1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHẨN. Cứu em với các bác ơi, làm sao kéo lại một tình yêu sắp mất?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bivabeo, 26/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy bạn ạh. Khi con trai đã mệt mỏi với những lời chia tay, thì sẽ có lúc ng ta gật đầu và ko bao giờ cho bạn cơ hội làm lại đâu! Mình cũng đã như thế và bây giờ đó đã là mối tình cũ rồi bạn ạh! Bạn hãy lựa chọn giữa việc sẽ ko còn được ở bên cạnh ng mình yêu và việc vẫn giữ cái tính tự ái+nói mà ko nghĩ đi! Nếu mà cái thứ 2 thắng thì bạn sẽ lại alone. Nhé?
    Đã có quá nhiều tấm gương chỉ vì giận hờn linh tinh đòi chia tay mà cuối cùng ng ta ra đi mãi rồi. Đừng đánh mất tc chỉ vì những lý do giản đơn!
    Bây giờ nếu có yêu 1 ng nào nữa mình sẽ ko bao giờ như thế nữa! Hô hô...
  2. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ lại câu này của bạn đi.mình nghĩ bạn chưa yêu người ta lắm đâu.khi yêu LẮM thì nói ra những câu chia tay phải suy nghĩ LẮM bạn ạ
  3. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Đọc một thôi một hồi tớ thấy thế này .
    -Thứ nhất, ấy thích người ta nhiều hơn người ta thích ấy cả tỉ lần (nếu ko sao ui một tháng mà người ta đi sn bạn lại ko mang ấy đi theo)
    - Thứ hai: mới có một tháng mà ấy đòi chia tay những 4 lần thì có là thánh cũng phải mệt mỏi thôi, quá tam ba bận, ấy đã đến bận thứ 4, lần nào cũng đổ do nóng tính, yêu thì sao lại nóng thế được nhỉ, có khi ấy đang ngộ tình cảm mà thôi, chứ yêu gì chứ.
    -Thứ 3, trước khi một mực đòi quay lại với người ta, ấy hãy tu tâm tu tính đi đã ,chừng nào thấy mình ko còn cái thói tức tiết là nói bừa, rồi thêm cả cái tính " uống tí với bạn" đi ấy, thì hãy quay lại, lúc ấy mà ko kịp thì đợi tình yêu mới luôn đi. Chứ tớ đảm bảo, anh này dù có dũng cảm mấy thì cũng ko thể nào iu ấy quá 3 tháng đâu,ấy làm người ta quá mệt mỏi rồi, có khi người ta còn sợ ui nữa cũng nên ấy.
    -Thứ 4 hành động vẫn đi chơi, vẫn buôn Đt với ấy nhưng lại ko nắm tay, ko ôm ấy 80% là vì sau tất cả những gì đã xảy ra,anh ấy ko thể xác định rõ tình cảm của mình, và chưa thể quyết định có nên đi tiếp với ấy một đoạn đường nữa không . Tớ đoán là câu trả lời sẽ nghiêng về bên ko thể.
    Tóm lại là tớ thấy ấy cứ nên chuẩn bị tinh thần là chờ một tình ui mới đi, trong trường hợp chờ đợi là quá buồn thì cứ lập vài cái topic để mọi người cùng chia sẻ .
    Chắc ấy ko bao giờ muốn làm cai ngục đâu nhỉ, thế nên hãy cho người ta thời gian đi .
    Xin lỗi vì toàn nói điều ngược với mong muốn của ấy nhé !
  4. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn nói 1 câu thôi.
    Tình yêu bọ xít.
  5. huyenvv

    huyenvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dám làm dám chịu đi em....chưa chi đã nhảy đong đỏng lên zai nó biết nó khinh cho đấy chứ....Ráng cố gắng chịu đựng đi ,dăm ba hôm anh ấy ngui ngui rùi tính tiếp em nhé.
  6. bebehd

    bebehd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào bạn ui. Chuyện thì đã xảy ra rồi, tớ nghĩa cũng không hẳn là quá nghiệm trọng lắm đâu (hy vọng là thía hehe), giờ mà bạn manh động là dễ hỏng hết việc lém. Bạn thử dừng liên lạc với anh ý 2-3 ngày gì đó, thử phản ứng của anh ta xem thế nào? nếu anh ý còn yêu bạn thì chắc hẳn anh ý sẽ phải chạy ngay đến bên bạn thui. Còn nếu trong trường hợp xấu nhất thì có lẽ nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên bạn à.....Tìm người khác thui.... và nhớ hén lần sau đừng điên điên khùng khùng như vậy nữa nghe... Chúc như ý!
  7. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nếu tớ là người yêu của bạn này thì chắc tớ chia tay luôn Khỏi lằng nhằng.
    Trừ khi bạn này chủ động xin lỗi, làm lành và có những hành động quan tâm + yêu thương, nhiều khi là nhẫn nhịn một cách thật sự. (He he, người ta ko ôm bạn thì bạn chủ động ôm người ta, có sao đâu )
    Nhanh nhanh lên nào. Tớ cảm thấy có lẽ bạn trai của bạn đã bắt đầu cảm thấy chán rồi đấy. Hy vọng là bạn trai của bạn yêu bạn thực lòng, nếu thế thì sõng gió sẽ qua mau thôi... Chúc may mắn.
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    2 lần đi này người ta không ôm em tí nào cả các bác a. hu hu hu... Ngày trc mỗi lẫn lên xe là người ta kéo tay em ôm ngay, nhưng mà 2 lần này không làm gì cả. đi bộ cùng nhau cũng chẳng nắm tay em như trước nữa. Hai đứa đi ra bến HQ người ta cũng không ôm em nữa. hu hu hu... Em thấy buồn quá.
    oai` ! Em ngồi sau thì em nhẹ nhàng vòng tay ôm người ta , đặt cằm nên vai người ta , rồi thủ thỉ " em xin lỗi " hoặc abc... xyz gì đó !
    như vậy đc chưa ! nó có bắc thang nên hỏi ông giời thì ông giời cũng fải OK !
    NÓ MÀ MÚN BỎ EM THÌ ĐÃ CHẢ THÈM ĐI CHƠI NỮA RÙI !
  9. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    nói chia tay quá nhiều ==> thấy tình cảm không được tôn trọng. ===> muốn chia tay thật
    chủ động nói ra suy nghĩ của mình... nếu anh ta còn yêu.. chắc chắn sẽ không nghĩ nữa... nhớ.. cấm nói chia tay khi mình đang yêu..
  10. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0

    Ngy thế này thì cho té sớm, đỡ phức tạp. Cô đừng đổ tại cái vàng 1, cô mà cứ nghĩ mình đc phép thế thì chắc cô sớm đc đi tìm ngy mới đấy.
    Vàng 2: ???, lấy thành tích à?

Chia sẻ trang này