1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHẨN, KHẨN! Em đã nói ra tình cảm của mình được chưa? (vote vote)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gacn08, 27/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chú đi đâu một thời gian, đọc Quarker thế nào rồi, hoá ra vẫn vậy. Bó tay với chú rồi. Chú con trai đek gì mà lúc nào hơi quắn lên cũng đòi thò ra thụt vào mỗi cái bài đòi tỏ tình.
    Anh đã từng rơi vào trường hợp của chú, nhìn thấy cáo được tặng hoa, đít cũng xoắn tít mù. Cáo này tương tự như cáo của cậu, lại là con gái HN nữa nên vệ tinh xung quanh cứ gọi là như ruồi bu.... .
    Đến bây giờ em ý vẫn chưa có động tĩnh gì cả, chắc là 2 năm nữa mới chốt chú nào đấy rồi cưới ở tuổi không thể muộn hơn được nữa (27 âm). Chuyện cũng đã khá lâu rồi, nhưng đôi khi nhìn lại thời gian đấy vẫn thấy buồn cười.
    Chú chưa tạo đủ ấn tượng với cáo thôi, và đang đều bước trên con đường trở thành anh trai hay bạn thân của nó rồi đấy.
    Chú có thể post ảnh của chú lên đây cho anh xem chú như thế nào mà khó đào tạo thế.
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 27/04/2008
  2. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    cái này ko đc đâu bác ạ, tự nhiên vác hoa đến nhà chả có lý do gì, lại hoa hồng trắng (hoa này em hay thấy cáo mua về cúng cụ ạ ). Dù sao cũng vote cho bác 3*
  3. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    ấy, sao bác lại nặng lời với em thế. Em ko cãi bác, thì em đã thoát khỏi kiếp gà đâu, em vẫn là gà hạng nặng mà!
    Từ nãy chỉ đọc 2 bài của bác và bác chanquayxoan là em biết đúng là mình gà quá, hứa với bác em sẽ chấn chỉnh lại ngay.
    Topic trước bác cũng giúp em, topic này bác cũng vào chửi em một trận cho sáng mắt, bác đã có lòng với em như vậy thì giúp em cho trót với, làm sao thoát khỏi cái vàng vàng kia không, bí kíp của bác Quác em có đọc rồi nhưng bây giờ có một số không thể áp dụng được. Em đa tạ bác nhiều lắm ạ, đang chờ bác chỉ giáo
    Mời bác 1 ly gọi là tạ lỗi phí công bác đã chỉ bảo và từ nay sẽ cố gắng thoát khỏi kiếp gà
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Chú này đúng là.............. non quá, chán chú quá cơ.
    Hoa hồng là hoa về tình yêu, cơ mà nó không lộ liễu như kiểu hồng đỏ. Chú tặng hồng trắng ý nói là tình iu trong trắng ý . thế mà cũng ko hiểu.
    Thứ hai: tặng hoa cho chị em không cần phải có lý do lằng nhằng rì cả. Lý do là nàng xứng đáng với những bông hoa đó. Chú hiểu chửa .
    Tặng hoa là hay nhất, đừng tặng quà gì vào các cái ngày ko phải ngày lễ của chị em
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Bô lão cái cóc khô gì. Nhìn chung, những ngưòi khiêm tốn như tôi không thích khen kiểu ấy.
    Tôi thì tôi biết, có gà mới lên hỏi, chứ không gà giờ này đã rủ mấy em đó đi phang nhau ở nhà nghỉ.
    Từ hồi tôi vào cốc này, đọc không biết bao nhiêu lý thuyết, bao nhiêu ca cấp cứu, giao lưu với các bậc lão làng, bản thân cũng chinh chiến thập phương bát hướng. Chỉ cần nhìn vào nhạc hiệu là tôi đoán ra chương trình.
    Tôi vẫn nhất quan quan điểm, trên lớp thì tình cảm, bạn bè trò chuyện, vui buồn rủ nhau đi tâm sự, quan tâm như một người anh. Mạnh dạn hơn thì sáng thứ 7, sáng chủ nhật đến tận nhà bạn ấy rủ đi ăn quà sáng. Con gái tính cả nể, thế nào cũng đi một vài buổi.
    Ngoài thời gian đó, sống theo bản năng. Tán tỉnh người mình không yêu nhiều, tích cực mở rộng quan hệ, trồng rau thơm, nhờ người giới thiệu bạn mới, sang Mỗc xi xin số check hàng ... Bám mãi vào một mối khác gì tự chặt chân, chặt tay, phải ngồi xe lăn nhờ người đẩy. Thành ra khi mất đi cái xe đó đi, thằng phế nhân cuống mẹ nó lên.
    Tự cứu mình trước khi nhờ người cứu.
    Tình hình khẩn cấp rồi, mai chú thực hiện luôn đi.
    Lý thuyết mãi chán lắm.
  6. cva2000

    cva2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc em ý mang hoa ra khoe thì không khen đẹp rồi bảo luôn là em thích được tặng hoa như thế thì lần sau anh tặng cho em vui. Rồi mang hoa đến mà tặng em nó chứ còn gì nữa. Nói chung là cũng không phải cuống. Cừ quan tâm vừa phải thôi, nếu em nó không ngại thì điều chỉnh tăng dần cường độ. Nói chung cũng phải để cho em nó biết là chú rất quan tâm đến em ý, ít nhất là trên mức bạn bè bình thường.
  7. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Bác này vít hay nhờ
    Đời sống cho nó phong lưu tí đê
    @Chủ topic: TY nên bắt nguồn từ cả 2 phía mới thik.
  8. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống của bác vui tươi phết nhỉ, cơ mà nhà em nghèo ko có tiền đi check hàng thường xuyên được. Em hiểu cái ý của bác rồi ạ, nói chung là vừa gà vừa ngu nên ko biết làm cách nào thoát gà, chắc phải đi chinh chiến nhiều thì mới mong xoá bớt được phần nào. Đa tạ bác đã chỉ bảo!
  9. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    em vẫn đang làm như cái vàng vàng đấy ạ, nhưng vẫn sợ bị liệt vào hội bạn thân của cáo . Vote bác cái
  10. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    đã nhớ rõ cái vàng vàng rồi bác ạ. thanks bác!

Chia sẻ trang này