1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn kấp!!! iem muốn hỏi về quán ka_da_ô_kê ở quê mình!!!

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi baodong, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    Sao mai ở đường Võ Thị Sáu đó bác, có 2 quán nhưng là 1 chủ đó ạ
  2. tuan11x4

    tuan11x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cứ KTV vs Tre Vàng cho nó nhanh.
    Bèo tí nữa thì dọc Nguyễn Văn Linh cũng đầy quán hát.
  3. qlyn07

    qlyn07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái ông này, người ta có cả gái cả giai thì vào mấy chỗ ông chỉ làm giề.
    Ở CVA có 2 quán, đó là 18 CVA và Queen, em đã hát quen mặt ở cả 2 quán rồi, hồi trước thích 18 nhưng dạo này 18 xuống dốc lắm, hát đĩa mà chẳng có bài mới, bên Queen ngon hơn, hát nuột hơn đấy
    Còn nữa là Nam Dương ở Cát dài (299 thi? pha?i) , không nhớ địa chỉ chính xác nữa, nhưng mà nằm phía đối diện với cổng sau BV Tiệp.
    Co?n Lam Giang thi? đư?ng dại đâ?u ma? chui va?o, hát dơ?, ma?n hi?nh chiếu, nho?e nhoẹt, chă?ng ra gi?, Sao Mai cufng bt...đấy gợi ý cho bác 2 chôf em hay hát
  4. Himitsu

    Himitsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Các bác không thích hát ở Blue Star à? Em thấy ở đó âm thanh tốt, lịch sự quá đi ấy chứ. Địa chỉ thì em không nhớ chính xác là số bao nhiêu nhưng nó ở Đường Nguyễn Công Trứ, đoạn gần đến đầu đường Hồ Sen 2 ấy.
  5. baodong

    baodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hú hú, iem biết ngay thể nào kũng kó pác vào xui dại iem, ngày xưa iem hay đi qua đường Nguyễn Văn Linh lắm, pác nào bẩu iem vào đấy là giết iem rùi. Thôi, đi Chu Văn An hoặc Hồ Sen như pác gì ấy bảo cho lành
  6. tuan11x4

    tuan11x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chết sặc vs chú. Lo quái gì cái đấy.
    Nhớ hồi còn trên HN, có lần a e cơ quan liên hoan, phê rùi kéo nhau đi hát. Thế quái nào đến mấy quán đều hết phòng. Lòng vòng về đến Bùi Thị Xuân, kéo đại vào 1 quán. Hát hò bia bọt chán chê, lúc chạy ra ngoài nghe điện thoại mới thấy dọc cầu thang lố nhố các e(thèm vãi). Chán mỗi lại có mấy chị em. Mấy thằng thấy có hàng rùi thì đek còn hứng hát nữa.
    Chị em phụ nữ bây giờ đa phần cũng bít a e đi hát thì toàn có trò đó.
    Hát tử tế thì thấy có Romatic ở ĐinhTiênHoàng, quán ở trong Khu nhà văn hoá Thanh Niên. Chất lượng ở mấy chỗ này được.
    Thân.
  7. Sinpo_ichi

    Sinpo_ichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Kế bên cái Đông Dương, trong cung VH Việt Tiệp cũng đc, giá cả thì hơi cao nhưng được cái xứng với đồng tiền bỏ ra ...Bây giờ nghĩ là đi hát, nhưng phải uống, phải ăn - cái này mới chết ... 5 - 6 người đi hêt khoảng 1 triệu là vui thoải mái ... Cái này chỉ rẻ hơn vô Sàn thôi ! Chúc vui vẻ !
  8. ldt_moon

    ldt_moon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    47
    vào bên cạnh Đông Dương ấy , tiền thuê phòng rẻ như bèo, nó chỉ chém mỗi tiền ăn thôi
    mình cứ giả vờ là tây du lịch , mang theo chục cái ba lô to bự vào bên trong chứa toàn đồ ăn , jả vờ đuổi hết bọn nhân viên ra, vừa haá vừa nằm , vừa làm cái j không ai biết 1 buổi tối bét nhè 300k .mà phònh nào nó cũng ghi là phònh vip , sướng chưa

Chia sẻ trang này