1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn! Khẩn! Đòi nợ kẻ chầy bửa thế nào đây???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vxkhoa, 06/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    206
    Tình hình là em có nhờ thằng bạn làm một việc, thanh toán cho hắn một nửa khoản tiền trước. Nhận tiền xong là hắn biệt tăm, không thể nào liên lạc được, vụ việc được nhờ cũng không làm cho em. Cứ điện thoại em gọi điện là hắn không nghe máy, gọi thế nào cũng không nghe. Sau khi em dùng máy bàn gọi thì hắn nghe, nói nọ nói chai xin xỏ nợ, khi nào có sẽ trả. Cái khi nào cứ hết tháng này sang tháng khác. Giờ gần hết năm, em gọi gắt, hắn trở mặt tuyên bố không trả làm em điên ruột. Có bác nào có cao kiến xử lý giúp em vụ này.

    P/S là khoản tiền cũng không lớn, nên không bõ thuê bọn đòi nợ, nhưng cũng là mô hồi xương máu của mình, em điên lắm rồi.
  2. kiennt1983

    kiennt1983 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2009
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    122
    cho nguoi oanh giua duong luon
  3. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Mất roài, được bài học thui
  4. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy xử nó được bằng bạo lực thì cứ xử... thật... tự nhiên!

    Cảm thấy không "ăn" nổi nó thì ngậm đắng và... rút kinh nghiệm [:D]
  5. tinawu1987

    tinawu1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    có giấy tờ bút tích gì hok?
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Biết nhà nó không? Nếu biết đến tận nhà, có cả bố mẹ nó nữa ở đó, mà đòi. Tạm thế đã!
  7. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ bác nên đến cơ quan, chơi đòn mưa dầm thấm lâu thui
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Mang con dao sagn nhà bố mẹ nó, vừa tỉ tê nói chuyện, vừa gọt cái bàn uống nước.
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Cách đây nhiều năm, tớ từng phải điều trị một trường hợp bùng tiền của công ty. Tớ tìm được số điện thoại nhà tên đó ở quê. Tớ gọi về đó, gặp được mẹ thủ phạm, tớ trình bày rành rẽ sự việc và đề nghị gia đình thay cho thủ phạm nộp tiền trả công ty. Ngờ đâu mẹ thủ phạm rất trơ trẽn (đúng là mẹ nào con nấy) bênh con, có ý như nó không trả thì làm được gì nào. Tớ mới nói là nếu gia đình không giải quyết được thì cháu cũng chỉ thừa lệnh giám đốc làm theo đúng quy trình đòi nợ của công ty là báo với công an, sau đó công an Hà Nội sẽ về làm việc với công an địa phương bác, công an địa phương bác sẽ xuống nhà bác giải quyết. Xong rồi tớ cũng nói rất giản đơn : số tiền cũng không nhiều, nhưng công ty cháu làm việc rất nguyên tắc vì sợ các nhân viên khác thấy dễ lại noi theo con bác, cho nên dù ít thì giám đốc bên cháu cũng sẽ làm lớn chuyện qua đường công an, gia đình bác cũng nên khuyên bảo em nó để tránh mang tiếng cho gia đình. Xong 3 hôm sau thằng kia mang tiền đến trả.

    Nếu bạn muốn ứng dụng cách của tớ thì suy nghĩ biến báo sao cho hợp lí. Cần tìm hiểu xem thủ phạm sợ tai tiếng ở đâu, ở quê hay ở bạn bè hay ở chỗ người yêu, dọa nó là sẽ làm lớn chuyện những chỗ đó thì nó mới nhũn được.
  10. tubkhn

    tubkhn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    1

    Bác vẫn còn may mắn đấy. Em cũng bị bùng tiền ở công ty cũ 80 củ mà không biết đòi kiểu gì. Khốn nỗi lại chính là ông giám đốc chứ. Nhiều khi vắt tay lên trán nghĩ cũng tại mình ngu thôi các bác ạ. Chả trách ai đc.

Chia sẻ trang này