1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHẨN. Cứu em với các bác ơi, làm sao kéo lại một tình yêu sắp mất?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bivabeo, 26/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Con nào chả thế, khi đã quyết là quyết chứ sao
    N cứ nghĩ là đàn ông không qua được ải mỹ nhân í để có động lực mà cố gắng
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hix, khốn khổ cho ông bạn nào có cô người iu này, mà sao yêu được cũng hay cơ , tớ nói thẳng, đừng buồn, cô phải bị vậy một lần thì cô mới yêu đàng hòang được, cô nghĩ tình yêu là cái gì vậy, 1 tháng chia tay 4 lần (mà mới có 1 tháng, ôi trời), chưa khỏe đâu, giọng văn của cô thì í a í ới, mạn phép được hỏi cô đến tuổi được yêu chưa vậy, chưa đến tuổi thì đừng hại người ta phạm pháp nhé, tội người ta. thôi, chả biết tư vấn thế nào cho cô đâu, vì chuyện của cô còn dài dài, xong chuyện này có khi 2 ngày nữa cô lên hỏi tiếp, bibi
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hic... chung quy lại mọi người đều bảo em từ từ đúng không ạ??? hic... Nhưng mà một ngày không gặp người ta em nhớ lắm cơ.
    Có lẽ em để một thời gian nữa xem sao
    Nhưng mà cũng sợ lắm cơ
    "Cái gì không phải của mình thì du có cố gắng cũng không phải là của mình, cái gì là của mình thì không làm gì cũng là của mình" đúng không a??
    Nhưng mà em lại cũng đã nghe câu " Hạnh phúc phải do mình nắm bắt lấy chứ". hic .... Chẳng biết phải hành động thế nào nữa
    Người ta rất quan tâm đến em mà, bây giờ sắp mất rồi em mới thấy hoảng hốt các bác ạ. oa oa oa oa
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hic... Bác ac quá đi, nói em như thế bao giờ. em qua tuổi vị thành niên rồi a. Nhưng mà đây là lần đầu tiên nên em không có kinh nghiệm a (Các bác phải thông cảm cho em chứ). Bình thường thì em cũng quan tâm đến người ta lắm đấy chứ, nhưng mà tính em lại nóng, nói năng ko suy nghĩ cẩn thận nên sự việc nó mới như thế này đây. Như em mà khéo léo đc trộm vía bác co khi em cũng đã trải qua 5-6 mối tình rồi đấy ạ. hic... Em nào có muốn đâu. Bác nghe bài này chứa: " Thật lòng em chẳng muốn như thế, chỉ vì quá yêu anh mà thôi, thật lòng em nói ra như thế, em cũng xót xa người ơi, trọn đời em cũng như người ta, em cũng biết ghen tuông người ơi. hic...."
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất bây giờ là chả làm gì cả.
    Cứ sồn sồn lên như thế thì ai mà chịu được.
    Mà cũng phải xem lại đi, mới yêu 1 tháng mà đã đắm đuối cá chuối thế. Yêu in ít thôi, hoặc yêu nhiều thì cũng đừng tỏ ra là yêu nhiều. Cứ tình trạng này chắc giỏi thì được nửa năm rồi nó chán lè ra cho xem.
  6. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    chắc mót quá rồi .... khiếp em có người iu như bà này thì cũng phải lên đây hỏi các bác cách rút sao cho êm . Khuyên chủ topic mất ngủ thì tối cứ nằm trần rùi đếm các anh đã từng yêu khéo ngủ lúc nào ko bít
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán chủ topic tầm 8 tuổi , vừa nhận lời yêu 1 anh 8 tuổi rưỡi .
    tranh nhau que kem ---> chia tay 4 lần , bây h rất người ta không chịu cầm tay khi chỉ giải bài toán đố nữa nên rất cần lời khuyên .
    phù , đọc toàn thấy " huhu , oa oa , hic hic " may ghế mình vững chứ không ngã gãy cổ vì kiểu teen này .
  8. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Con gái muôn đời là vậy ích kỉ, đỏng đảnh, chỉ khi nào biết sắp mất đi hạnh phúc của mình mới biết trân trọng và níu kéo nó. Những khổ nỗi cái nào cũng có giới hạn của nó. Đừng cố níu kéo mà làm gì, hãy coi đó là 1 bài học để lần sau biết đối xử tốt với người yêu của mình nhé. Chúc u hạnh phúc !!!
  9. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

  10. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói hay nà ^^
    không sửa tính được nửa năm mới lạ á ^^
    h phải kệ thui em ạ ^^ mình gây ra thì phải chịu
    làm dữ wá bọn con trai biết tính, kệ xác mình mới phiền á ^^

Chia sẻ trang này