1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khấn: Cưa bạn thân trong vòng 1 tháng (các bác đừng ném đá)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi guocxinh85, 07/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Quan trọng là cô bé người yêu mới của hắn kia so với em thế nào, lúc đó mới tính tiếp
  2. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    lấy cái gì để so đây???
    Cái quan trọng nhất là trong mắt người kia, 2 ng như thế nào thôi. có cảm giác, khi ở bên cạnh bé kia, hắn là con ng mới, còn khi ở cạnh mình, hắn phải đối mặt với những vấn đề trong QK của hắn. Vì mình luôn ở bên cạnh hắn những lúc như vậy, nên bây giờ nhìn thấy mình là nhìn thấy cái quá khứ đo chăng?>?
    ôi con người, có phải ở bên cạnh họ những khi hoạn nạn là có kết quả tốt đẹp đâu
    hắn bảo : "em chỉ coi anh là chỗ dựa mỗi khi em cần thôi". ha ha ha... có phải với ai cũng có thể dựa đưọc đâu.
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đúng là đàn bà toàn thế cả, trước mình cưa 1 em, mãi ko đổ , đến lúc mình chán dãn ra, sau khảng nữa năm họp lớp cứ xoắn lấy mình, trước khi ra về còn thì thầm I love you nữa chứ. he he, ai bảo không đổ sớm
  4. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê. Đã quyết định rồi sao lại thấy rỗng thế này nhỉ. Quyết tâm ko nhắn tin, ko gọi điẹn, ol cũng ko nói chuyện, sao lại thấy như thế này. Mệt mỏi.
    Cố gắng lên thôi, những vẫn đề của mình mà mình ko tự giải quyết đc thì còn làm ăn gì nữa
    hây yoo... hây yoo.. chỉ là một chuyện nhỏ, một chuyện nhỏ xíu xíu thôi ma
  5. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    THeo tình tình chạy, phớt tình tình theo
  6. slappy

    slappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bé này thì có lẽ người trong cuộc chưa nhìn được rõ vấn đề lắm.
    Thứ nhất là về guocxinh85
    + Em đã xác định rõ được tình cảm của mình đối với bạn kia là em thích bạn ấy hay chỉ là vì hai người chơi thân qua nên bây giờ e cảm thấy kho chịu khi bạn ấy quan tâm chăm sóc đến một người khác không phải em. Điều này em có thể tự kiểm nghiệm, khoảng thời gian tránh mặt cậu ấy, em có cảm thấy buồn,thấy nhớ không?
    +Nếu thực sự thích bạn đó em hãy dũng cảm mà tiến tới. Cho dù là thất bại thì cũng không ân hận vì mình đã đấu tranh cho tình yêu.
    Thứ hai là về b ạn trai kia :
    + Liệu có phải trước đây bạn ấy thích em như bạn ấy thể hiện không? VÌ chỉ sau có 1 tháng cậu ta đã có bạn gái mới và sau khi yêu cô ấy thì đã nghĩ đến chuyện kết hôn.
    + Giả thiết thứ nhất, cậu ta cũng vì quá thân với em guocxinh nên cũng lầm tưởng tình cảm của mình cho đến khi gặp cô bé kia.
    +Giả thiết thứ hai là cậu ấy vẫn thích e, nhưng vì e theo cậu ta quá sát nên như bạn j ở trên nói ý, con trai ko thích bị theo sát như vậy.
    *Nếu giả thiết 1 đúng thì ss nghĩ là e nên dừng lại để giữ được một tình bạn không hề dễ tình thấy sau bao nhiêu năm như vậy. Vì tiếp tục tấn công thì cũng ko có ích lợi gì.
    * Nếu giả thiết hai đúng, em còn rất nhiều hi vọng, em chỉ cần thay đổi chiến lược thôi.
  7. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn chị. EM đã quyết định là sẽ ko gặp, ko nhắn tin, ko gọi điện, ko liên lạc gì với hắn nữa rồi. Cần 1 khoảng thời gian để cả 2 xác định lại.
    Tiếng là bọn em ko liệc lac 1 thời gian với nhau (nhưng mà thỉnh thoảng vẵn gặp khi xuống trường ah. 1 tuần khoảng 2 lần. nhưng hắn ko còn đến đón em nữa, 2 đứa chỉ đi chung với nhóm)
    Cần thời gian để xác định lại mọi chuyện. Cứ nghĩ đến cảnh 2 ng yêu nhau em thấy cũng còn nhiều vấn đề không ổn lắm
    Hây, thôi thì đành nhờ thời gian vậy.
    Nhưng mà em ghét cái cảm giác hiện tại
    một lần nữa, em cảm ơn chị và mọi người đã phân tích hộ em.
  8. slappy

    slappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của em lúc này cũng là điều dễ hiểu nhưng cũng sẽ qua thôi. Em hãy chịu khó đi chơi với những người bạn khác hoặc nếu có điều kiện thì hãy đi du lịch đâu đó vài ngày. Hoặc là em hãy đi xem một buổi nhạc rock , gào thét thật điên cuồng vào, rồi về ngủ một giấc thật say. Sáng dậy sẽ quên hết.
    SS chúc em sớm tìm được Mr Right của mình.
  9. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    híc.. đi chơi xa thì em chưa có điều kiện. Lao đầu vào các cuộc vui chơi, về nhà thấy trống rỗng kinh khủng, Khinào trong đầu em cũng có ý nghĩ, nếu hắn ở đây thì sẽ ra saop.
    Híc.. bên nhau quá lâu rồi, tạo thành thói quen rồi, Thôi thì cố gắng sửa đổi dần dần vậy
    Híc.. mong là có 1 ng khác xuất hiện. Nhưng liệu em có mở lòng ra được ko?? Từ trước đến giờ, có mỗi hắn là em thấy thoải mái nhất.
    Thói quen, đoi khi cũng khó bỏ
  10. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của đàn bà là không yêu khi ta yêu họ và chỉ yêu khi ta không yêu họ

Chia sẻ trang này