1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dante_from_hell, 10/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Khẩn cấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Các bác ơi!!!!!!!!!!!!!! TÌnh huống nguy kịch!!!!
    Gần đây em quen một em, là bạn em họ em, đi chơi với nhau được 1 lần (đi ra ngoại thành) khá suôn sẻ, mai (chính xác là chiều chủ nhật) em rủ em đi xem phim, hic. EM ý dã đồng ý rồi, và hẹn em chat lúc tối qua (cách đấy mấy h). Vấn đề là em onl muộn, và lại phải chat với ông anh bên Đức nên ko chat được với em, và em bảo la đang bận, hic hic, thế là lúc sau em gọi lại để thông báo với em về vụ đi xem phim thì em ý dỗi và bảo là chưa biết, mai nhắn tin lại, vì có sn đứa bạn. Em ngu quá, làm em ý dỗi rồi, các bác bảo em làm sao???????? reply ngay đi
  2. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Việc gì mà chú cứ phải cuống đít lên thế. Đã hẹn đi giờ nào thì cứ giờ đấy mà đến không phải hẹn hò hay nhắn tin lại làm gì cả chỉ tổ cho em nó lên nước.
    Trường hợp khi chú đến mà em nó bảo là bận đi SN thì nói: Thế nhá, Chào em. Rồi về thẳng không lăn tăn nữa.
    Đơn giản cứ như là đan rổ mà.
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ma em nó bảo là mai nt lại, thế nếu mà nt lại bảo ko đi thì vẫn đến hả bác? Reply ngay hộ em!!!!!
  4. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Có chat với anh họ thôi mà bỏ bê em ý, chết thật, chat với cô hàng xóm chắc thôi luôn.
    Tình hình là mai bác xem em ý nhắn tin gì đã, nếu em ý bảo thôi không đi nữa thì mai bác cứ qua nhà em ý cho em, mua một cái gì đấy, nho nhỏ, dây buộc tóc chẳng hạn. Rồi qua, bảo là " hôm nay em gái anh( em họ anh) nhờ anh đèo đi mua dây buộc tóc, thấy cái này hợp với em, anh mua tặng em...bla bla....Thôi, em bận làm gì thì cứ làm đi, anh chỉ qua để tặng em cái dây buộc tóc này thôi"
    Nếu em ý ko bận gì thật thì sẽ đi với bác.
    Chúc thành công.
  5. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy gì mà sao kêu khẩn cấp bác gì ơi............
    cứ từ từ
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    con gái có khác mềm dẻo hẳn
    @Dante:bác gì mà trình kém thế trước thỉnh thoảng vẫn chát với hai em một lúc.Làm giống em ở trên nhưng mua cái gì khác đi ,mua kẹp tóc trẻ con bỏ m..
    Chúc ngon lành
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Mua BCS đi, đi chơi xong dùng luôn, tiện quá còn gì .
    Đùa tí chứ, hay mua cho nó cái khăn quàng cổ đèm đẹp vào, bảo nó gió mùa đông bắc về rồi, ko biết cái thằng nó đưa em đi chơi tối nay nó có cho em về sớm không, thôi thì em quàng cái khăn này lên, không lại ốm, thôi đi chơi lành mạnh và giữ gìn SK em nhé,
    té luôn
  8. hongcom85

    hongcom85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có chat với anh họ thôi mà bỏ bê em ý, chết thật, chat với cô hàng xóm chắc thôi luôn.
    Tình hình là mai bác xem em ý nhắn tin gì đã, nếu em ý bảo thôi không đi nữa thì mai bác cứ qua nhà em ý cho em, mua một cái gì đấy, nho nhỏ, dây buộc tóc chẳng hạn. Rồi qua, bảo là " hôm nay em gái anh( em họ anh) nhờ anh đèo đi mua dây buộc tóc, thấy cái này hợp với em, anh mua tặng em...bla bla....Thôi, em bận làm gì thì cứ làm đi, anh chỉ qua để tặng em cái dây buộc tóc này thôi"
    Nếu em ý ko bận gì thật thì sẽ đi với bác.
    Chúc thành công.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Bác này đúng là trình cao, lúc nào rảnh phải nhờ cậu tư vấn hộ trường hợp của tớ với, hic.Tớ mới sắp tèo rồi.
    Con trường hợp của bác dante_from_hell thì cứ làm theo lời của nhoc1985 là sẽ ổn thôi. Chúc bác chiều nay đi chơi vui vẻ !
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh chẳng việc gì phải cuống . Nếu cô bé đó có tình cảm với anh thì chắc chắn sẽ có lần hẹn sau , chẳng qua cô bé này tính cũng khá nhạy cảm .Anh cứ liên tục nhắn tin xin lỗi , tốt nhất tin cuối nói là :"Từ giờ đến ....... mấy giờ em cứ nghĩ đi , nếu đi được thì nhắn tin lại anh sẽ qua " .Em ý đã không nhắn tin thì thôi , việc gì anh phải qua , ở nhà ngủ cho nó lành . Cái sự đi chơi này fải lấy mục đích là thoải mái cho cả 2 bên , bên nào bị lép vế , ức chế thì tốt nhất đừng đi làm gì .Mệt người mà tốn tiền .
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    May quá các bác ạ, em ý nhắn lại hỏi chiều nay thế nào rồi, hic, hú vía. Hehe, các bác khuyên em chí lý thật, bao nhiêu là ý hay, em kết cái ý mua tặng khăn quàng cổ phết, cảm ơn sự quan tâm của các bác!!!! Trời lạnh thế này đi chơi vui đây! Có gì em về sẽ update để các bác giúp em tiếp!!!!!

Chia sẻ trang này