1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khấn: Cưa bạn thân trong vòng 1 tháng (các bác đừng ném đá)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi guocxinh85, 07/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thì sao.???
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko sao cả mà có sao thì cũng chẳng sao...em là em spam xen lẫn tư vấn ko như 1 số ng hỏi mỗi spam à...thế khác nào superspam...
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ko sao cả mà có sao thì cũng chẳng sao...em là em spam xen lẫn tư vấn ko như 1 số ng hỏi mỗi spam à...thế khác nào superspam...
    [/quote]
    chuẩn ko cần chỉnh...
  4. 86choichang

    86choichang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    mình cũng bị 1 em bạn thân tấn công, đi với nhau 1 năm trời rồi chia tay có nhiều kỉ niệm, dành cho nhau nhiều tình cảm, ....sau đó cũng chả còn là bạn đc nữa. BUồn.
    CHia tay đc 2 tháng thì gia đình nhà em ý mối cho em ý 1 anh khác. Em ý bằng lòng.
    Giờ mọi chuyện đã qua, cũng ko hối hận vì đã bắt đầu chuyện này mà ngược lại...mặc dù ko đến đc với nhau...nhưng ko bao h hối tiếc.
    Vậy thì bạn cố lên nhé. 2 tháng chưa là gì đâu....đó chỉ là giai đoạn đầu còn bạn với anh kia đã thân nhau lâu lắm rồi đúng ko.
    No problem. Cứ yêu đi, bạo lên. Bật đèn xanh liên tục vào nhưng giữ ý tí nhé, con gái mà. Đừng chủ động quá. Chủ động con trai dễ đổ nhưng nếu quá đà thì dễ đổ hơn nhưng lại để trong lòng người ta 1 vết xám đó.
    Chúc bạn hành phục
  5. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn
    Giờ tớ để mọi chuyẹn tự nhiên. Để cho hắn yên vui với tình iu của hắn. Dù tớ có làm gì thì quyết định cũng ở hắn. Mà tớ thìko thích thúc ép hắn.
    thoi thì chuyện đầu còn có đó vậy. Hi vọng là hắn sẽ thấy thíu vắng mình nhể.
    Đến đúng Sinh nhật hắn. tớ sẽ giành cho hắn một bất ngờ nhơn nhớn.
    hí hí hí hí hí hí
    @ các bạn
    : làm ơn đừng spam những điều vô nghĩa như vậy nhé. Tâm sự là nơi những tình cảm thật sự của ng khác. Các bạn spam như thế, ko tôn trọng tình cảm của ng khác lắm. Cảm ơn các bạn
  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    thấy chưa ,bị mắng rồi . Lêu lêu
  7. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cứ như thế .. Ta xa nhau phải ko???
    2 người 2 cuộc sống, ko còn liên quan đến nhau, ko biết ng kia đang như thế nào. Ko còn gì, ko còn gì phải ko?? Tại sao bạn ko 1 lần gọi đến nhà tìm mình mà toàn P gọi???
    và như thế... Ta xa nhau. nhỉ?????
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    xa cứ xa dần xa dần... và càng xa thì đó cũng là cách tốt nhất để quên đi điều mà ta cố níu kéo không dành. Nếu không thể thì hãy coi nhau như 1 người qua đường không hơn không kém...
  9. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    uh, đời ng như 1 sân ga, ng đến rồi người đi. Xa nhau là chuyện thường phải ko bạn?? Nhưng sao tớ vẫn cảm thấy mất mát điều gì quan trọng lắm. Nhưng mà ko thể có cái chuyện "ở bên cạnh anh, hình thấy anh HP với ng khác được". Tớ ích kỷ nên chọn con đường này đây.
    Buồn là ko tránh khỏi. Rồi sẽ qua đúng ko??
  10. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Buồn? Có ai không buồn nhỉ? Một người mình không thực sự yêu nhưng xa vẫn thấy buồn... Nhưng khi không thể thì buồn để làm gì nhỉ??? Nỗi buồn nào cũng sẽ qua thôi.Mong rằng nỗi buồn nó ghét bạn nên nó sẽ sớm dời bỏ bạn đi nơi khác

Chia sẻ trang này