi đi fũ fàng thế đâu.....Dịu dàng thế này mà Đuổi khéo thôi.
  8. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    ghê ghớm vãi , nghe đến hai từ dịu dàng mà rùng hết cả mình..... thôi thì hi vọng chú kia có một kết thúc có hậu... [:))]
  9. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Thôi,kệ nó em ạ,anh đang tuyển nhà thầu bên topic của em nguoi_con_o_lai kia kìa,em sang đấy mà xem terms and con***ions,biết đâu lại may mắn được anh chọn làm tổng thầu???!!!!.
    Quên béng cái thằng ở nhà đi.Nghĩ nhiều về nó,em thích nó thì bỏ...mama đấy!!!!
  10. ignorer

    ignorer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    What a situation!
    Tớ cũng từng bị lâm vào tình cảnh này nên tớ muốn mở rộng vấn đề ra để mọi người xem xét. Có chàng biết thừa là mình không có cảm tình với họ nhưng họ định sử dụng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu" (có bài bản hẳn hoi!!!), dần dần chiếm cảm tình của bố mẹ mình để từ đó gây tác động đến mình. Lấy được cảm tình của bố mẹ rồi, nếu lúc chàng đến mình có nhà thì bố mẹ sẽ bắt mình xuống tiếp khách, không xuống thì tự nhiên bị mắng oan (thế mới ức chứ!). Xuống rồi ngồi xì mặt từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, thế nhưng hôm sau lại vẫn đến tiếp. Còn nếu lúc đến mình không có nhà thì chàng ta lại có cơ hội tỉ tê với bố mẹ nhằm lấy thêm cảm tình. Có lần tớ về đến cổng thấy chàng đang ngồi trong nhà, vội quay xe lượn đi dạo phố vài vòng, lúc quay về vẫn thấy đang ngồi tỉ tê với bố mẹ, hix... Vậy đối với những đối tượng này phải hành xử như thế nào? Và các chàng nên biết dừng ở đâu là vừa, vì theo tớ cứ sử dụng chiến thuật ấy có khi là phản tác dụng. Đề nghị các bạn cho ý kiến?

Chia sẻ trang này