1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHẨN. Cứu em với các bác ơi, làm sao kéo lại một tình yêu sắp mất?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bivabeo, 26/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    KHẨN. Cứu em với các bác ơi, làm sao kéo lại một tình yêu sắp mất?????

    huhuhu, các bác ơi, cứu em với, bây giờ em ận hận lắm rồi nè.
    Chuyện là thế này. Hôm thứ 2 kỷ niệm một tháng bọn em bắt đầu, nhưng mà người ta bận đi sinh nhật một người bạn gái, ko cho em đi cùng. hu hu hu... thế là em điên tiết đòi bibi luôn, rùi em tắt máy luôn. Nhưng mà thứ 3 đi uống tí rượu với bạn, nhớ người ta quá nên lại gọi. HIc.. Khổ thân, người ta lại phải đi tìm em. Rùi lại lên chờ ở cổng nhà em. hu hu hu .. Nhưng mà hôm đấy em phê quá, gọi điện nói chuyện luyên thuyên (Em cũng chẳng nhớ em nói gì nữa, chỉ biết là hình như hơi quá). hic... Thế là người ta có vẻ mệt mỏi (Dạo này người ta bận lắm mà). Hic.. Thứ 4 em biết em sai, nên chủ động gọi điện rủ người ta đi chơi, tối về bọn em vẫn buôn đt như thường (Vụ kia không đứa nào nhắc đến cả), rồi hôm thứ 5 em lại rủ người ta đi tiêp. hu hu hu .... 2 lần đi này người ta không ôm em tí nào cả các bác a. hu hu hu... Ngày trc mỗi lẫn lên xe là người ta kéo tay em ôm ngay, nhưng mà 2 lần này không làm gì cả. đi bộ cùng nhau cũng chẳng nắm tay em như trước nữa. Hai đứa đi ra bến HQ người ta cũng không ôm em nữa. hu hu hu... Em thấy buồn quá. Hôm trc em có nói cả 2 sẽ là bạn, chẳng lẽ người ta có thể là BAN ngay được sao
    hu hu hu ... em iu người ta lắm, ko muốn chia tay đâu. EM bít người ta ko có ai khác ngoài em nhưng mà tình cảm người ta giành cho em cũng chưa chắc chắn lắm ==>>> em mới hay lo lắng bất an, ghen linh tinh như vậy.
    Các bác ơi, bác nào có cao kiến giúp em cứu vớt hoàn cảnh này cái. Em chưa muốn chia tay đâu. Cũng muốn để thời gian từ từ nhưng mà ko gặp người ta thì khó chịu lắm (Ngày trước ngày nào chúng em cũng phải gặp nhau cả.. giờ đây.. hu hu hu )
    Hic... mà người ta là người suy nghĩ rất chính chắn, hay nhường nhịn em lắm, còn em thì lại bộp chộp quá (TB. Lần đòi bibi này là lần thứ 4 trong một tháng rồi đấy. Mọi khi người ta năn nỉ ngay, nhưng lần này. hu hu hu.........
    Em biết em sai rồi, em hối hận lắm rồi. Các bác có ý kiến giúp em với. Hic... đây là mối tình đầu của em đấy. Ko muốn bibi nhanh chóng thế này đâu
    KHẨN
  2. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    thế bạn là nam hay nữ thế?
    mình ghét nhất cái bọn con gái đi uống rượu rồi về khoe
  3. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    mới kỷ niệm 1 tháng đã 4 lần đòi chia tay, buồn cười quá, em này mấy tuổi rồi
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hic.. em là nữ a. Đừng ghét em - Tội nghiệp (Híc... câu này là câu người ta hay nói: ĐỪng cắn anh - Tội nghiệp) Em chỉ đi uống rượu sữa thôi mà (Mà cũng chỉ muốn uống có 1 cốc thôi) nhưng mà tửu lượng của em kém quá, uống vào là thấy tây tây ngay. Hic.. Với lại em cũng nhớ người ta quá, (02 ngày ko gặp rồi còn gì nữa), cũng muốn thử phản ứng của người ta xem thế nào, Hình như lần này hơi quá thì phải. Hic.. GIÚP EM VỚI. Em ko bít làm thế nào rồi đấy. ĐÃ chủ động ăn năn thế rùi mà người ta lạnh lùng quá.
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bạn thử gửi những sms mang lời lẽ quan tâm đến người kia xem sao?
  6. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    yêu được 1 tháng mà mới có 2 ngày kô gặp đã nhớ rồi.hồi đầu mình cho bx nhà mình leo cây 3 lần liền vị chi là 3 tuần = 21 ngày.hêhê.thế mà chẳng thấy nhớ gì cả
  7. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    cũng có lần mình gặp cảnh như bạn rồi.nhưng mình là con trai.đợt đấy bx nhà mình cũng thế ngon ngọt mãi kô nghe. bực quá 2 hay 3 ngày gì đấy mình chăng nhắn tin hay cũng gọi điện gì cả.về sau tự phải đến làm hoà với mình.bạn cứ thử làm như mình đi.nếu cậu ấy đến làm hoà với bạn thì ok.còn kô thì bỏ cũng kô tiếc đâu bạn a.
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Một tháng mà bạn đòi chia tay đến 4 lần. Giống con bạn mình quá. Rồi cuối cùng anh ta cũng ta đồng ý vì quá mệt mỏi, quá bực mình và quá sức chịu đựng.
    Lại nhớ lại hồi trước mình và người yêu giận nhau. Anh ấy đùng đùng phi xe đi về. Sau đó mình gọi điện nói rằng: "Nếu anh thực lòng yêu em thì hãy quay lại đây với em. Em biết lỗi của em rồi". Một lúc sau anh ấy quay lại nhưng mặt lạnh tanh luôn. Tớ bảo: "Ngay lúc này anh mà không ôm em là mất em mãi mãi đấy" ===>
    Với bạn thì bạn thử thế này xem sao nhé. Bây giờ là mùa thu, thời tiết cũng hơi lạnh vào buổi tối. Nếu hai bạn đi chơi mà anh ấy không ôm bạn, bạn nói như này: "Anh à! Em lạnh lắm" với lời nói và cử chỉ nũng nịu một chút.
    Chúc bạn sẽ giữ được tình yêu của mình và hạnh phúc. Nhớ là lần sau có buồn cũng không được uống rượu như thế nhé. Lại còn gọi điện cho người ta nữa. Coi trai sẽ coi thường mình đấy.
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    vâng ạ, nhưng mà tính em thì hơi cứng, em không thể đứng trước mặt người ta để nói những câu tình cảm thế được. hic.. đang được quan tâm, chăm sóc tự dưng bị lạnh lùng thế này em thấy đau lòng quá. hic... Tự dưng lại thấy mình iu người ta nhìu hơn thì phải
    Em đã tự hứa là sẽ ko hơi tí là nói bibi rui nhưng chẳng hiu sao mỗi lần nóng lên em lại thế. Hic.... Em nói thế cũng chỉ là muốn người ta dỗ dành mình thui. Chẳng hiu sao lần này người ta dứt khoát thế có chứ. hic....
    Em chưa muốn bibi đâu,
    Mà em nghe người ta bảo, một khi con trai mà chán và mệt mỏi, quyết định bibi thì dứt khoát lắm hả các bác.
    hu hu hu ..... Thế thì chít em.
  10. kongtonxach

    kongtonxach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Đừng bi quan quá, mới có mấy ngày thôi mà...
    Nếu "he" vẫn iêu cậu thì chỉ 1 vài ngày nữa là làm làm với nhau thui.
    Bạn cũng đừng quá bi luỵ mà "he" kiêu...

Chia sẻ trang này