1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khấn: Cưa bạn thân trong vòng 1 tháng (các bác đừng ném đá)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi guocxinh85, 07/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thế nao là luỵ??
    - Minh muón gặp họ, mình muốn nói chuyện với họ, mình chủ động gặp, vậy là luỵ??
    - Mình phát hiện ra mình có tình cảm, mình thể hiện. Vậy là luỵ??
    hay, dù ai nói ngả nói nghiêng, mình vẫn sẽ làm theo tất cả những gì mình nghĩ.
    Nhưng mà tư hôm nay, mình sẽ ko gọi điện, ko nhắn tin, ko gặp bạn nữa. tất cả mình sẽ để trôi đi, trôi đi. Tốt hơn
    Hôm qua bạn đã cố gắng vì mình rất nhiều. Mình thực sự xúc động và vui. Nhưng mà cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn. Cảm ơn tất cả những gì bạn đã làm cho mình. Hôm qua mình nhìn lại cả bạn và mình. Chúng ta đều đã thay đổi. ko còn như xưa nữa.
    Vậy thì thôi nhé. Tớ có tình cảm và tình cảm đó đến đâu thì tớ cũng dẹp đi
    Mong là cả 2 đều hạnh phúc, có lẽ, ở bên cô ấy, bạn có động lực để trở nên tốt hơn là ở bên tớ
    thế nhé, bạn tôi. Mãi mãi là bạn nhỉ
  2. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    hay cho câu cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, bữa tiệc nào cũng có lúc tan..câu này mỗi lúc chia tay bùn đều tự an ủi, công nhận chuẩn
    nghe đoạn highlight thứ 2 lại nhớ giai điệu bài hát sến của axn: "ở bên người ấy, e có dylan đi, ở bên cạnh tôi, chỉ có xe đạp thôi .." hí hí, vãi chưởng, dylan thì làm sao hay = xe đạp chứ (đạp xe tốt cho sức khỏe thế cơ mà)
  3. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    thế là gần 1 ngay ko nhắn tin cho bạn
    ngứa tay quá đi. Hômnay tớ thấy, có một số điều tớ đã hiểu sai về bạn. Mà nói đúng hơn là tớ ko biết.
    Uh, thfi để cho nó đi qua đi vậy. hê hê hê.
    Cuộc sống mà, tiếp diễn thôi
    Đến một lúc nào đó, tớ sẽ alo cho bạn và noi " cafe đê" như mọi khi
    bên cạnh tớ sẽ là ng khác, bên cạnh bạn cũg là ng khác. Bạn nhỉ,.
    tương lai đó, có vẻ đẹp đấy.
  4. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Sao lại tự huyễn hoặc mình thế.
    Còn thích là còn phải nhích.
    Đừng bỏ cuộc.
    Ko sau nay lại hối tiếc.
  5. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko phải là người bỏ cuộc dễ dàng thế. Nhưng mà tớ thấy ko thể làm gì được nữa
    Nhưng gì người ấy giành cho tớ ở hiện tại, nó như là nghĩa vụ vậy. tớ ko thể đòi hỏi hơn được nữa.
    Tớ thấy tớ càng cố gắng thì bọn tớ càng xa nhau hơn. Thôi thì đành vậy, Cuọc sống đã dạy cho tớ rằng ko phải mình cố gắng là được.
    Hối tiếc - uh, thì có thể hối tiếc nếu tớ ko tiếp tục nhích, cũng có thể nếu tiếp tục tớ sẽ hối tiếc. Tất cả đều là CÓ THỂ.
    Cái cảm giác hiện tại, Thực sự khó chịu. Mình càng cố lại gàn thfi càng đẩy họ xa mình hơn, gần em kia hơn
    Thôi đành ru lòng mình vậy.
    hi hi hi hi hi hi....
  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    từ bỏ là đúng , nếu cố níu kéo thì cũng ko bền đâu .
  7. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    uh, cái này gọi là đau một lần rồi thôi đây
    híc... có 2 ngày ko nhắn tin gì với hắn mà khó chịu kinh khủng. Mình ko hỏi thăm, hắn cũng ko hỏi thăm. Rồi cứ như thế - ta xa nhau nhỉ
  8. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    http://www.nghenhac.info/Rock/Metal/63648/The-Letter-Timo-Tolkki.html
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    tiến lên đê...bỏ cuộc bi h phí của quá...
  10. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    híc.. ko thể tiến lên được. Tiếp tục thì sợ là tình hình càng ngày càng xấu đi thôi, sợ là sẽ chẳng đi đến đâu cả.
    híc.. lặn một thời gian xem sao
    Sao hắn lại cứ làm tớ phải nghĩ nhỉ. Rõ ràng cái blog của hắn chỉ có 1 mình tớ vào. Giờ hẵn cứ viết những bài làm tớ thấy hắn đang có vấn đề, thấy hắn đang không ổn, muốn quan tâm và hỏi hăn hắn. Sao hắn ko để mọi chuyện yên đi. Cứ để tớ phải lăm tăn thế này.
    " văn dốt, võ tàn, đời tan tác"
    híc... cái nhật ký 1 dòng của hắn như thế này thì làm sao mà yên tâm được.

Chia sẻ trang này