1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHẨN. Cứu em với các bác ơi, làm sao kéo lại một tình yêu sắp mất?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bivabeo, 26/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    khà khà .... cảm ơn sự đóng góp chân thành của các bác. Em đã nghe lời của các bác (hic.. một số bác nói nặng tay quá, em cũng chân thành tiếp thu), em kệ người ta ko liên lạc gì cả 1 ngày, sang đến ngày thứ 2 người ta đã gọi em đi mam rùi ạ. hìhì... Chắc là mọi chuyện đã ổn rồi đấy a. Từ giờ em sẽ cố gắng bình tĩnh hơn ã.
    Nhưng mà nói thật, lần này em thấy sao cả 2 có vẻ ko thoải mái được như trước nữa (Bùn wa...). Em biết em sai rồi nên chắc là em sẽ chủ động quan tâm đến người ta thôi nhỉ.
    (Mà con gái chủ động quan tâm đến có sợ người ta chán không các bác nhỉ???)
    Phù, may quá, cuối cùng mọi chuyện vẫn có vẻ tốt đẹp
    một lần nữa, cảm ơn các bác nhiều lắm ạ
    (TB. Mà em ko 8 tuổi đâu, em 22 tuổi rồi, còn người ta 25 tuổi đấy ạ)
  2. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Oài, mệt mỏi nhỉ!!! Quên đi cho mau giàu. Hà hà. Nói thế chứ mình cũng đang giống ấy. Khó quá...

Chia sẻ trang này