1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kháng chiến chống Mỹ và những điều chưa biết

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 23/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Xin lỗi bác! em ngứa tay xì-pam ấy mà
    Ở đây có bác nào biết chi tiết vụ phi đội của tướng Cao Kỳ ra bắc vuốt râu hùm năm 65(kô rõ) kô vậy?Hình như họ bay A-1 Skyrider
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Nó đây
    [​IMG]
    tên file : mg34 seizing during tet 1 xg
    ước đoán: cây mg34 là chiến lợi phẩm đoạt được vào một dịp Tết nào đó tại địa danh có ám hiệu là XG --> chịu.
    Ảnh này chụp tại miền nam do:
    - Chữ "đại - liên"
    - chữ "cở" thay vì "cỡ"
    - Vải hoa dù làm nền.
    - Có mấy quả mìn chống tăng (?) ở bên phải tấm hình.
    Rất tiếc đã không lưu lại địa chỉ web của tấm hình này, giờ vào google tìm lại toét mắt không thấy luôn.

  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Hình của bác RW hình như là triển lãm của chính quyền Sài Gòn tại vườn hoa Lam Sơn, Tết 1969.
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Một cái hình khác
    [​IMG]
  5. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Xem một trang tổng kết trận đánh trong sách phổ biến hạn chế của VNCH, thấy chẳng hẳn chỉ có nhà ta giấu thông tin tổn thất:
    [​IMG]
  6. sdhanoi

    sdhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Số liệu không ổn lắm, chết nhiều thế. Lúc đầu đã có 1 xe hw hại nặng, 3 xe trúng đạn. Tổn thất thì chỉ thấy 1 xe hư hại nặng, 1 xe dodge bị hỏng. Thế bom dập chết 300 VC còn ba xe kia chạy được à? VC bắn SKZ bằng đạn giấy chắc? Hai bên chắc là bắn nhau cách một con sông? Trang này cần đưa cho chuyển mục "Nhắn tìm đồng đội", báo ANTG và gửỉ cho Liên hiệp các hội KHKT cử chị Bích Hằng đi để tìm xương.
  7. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    nên chuyển cho mấy anh nguỵ già để mấy ảnh vẽ nên 1 trận tấn công biển nguời, để gánh chịu hậu quả nặng nề, để vẽ nên anh hùng xxx của quân lực cuốc ra
  8. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Những tổng kết từ "Liên hoan anh hùng chiến sĩ thi đua...lực lượng võ trang NDGPMNVN lần thứ 4" (1974)
    + Từ 1965 đến nay (1974), ở miền Nam Việt Nam, có 244 đơn vị và 220 cá nhân được tặng danh hiệu vẻ vang Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng.
    + Có 5 đơn vị được tuyên dương "đơn vị anh hùng" hai lần, trong đó có Đại đội 1 công binh tỉnh Quảng Đà (QNĐN), Đại đội 7 pháo binh Biên Hoà, Đại đội 2 Đoàn Plây-me, Tây Nguyên
    + Tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua lần thứ 4 năm 1974, có 19 trung đoàn được tặng cờ " đơn vị anh hùng".
    + Trong số 220 anh hùng có nữ anh hùng Út Tịch, " người mẹ cầm súng" có năm con nhỏ vẫn chiến đấu và chỉ huy chiến đấu mưu trí và gan dạ, diệt hàng trăm tên địch-Một trong những người phụ nữ được tuyên dương anh hùng đầu tiên là Tạ Thị Kiều đã tay không lấy bót địch.
    + Võ Thị Huynh, y tá, trên chiến trường ác liệt miền Đông Nam Bộ, đứt liên lạc với đơn vị, không tiền, không gạo, một mình đi đào củ mài, hái rau rừng nuôi 20 thương binh ròng rã hàng tháng trời cho đến khi anh em lành vết thương trở về đội ngũ chiến đấu.
    + A Nun, dân tộc Pa-cô, 7 năm liền trèo đèo, lội suối, gùi 14 vạn ki lô hàng trên vai đưa ra tiền tuyến.
    + Nguyễn Văn Muời, bị thương, cụt cả 2 chân, tìm cách đeo thùng đạn vào cổ, dùng đôi tay còn lại trườn qua mương sâu, vườn rậm, tiếp tục chiến đấu tiêu diệt quân thù.
    + Kpa Ko-lon, người thiếu niên Tây Nguyên nhỏ tuổi, dùng 2 mũi tên tiêu diệt 2 tên địch thay đơn tình nguyện tòng quân.
    + Trương Quang Thọ bám trụ ở vùng cửa họng của địch, nơi tiếp tế cho phòng tuyến nổi tiếng Mắc Na ma ra. Trong trận đánh, một mình bắn chìm 2 tàu địch trong đó có một tàu vận tải lớn chở đầy vũ khí, đạn dược.
    + Tiểu đoàn vận tải 44 anh hùng từ chỗ thồ mỗi xe 60-70ki lô đi cũng vất vả đã phát động phong trào " nghĩ ra cái mới, làm theo cái hay", tập hợp sáng kiến quần chúng để cải tiến chiếc xe đạp. Do đó đưa năng suất lên 380-400 ki lô một xe. Riêng Bùi Trọng Mậu thồ được 13 bao hàng nặng 700 ki lô đi trên đoạn đường dài hơn 13 ki lô mét. Toàn tiểu đoàn trong 3 năm 1970-1972 đã vận chuyển 46 vạn tấn/ki lô mét, bằng một người thồ một tấn hàng đi bộ hơn một vòng quanh quả đất.
  9. phuonglv

    phuonglv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Làm gì một tiểu đoàn mà lắm bộ đội thế mà để chết những 300 người. Biên chế tiểu đoàn đủ cũng chỉ hơn kém 300, trong kháng chiến em toàn thấy biên chế của QGP hạ một cấp (trung đội thì bằng 1 tiểu đội, đại đội thì bằng 1 trung đội thôi).
    Em nghĩ chắc bác new chỉ nhấn mạnh cái việc giấu thương vong của mình thôi chứ không phải mấy cái số liệu huyênh hoang đó nhỉ ?
    Được phuonglv sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 20/07/2007
    Được phuonglv sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 20/07/2007
  10. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác đọc không kỹ mà cứ trách người ta. Bài đó nó nói 300 chết và bị thương, có thể hiểu là chết 1, bị thương 299 cũng được mà.
    Ấn tượng cách viết này là trong bài Thanh niên đăng tin vụ cháy ITC, giật tít "200 người chết" (chữ in hoa to, dòng đầu tiên) "và bị thương" (chữ in thường, bé tí, dòng thứ 2)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này