1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khấn: Cưa bạn thân trong vòng 1 tháng (các bác đừng ném đá)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi guocxinh85, 07/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Nói thật chứ đến mức này mà kòn lo mất j` nữa...1 là đc ko thì chả có j` hết thế thôi...bây h bỏ cuộc thì cũng tay trắng...sn hắn hả...tư vấn cho ng iu hắn món quà mà hắn thick...ha ha ha hắn nhận đc quà vui phải biết luôn...
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    mọi hum chị thấy mày toàn nói lung tung thui...!
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    pó tay chị lun ná...lúc nào ném đá thì em cầm đá e ném chứ lúc tư vấn hay tâm sự có bao h e cầm gạch đá cát sỏi j` đâu ợ ...hơi bị nhiệt tình với topic của bác này đới:D...
  4. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sỹ tử nhé.
    híc.. hôm nay ngồi nói chuyện với mẹ và chị, Tự dưng lại lôi bạn ra để nói. ko biết bạn có bị hắt xì ko nhỉ
    mẹ nói lại cái vụ bạn chờ tớ dưới mưa, chờ trước ngõ nhà tớ suốt hơn 1 tiếng, hôm đấy trời mưa to dầm dề, bạn ko vào nhà. Bạn đến đón tớ đi học mà tớ chưa về. Bạn dầm mưa đợi tớ
    mẹ nói đến những lần bạn đi đâu đó, bạn mang quà về tặng
    Mẹ nói đến cả quãng thời gian bạn đến đưa đón tớ đi học
    chị lâm bảo: " thằng đấy ngoan ngoãn, chịu khó"
    mẹ bảo: "đứa nào chiều mày như thế đâu"
    Rồi còn nhiều, còn nhiều chuyện lắm, ko thể nhớ hết được. Tớ thì nhớ nhất là hôm sinh nhật tớ, mới thôi nhỉ, mới hôm qua Bạn tổ chức cho tớ. Bạn mua bánh, nến, đủ thứ, rồi bạn thanh toán tiền hát cho tớ. Hôm đó tớ thực sự cảm động. Tớ cười, tớ nói, tớ hát, tớ nhảy ầm ĩ hết cả lên. Bạn ngồi cạnh tớ và nói: "đây là lần cuối cùng, sẽ ko có lần thứ 2 như vậy nữa". Tớ hẫng hụt, sợ hãi. Tớ hát bài "đừng xa em nhé" mà nghẹn lại, ko hát nổi. tớ và bạn song ca bài "Anh", bài "Giã từ dĩ vãng". uh, bài cuối cùng tớ hát là " oke, mình chia tay". Lúc đó mọi ng đã đi ra ngoài hết cả, chỉ còn mình tớ và bạn trong phòng, tớ hát bài đấy cho bạn đấy. " Từ nay, đường anh anh cứ đi, cứ cất bước bên người tiếc gì cuộc tình dại khờ". Bạn có hiểu được ko?
    Khi đưa tớ về, bạn nói: "Đây là việc cuối cùng anh làm được cho em, coi như là nhiệm vụ cuối đi" tớ đã phá lên cười, át cả tiếng bạn và ko muốn nghe.
    đúng 12h bạn nhắn tin : " Vậy là đã sang ngày mới. ko như mọi khi, jờ này anh đã ngủ lâu rồi. Đến jờ này, trong thời điểm này, a chỉ có thể chúc em có nh sự may mắn và sự chín chắn, đừng bi quan vào cuộc sống"
    uh, vậy là kết thúc rồi phải không??? tớ ko có cơ hội và bạn ko đồng chí để cho tớ cơ hội đúng ko?
    Tớ biết rồi. thế này là quá đủ rồi đúng ko?? cảm ơn bạn vì tất cả, cảm ơn bạn vì những gì đã giành cho tớ. Tớ biết, có những khi tớ quá đáng lắm, vô tâm lắm. Tớ xin lỗi
    Giờ, tớ đang lặng đi đây, mất cảm giác, ko khóc, ko buồn mà chri có cười thôi.
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    muốn hét lên thật to thât to vào
    chấm dứt tất cả rồi sao???????????/
    ???????????????????????????????
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chấm hết cũng là 1 kết quả...dù sao nó cũng hết đẹp...Thôi thì chúc bác sớm mở topic mới mang tên tìm lại đc ty đánh mất...
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    hế hế...nhờ e ném đá nên chị cũng đã đọc hết được mấy cái topic nè đó..hí hí...!
  7. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    cam giác thật là khó chịu
    Nhớ bạn thế
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Nhớ... Cảm giác này rồi cũng qua thôi mà, vui lên đi tìm những niềm vui trong cuộc sống.
    Chúc bạn nhanh tìm được niềm vui
  9. cuteobc

    cuteobc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng qua cảm giác này nên hiểu tâm trạng của bạn. Bạn cứ sống thoải mái, hãy chú tâm vào công việc mà quên chuyện tình cảm, hãy cố gắng quên đi! Có thể trong mấy tháng đầu bạn cảm giác nặng nề, đau khổ, nhưng rồi thời gian sẽ đẩy nó lùi vào quá khứ! Chúc bạn mau vượt qua nỗi buồn này!
  10. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi ghê. Mọi lần tớ đều có bạn ở bên cạnh tớ, nhưng lần này tớ chỉ 1 mình thôi này. Tớ toàn chỉ dựa vào bạn nên bây giờ tớ chẳng có dựa được vào ai nữa. Chẳng có vờ vai nào đưa ra cho tớ, chẳng có ai cốc đầu tớ bảo "nghĩ ít thôi em", chẳng có ai rủ tớ đi uống rượu nữa nài. Mệt lắm bạn ơi.
    Thế là hơn 1 tuần tớko liên lạc gì với bạn nữa rồi. Có bao giờbạn nghĩ đến tớ ko? ở bên cạnh cô ấy, bạn có nghĩ tớ đang như thế nào ko??? Sắp đến sinh nhật bạn nữa, tớ phải làm gì nhỉ???
    Tớ đang mệt lắm bạn ah

Chia sẻ trang này