1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHẨN : Thông tin về thời tiết và cung đường trên QL 32 Văn Chấn - Mù Căng Chải ( xóa sau 48h )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 05/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bác Du già và anh em ,
    Hôm qua TBG vừa chạy cung này xong theo chương trình định kỳ hàng năm thăm Sùng A Di, Sùng A Lầu.
    Update tình hình đường:
    HN - Thu cúc
    Đèo Khế sạt không qua được
    Vòng đèo Lũng Lô,
    Đèo Lũng Lô vẫn sạt nhưng dân đã ủi đường cho xe qua, thu vé ủi là 20 000 đ / ô tô
    Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu sạt đã khắc phục
    Nói chung lũ bão ở trên đó là chuyện thường ngày nên thấy bà con vẫn bình thường
    Mấy con sông suối - nước cuồn cuộn chảy, tiếc quá giá bọn em mang thuyền đi thì được chuyến đi thu thú
  2. saharaa

    saharaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Mấy con sông suối - nước cuồn cuộn chảy, tiếc quá giá bọn em mang thuyền đi thì được chuyến đi thu thú
    ------------------
    Ối e chả tin mấy anh nhóm của anh dám vác thuyền đi, trình độ bơi thuyền có hạn chắc cũng tự biết là không an toàn. Lật thuyền chết đuối chứ chả chơi đâu.
    Mà anh tabalo làm mod mẹo quái gì, mưa gió sạt lở đất vẫn cho đi lên miền núi, chậc, cái tư duy lạ lùng
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hê hê, vừa viết vài dòng lên đã có anh em nhảy vào chạy con SImson Mokic rồi
    Tình hình thế này thì lại nằm im thôi.
    Nhưng cũng trả lời vài câu nhỉ ?
    1. Việc đi là TBG đã có kế hoạch đi. Thời tiết cũng là yếu tố để xem xét nhưng TBG luôn có phương án dự phòng. TBG cũng không tuyên truyền đâu nhé, chủ trương của chúng tôi luôn là không đi vào mùa mưa bão, nhưng cũng phải nói để cho bạn biết là chuyện mưa bão lũ lụt sạt đường là thường ngày ở miền núi mà
    2. Việc thuyền không nên bàn đến, bạn có là dân chơi thuyền thì ta trao đổi trên tinh thần xây dựng... TBG lường trước được những rủi ro khi chơi trò mạo hiểm và chấp nhận nó...
    Mà hôm nay hết mưa hết bão rồi, thôi hạ topic này xuống
  4. saharaa

    saharaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, vừa viết vài dòng lên đã có anh em nhảy vào chạy con SImson Mokic rồi
    Tình hình thế này thì lại nằm im thôi.
    Nhưng cũng trả lời vài câu nhỉ ?
    1. Việc đi là TBG đã có kế hoạch đi. Thời tiết cũng là yếu tố để xem xét nhưng TBG luôn có phương án dự phòng. TBG cũng không tuyên truyền đâu nhé, chủ trương của chúng tôi luôn là không đi vào mùa mưa bão, nhưng cũng phải nói để cho bạn biết là chuyện mưa bão lũ lụt sạt đường là thường ngày ở miền núi mà
    2. Việc thuyền không nên bàn đến, bạn có là dân chơi thuyền thì ta trao đổi trên tinh thần xây dựng... TBG lường trước được những rủi ro khi chơi trò mạo hiểm và chấp nhận nó...
    Mà hôm nay hết mưa hết bão rồi, thôi hạ topic này xuống
    ---------------------
    hê hê
    1. Vì thời tiết xấu, phuơng án dự phòng cũng không có nghĩa lý gì, bò tôi muốn nhắc nhở Tabalo và TBG về độ an toàn, rủi ro có thể đến bất kỳ và sức mạnh thiên nhiên thì con nguời không thể chống lại được. Nhân đây cũng đánh giá thêm độ thông minh khi chọn thời điểm lên đường.
    2. Bò tôi cũng từng chơi thuyền tuy không được nhiều nhưng độ nguy hiểm thì có thể hiểu được. TBG mới tập ở hồ Tây, Ba Bể, hoặc Ninh Bình, về cơ bản toàn là đới nuớc lặng, còn chuyện chống chọi với thác ghềnh miền Tây Bắc thì lại là vấn đề khác. Vào mùa lũ nưóc chảy mạnh, chỉ cần điều khiền không khéo, thuyền quay ngang là có thể lật úp. Kể cả bạn trang bị đầy đủ áo phao cũng không đủ sức ngoi lên để thở. Lại nhắc thêm TBG lần nữa về những rủi ro có thể xảy đến và mong TBG có ý thức hơn.
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4

    1. Vì thời tiết xấu, phuơng án dự phòng cũng không có nghĩa lý gì, bò tôi muốn nhắc nhở Tabalo và TBG về độ an toàn, rủi ro có thể đến bất kỳ và sức mạnh thiên nhiên thì con nguời không thể chống lại được. Nhân đây cũng đánh giá thêm độ thông minh khi chọn thời điểm lên đường.
    Cảm ơn bạn đã có ý nhắc nhở... TBG luôn ý thức được điều này và cũng không có ý định mạo hiểm ngoài sự kiểm soát. Phương án dự phòng có nhiều cách như đi đường vòng... và cả là ở nhà nếu mưa bão to. Chuyến đi này là theo một chương trình định kỳ, mời bạn xem thêm ở đây:
    http://www.taybacgroup.com.vn/default.aspx?g=posts&m=5874#5874
    2. Bò tôi cũng từng chơi thuyền tuy không được nhiều nhưng độ nguy hiểm thì có thể hiểu được. TBG mới tập ở hồ Tây, Ba Bể, hoặc Ninh Bình, về cơ bản toàn là đới nuớc lặng, còn chuyện chống chọi với thác ghềnh miền Tây Bắc thì lại là vấn đề khác. Vào mùa lũ nưóc chảy mạnh, chỉ cần điều khiền không khéo, thuyền quay ngang là có thể lật úp. Kể cả bạn trang bị đầy đủ áo phao cũng không đủ sức ngoi lên để thở. Lại nhắc thêm TBG lần nữa về những rủi ro có thể xảy đến và mong TBG có ý thức hơn.
    Vụ này thì không biết bạn chơi thuyền thế nào, hôm nào xin thêm vài đường chỉ dẫn.
    TBG đang nâng cấp độ chơi. Cũng chèo ở một số con sông nước chảy siết rồi nhưng hôm vừa rồi nhìn một số đoạn sông nước cuồn cuộn thèm quá, nói vậy nhưng cũng chỉ trong cấp 2-3 là cùng trong KY. Tiếc là không mang thuyền theo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này