1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khấn: Cưa bạn thân trong vòng 1 tháng (các bác đừng ném đá)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi guocxinh85, 07/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    tán tớ đi, 1 ngày thôi, cần gì một tháng mất công.
    [/quote]
    ko
    người tớ MUỐN, tớ CẦN là HẮN cơ.
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    tuỳ cậu, nhưng sau 1 tháng nữa là tớ cũng có vợ đấy.
  3. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chúc bạn hạnh phúc
    Híc.. tớ vừa gửi 1 tin nhắn chúc ngủ ngon
    Ko thấy phản hồi
  4. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    một chồng 2 vợ được mà . Giờ chỉ có cách đàm phán với bên thứ 3 (người yêu hiện tại ) để đưa ra các quyết định , yêu sách , và các điều khoảng ràng buột để sử dụng chung chồng.
    Thấy vậy mà vui, mai mốt tớ mà làm luật cho phép đàn ông một người được lấy 3 , 4 vợ , chứ không girl VN đi lấy chòng Hàn , Đài cũng vậy à.
  5. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ko được, cái gì cũng có thể chia sẻ được nhưng người yêu là ko thể.
    Tại sao khi biết tin nhắn của tớ sẽ rơi vào vô vọng mà tớ vẫn nhắn nhỉ?? nhắn xong rồi chờ, chờ mãi rồi thấy buốt lòng
    Hết 1 ngày mà tình hình ko tiến triển được gì cả
    hu hu hu hu hu
  6. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thôi bây giờ cứ làm điều gì bạn thích đấy, đập phá nhà cửa , lái xe chạy lông nhông , uống rượu bia , khóc lóc , bỏ nhà đi bụi.
    Mình không thể nói với bạn là , ờ chỉ là cháng trai thôi mà, bởi vì mình đâu ở địa vị của bạn để hiểu những điều mà bạn đang niếm trải chứ.
    bởi vậy cho nên hãy để cảm xúc đó được truyền tải đi nơi khác qua các hành động đập phá hút chích nếu muốn, nhưng không chơi thứ này. Khi xong rồi , chắc sẽ có điều mới mẻ hơn , giúp bạn phấn chấn hơn.
    Tặng bạn bài thơ này . mỗi khi thất tình , tỏ tình mà không ai đồng ý mình thường đọc để có nghị lực cua người khác.

    Hãy lên đường
    Nếu anh bị đàn bà phản bội,
    Hãy mau yêu một người khác đi thôi;
    Hoặc tốt nhất, anh giã từ thành phố -
    Khăn gói sẵn sàng, nào! Cất bước vào đời!
    Anh sẽ gặp một hồ xanh, nước biếc,
    Hàng liễu buồn rủ bóng bốn xung quanh;
    Và ở đây, hãy khóc cho bằng hết,
    Những nỗi buồn bé nhỏ của lòng anh!
    Rồi trèo lên núi cao, sườn dốc,
    Anh tha hồ mệt nhọc, thở lấy hơi,
    Nhưng sẽ nghe tiếng đại bàng vang đậy,
    Khi anh lên tới đỉnh chót vót rồi.
    Anh sẽ như đại bàng ở trên tầng cao ấy,
    Anh sẽ như người vừa mới được sinh ra,
    Những mất mát dưới kia, đâu có gì đáng kể!
    Khi tung hoành giữa trời đất bao la.
    Heinrich Heine
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    bát nước hắt đi rồi,,,sao lấy lại đầy như xưa.?
    Bạn đã từng chối bỏ người bạn kia khi anh ta muốn tiến gần bạn...Jờ anh ta có người mới,bạn lại muốn kéo anh ta về với bạn.???
    Mình không biết khuyên bạn như thế nào,,,chỉ muốn nói suy nghĩ của mình là bạn đang làm anh ta khó nghĩ đấy
    thứ 1: khi anh ấy yêu bạn bị bạn từ chối,,,sau đó anh ta có người yêu mới thì bạn lại đến gần.Đặt mình vào vị thế của anh ta,,,dù có là bạn thân thì mình cũng thấy rất khó xử
    thứ 2: theo mình nghĩ,,,,khi đã là bạn thân,thì sẽ rất khó tiến tới tình yêu dù jới hạn nó rất mong manh.Cái hành động anh ta hôn bạn mình nghĩ chỉ là sự tìm quên người cũ mà thôi
    thứ 3: cái việc anh ta nói sẽ dự định kết hôn cuối năm ấy.Khi người đàn ông có ý nghĩ như thế,thường là người ta đã đặt niềm tin vào người kia rồi thì người ta mới có ý nghĩ như thế
    thứ 4: Việc bạn càng quan tâm đến anh ấy,mình nghĩ ngoài sự khó xử ra thì khoảng cách jữa hai người cũng sẽ dần xa đấy
    thứ 5: dù có thế nào,,,cũng đừng làm mất tình bạn nhé,,,tìm được người bạn thân thời này còn khó hơn leo trời đấy bạn ạh
    thứ 6: dù sao thì bạn cũng cần lời khuyên,,,mình nghĩ bạn cần có niềm tim...VÀ cái gì xuất phát từ trái tim thì rồi cũng sẽ đến được với trái tim thôi....
    Chỉ tiếc là chính bạn làm đổ vỡ mà thôi
    Gắng lên nhé
  8. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko biết nữa, giờ tớ ko suy nghĩ được nhiều
    Đầu tớ như muốn nổ tung lên. Tớ cứ phải kìm chế tớ lại
    híc.. những điều tớ nói, những gì tớ thể hiện chỉ khi có 2 đứa với nhau. Còn những khi đi cùng mọi người thì tớ vẫn tỏ ra bình thường thôi.
    Tớ muôn níu giữ tình bạn lắm chứ, một người ở bên mình lâu như vậy cơ mà. Nhưng mà nghĩ đến cảnh phải chia xẻ, ko chịu được.
    Tớ cũng không biết phải như thế nào nữa
    có lẽ, đợi 1 thời gian nữa, có thể là chưa đến ngày sinh nhật của hắn đâu. Tớ sẽ rời xa hắn. Không gặp không liên lạc.
    Chứ cứ ở trong tìh trạng như vậy, đau lòng lắm.
    Híc.. khi đấy, mọi chuyện đã qua đi, Tớ lại mới có thể alo cho hắn cafe được
    Chắc chắn, ko thể trở về làm bạn như ngày xưa
    Nhưng hiện tại
    Tớ sẽ làm tất cả những gì tớ nghĩ, tớ muốn và tớ thấy tớ nên làm
    híc..
    đau đầu quá
    đầu muốn vỡ tung ra
    nếu khóc đươc đã tốt
    Đây tớ ko khóc được
    muốn khóc lắm cho nhẹ lòng cũng ko khóc đc
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thế k thể là bạn đc à mà cứ phải ép nhau thế...bác nghe tạm bài này nhé...
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Sao-Em-Ep-Anh-Phai-Yeu-Em-Dien-Thai-Toan.IWZAA8C0.html
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 08/05/2009
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 08/05/2009
  10. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ko thể làm bạn lại được
    cái cảm giác mất mát nó cứ ép trái tim tớ lại
    giờ, tớ biết hắn cũng khó xử
    nhưng mà ...
    híc... phải làm gì bây giờ
    để yên cho mọi chuyện đi qua thì ko đc

Chia sẻ trang này