1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khấn: Cưa bạn thân trong vòng 1 tháng (các bác đừng ném đá)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi guocxinh85, 07/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hay
    To thay roi tinh roi mu day
    hic... qua mot ngay ca hoi gap nhau nua. Co le to ko lien lac voi moi ng mot thoi gian xem sao
    cung muon xac dinh xem cai thu TC minh gianh cho han la cai gi
    Cung co the, do ko phai la TY,
    Ko gap nhau nua thi tot hon
    Roi nhung khi xuong truong thi giu thai do vua phai thui
    Cuoi nam han cuoi thi den mung
    cham va het
    he he he he he
    con chac chan. da the nay thi ko con lam ban than dc dau
    Dang than nhau the, tro thanh nhung ng ban binh thuong thi chan nham. ko thich
    hics..
    thoi thi phai tinh mot thoi gian
    Xap xep lai moi chuyen xem the nao.
    Hic... luc nay, that su can 1 bo vai lam. nhung ko dua vao han nhu ngay xua nua roi
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bé situ nhầm nhọt không đấy??? Bé làm chị hãi . Dẫn vài quả "chứng" ra đây chị xem có đúng ko nào
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    dẫn chứng e cũng phải đưa ra ư...vừa cafe với thg` bạn về nó khoe pé ny mới...nhìn thì thắm thiết lắm nhưng h nó có bao nhiêu cô e biết chứ...3 cô chính kòn các cô dự bị chưa tính...e ko nói toàn bộ kon zai đều thế đâu nhưng mà đa số...
  4. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vừa cafe với cả nhóm về. Nhìn bạn nghe điện thoại mà tự dưng thấy nhói quá. híc...
    Uh, mấy ngày tới sẽ gặp nhau thường xuyên lắm đây
    rồi sau đó ...
    có lẽ, như thế tốt hơn
    cho bạn, cho tôi và cho tất cả chúng ta
    híc.. oa oa oa oa oa
    ko chịu đâu, ko muốn đâu
  5. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Hehe, qua những ngày mưa mới biết quý những ngày nắng , ko việc gì phải xoắn
  6. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Quá muộn, đã quá muộn rồi
    hình như càng ngày tớ càng sai
    Phải làm sao dây??
    Lam sao để chung ta trở về như lúc xưa
    ghét sự có mặt của em kia.
    tớ biết là đang épbạn. Tớ yêu cầu vô lý khi ko muốn bạn đưa bé kia đi cùng.
    Tớ biết bạn đang giân tớ
    giờ này bạn đang ở đâu?? đã về nhà chưa???
    sao tớ gọi mà ko nhấc máy
    Híc.. giận tớ lắm à. Nhưng lúc đấy nếu tớ ko hất cốc rượu của bạn đi thì tớ ko thể để bạn về được.
    Bạn à, tớ lo lắng.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi có vài nhận xét + suy đoán (mò) như sau, đúng được gì thì đúng nhé, bạn chủ topic cứ đọc để nghĩ thêm về tình huống của bạn.
    1/ Bạn (yêu) thích anh kia, cô yêu (thích) anh kia. Cô kia ''mới'' hơn bạn. Anh kia có tình cảm tươi mới hơn với cô kia. Mới mẻ thì tương lai bao giờ cũng hứa hẹn nhiều hơn, còn biết tuốt thì mình hay thấy trước những khó khăn lắm (vì biết rõ tính tình người kia quá.) Cái này gọi là niềm tin vào tương lai. (VD anh ta hiểu cô kia ít hơn hiểu bạn thì sẽ tin là tương lai rộng mở hơn với chọn lựa kia.)
    2/ Trong tình huống của bạn, bạn hoảng lên và yêu cầu anh kia cho cơ hội. Cô kia không biết gì nên bình thản. Điểm của bạn xuống, do đó, trong so sánh, điểm của cô kia tăng lên. Bạn càng níu kéo thì bạn càng thấp điểm, cô kia càng cao điểm.
    3/ Bạn lo mất khả năng được chọn anh kia trong tương lai, chứ nếu chưa có cô kia, mối quan hệ của bạn cũng sẽ tiến chậm rãi và chưa chắc tiến đến đâu cả.
    Tuy nhiên, bạn đúng khi mà bạn giành giật cơ hội để được chọn anh kia trong tương lai. VD ta mua hàng trên mạng, chưa biết có ai trả giá cao hơn mình không, nhưng mình thích quá thì phải ráng bấm bụng trả cao một chút, mua được về rồi thì...vứt đó thì TÂM LÝ vẫn dễ chịu hơn là không mua được nên tiếc mãi.
    4/ Tuy 3, nhưng bạn hãy hết sức bình tĩnh.
    Tình cảm nhiều nhưng đừng bao giờ:
    + lụy (thấp giá quá người ta chê),
    + đòi hỏi người kia (có quyền gì mà đòi hỏi,)
    5/ Nếu tính bạn cool, phớt một tí, thì bạn sẽ tìm đc điểm cân bằng để vẫn thể hiện cho ng kia biết:
    + tình cảm của bạn,
    + sự sẵn sàng của bạn để cân nhắc một mqh xa hơn (định lấy vợ 2009 thì bạn cũng sẵn sàng chịu)
    mà vẫn không:
    + lụy,
    + sự níu kéo, ép uổng.
    Thông điệp là: Em yêu anh và em mong muốn có một mối quan hệ serious với anh. Em cũng đã nghĩ đến chuyện hôn nhân. Em mong anh suy nghĩ lại. Em hy vọng anh cân nhắc kỹ. Em ở đây và em chờ anh. Em yêu anh.
    Bạn phải thể hiện đc sự kiên định mà không hoảng hốt quỵ lụy.
    Cố lên nhé.
  8. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Tớ biết tính tớ hay hốt hoảng lắm. Thấy đều gì tuột khỏi tay tớ càng hoảng hốt. Nế tiếp tục sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tớ biết, tớ đang bị đánh mất chính mình đi đây. Đúng là hiểu nhau quá, nên thấy được những điểm yếu của nhau. gian nan phết vì tình tớ còn ham chơi và chưa có í định cưới trong năm nay (sớm quá, và tớ thấy hắn cũng quá sớm nữa).
    hì, tớ suy nghĩ kỹ rồi. Thay vì cứ cố thì thà tớ tách hẳn ra, Tớ cần laáy lại cân bằng, khi tớ cân bằng rồi, bình tĩnh rồi thì làm gì cũng chính xác hơn
    Chứ cứ như thế này thì mệt moti lám. Néu có đến được với nhau cũng chả ra sao cả.
    híc.. sáng sớm hôm nay đã phải đến xin lỗi rồi. Chỉ gặp nốt hôm nay thôi, rồi tớ sẽ ko gặp nữa Đến sinh nhật hắn lại đến sau vậy
    hi vọng mong manh là hắn sẽ thấy thiếu vắng
    nhể
    CƯời lên nào,
    cảm ơn mọi người
    Tớ sẽ cố gắng kìm chế tớ để ko gọi điện, ko nhắn tin cho hắ nữa
    Nốt hôm nay thoai
  9. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ko thể nói như vậy được. Híc... tớ ko thể nói YÊU HẮN được.
    Hioc.. hinh như bây giờ mình đang LUỴ. ko đc phép thế
    nốt hôm nay
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Cậu càng lụy con trai chúng tớ nó càng ko thích , nó càng tránh xa cậu , nó càng kiêu hơn nữa vì có đứa lụy nó ... suy từ bản thân tớ mà ra thui... còn trai chúgn tớ thích được trinh phục , và thích bỏ công bỏ sức ra để nhận được thành quả , có như vậy sự trinh phục của bọn tớ mới có ý nghĩa ... còn đồ cho , biếu tặng đối với chúng tớ chẳng là gì hết , có chăng chỉ là dùng lúc tạm thời ko có đồ mới để thay thế ... nói thế là bạn đủ hiểu chứ gì .... cuộc sống có nhiều thứ có ý nghĩa hơn nhiều , hãy nhìn xa ra một chút ... hay ấy muốn chứng tỏ chân lý con gái thiển cận là đúng

Chia sẻ trang này