1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dante_from_hell, 10/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongcom85

    hongcom85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em rao ké chuyện của em tý. Em của em là em họ của đứa bạn thân em. Đầu tiên chúng em rất hợp nhau, hay đi thư viện và rất quan tâm đến nhau.Được 1 năm thì chúng em yêu nhau. Mọi chuyện rất tốt đẹp đc 1 năm nữa. Thế rồi nghỉ hè xuống thì em nó bảo là chưa từng yêu em, có lẽ là nên chia tay,hic. Em nó bảo là em nó đã thích người khác. Không còn gì đau khổ hơn. Mà người em nó thích lại chính là nguời ở cùng xóm trọ đc 1tháng.
    Giờ em vẫn còn rất yêu em ấy, em biết rằng em ấy và anh chàng này sẽ khó đi đc đến đâu, và có thể giờ em nó đâng say nắng...Em vẫn sẽ làm theo tình cảm của mình, và không bỏ cuộc, nên em mong các bác tư vấn cho em phải làm thế nào trong thời gian này, khi mà đã mấy lần em nhìn thấy em nó đi chơi với ông anh kia chứ. Em nó là người luôn biết quan tâm đến người khác và nói chung la sống rất tình cảm. Mong các bác giúp em nhé. Mong là thành công để em có 1 buổi off cảm ơn các bác.
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Chứ còn gì nữa, trời này chú phải thể hiện sự quan tâm cần thiết đến nó, nó chết ngay ấy mà , khăn quàng cổ trời lạnh thế này là nhất ,
    Căn bản rút kinh nghiệm bản thân thôi, tại ngày xưa đi đến nhà thằng bạn uống rượu , khi đi về gió lạnh , con bồ nó mới quàng vào cổ mình cái khăn, ôi mẹ kiếp sao mà sướng thế, ấm vãi ra ,
    Đấy , quan tâm nhưng phải quan tâm thật lòng, và thiết thực vào,
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc bài của bác QUARKER hả. 1 trong 10 điều răn của bác ý là không được tặng quà cho CÁO trước 3 tháng sau khi làm quen. Chú mới quen có 1 thời gian và đi chơi có 1 lần mà đã cuống quýt lên rồi, em ý nắm được tâm lý chú là chú đi đấy. Còn 1điều nữa là không bao giờ nghe các CÁO chỉ cách cưa gái và lấy lòng gái. Dù sao cũng chúc chú chiều nay đi vui vẻ!
    Được thanhviencu sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 10/09/2006
  4. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>>>vàng 1: em là em không đồng ý bác nói thế đâu đấy nhé. Em đã bảo là mua cái gì nho nhỏ, ví dụ như bla bla.... Đấy chỉ là ví dụ thôi. Chưa đọc hết gì cả. Bác biết tại sao em phải bảo mua cái gì nho nhỏ không, mua cái "to to" thì :
    - Nếu thích cái "to to" thì em này thuộc hàng vật chất chủ nghĩa>>>>roẹt, ký đơn chuyển nhượng cho thằng nào nhiều tiền hơn và ngu hơn+ thêm tội dại gái, đem tiền nhà cho gái thiên hạ
    - Em nào biết suy nghĩ và nhìn chung là có phẩm chất ok thì sẽ đánh giá anh chàng này vung tay quá trán, có tý tiền mà tung tẩy, or " mày nghĩ bà thuộc dạng ham lợi or sao mà mới wen đã sử dụng phương pháp quà càng đắt càng tốt, đã thế bà nhận quà cho mày tiếc, rồi lại dỗi, cho lần sau mày phải mua quà tiếp..." >>>>chả mấy mà sạt nghiệp
    - Anyway, nếu bác nào đủ tiền, thấy rằng nhà bác mặt phố( phố cổ hẳn hoi) bố bác làm to thì cứ go ahead. Cheers cho bác luôn
    >>>>>2 Hongcom85 :Em rao ké chuyện của em tý. Em của em là em họ của đứa bạn thân em. Đầu tiên chúng em rất hợp nhau, hay đi thư viện và rất quan tâm đến nhau.Được 1 năm thì chúng em yêu nhau. Mọi chuyện rất tốt đẹp đc 1 năm nữa. Thế rồi nghỉ hè xuống thì em nó bảo là chưa từng yêu em, có lẽ là nên chia tay,hic. Em nó bảo là em nó đã thích người khác. Không còn gì đau khổ hơn. Mà người em nó thích lại chính là nguời ở cùng xóm trọ đc 1tháng. Giờ em vẫn còn rất yêu em ấy, em biết rằng em ấy và anh chàng này sẽ khó đi đc đến đâu, và có thể giờ em nó đâng say nắng...Em vẫn sẽ làm theo tình cảm của mình, và không bỏ cuộc, nên em mong các bác tư vấn cho em phải làm thế nào trong thời gian này, khi mà đã mấy lần em nhìn thấy em nó đi chơi với ông anh kia chứ. Em nó là người luôn biết quan tâm đến người khác và nói chung la sống rất tình cảm. Mong các bác giúp em nhé. Mong là thành công để em có 1 buổi off cảm ơn các bác.
    >>>>>>>bác hờng cớm hay hồng cốm hay gì gì này, vàng 1: em đoán là em ý ngộ nhận tỉnh cảm với bác, chuyện này là rất bt như lên giường. Có thể lúc đầu có tý cảm xúc + đi chơi+ abc + xyz nên cảm xúc nó dâng tràn, thành ra Ngộ đó là "yêu" Cơ mà thực tế lại không phải..... Or during cái time mà bác đi cùng em ý, bác bộc lộ nhiều cái mà em ý cho"nà" rằng thì là mà... không hợp để tiến tới yêu đương này nọ. So, we stop anh nhé.....kiểu kiểu thế.........bác hiểu ý em chứ ạ?
    VÀng 2 : bác là bác cứ lên gối thằng này vài phát or vài chục phát cho em, ở cùng xóm trọ kiểu gì mà chơi đẹp thế, hí hí, em là em cứ phai đến hỏi kinh nghiệm của nó.
    - Đời còn dài, girls are always available, hí hí, em ý nhận ra và nói cho bác biết rõ tình cảm của em ý là tốt rồi, còn hơn bắt cá 2 tay, mà bác vẫn ngu ngơ, chả biết dek gì. Biết đây 1 ngày nắng đẹp, bác đang đau bụng vì tối hôm trước ăn bún đậu mắm tôm, đang tìm chỗ để giải quyết thì lại gặp được 1 em dễ thương( như em chả hạn).....hì hì
    Chúc vui vẻ và keep được balance in life nhé bác
    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 10/09/2006
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Mùa này đi chơi dễ gần nhau lắm ,em cũng kết mua cái khăn
  6. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Khục, Anh Long tâm lí nhờ . Nói vậy chứ , em thấy cô gái này ko biết thông cảm . Giả sử sau này yêu nhau , lại nhéo nhéo " Anh ơi , ra trường đón em đi " . " Anh đang ở truờng , ko ra đc mà "
    =>>> giận . Phải thông cảm cho người ta tẹo chứ . Chưa gì đã ...
  7. hongcom85

    hongcom85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    >>>>>>>bác hờng cớm hay hồng cốm hay gì gì này, vàng 1: em đoán là em ý ngộ nhận tỉnh cảm với bác, chuyện này là rất bt như lên giường. Có thể lúc đầu có tý cảm xúc + đi chơi+ abc + xyz nên cảm xúc nó dâng tràn, thành ra Ngộ đó là "yêu" Cơ mà thực tế lại không phải..... Or during cái time mà bác đi cùng em ý, bác bộc lộ nhiều cái mà em ý cho"nà" rằng thì là mà... không hợp để tiến tới yêu đương này nọ. So, we stop anh nhé.....kiểu kiểu thế.........bác hiểu ý em chứ ạ?
    VÀng 2 : bác là bác cứ lên gối thằng này vài phát or vài chục phát cho em, ở cùng xóm trọ kiểu gì mà chơi đẹp thế, hí hí, em là em cứ phai đến hỏi kinh nghiệm của nó.
    - Đời còn dài, girls are always available, hí hí, em ý nhận ra và nói cho bác biết rõ tình cảm của em ý là tốt rồi, còn hơn bắt cá 2 tay, mà bác vẫn ngu ngơ, chả biết dek gì. Biết đây 1 ngày nắng đẹp, bác đang đau bụng vì tối hôm trước ăn bún đậu mắm tôm, đang tìm chỗ để giải quyết thì lại gặp được 1 em dễ thương( như em chả hạn).....hì hì
    Chúc vui vẻ và keep được balance in life nhé bác
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn nhóc đã có ý kiến, mà tớ là Hồngcòm85 nhé, đừng có mà đọc tên người ta như thế chứ, tổn thọ lắm.
    Chuyện của em bây giờ cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Cứ vẫn giứ lập trường và hy vọng là em nó say nắng thôi. Em vẫn tin rằng tình cảm chân thành luôn chiến thắng (như là trong phim Hàn Quốc ấy - Dù em cũng không xem phim HQ bao giờ)
    Còn cái thằng nhà trọ kia thì cũng đâu cần phải lên gối chứ. Qua đó mình cũng rút được kinh nghiệm cho mình là đồn có địch rồi không nên đánh nữa, vì như thế là phá hoại hạnh phúc của người khác.
    Nhoc1985 mà tư vấn đc cho tớ vụ này, tớ đảm bảo là se off 1 buổi cho đi ăn bún đậu mắm tôm tẹt, đến bao giờ đau bụng tìm đc anh nào đấy mới thôi. ok?
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồng còm sang topic riêng mà bàn luận đi, làm loãng topic nhà em quá, hic. Các bác ơi chia vui cùng thằng em đi, cuối cùng buổi 2nd date thành công mỹ mãn, 2 đứa đi xem phim xong rồi đi uông nước ở Hồ Tây, chậc, không nói quá nhiều, nhưng đủ để vui, cuối ngày em ý nói được một câu " hôm nay em rất là vui!!! " thế là được các bác nhỉ? ????
  9. hongcom85

    hongcom85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác Dante_from_hell nhé,căn bản là chuyện của em nó nhỏ quá, mở topic riêng người ta lại bảo mình khoe mẽ nên em núp bóng bác chút thôi. Với cả em thấy chuyện của bác ổn ổn thế này em cũng mong đc ít lộc,đc ít cái may của bác để chuyện của em cũng ổn như thế.
    Hôm nay em chúc mừng bác nhé, nghe bác nói mà thèm quá, lâu lâu rồi em không có cảm giác đi chơi với bạn gái. Chuyện của bác ổn thế thì bác nhường lại cái topic này cho em đc rồi. Em bây giờ mới chán nè.
    Chúc bác đạt đc gì mình muốn he he
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>>Pm cho em đi, em sẽ giúp bác nhiệt tình luôn, hế hế

Chia sẻ trang này