1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khấn: Cưa bạn thân trong vòng 1 tháng (các bác đừng ném đá)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi guocxinh85, 07/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khấn: Cưa bạn thân trong vòng 1 tháng (các bác đừng ném đá)

    híc.. chuyện của em là thế này ah. Em và bạn em chơi với nhau đã lâu. Khá thân, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe.
    Cách đây gần 2 năm, cùng1 lúc 2 đứa đều chia tay người yêu => có dựa vào nhau
    Năm ngoái, hắn muốn tiến đến những em sợ. Em giữ khoảng cách, giờ hắn đã có người yêu. Híc... em bỗng thấy mình bị mất mát.
    làm sao để kéo hắn lại bây giờ ạ?
    p.s: Bọn em đã có ôm nhau và hôn nhau. Có lúc gần như là người yêu vậy. Nhưng quá thân nhau nên ko xác định đựoc TC đó là gì
    Các bác giúp em với
    Em đã bảo với hắn là để cho em quan tâm đến hắn như là một người yêu đến đúng sinh nhật hắn ( còn 1 tháng nữa thôi)
    Giờ em ko biết làm thế nào nữa
    các bác giúp em với.
    Bọn em đã nói chuyện với nhau rất nhiều lần rồi. Nhưng em ko chấp nhận được sự thật phũ phàng như vậy. hu hu hu hu hu
    híc.. hắn định cuối năm nay cưới cô bé ng yêu hiện tại (2 ng yêu nhau mới được có hơn 2 tháng thôi)
    hu hu hu hu.. Các bác giúp em với
    Bỏ cuộc ở hiện tại là em ko muốn đâu
    Em biết, tỉ lệ thành công của em ít lắm
    Nhưng em ko muốn mất hắn.
    Nếu như 2 đứa ko đi đến đâu thì chắcn chắn em và hắn ko thể chơi với nhau nữa. Mà bây giờ vào cảnh " đi bên anh chỉ cần anh hạnh phúc" thì em ko chịu đươc.
    Đúng là khi biết mất rồi mới thấy cuống cuồng lên
    híc... hắn có vẻ ko hợp tác lắm
    Tối qua bọn em đã nói chuyện hơn 2 tiếng. Em thấy có vẻ khá nặng với em kia rồi. Em đau lòng lắm. Chính vì đã là bạn thân nên nói với nhau ko giữ gì cả, Nói hết, hắn càng nói em càng đau
    Em chấp nhận, em bảo hắn hãy để em 1 tháng, 1 tháng thôi, nếu hắn ko thấy cần em, em sẽ ra đi
    hu hu hu
    Em phải làm gì trong 1 tháng đây???
    Cứu em
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    nhầm box rồi
    jờ có việc bận phải đi rồi,,,tối về tư vấn cho
    tội nghiệp
  3. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    nhầm box rồi
    jờ có việc bận phải đi rồi,,,tối về tư vấn cho
    tội nghiệp
    [/quote]
    Cảm ơn bạn. Thực sự mình cũng không biết phải làm sao cả
    Giờ chấp nhận thì mình ko can tâm, híc... giờ mình mới thấy mình cần hắn thế nào.
    Chờ sự tư vấn của bạn
    @ mod: mod ơi, đừng chuyển đi chỗ khác nhé, sang tư vấn toàn bị ném đá thôi, mà em thì cần sự tư vấn nghiêm túc.
  4. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hì, Mất rồi mới thấy tiếc à...
    Trong TY yếu tố may mắn cực kì quan trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến mqh ví dụ khi 2 ng đến với nhau mà họ đều sẵng sàng thì mqh sẽ tốt đẹp và ngược lại 1 ng đang đau khổ vì ty, ng khác lại lo củng cố sự ngịp thì....Thời gian và cơ hội là 2 thứ ko bao h quay lại...Nhưng bạn còn những 1 tháng nữa mà, cứ làm theo những j bạn thấy là cần thiết bởi bạn chỉ có thể giữ cậu ta khi bạn là chính mình chứ không phải là cách này hay cách nọ...Nếu cậu ta ko yêu bạn thì có níu kéo cũng vô ích
    P/S : Cuối cùng xin chúc mừng vì bạn đã nhận ra đc hfúc, dù hơi muộn....But ko bao h là quá trễ ...Hãy làm hết sức mình để dù kquả có thế nào cũng ko hối hận
  5. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hít........không giúp được gì cho bạn rồi.............lúc người ta mún tiến tới thì bạn lại không suy nghĩ cho kỹ, xác định đúng tình cảm của mình, đến khi chuyện như thế này thì bạn lại......................nếu anh ấy đã xác định cưới cô bé kia rồi thì chắc chắn là anh ấy yêu cô bé ấy nhiều đấy...........bạn cứ cố gắng quan tâm và thể hiện tình cảm của mình mà thôi......................có khi lại...........cứ hy vọng đi bạn........................
  6. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Thân nhau rồi thì nói toạc móng heo ra. Mình yêu nhau nhé. mình với bạn cũng thích nhau còn gì . mình lại hơn hẳn con bồ hiện tại của bạn vả lại mình cũng 24 tuổi roài con gái thế ngày xưa 2, 3 mụn con rồi. yêu nhanh nhanh còn cưới.
    Nói vậy cho vui thôi chứ thân nhau rồi còn gì là đi tìm hiểu để yêu nữa yêu như vậy nó hiện thực quá không lãng mạn chút nào
  7. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Híc... tớ biết là tớ nhận ra quá muộn. Chính vì luôn là bạn thân của nhau nên tớ cứ tin chắc chắn là hắn sẽ luôn ở bên tớ. hắn luôn quan tâm đến tớ. Nhưng đến khi hắn có người yêu khác thì...
    Híc.. tớ bảo hắn: " Quá muộn rồi phải ko anh??? Sao lại là cô ấy"
    hắn bảo: "Anh thấy ở cô ấy một mẫu người cho gia đình". híc.. hăn mới có 26 thôi mà, còn quá sớm mà. Chưa bao giờ tớ nghĩ hắn sẽ lấy vợ cả
    Híc... Tớ đang cố gắng để quan tâm đến hắn hơn (híc.. từ trước đến giờ tớ cũng khá vô tâm nên tớ cũng ko biết cách quan tâm đến một người là như thế nào cả), nếu cứ nt, đòi gặp hắn mãi thì sợ hắn thấy bị gò bó.
    tớ poss đoạn nói chuyện lên để mọi ng nhìn nhận nhé
    - Hãy giành cho em 1 tháng anh nhé. So với cả cuộc đời anh thì có đáng gì. Em ko muốn mọi chuyện kết thúc như thế này. Em đã nhận ra quá muộn và em muốn sửa chữa
    - P rất tốt với anh, anh ko muốn mất cô ấy
    - Nhưng em ko muốn mất anh
    - anh đã ngỏ lời rồi. Nếu P đồng ý thì anh sẽ đưa về nhà
    - tại sao anh lại quyết định nhanh như vậy
    - Anh ko muốn để mất một lần nữa
    - Hãy để cho em 1 tháng, anh hãy mở lòng ra với em, tiếp nhận em. Nếu sau 1 tháng anh ko cần em thì em sẽ ra đi
    - Anh sợ vì 1 tháng này mà mất P
    - Nếu chỉ vì 1 tháng mà mất P thì TC đó cũng chả là gì cả. Liệu anh có thật sự cần??? 2 người quá nhanh.
    - Anh ko thể
    - anh chưa thử sao lại nói là ko thể??
    ....
    Mọi người ơi
    giúp tớ
    tớ sẽ làm mọi chuyện để sau này ko phải ân hận gì cả
    nhưng ko biêt slàm ntn cả
  8. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Quyết tâm chiếm lại bằng được thì thiếu gì cách chỉ tội hơi thô lỗ bỉ ổi. đến nói với cô bé kia là mày không biết là chị mày và anh ấy đã từng quan hệ với nhau sao mà giờ còn đâm đầu vào yêu. đảm bảo chạy làng ngay
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    ông kia yêu liền 1 lúc 2 cô cơ à .Mà thấy có 2 tháng thôi mà tình cảm đã ....... lắm rồi .E là nếu bạn thắng thì hắn vẫn duy trì mối quan hệ với cô kia .Bây giờ có lẽ là gặp cô kia để ba mặt 1 lời thôi .Bạn nói với cô kia là bạn với hắn đã yêu nhau lâu lắm rồi .
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác vào đúng box đấy chứ...lão lula đuổi khách của em à...chuyện yêu bạn này rắc rối nhất trong các loịa tình cảm đếy,...theo e những lời nói của bác với gà bây h đều vô nghĩa vì hiện tại gà đã có ny...tốt nhất bác nên hành động nhiều hơn nói...kon trai có nhiều điểm yếu lắm( chắc bác biết chứ,nhất lại là bạn thân nữa)...e đang bận tý vào nghiên cứu nốt...
    P/S: e quay lại rồi đây...bác xem bác có lợi thế là j` nào...là bác hiểu ng ta và ng ta cũng hiểu bác...bác và ng ta đã quen nhau ;âu sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp(bác nên tận dụng cái này)...đừng có mà cứng nhắc ép ng ta cho mình cơ hội...đôi khi người buông tay lại là người chiến thắng...bác hãy chứng tỏ bác là ng quan trọng với gà hơn là cô gái kia đi...nhưng e ko dám chắc là vụ này bác thắng đâu nhé vì đôi khi ng đến sau lại là ng quan trọng và có sức hút hơn đấy...hay bác nghe em...im hơi bặt tiếng khoảng nửa tháng đi xem phản ứng của gà ntn...có nhớ bác ko...sau nửa tháng đấy bác vẫn còn nửa tháng nữa cơ mà...
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 07/05/2009

Chia sẻ trang này