1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn thiết mong được giúp đỡ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Obelik09, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Khẩn thiết mong được giúp đỡ...

    Tớ vừa được nhờ tư vấn 1 ca. Nhưng mà chính tớ cũng cảm thấy rất bối rối, ko biết nên làm gì nữa. Cũng đã đưa ra nhiều lí do nhưng mà thực sự ko thấy thuyết phục lắm.

    Đầu đuôi là thế này. Tớ có quen 1 cô bé. Năm nay hoc năm thứ 3. Nhà có 2 chị em gái. Cả 2 chị em đi học xa nhà. Mẹ ở nhà nội trợ và quản lí 1 cửa hàng net. Còn bố thì làm việc gì đó liên quan tới văn hoá. Kinh tế thuộc mức khá giả.

    Mọi chuyện đang tốt đẹp thì ông bố đùng đùng đòi li dị với lí do muốn có con trai nối dõi tông đường ( ông này cũng phải hơn 50 rồi). Nhất quyết ko chịu nghe ai cả và một mực yêu cầu li hôn. Cô bé rất hoang mang và đang ko biết nên làm gì vào lúc này. Tớ cũng ko hiểu được vào cái thời đại này rồi mà còn tồn tại những tư tưởng như thế. Bó tay! Tớ nghi ông này chỉ lấy lí do có con làm bình phong che giấu đi 1 nguyên nhân khác, nhưnglà gì thì tớ cũng chỉ đoán mò được thôi.Tớ lại ở quá xa, ko thể làm gì giúp cô bé được ( tớ đang du học). Liệu lúc này cần phải làm gì? Hy vọng được sự góp ý của các bạn!
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ở vào địa vị của bạn thì đương nhiên bạn chẳng thể làm gì để ngăn họ đừng ly dị nữa, nhưng cái chắc chắn bạn phải làm được là an ủi, nâng đỡ, động viên về mặt tinh thần cho bạn gái mình. Khuyên cô ta bình tâm lại. Thường ở tuổi này chỉ có mèo mỡ thì mới nhất chết đòi bỏ vợ, bỏ chồng, chứ còn không thì chỉ là những lúc gàn dở, nói vậy rồi lại sẽ lắng xuống, chắc chẳng bỏ nhau đâu.
    Cô bạn mình đi lấy chồng rồi, các em cũng đã học xong, tức là bố mẹ họ cũng khoảng 55 trở lên thì phải, gia đình họ nền nếp lắm, vậy mà mấy tháng trước khóc tu tu bảo : "Bố mẹ em bị làm sao ấy, đang trục trặc, đòi bỏ nhau, khuyên can thế nào cũng không được, em chẳng biết phải làm gì nữa !" May, không phải ông hay bà ấy bồ bịch gì, mà do xung đột khốc liệt quá mà phen đó nhất nhất đòi ly dị, giờ lại xẹp xuống rồi.
    Tớ thì tớ cũng nghĩ, một là ông kia là người tâm lý không cân bằng ( có thể uống rượu... ) hai là có bồ thật. Nếu không phải có bồ thì chưa nguy hiểm lắm
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông trên 50 mà đòi li hôn, với lí do là muốn có con trai nối dõi tông đường thì chắc chắn phải có "mèo" giấu đâu đó.
    Chứ 50 gần đất xa trời ai dại gì sống một mình.
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác này thông minh dễ sợ !!! Bác suy luận có lý lắm. Hiện tượng này là biểu hiện cho việc gây sức ép để đưa bà 2, em nhỏ về cho có chị có em đấy. Hoặc là lành làm gáo, vỡ làm muôi đây mà.
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ nguy hiểm rồi. Cụ này ắt phải có con trai ngoài luồng, và cô bồ ép cụ phải ly dị (không thì anh sẽ ko bao giờ thấy mặt em và con nữa).
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Lúc này là lúc mà cái cô bé học năm thứ 3 kia sơ hở nhất. Việc của cậu là thắt chặt mối quan hệ với cô bạn này (cơ hội hiếm có) rồi tiến lên, nhắm mắt, nín thở, bóp cò (như bài đầu tiên trong dạy bắn súng của môn quân sự ấy)

Chia sẻ trang này